Chương 463
- Home
- Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
- Chương 463 - Gia Đình Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh (12)
Vì bộ này siêu dài, đến giờ vẫn đang ra tiếp, hơn 1k8 chương, tui vẫn đang chăm chỉ mua chương mới dịch nha cả nhà.
Nếu mọi người đọc thấy hay, xin hãy donate cho tui nha. Yêu yêu.
“Ư ưa a…….”
Nhìn cậu vặn vẹo người như con sâu róm, tất cả cùng phá lên cười.
Đến giờ mới thấy gần với cái Bi Ju mà họ vẫn biết.
‘Dễ thương thế.’
‘Sao lại có đứa dễ thương thế này nhỉ?’
Trong lúc các tiền bối kỳ cựu đã bước sang tuổi ba mươi đang mỉm cười trìu mến.
Thì trong video, phần thuyết minh khoe con vẫn cứ tiếp tục.
Ảnh quá trình lớn lên và ảnh sân khấu của Bi Ju lần lượt lướt qua, cậu út xướng lên lảnh lót.
[Thành viên có đường nhảy đẹp nhất theo kết quả bình chọn nội bộ New Black!]
[Anh của em, người nấu ăn giỏi mà nhảy cũng giỏi.]
[Bậc thầy nhảy múa được cả tiền bối Han Tae Hyun của TNT công nhận…!]
Rồi một đoạn video chất lượng thấp hiện lên, trong đó Han Tae Hyun của TNT – khách mời đặc biệt – nói ‘Iu em lắm nà, Kim Bi Ju.’
Đúng lúc cả phòng đang cười bò ra.
“Thôi đi ạ. Thôi mà…….”
Bi Ju đang cúi gằm đầu lẩm bẩm.
Cũng may là video nhanh chóng chuyển sang khung hình bình thường.
[Hai, ba!]
[Xin chào. Chúng tôi là đội Bi Ju không có Bi Ju, 4Black đây ạ!]
Trong màn hình, bốn thành viên vẫy tay.
Mấy ca sĩ suýt nữa thì vẫy tay đáp lại như đang chào bạn bè, vội khựng lại rồi hắng giọng.
Woo Joo cười với gương mặt tươi roi rói.
[Ở hiện trường bây giờ chắc Bi Ju đang cúi gằm đầu xuống đúng không ạ?]
“Vâng!”
Trước câu trả lời của các ca sĩ, Woo Joo trong màn hình bật cười.
[Cảm ơn mọi người đã trả lời. Bây giờ chắc Bi Ju đang ngượng khi thấy chúng tôi nên để tay thế này rồi vặn vẹo người thế này đây ạ.]
Trước màn tái hiện hoàn hảo của leader, tất cả cùng phá ra cười, còn Bi Ju thì lén liếc mắt một cái.
[Thế này thì chắc còn liếc mắt kiểu này nữa ạ.]
“Ahahahaha!”
[Xin lỗi nhé Bi Ju. Bọn anh làm thế này chắc em ngượng lắm nhỉ?]
Trong lúc Bi Ju “vâng” một tiếng trong miệng.
Leader cười nói.
[Chắc lúc gặp Bi Ju ở hiện trường mọi người đều hơi bất ngờ. Cảm giác khác với lúc xem trên TV đúng không ạ? Chẳng hiểu sao nhìn có vẻ trầm lặng. Là vì Bi Ju hơi ngại người lạ một chút. Tuy chưa đến mức như cậu bạn cá đang ngồi cạnh em đây… úi da!]
Có vẻ bị Ri Hyuk giẫm lên chân, Woo Joo kêu một tiếng rồi nói tiếp.
[Vì bình thường Bi Ju cũng không phải kiểu nói nhiều. Giờ này chắc cậu ấy đang hồi hộp lắm vì muốn được trò chuyện với mọi người đấy ạ.]
[Anh ấy háo hức lắm vì sắp được gặp những người mình quý mến nà~!]
[Lát nữa mọi người thử bảo Kim Bi Ju cho xem album ảnh trong điện thoại xem. Trong đó có video của từng người một đấy ạ.]
Nghe nói hồi còn thực tập sinh cậu ấy đã xem đi xem lại video của các tiền bối vũ công không biết bao nhiêu lần vì mến mộ, các thí sinh đều mỉm cười.
Woo Joo nói tiếp.
[Mong mọi người chiếu cố cho bé hai nhà chúng tôi ạ. Vì thằng bé đã trông đợi rất nhiều vào chương trình lần này ạ.]
Rồi anh quay đầu, như thể đang nói trực tiếp với Bi Ju.
[Bi Ju à.]
Trước giọng nói dịu dàng dành cho đứa em, Ran – main dancer của Twinkle – bật ra tiếng “ôi chao” rồi nhếch khóe miệng.
Bi Ju nhìn anh cả trong video.
[Lần đầu chạy lịch một mình chắc em cũng hồi hộp, nhưng anh tin lần này em sẽ làm rất tốt.]
“…….”
[Anh biết chắc chắn có nhiều điệu nhảy em muốn nhảy, nhiều màn trình diễn em muốn làm, mà vì hoạt động nhóm, vì phải nhường nhịn bọn anh nên em đã không làm được. Lần này có rất nhiều vũ công tuyệt vời tham gia. Anh mong em sẽ cùng họ tạo ra một màn trình diễn thật đẹp.]
Nhìn khóe mắt Bi Ju lập tức rưng rưng, các thí sinh đồng loạt hú “u u u~” trêu chọc.
Tiếp đó, cậu út cầm mic.
[Anh Woo Joo nói hết phần lời của em rồi nên em chẳng còn gì để nói nà. Lúc nào cũng giành hết mấy câu cảm động thế~]
Cả phòng bật cười.
[Cố lên nha, nhảy đẹp rồi về nà~!]
[Đã đi rồi thì làm hết những gì anh thật sự muốn làm rồi về nhé anh. Đừng có rủ bọn em nhảy mấy bài khó nữa.]
Đúng lúc Bi Ju gật đầu trước lời cổ vũ của Ri Hyuk.
Ánh mắt của tất cả hướng về phía Jung Hyun đang đứng tít trong góc. Các thành viên New Black trong màn hình cũng vậy.
Trước ánh mắt của leader như muốn nói ‘Mày nói cái gì đi chứ’, Jung Hyun phát ra tiếng “ưm hừm hừm”.
“…….”
Kim Bi Ju ở hiện trường có lẽ cũng ngượng không dám nhìn thẳng nên vội quay mặt đi.
[Ơ, biết nói cái gì bây giờ.]
Jung Hyun gãi gãi sau gáy như thể ngượng khi phải nói chuyện nghiêm túc với bạn thân, rồi hít một hơi thật sâu.
[Đi làm cho tốt vào.]
[U u u~]
Lần này thì đến lượt các thành viên New Black trong màn hình vẫy cả hai tay hú “u u u~” trêu Jung Hyun đang ngượng chín.
[…….]
“…….”
Trong lúc cả phòng cười khúc khích trước cảnh hai đứa – một trong video, một ngoài hiện trường – cùng ngước nhìn trần nhà né tránh ánh mắt.
Video chuyển sang phần sau cùng với lời chào kết của các thành viên New Black.
[Sợ không khí sến súa quá nên chúng tôi đã chuẩn bị thêm một đoạn video đặc biệt nữa ạ!]
Rồi lần này, một người phụ nữ bị che mắt bằng dải băng đen và xử lý biến đổi giọng nói xuất hiện.
[Trưởng phòng Hong XX / Phụ trách truyền thông]
Cái này thì không lộ tôi là ai đâu nhỉ? (Vâng!) Khà khà khà! Không ai biết tôi là ai đâu nhé! (Vâng! Đúng thế ạ~)
Giọng nói đã qua biến đổi cười khanh khách rồi bắt đầu nói về Bi Ju.
[Bé nhà chúng tôi hay bị lạc đường lắm! Ư khư khư khư! (Khà ha ha!)]
Trong lúc tất cả phá lên cười, Bi Ju nhắm nghiền mắt, người run lên bần bật.
‘Trưởng phòng Hong…chị…’
Những đoạn phỏng vấn ngắn với ý đồ rõ rành rành là quyết tâm hành cho cậu chết vì xấu hổ lần lượt lướt qua.
Quản lý họ Seo và họ Do, trưởng nhóm TF họ Yoon, vân vân.
Trong lúc từng câu ngắn ngủi pha lẫn yêu thương lướt qua và đương sự thì run rẩy, mắt các vũ công khác ánh lên vẻ khác lạ.
‘Idol cưng của công ty à…?’
Nhìn cảnh cậu ấy được người trong công ty đối đãi như một tiên tử được cưng chiều, Woo San – main dancer của Wild – thấy hơi ghen tị.
‘Người của công ty bên đó quý cậu ấy ghê thật.’
Anh thấy mình mường tượng được lý do, nhưng ghen tị thì vẫn cứ là ghen tị.
Một hai câu ngắn trôi qua, rồi nhạc nền bắt đầu từ từ nổi lên trong video.
Và ba giây sau.
Trước dòng chữ hiện lên trên video, tất cả cùng phun hết những gì đang uống trong miệng.
“Phụt-!”
“Phụtttt ha ha ha ha!”
Trên màn hình đang hiện lên một dòng chữ y hệt màn hình phòng karaoke.
『 Bi Ju ah (To our 2nd brother) 』
Trình bày: 4Black
Lời: Ri Hyuk
Nhạc: Woo Joo
Dòng chữ ‘Mời hát theo’ hiện ra, rồi “3, 2, 1” và bài hát bắt đầu.
Giữa ánh đèn karaoke xoay tít, leader nâng mic lên với vẻ mặt đầy cảm xúc.
Bé của chúng tôi, nhờ mọi người trông nom
Nó đi đâu thì xin hãy giữ lấy giùm
Cái câu nó bảo nó tìm đường giỏi ấy
Là bốc phét thôi ạ~ (Không tìm nổi đâu~)
Bi Ju lại cúi đầu xuống như đang mặc niệm.
Và, trong lúc cả phòng đập bàn bôm bốp mà cười, thì LB của Street Boys cười đến mức lăn cả xuống khỏi ghế.
_______________________________________________
Đoạn video dài năm phút.
Không hề dài dòng, vậy mà khi video kết thúc, cả phòng họp ngập trong tiếng cười lớn và một luồng hơi nóng hầm hập.
Là hơi nóng sinh ra vì cười quá nhiều.
“Ối giời, cười muốn chết.”
Khi Ran – main dancer của girlgroup thế hệ hai Twinkle – phe phẩy áo phông lau mồ hôi, tất cả đều vừa cười vừa gật gù.
Trong lúc các nhân viên hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn, Woo San của Wild buông lời cà khịa.
“Được các thành viên hát tặng cả bài hát nữa. Ghen tị thật đấy.”
“Cái này ạ……?”
Trước ánh mắt buồn thiu của Bi Ju như muốn nói Tiền bối cũng muốn nhận một cái video như thế ạ…?, Woo San phá lên cười.
Cảm giác thân thiết hơn hẳn so với lúc nãy.
Cái sự xa lạ vì hình ảnh khác quá xa so với tưởng tượng, giờ đã lập tức chuyển thành gần gũi.
Ai nấy đều buông một câu trêu chọc.
“Tôi cũng muốn nhận một cái video như thế một lần.”
“Tôi làm DJ radio, mỗi lần phỏng vấn ca sĩ là ai cũng bảo ước gì được Woo Joo Seon viết cho một bài. Vậy mà chỉ vì là thành viên mà nhạc thì được cho không thế kia… ư khư khư khư!”
“Ối giời ơi, em ghen tị lắm ạ. Anh ơi~”
Bi Ju nhìn PD đang ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, làm ra vẻ mặt thảm thương.
“Bao giờ thì ghi hình xong ạ, PD-nim…?”
“Định bỏ trốn à?”
“Vâng.”
Trước câu trả lời tinh nghịch của Bi Ju, tất cả cùng bật cười.
PD cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
‘Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.’
Mười lăm main dancer đến từ các nhóm khác nhau.
Để nhanh chóng biến một môi trường ngượng ngập thành bầu không khí thân mật, thứ mà PD đã lên kế hoạch chính là những đoạn video nhắn nhủ cổ vũ của các thành viên.
Vừa có chuyện để nói, lại vừa dễ tạo ra sự đồng cảm.
Tất nhiên, kết quả còn tốt hơn nhiều so với anh dự tính.
‘Đúng là New Black. Hiệu suất vượt ngoài mong đợi thật….’
Anh dự đoán bầu không khí thân thiết đến mức này phải sau khi chiếu hết video chừng một hai tiếng mới đạt được.
Vậy mà bài hát tặng Bi Ju đã rút ngắn thời gian đó.
PD của I MOVE mỉm cười hài lòng rồi bật các đoạn video khác.
– Xun chào~ Eun Kevin, Ha Eun… à không, Ke Eun Seong? Biệt danh của tôi là gì ấy nhỉ? Thôi kệ, xun chào~~!!
Các thành viên APB – nhóm của Haru, vừa là leader vừa là em út – cũng gửi video lời nhắn.
Trước màn ứng biến của Ha Eun Seong, viên ngọc quý của làng giải trí, tất cả đều cười ầm.
Tiếp đó là lời nhắn từ nhóm của các thành viên girlgroup và boygroup debut năm 2016.
“Nào! Chúng ta di chuyển!”
Cả đoàn chuyển sang trường quay để bắt đầu ghi hình chính thức.
“Bi Ju à, à không.”
Ran – main dancer của Twinkle – tiến lại gần.
“Chị gọi em là Bi Ju được không?”
“Vâng ạ!”
“Đi cùng chị. Em mà lạc thì không được đâu.”
“Vâng…….”
Bi Ju định nói không phải đâu ạ, nhưng lại ngậm miệng khi giọng anh Woo Joo ‘Là bốc phét thôi ạ~’ vang lên trong đầu.
Những người đang di chuyển bên cạnh cười khúc khích.
Vừa đi dọc hành lang, quanh Bi Ju tự nhiên tụ lại mấy người.
“Mà trong điện thoại có video của bọn tôi thật à?”
Trước câu hỏi của Woo San, Bi Ju lấy điện thoại ra cho xem.
“Vâng, tại em thích mấy người nhảy đẹp lắm…….”
“Ơ, có thật này? Đây là fancam của tôi mà…!”
“Ôi ôi ôi, có cả tôi nữa.”
Trong thư mục điện thoại đầy ắp video của chính những vũ công đang tham gia〈I-MOVE〉lúc này.
Ban đầu ai cũng tưởng là đùa, hoặc là concept của chương trình.
Nhưng video nhảy cứ tràn ra như của một người mê nhảy thật sự.
‘Gì thế này. Có cả mình?’
‘Fancam của mình nằm trong thư mục của tiền bối…?’
Main dancer của hai nhóm mới debut năm nay, khi được người khác kể lại, cũng trợn tròn mắt vì cảm thấy quá vinh dự.
Woo San lè lưỡi.
“Toàn chọn video có nội dung xịn thật. Cái này là video sự kiện ở tỉnh, chỉ nổi tiếng trong nội bộ fan bọn tôi thôi mà.”
“Ơ, thật ạ?”
Bi Ju chìa điện thoại về phía anh quay phim đang bám sát bên cạnh.
“Thưa quý vị khán giả, cái này nhất định phải xem ạ. Bài Romance mà tiền bối Woo San nhảy ở Lễ hội Ô toàn quốc đấy ạ!”
“Nhất định phải xem nhé~! Đây là fancam huyền thoại của tôi đấy!”
Hai người nắm chặt nắm đấm nói ‘Nhất định nhé~’ rồi đập tay high five với nhau, cười khúc khích.
Trong bầu không khí ấy, mọi người lần lượt xin chào, à vâng xin chào để làm quen mặt nhau.
Trong khi đó Haru của APB, đang đi cách một quãng, tiến lại phía Bi Ju.
‘Mình cũng muốn bắt chuyện một lần……’
Rồi lập tức bị bật ra.
Cậu muốn bắt chuyện một câu, nhưng bức tường người vây quanh Bi Ju quá kiên cố.
Haru tiếc nuối gật gù.
‘Lát nữa chắc sẽ có lúc bắt chuyện được thôi.’
Vốn dĩ cậu đã cảm thấy có cái gì đó rất đồng cảm với Bi Ju của New Black.
Cái cảm giác sống như người bình thường duy nhất giữa những thành viên loạn xì ngầu… chẳng hiểu sao cậu nghĩ tiền bối kia sẽ hiểu được.
– Cái nắp chai này liệu có nhét vừa lỗ mũi không?
– Ai làm cái này đây? Không thắng thì làm Ha Eun Seong nhé, oẳn tù ti!
Mỗi lần sang phòng chờ New Black chào hỏi, cậu đều có cảm giác tương tự.
Chẳng hạn như tiền bối Ri Hyuk, người luôn khẳng định mình là bình thường nhất nhưng lại đang cười hí hí chơi đùa với cậu út.
Còn tiền bối Woo Joo hay sư thầy Jung Hyun, à không, tiền bối Jung Hyun thì khỏi phải nói.
Giữa đám đó, nhìn Bi Ju lặng lẽ ngồi thêu chữ thập, cậu đã thấy một sự đồng cảm.
‘Muốn được chung đội với anh ấy.’
Đúng lúc cậu đang nghĩ vậy.
Các vũ công bước vào trường quay đều trợn tròn mắt.
“Ú oa a a……!”
“Chỗ này đẹp thật!”
Chắc chắn khi lên sóng sẽ có cảnh camera cần trục lia toàn cảnh kèm câu ‘Cuộc thi trong mơ sẽ diễn ra tại đây!’
Ánh đèn nhấp nháy xoay tròn, không gian được dựng như một sân khấu kịch.
‘Đỉnh…!’
Đúng chất một dự án được TBC đầu tư đầy tham vọng lần này, phần set cực kỳ hoành tráng.
Đúng lúc tim các vũ công đang đập thình thịch.
-Xin chào quý vị~!
“Xin chào ạ!”
Trước sự xuất hiện của MC – phát thanh viên Baek Sang Jung trong bộ vest chỉnh tề bảnh bao – tất cả đều đứng dậy chào.
‘Có cả người này nữa.’
Đây là MC nổi tiếng đang dẫn dắt nhiều chương trình bằng lối dẫn mượt mà, từ〈Khai Quật Danh Khúc〉của PBS cho tới〈On The Stage〉của HBS – chương trình đang ở đỉnh cao thời giá.
Tất cả vừa ngồi vào chỗ có gắn bảng tên của mình vừa xì xào.
“Đỉnh thật.”
“Set đẹp quá nhỉ? Chắc dựng cái này cũng mất lâu lắm.”
Trong lúc MC cầm cue card trao đổi gì đó với tổ sản xuất, Bi Ju quan sát xung quanh.
‘Ú oa a a……’
Trên màn hình LED cỡ lớn, logo 〈I-MOVE〉 đang xoay tròn hiện lên.
Rồi cậu liếc nhìn các vũ công ngồi ghế bên cạnh.
‘Sẽ thi theo kiểu nào nhỉ?’
Cậu đã biết thể lệ chi tiết, kiểu mỗi tập ba người thành một đội, tổng cộng năm đội tranh tài.
Nhưng về chủ đề của phần thi thì tổ sản xuất vẫn chưa hé lộ.
Vì đây không phải các thành viên diễn xuất mà toàn là người có tài năng thiên về nhảy, nên chắc họ giấu để lấy phản ứng chân thật.
“Nào, bắt đầu ghi hình!”
Sau khi FD đập cái clapper đánh cạch một tiếng trước ống kính rồi đi qua.
– Xin chào quý vị khán giả.
Baek Sang Jung xử lý mượt mà những câu dẫn có trong kịch bản, dành thời gian giới thiệu sơ lược chương trình I-MOVE cho khán giả.
Những từ khóa như ‘đầu tiên’, ‘mạnh nhất’, ‘quy mô lịch sử’, ‘hoành tráng’ được cài vào đầy tính kích thích.
Nếu là chương trình khác thì thường đến đoạn này sẽ có câu ‘Xin giới thiệu các thí sinh’, rồi khí phụt ra xì ìììì, và người tham gia sẽ vừa nhảy vừa bước ra.
Có vẻ phần đó đã được lược bỏ.
Chương trình chuyển thẳng sang phần nói về cuộc thi.
– …Chắc đây là phần quý vị tò mò nhất. Đúng không ạ?
“Vâng!”
– Vậy thì từ bây giờ, chương trình giải trí nhảy múa kiểu mới〈I-MOVE〉! Cuộc thi sẽ diễn ra theo hình thức nào, xin mời quý vị xem video. Nào! Xin mời chường trình ạ!
Khi anh vươn thẳng tay ra, một đoạn video hiện lên trên màn hình LED lớn.
Dù bắt đầu trong bầu không khí ấm áp, nhưng cạnh tranh vẫn là cạnh tranh, nên các vũ công đều dỏng tai lên.
Ngay sau đó, cùng với logo I-MOVE, giọng thuyết minh của diễn viên lồng tiếng vang lên.
[Chào mừng quý vị đã đến với I-MOVE.]
Logo chương trình hiện lên trong video.
Sau khi dòng chữ chào hỏi ngắn ngủi lướt qua, chữ I trong logo bắt đầu rục rịch di chuyển.
Chữ I an tọa giữa V và E.
[MOVIE]
Ai đó bật ra tiếng “ôi trời”, và tất cả cùng trợn tròn mắt lắng nghe phần giải thích tiếp theo.
[Tại I-MOVE, quý vị phải làm ra một bộ phim (MOVIE).]
Thể lệ cuộc thi rất đơn giản.
Chẳng hạn như bóng ma trong nhà hát opera. Hay cô bé bang Kansas bị lốc xoáy cuốn sang một thế giới khác.
Chọn những kịch bản phim nổi tiếng như thế làm chủ đề.
Rồi từ đó, mỗi đội đảm nhận một trong năm cảnh quan trọng và thể hiện cảnh đó bằng vũ đạo.
‘Hay đấy…!’
Trong mắt các vũ công dâng lên vẻ phấn khích.
[Quý vị có thể hiểu là gần giống nhạc kịch. Tuy nhiên, trong phần thi, giọng nói của quý vị không được phép sử dụng.]
[Chỉ duy nhất ‘điệu nhảy’ là phương tiện biểu đạt mà quý vị có.]
Khi phần dặn dò kết thúc và đèn sáng lên, tất cả cùng vỗ tay.
“Oa a a a a-!”
“Đỉnh thật…….”
“Mới mẻ quá?”
Có vẻ vì cảm thấy phải có phản ứng gì đó, các main dancer phản ứng hơi quá đà, khiến PD mỉm cười hài lòng.
‘May mà không báo trước.’
Nhưng niềm vui và sự phấn khích hiện trên mặt các vũ công thì là thật.
Họ chỉ mới biết đại khái là sẽ chia đội rồi dựng vũ đạo tập thể theo một kịch bản nào đó.
Đây là một thể lệ độc đáo.
Bởi vì.
– Tất cả quý vị vừa là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng nhìn tổng thể thì cũng có thể coi là một đội duy nhất.
Chia thành từng đội ba người, nhưng để đảm bảo tính liền mạch của toàn bộ kịch bản thì lại phải hợp tác với nhau.
Bởi nếu ở sân khấu trước đã rút kiếm ra làm đạo cụ mà loảng xoảng, thì ở phần nội dung sau không thể vung giáo vun vút được.
Đây là một hình thức độc đáo: vừa dùng vũ đạo phân định cao thấp với nhau, vừa đồng thời phải chia sẻ thông tin và cùng xem kết quả tập luyện vì lợi ích của cả vở diễn.
Mười lăm người này tụ lại sẽ cho ra thành phẩm thế nào – ai cũng thấy háo hức ngay từ bây giờ.
‘Được làm cùng nhau thích quá…!’
Bi Ju – người đang giơ tay quạt cho đôi má đang nóng bừng – cũng quay sang nói với các vũ công ngồi cạnh ‘Chắc sẽ vui lắm đây ạ’.
Tất cả đều đồng tình.
Trong lúc đó, phần dẫn của MC tiếp tục.
– Trước khi công bố bộ phim sẽ là chủ đề của phần thi đầu tiên, chúng ta hãy chia đội trước đã.
“Ư a a a…!”
-T hật ra thì, đội sẽ phối hợp với nhau ở phần thi đầu tiên đã được ấn định sẵn rồi ạ.
“……?!”
Nghe nói tổ sản xuất đã tự ý chia đội, các vũ công tỏ ra tò mò.
Baek Sang Jung cười rồi giơ lên xấp giấy nhận từ tổ sản xuất.
– Đây là tài liệu tổng hợp những câu hỏi mà quý vị đã trả lời trong buổi phỏng vấn ở cuộc họp trước.
Có vẻ là tập hợp các câu trả lời về sở thích, những thứ mình thích và ghét.
– Khi gặp được người hợp khẩu vị với mình thì tâm trạng thế nào ạ?
“Thích ạ!”
– Vâng, chính xác. Vậy nên tổ sản xuất chúng tôi! Vì tinh thần đồng đội hài hòa của quý vị, đội đầu tiên đã được… chọn theo khẩu vị hoa quả của quý vị ạ!
Tất cả phá lên cười.
Trên màn hình, táo, dâu tây, dưa hấu, nho và quýt bật lên tí tách dưới dạng những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh.
Còn bên dưới, những hình người que dễ thương gắn ảnh mặt đang nhảy tưng tưng và cười khả ố~
– Nào, xin công bố đội đầu tiên. Táo (Apple) đúng không ạ? Đội A!
Quả thực là một màn công bố đội hình chẳng có lấy một chút hồi hộp nào.
Khớp với lời dẫn của MC, ba trong số các hình người que bật lên tanh tách rồi đứng dưới biểu tượng quả táo.
[Haru (APB), Ran (Twinkle), Bi Ju (New Black)]
Trước dòng chữ đột ngột hiện lên trên màn hình, Ran và Haru mừng rỡ cười.
‘Cùng đội với đám trẻ…!’
‘Được chung đội với tiền bối Bi Ju…!’
Và khi cả hai vừa vui vẻ chạm mắt nhau vừa quay đầu về phía Bi Ju ngồi ở hàng sau.
Lấp lánh lấp lánh.
‘Sáng cả lên…?’
‘Cười hở cả lợi…?’
Ở đó là main dancer của New Black, đang mang gương mặt vui mừng nhất trần đời, như thể vừa đoàn tụ với người thân.
Bi Ju cười rạng rỡ.
‘Toàn người thích táo!’
Nhìn cậu cười khúc khích hớn hở, mọi người xung quanh cũng cười theo.
Bi Ju thấy trong lòng hạnh phúc.
‘Ở đây vui quá! Thích thật….’
Mới lúc nãy còn nhớ các thành viên đến thế, vậy mà giờ Bi Ju đã chẳng còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
___________________________________
Cùng thời điểm.
Ký túc xá New Black.
Trong lúc TV đang chiếu phim, 4Black ngồi trên sofa nói với vẻ mặt buồn bã.
“Nhớ Bi Ju ghê…….”
“Đúng đó nà. Phải chi có anh Bi Ju ở đây nữa thì tốt biết mấy.”
“Xem phim cùng nữa chứ.”
Các thành viên New Black bâng khuâng ngước nhìn trần nhà rồi lại quay mắt về phía TV.
Woo Joo liếc mắt hỏi Ri Hyuk đang giơ điện thoại lên quay.
“Quay xong hết chưa?”
“Rồi ạ.”
“Okay. Chừng này là đủ rồi.”
Ri Hyuk vừa hạ điện thoại xuống, cả bọn cùng cười khúc khích.
Trong lúc Jung Hyun tung mười hạt bỏng ngô lên không một lượt rồi chóp chóp chóp đớp lấy, tất cả vừa nhồm nhoàm nhai bỏng ngô vừa cười khặc khặc.
“A vui quá đi mất~!”
“Kha ha ha ha!”
“Thế giới của chúng ta tới rồi nà~!”
4Black cứ thế lăn lộn trên sofa, rắc bỏng ngô tung tóe khắp nơi.
Bình luận cho Chương 463
Bình Luận
Chương 463
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...