367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ

Chương 324

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
  3. Chương 324 - 37. Mùa trao giải (1)
Trước
Sau

Hãy comment để ủng hộ tui nha.

Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày

37. Mùa Trao Giải

Đội ‘one hit’ của Malaysia –  xuất hiện cuối cùng –  nhảy đúng nghĩa như thể làm chủ cả sân khấu.

Oaaa- !

Lần đầu tiên có tiếng hò reo bật lên từ khán đài.

Trong lúc các dancer của 20 quốc gia nhảy đội hình theo nhạc ‘Nine’, one hit đứng chính giữa đảm nhận phần vũ đạo.

“Ơ? Nhảy giỏi ghê.”

Baek Yu Jin của La Vie en Roses tròn xoe mắt.

“Nhảy đỉnh thật. Trong cả tập thể thì nhóm đó nhảy đỉnh nhất luôn đúng không anh?”

“Ừ ha. Giỏi thật.”

Baek Sang Jung gật gù ra chiều tán thành, rồi quay sang tôi.

“Chắc mấy bạn này vốn có nền nhảy sẵn rồi ha?”

“Vâng.”

À không.

“Mấy bạn ấy vốn giỏi sẵn rồi, chúng em chỉ chỉ thêm vài mẹo nhỏ thôi ạ. Haha.”

Chúng em là mẹ chồng khó tính của giới nhảy đã dạy dỗ các bạn đó ạ.

“À. Ra là vậy.”

…Baek Yu Jin của La Vie en Roses vừa gật gù nói thế, thì Baek Sang Jung chỉ nheo nheo mắt.

Chắc tại từng dẫn chương trình [Khai Quật Danh Khúc] với nhau một thời gian khá dài nên anh ấy cũng hiểu được phần nào.

Anh làm mặt không tin nổi rồi hỏi.

“Vài mẹo nhỏ thôi hả?”

“…….”

“Các em á?”

“Vâng. Thật mà anh.”

“Hồi vòng thi thứ 3 của mấy đứa này ấy. Chỉ vì lệch một động tác tay mà chúng nó tập ròng rã 1 tiếng ngoài hành lang còn gì?”

Anh ấy –  người rõ ràng đang nghĩ “làm gì có chuyện chỉ vài mẹo nhỏ” –  hỏi tiếp.

“Chỉ cho mấy người vậy?”

“À…….”

“……?”

“Đơn vị không phải là ‘người’ đâu anh, mà là ‘tiếng đồng hồ’ ấy.”

Đến lúc đó anh mới ra vẻ hiểu chuyện gì đã xảy ra, khặc khặc cười, còn tôi thì làm mặt ngượng.

Chỉ có bạn thành viên nhóm nữ đảm nhận MC phụ là ngơ ra không hiểu gì.

May thật.

Chứ không thì mọi người sẽ biết mất, rằng chính vì chúng tôi mà mấy đội kia mới nhảy với ánh mắt đầy sát khí như vậy.

“Chắc sắp xong rồi ha.”

Đọc được tín hiệu từ nhân viên đứng xa ra hiệu, Baek Sang Jung đưa mắt bảo chúng tôi chuẩn bị.

Tôi và Baek Yu Jin gật đầu cầm mic lên.

Khi những người của 20 nước nhảy theo bài hit của TNT chốt lại bằng tư thế kết, tiếng hò reo vang lên.

Oaaa-

Trong lúc đó chúng tôi bước ra sân khấu.

– Vâng, một sân khấu mở màn thật tuyệt vời.

– Mời các thí sinh xếp hàng ngay phía trước đây ạ.

Tôi cầm mic truyền đạt các lưu ý bằng tiếng Anh cho các thí sinh.

Trong lúc đội Nigeria, đội Thái Lan, đội Philippines lần lượt đi ngang nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

“…….”

Tôi lướt nhanh qua đội Malaysia –  những người đang nhìn tôi bằng đôi mắt híp lại thành hình tam giác  với ánh nhìn kiểu “Thế nào ạ, thưa sư phụ”.

– Vâng, vậy mời từng thí sinh tự giới thiệu nhé? Xin bắt đầu từ bạn đến từ Đức.

Trong lúc Daniella đến từ Bonn (Đức) tự giới thiệu bằng tiếng Anh, giọng của phiên dịch viên vang lên.

– Mấy ngày ở Hàn Quốc thật sự rất tuyệt vời. Là fan lâu năm của K-pop nên tôi nhất định phải đến ạ.

Cứ thế lần lượt giới thiệu từng đội.

Sau khi đi qua đội Philippines đang cười tươi rói, mic được chuyền tới đội Malaysia.

“Hừm hừm hừm hừm.”

Một tràng cười có tông khác hẳn.

Trong khi mọi người đều hô “Korea trong mơ!”, thì đám dancer này lại cười như mấy mầm-non-ác-nhân vừa gia nhập tổ chức tà ác.

Quầng thâm mắt mà lớp trang điểm cũng chẳng che nổi đập vào mắt tôi.

– Rất vui được gặp. Chúng tôi là ‘one hit’ của Malaysia.

Đội nhảy –  vừa nãy còn hớn hở kể cảm nghĩ khi đến Hàn –  nay tuyên bố tham vọng của mình.

Trưởng nhóm JJ nói với gương mặt như người máy.

– Hôm nay chúng ti sẽ vô địch. Chúng tôi đã được New Black đích thân dạy nhảy. Họ đã tái tạo lại chúng tôi.

Trước cái giọng y như người máy đang nói “Nhà sản xuất của chúng tôi là New Black. Bíp bíp”, khán đài rúc rích cười.

Tôi giả bộ không biết, liếc nhìn thẻ nhắc.

Nhưng các dancer đội Malaysia cứ gằm gằm đầu hướng về phía tôi, phóng ra ánh mắt dữ dội.

“…….”

Xem chừng giả vờ không biết cũng không xong rồi.

____________________________________

Lễ hội K-pop diễn ra nhanh chóng.

Xen giữa những tiết mục hát và nhảy của các đội nghiệp dư đến từ nhiều nước là sân khấu của các ca sĩ chuyên nghiệp.

Mỗi lần như vậy, tiếng hò reo của một vạn khán giả lại làm Sân vận động Tổng hợp Changwon rung chuyển inh ỏi.

Sau khi sân khấu cover của đội Philippines kết thúc.

– Vâng! Đây là đội mà quý vị đã chờ đợi bấy lâu. Cơn sốt của mọi cơn sốt dạo gần đây.

– Ơ kìa, mấy giờ rồi nhỉ?

Lời dẫn của MC phụ vừa dứt, tiếng hô “Chín giờ!” vang dội của các Soufflé đã dội tới.

Chúng tôi đang chờ trên chiếc thang nâng lớn cũng giật mình, rồi liền trao nhau nụ cười.

Lâu lắm rồi mới diễn ở sân khấu lớn cỡ này nên có cái cảm giác căng thẳng dễ chịu…….

Run run run.

Thấy Ri Hyuk ngồi thụp co ro, chân run lẩy bẩy, tôi đưa mắt sang Jung Hyun.

‘Jung Hyun à.’

‘Dạ. Anh.’

‘Nhấc lên.’

Jung Hyun dùng hai tay ôm lấy Ri Hyuk nhấc bổng lên nhẹ nhàng, như thể đang nâng một cái hũ thủy tinh.

Nhìn cảnh Ri Hyuk rung bần bật giữa không trung như chiếc điện thoại đang rung, anh nhân viên cầm mic đứng bên thang nâng mím chặt môi.

Oaaaa- !

Sau khi lời dẫn hâm nóng khán đài của các MC kết thúc.

Chiếc thang nâng từ từ đi lên.

Gió đêm se lạnh.

Và ngược lại là hơi nóng cùng tiếng hò reo hầm hập ùa tới từ khắp sân vận động.

Nhạc dạo vang lên, chúng tôi tản ra thành đội hình vũ đạo, và tiếng cổ vũ vang rền.

– Seon Woo Joo! Kim Bi Ju! Kim Jung Hyun! Seo Ri Hyuk! Wang Ji Ho!

Trước dư chấn của tiếng hò reo cứ thúc thẳng vào da thịt, cánh tay tôi bất giác nổi da gà.

Một sân vận động tụ hội một vạn khán giả.

Ở nơi fan của nhiều nhóm nhạc quy tụ mà tiếng hò reo lớn tới mức này thì quả thật lạ lẫm và mới mẻ.

Chỉ nhìn bầu không khí thôi, một nửa là fan Teen Spirit, một nửa là các Soufflé nhà chúng tôi.

Oaaaa!

Khi chúng tôi bước ra sân khấu nhô cao, một tràng hò reo còn lớn hơn nữa bùng nổ.

Sóng lightstick nhấp nhô nhìn từ khán đài.

Mỗi lần đảo mắt qua lại, chỗ nào cũng thấy đầy những khẩu hiệu cổ vũ kiểu ‘Ji Ho ơi Ji Ho ơi’, hay ‘Woo Joo ơi. Đường hoa thì O, họa tiết hoa thì X‘.

“Gì thế. Gì thế.”

Xuống hậu trường rồi chúng tôi vẫn còn trao nhau nụ cười phấn khích.

“Gì vậy trời. Soufflé đông tới vậy luôn hả?”

“Lần đầu cảm nhận trực tiếp fan đông cỡ này luôn đúng không?”

Ri Hyuk vừa lau mồ hôi vừa nói.

“Trước giờ hình như tiếng hò reo đâu có tới mức này.”

“Đúng á. Tưởng đâu đang mở concert luôn. Câu nào cũng hát theo rần rần.”

“Hình như cả người ngoài fandom cũng hát theo nữa. Ban nãy đó anh.”

Chúng tôi “Chà” một tiếng, đập tay với nhau.

Đây là cái vị của sự nổi tiếng.

Từ trước tới giờ, mỗi lần diễn mấy sự kiện hợp diễn kiểu này, chưa bao giờ chúng tôi có cái cảm giác “nhân vật chính” rõ tới vậy.

Nhớ lại đám khán giả từng nhìn chúng tôi với vẻ mặt “Chúng nó là ai vậy” ở concert Dream năm ngoái mà thấy đúng là vật đổi sao dời…….

“Đ*t m*.”

Đang bồi hồi thì bất thần nghe một tiếng chửi thề, mắt tôi trợn tròn quay phắt lại.

Là mấy cậu học sinh cấp ba tuổi dậy thì đang sụt sịt mũi bước tới. Mặc bộ đồ diễn mỏng manh, run cầm cập.

Teen Spirit chào chúng tôi.

“Chàoo các anh ạaaaaaa…….”

“Tôi không lạnh. Không lạnh. Đ*t. Cái này ai bảo nói là hết lạnh hả? Có được đ*o đâu.”

“Tình yêu của fan bao bọc lấy ta……. Bao bọc ta…..”

Nhìn mấy đứa đang tự thôi miên bản thân, hai tay ôm lấy người, tôi cười buông một câu đùa.

“Hôm nay lạnh quá… vãi… nhỉ?”

“Ơ.”

Hwi Yeon khựng lại, cùng lúc các thành viên khác cũng nghiêm mặt. Trước phản ứng cứng đờ thấy rõ đó, chúng tôi bối rối.

“……Sao thế các em?”

“Không được đâu ạ.”

Mấy cậu thiếu niên khoát tay ra ý “đừng như vậy”.

“Mấy anh không được nói mấy từ đó đâu.”

“Đúng đó. Không được đâu.”

“Mấy anh mà nói tục là hình ảnh trong đầu chúng em vỡ tan hết á.”

Tôi chợt nhớ tới vị tiền bối lớn tuổi hồi trong quân ngũ, ông ấy vừa phà khói thuốc phù phù vừa dặn tôi ‘Mày đừng học mấy cái này’.

Bi Ju cười hỏi.

“Bọn anh cũng có hình ảnh nữa hả?”

“Có ạ.”

Teen Spirit đưa mắt nhìn nhau lơ lửng giữa không trung rồi nói.

“Kiểu… đậu hũ hơi cứng ấy ạ.”

“…….”

“Kiểu đậu hũ mà đập vào viên gạch thì viên gạch vỡ ấy……?”

Trước cảnh cả bọn gật gù “Chuẩn luôn”, tôi bất giác bật cười.

Đậu hũ cứng rốt cuộc là cái gì.

Vừa trầm trồ trước khả năng diễn đạt của chúng cấp ba, tôi vừa đưa túi giữ nhiệt cho mấy đứa Teen Spirit đang “Hắt xì!” sụt sịt.

“Á. Ấm quá đi…….”

Mấy đứa đang sụt sịt mũi hỏi.

“À đúng rồi. Nãy tiếng hò reo bên anh lớn dữ luôn.”

“Thật hả?”

“Vâng, chúng em giật cả mình. Cứ tưởng tới lượt chúng em ra rồi cơ.”

Trước mấy đứa bảo rằng tiếng hò reo lớn tới mức tưởng như tới lượt chúng nó, chúng tôi nở nụ cười tự hào.

‘Đúng là không phải mình tưởng tượng thật.’

‘Mát lòng ghê.’

Đúng lúc đó quản lý của Teen Spirit gọi chúng nó.

“Vậy chúng em đi nha.”

“Cảm ơn túi giữ nhiệt ạ. Lần sau chúng em trả.”

Đám Teen Spirit phất phới bộ đồ mỏng manh, bước đi hệt như mấy đứa thanh thiếu niên hư hỏng.

Rồi từ giữa chừng, dáng đi chuyển sang khép nép đàng hoàng.

Đúng lúc tôi đang trầm trồ trước dáng vẻ chuyên nghiệp đầy khí thế trước màn “lột xác” trên sân khấu.

Oaaaaaaaa!

Trước tiếng hò reo dội ra như thể sân vận động sắp nổ tung –  như thể những tiếng cổ vũ nãy giờ chỉ mới là nếm thử –  chúng tôi chớp chớp mắt.

“…….”

Là một ngày nhận ra rằng chặng đường phía trước vẫn còn dài lắm.

________________________________

Sau khi sân khấu kết màn của lễ hội K-pop khép lại.

Tôi thay sang trang phục MC rồi lại bước lên sân khấu.

Giờ là lúc trao giải.

– Giải Xuất sắc. Đội Nigeria!

Điểm chấm của ban giám khảo được cộng với bình chọn tại chỗ, lễ trao giải nối tiếp.

Trong lúc các đội cầm tấm bảng khắc dòng chữ kiểu ‘Tiền thưởng 5 triệu won’.

Và rồi.

– Tiếp theo là chủ nhân của 20 triệu won, giải Daesang danh giá. Vậy chủ nhân sẽ là ai đây?

Trong lúc Baek Sang Jung hâm nóng bầu không khí, tôi được đưa cho chiếc phong bì và xướng tên.

“Xin chúc mừng! ‘one hit’ của Malaysia!”

“Oaaaa!”

Đội nhảy cover Malaysia đến giờ mới lộ ra vẻ mặt giống con người, nhảy tưng tưng ôm chầm lấy nhau.

Các đội cover khác vỗ tay ra chiều nể phục.

Rồi one hit –  đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ròng ròng –  cầm mic nói.

– Cảm ơn ạ.

Kèm theo lời rằng bao công tập luyện đã được đền đáp.

– Tất nhiên cũng có lúc vất vả…….

Vừa nói vậy vừa nhìn xuống khán đài, và khi ánh mắt dừng lại quanh chỗ tôi thì họ khóc òa lên nức nở.

Gì thế.

Sao lại đúng ngay lúc này chứ.

– Đây thật sự là một trải nghiệm sâu sắc. Chắc tôi sẽ không quên được những ngày ở Hàn Quốc.

Bầu không khí mọi người cùng vỗ tay chúc mừng đội vô địch.

Trong lúc lễ hội khép lại, các thí sinh ôm nhau và lau nước mắt.

「Chào nhé!」

「Mọi người vẫn khỏe chứ?」

Chúng tôi tìm tới đội Malaysia chào chúc mừng.

Vừa thấy mặt chúng tôi, chắc cảm xúc trào lên, họ lại “hức hức” òa khóc.

「Cảm ơn mọi người thật nhiều.」

Bộ tứ dụi đôi mắt sưng húp nói.

「Hồi mới chuẩn bị thi, bọn em hoàn toàn không nghĩ sẽ được giải vô địch…….」

Chúng tôi cười hỏi.

「Bọn mình có giúp được gì không?」

「Có chứ. Thật đó. Nhờ New Black mà bọn em mới đoạt giải thế này.」

「Không phải đâu.」

Chúng tôi nói.

「Là nhờ các bạn tập luyện nhiều, lại giỏi nên mới đoạt giải. Chứ không phải nhờ chúng mình đâu.」

「Hức hức!」

Bi Ju mỉm cười nói.

「Chúng mình vừa về là các bạn tập luyện hết mình luôn đúng không. Nhìn mà tự hào ghê.」

「Cảm, cảm ơn nhé.」

Trước một câu “nhìn mà tự hào” ấy, phòng chờ lại một lần nữa thành biển nước mắt.

Trong lúc đó, ê-kíp phim tài liệu đặc biệt của đài PBS ghi hình chúng tôi.

Trước cảnh mấy anh quay phim tất bật đi qua đi lại xung quanh, chúng tôi buông một câu.

「Sao. Vui chứ ạ?」

「Vâng.」

「Vậy sang năm lại đến nữa nhé?」

「…….」

Vẻ mặt họ đột ngột biến sắc.

「Cảm ơn nhé. New Black.」

「Hình như có buổi chụp ảnh tập thể. Chắc bọn em phải đi rồi ạ.」

「Cảm ơn nhé!」

Họ vừa vẫy tay chào chúng tôi vừa bỏ chạy.

Trong lúc mấy anh quay phim đuổi theo sau chạy huỳnh huỵch, Jung Hyun “Hừm” một tiếng rồi nói.

“Bình thường mấy nhóm idol khác thì fan cứ sợ thời gian trôi, đúng không anh. Kiểu không muốn về ấy.”

“Ừ ha.”

“Vậy mà sao fan lại bỏ chạy khỏi chúng mình nhỉ.”

“…….”

_________________________________

Tháng Mười qua đi, cuối cùng tháng Mười Một cũng tới.

Mùa đông.

Cùng với các sân khấu cuối năm, mấy lễ trao giải cũng lục tục kéo tới.

Đầu tháng Mười Hai có KMA ở Hồng Kông –  nơi chúng tôi lần đầu được mời, và gần hơn thì có Mango Chart Award¹⁸ đầu tháng Mười Một.

– New Black, Girls on Top v.v. –  chốt dàn line-up đợt 1 của MCA 2015

– TNT, Teen Spirit, New Black góp mặt tại ‘Mango Chart Award 2015’.. dàn sao hot đổ bộ toàn lực

– ‘Billboard Hot 100’ hạng 65, nhóm nhạc hot New Black thăng hạng tại MCA

Ngày nào cũng có bài báo về các lễ trao giải.

So với hồi tham gia lễ trao giải năm ngoái thì lượng bài báo nhiều tới mức không thể so sánh nổi.

Cùng với vị thế đã khác hẳn.

Cũng một phần nhờ ca khúc OST gần đây –  ‘Thousand Dreams’ –  đạt thành tích khá ổn trên cả bảng Billboard Hot 100 lẫn bảng OST.

OST của chúng tôi vào bảng ở tầm hạng 70, rồi đang leo dần lên từng chút.

“Oà. Mấy anh xem cái này chưa?”

Có lắm chuyện kỳ diệu.

“Hayley Swan cover bài của chúng mình luôn nè.”

“Thật hả?”

“Với cả có cái ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ nổi tiếng gì đó? Có cả vài ca sĩ đồng quê đó cũng cover nữa á.”

Tuy chưa sánh được với ‘Falling Stars’, nhưng ‘Thousand Dreams’ cũng đang có các bản cover từ những ca sĩ nổi tiếng của Mỹ.

Một ca sĩ tuổi teen nổi tiếng hát.

Mỗi lần xem trên YouTube cảnh một ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ trung niên vừa gảy guitar vừa cover, chúng tôi lại thấy kỳ diệu.

Vì họ toàn là những người từng đoạt giải ở Billboard hay Grammy Award.

“Oà…….”

Vậy thì trong nước khỏi phải nói.

Shin Joo Young của TNT cũng làm hẳn bản cover từ ca khúc được chuyển lời sang bản tiếng Hàn.

Rồi clip cover do các tiền bối nhóm nữ Daylight tụ lại quay cũng thường xuyên lọt top video thịnh hành trên YouTube.

“Anh ơi. Cái này anh xem chưa?”

“Gì thế?”

“Thực tập sinh của TJ đó. Họ còn quay clip cover luôn nè.”

Đặc biệt cái tin thực tập sinh của TJ Entertainment cover bài của chúng tôi khiến tôi cảm thấy man mác lạ lẫm.

Vì hồi mới debut tôi cũng từng tưởng tượng cảnh này.

Rằng tôi debut thành ca sĩ, rồi các hậu bối thực tập sinh lấy bài của tôi ra làm bài đánh giá cuối tháng hay quay clip cover.

Tuy tình huống đã khác đi, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Và rồi.

Như phản ánh độ hot của mấy ca khúc này, công việc của chúng tôi cũng bận rộn hơn.

“Bên Đại nhạc hội cuối năm TBC hình như cũng muốn chúng mình diễn sân khấu nhạc phim đó anh.”

“Vậy hả?”

“Họ nhờ chuẩn bị luôn kìa.”

Trước thềm các sân khấu cuối năm cuối tháng Mười Hai, bên đài truyền hình cũng đang đề nghị sân khấu cho OST.

Nói sao nhỉ, kiểu như đã “xí chỗ” trước từ sớm luôn rồi.

“Bận thật. Bận ghê.”

“Chắc tới đầu năm sau chả còn tí thời gian rảnh nào luôn á.”

“Lịch chả có ngày nào trống.”

Lịch làm việc giờ đã kín tới mức chúng tôi phải chạy bở hơi tai.

Ngoài phần lưu diễn nước ngoài còn dang dở, còn kèm cả loạt lịch trao giải các thứ.

Trong số đó, cái tới gần nhất chẳng gì khác chính là Mango Chart Award.

“Mà nè.”

Trong lúc đang tập sân khấu trao giải rồi nghỉ giải lao, em út đang nhìn điện thoại nói với chúng tôi.

“Lần này chúng mình sẽ được giải gì nhỉ.”

“Được cái đó không? TOP 10?”

Là giải trao cho 10 người đứng đầu đạt thành tích tốt nhất trên bảng nhạc số kèm độ nổi tiếng năm nay.

Chuyện chúng tôi chắc chắn được suất Top 10 thì đã biết qua tin tức.

Thứ hạng bình chọn độ nổi tiếng cũng nghe nói ở tầm hạng 3, chỉ sau TNT và Teen Spirit.

“Cái đó đó anh.”

“Ừm. Ừ ha. Không biết bọn mình có mang được gì về không nữa.”

Tuy được nêu tên ở đủ hạng mục đề cử, nhưng nói sao nhỉ, chả đoán được giải nào sẽ về tay chúng tôi.

So với năm ngoái thì mối bận tâm đã khác đi nhiều.

“Chịu. Năm ngoái chỉ dồn mắt vào mỗi giải Tân binh, còn năm nay giải nhiều dữ luôn.”

“Được một trong số đó thôi là mừng rồi. Ha.”

Ở các lễ trao giải âm nhạc, nếu bỏ qua thành tích nhờ ‘sub-song’, bài hát gốc chúng tôi đã từng góp giọng, thì chúng tôi chưa từng nhận giải lớn nào nên chả đoán nổi.

Tất nhiên năm nay có nghe nói được vào đề cử Daesang …….

Mà thực tế có đoạt hay không thì vẫn là ẩn số.

Đặc biệt năm nay chúng tôi tuy có bùng nổ thật, nhưng Teen Spirit và TNT cũng đạt thành tích tốt vào hàng kỷ lục.

“…Chịu thật, chả biết được.”

Cái cảm giác mơ hồ, được cũng dở mà không được cũng dở.

“Kiểu lửng lơ khó nói ghê á.”

“Ừ.”

“Những lúc thế này thì chỉ còn một thứ để tin thôi.”

Thứ duy nhất chúng tôi có thể tin chỉ có đúng một.

“Jung Hyun à.”

“Dạ.”

“Linh cảm của em sao? Thấy sẽ ổn không?”

“Ừm…….”

Và trước câu trả lời tiếp theo đó, chúng tôi có thể tiếp tục buổi tập với gương mặt hạnh phúc hơn ai hết.

_________________________________

Cùng thời điểm.

Trong một văn phòng tối, một người đàn ông đầu bóng loáng cất tiếng hỏi.

“Lần này chuẩn bị ổn cả chứ?”

“Vâng.”

Giám đốc Yoon Seok Hwan đáp.

“Chúng tôi đang chuẩn bị hết sức chu đáo ạ.”

“Phải làm cho thật kỹ đấy.”

Chủ tịch Park Gyu Ho nói.

“Từ bộ đồ mặc ở buổi thảm đỏ đầu tiên của Mango Chart Award, tới trang phục sân khấu, rồi cả set sân khấu.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”

“Rồi VCR sân khấu. Dàn dancer nữa.”

Ông nghiêm túc nói.

“Tất cả đều phải dùng những chuyên gia hàng đầu từng lĩnh vực. Sao cho ai xem sân khấu cũng phải há hốc mồm.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”

“Chi mạnh tay cũng được.”

Chủ tịch Park Gyu Ho mỉm cười hiền hậu.

“Đám nhỏ nhà mình xứng đáng để đầu tư chừng đó.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”

“Ừ. Cần gì thì cứ nói bất cứ lúc nào.”

Sau khi Giám đốc Yoon Seok Hwan cúi đầu rồi rời khỏi phòng chủ tịch.

Chủ tịch Park Gyu Ho đang ngồi trên ghế liền thả lỏng gương mặt nghiêm nghị, rung rung chân xoay ghế.

Trong tay ông lúc đó cầm một tờ tài liệu.

“Ha há! Hắc hắc!”

Là Chủ tịch Park Gyu Ho đang phá lên cười ngặt nghẽo khi nhìn tờ tài liệu ghi khoản doanh thu thu về từ chuyến lưu diễn nước ngoài hồi tháng Mười.

Bình luận cho Chương 324

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 324
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ

24.5K Lượt xem 17 Theo dõi

Giới thiệu:

Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 285 Bùng nổ hứng khởi (6)
  • Chương 286 Bừng nổ hứng khởi (7)
  • Chương 287 Bùng nổ hứng khởi (8)
  • Chương 288 Bùng nổ hứng khởi (9)
  • Chương 289 Bùng nổ hứng khởi (10)
  • Chương 290 Bùng nổ hứng khới (11)
  • Chương 291 Bùng nổ hứng khởi (12)
  • Chương 292 Bùng nổ hứng khởi (13)
  • Chương 293 Bùng nổ hứng khởi (14)
  • Chương 294 Bùng nổ hứng khởi (15)
  • Chương 295 Bùng nổ hứng khởi (16)
  • Chương 296 Bùng nổ hứng khởi (17)
  • Chương 297 35. Concert đầu tiên (1)
  • Chương 298 Concert đầu tiên (2)
  • Chương 299 Concert đầu tiên (3)
  • Chương 300 Concert đầu tiên (4)
  • Chương 301 36. Nine (1)
  • Chương 302 Nine (2)
  • Chương 303 Nine (3)
  • Chương 304 Nine (4)
  • Chương 305 Nine (5)
  • Chương 306 Nine (6)
  • Chương 307 Nine (7)
  • Chương 308 Nine (8)
  • Chương 309 Nine (9)
  • Chương 310 Nine (10)
  • Chương 311 Nine (11)
  • Chương 312 Nine (12)
  • Chương 313 Nine (13)
  • Chương 314 Nine (14)
  • Chương 315 Nine (15)
  • Chương 316 Nine (16)
  • Chương 317 Nine (17)
  • Chương 318 Nine (18)
  • Chương 319 Nine (19)
  • Chương 320 Nine (20)
  • Chương 321 Nine (21)
  • Chương 322 Nine (22)
  • Chương 323 Nine (23)
  • Chương 324 37. Mùa trao giải (1)
  • Chương 325 Mùa trao giải (2)
  • Chương 326 Mùa trao giải (3)
  • Chương 327 Mùa trao giải (4)
  • Chương 328 Mùa trao giải (5)
  • Chương 329 Mùa trao giải (6)
  • Chương 330 Mùa trao giải (7)
  • Chương 331 Mùa trao giải (8)
  • Chương 332 Mùa trao giải (9)
  • Chương 333 Mùa trao giải (10)
  • Chương 334 Mùa trao giải (11)
  • Chương 335 Mùa trao giải (11)
  • Chương 336 Mùa trao giải (12)
  • Chương 337 Mùa trao giải (13)
  • Chương 338 Mùa trao giải (14)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE