Chương 425
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Gương mặt các thành viên New Black được vẽ theo phong cách nhân vật 2D hiện ra ở phần thân dưới chiếc phi thuyền.
Chiếc phi thuyền cắt ngang bầu trời xanh.
Những người đang đi dạo trong công viên hay bước trên đường phố đồng loạt ngẩng lên nhìn trời.
Wiiiing-
Cùng với tiếng còi báo, những luồng ánh sáng rực rỡ bật lên khắp thân phi thuyền.
Ngay sau đó, giọng một sinh vật ngoài hành tinh cất lên phần lời dẫn, nghe cứ như đang nói ‘Kính gửi quý hành khách đã lên chuyến UFO số 619…’
[Attention please.]
Đó là một thông báo bằng tiếng Anh, đại ý rằng từ giờ sẽ có những ca sĩ cực đỉnh xuất hiện nên bọn người Trái Đất hãy chú ý lên.
Cứ mỗi lần đoạn thông báo vang lên, hình vẽ các thành viên New Black lại mấp máy miệng, khiến tiếng cười bật ra rôm rả.
Giữa lúc mọi người đang ngắm chiếc phi thuyền như thế.
“……?”
Các phóng viên chớp chớp mắt.
Bởi khi thông báo vừa dứt, cái miệng của hình vẽ Woo Joo nằm ngay chính giữa bỗng mở toang ra.
“……!”
Đó là cửa ra vào.
Từ miệng Woo Joo, sáu luồng ánh sáng sáu màu bụp bụp bụp phóng vọt ra, và cả phòng phóng viên cùng lúc phá lên cười.
“Hô ha ha ha!”
“Hự, ối, khặc! Khặc!”
Cười tới mức suýt nữa thì bữa trưa vừa ăn xong trào ngược lên.
Nhìn sáu luồng sáng rơi xuống từ miệng Woo Joo, đám phóng viên lại được một trận cười nữa.
‘Cái này New Black mà xem thì phải thấy bị xúc phạm chứ nhỉ?’
Trong lúc có người nghĩ rằng dẫu không phải ảnh chụp mà chỉ là hình vẽ, thì làm cho buồn cười tới mức này cũng hơi quá đáng.
Rồi chính những phóng viên nghĩ vậy lại khựng lại.
‘Chắc là họ thích ấy chứ?’
‘Cái này một trăm phần trăm là do bên đó tự đề nghị trước.’
Cảnh New Black chỉ ngồi gật đầu cho phép thì không tài nào tưởng tượng nổi.
Ngược lại, cái cảnh dễ hình dung hơn nhiều là các thành viên New Black đề nghị ‘Cái này thấy sao ạ~? Khà khà á há há há!’ còn các thành viên ATEN thì toát mồ hôi lạnh.
Hơn hết là cái ý tưởng thế này thì không đời nào chui ra từ đầu một người bình thường được.
Dù sao đi nữa, các phóng viên vẫn hớn hở đón nhận món đề tài trời cho.
– MV ‘Attention’, New Black ‘xuất hiện bất ngờ’.. ‘Vừa lên hình đã khiến hiện trường cười vỡ bụng’
Vừa gõ tiêu đề thật nhanh rồi gửi bài đi.
Họ vừa tập trung vào phần MV tiếp theo.
‘Ồ……!’
Sáu luồng sáng chạm đất liền lập tức hóa thành người.
Một ngày xuân rực rỡ.
Trên con phố chật kín những tòa nhà trắng gợi liên tưởng tới Florida hay LA, sáu người đàn ông đứng trước một đài phun nước.
Bức tượng tạc hình các thành viên New Black khiến người ta bật cười, nhưng chỉ được một lúc.
Từ Hong Seok khoác áo da đen kiểu người mẫu, cho tới anh cả Kim Ui Ji mặc vest xanh da trời đội mũ fedora trắng.
Phong cách tạo hình vừa punk vừa hợp mốt lập tức đập vào mắt.
Vốn dĩ đã đẹp trai sẵn, giờ thêm lớp trang điểm dành riêng cho MV, trông họ y hệt idol thật.
Sau khi gương mặt các thành viên ATEN vụt vụt lướt qua thật nhanh.
Trên màn hình hiện lên một dòng chữ trắng sang trọng.
[ A T E N ]
Rồi giữa những con chữ ấy, vài ký tự mới được chèn thêm vào.
[ ATTENTION ]
Trước phần mở đầu đầy chất xám, lông mày các phóng viên nhướn lên.
Cùng tiếng nhạc điện tử thùm thịch, thùm thịch đầy phấn khích, đoạn intro của Attention vang lên.
Nhạc funk mang màu disco.
Trong lúc các thành viên ATEN theo nhịp dạo đầu lần lượt bước ra khỏi khung hình.
Hong Seok – người duy nhất còn lại trước đài phun nước – bước về phía máy quay.
Một nụ cười rạng rỡ đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên.
Yeah,
Tôi đã chạy tới đây đến hụt cả hơi
Con đường tôi mê mải lao đi
Giờ thì chẳng cần kế hoạch gì nữa
chỉ muốn thong dong mà bước-
Hong Seok tiến sát máy quay, búng ngón trỏ rồi cười, sau đó lùi lại phía sau trao gậy tiếp sức.
Bom Ju mặc vest xanh, đeo kính, sải bước khoan khoái trên phố.
Nhan sắc hiếm thấy khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn, và cậu ấy đẩy giọng cao lên thêm một bậc mà hát.
Hôm nay trời đẹp quá
chẳng thể để nó trôi qua vô nghĩa
Trên con phố san sát những biển hiệu màu sắc tươi tắn như tiệm kem hay cửa hàng bánh kẹo, các thành viên bắt đầu tụ lại.
Sáu người đàn ông nhảy vũ đạo tập thể ngay giữa ngã tư.
Chu Gi Seok xoay tại chỗ một vòng rồi khẽ kéo cặp kính râm xuống, giao ánh mắt với máy quay và nháy mắt.
Màn diễn xuất biểu cảm tinh nghịch khiến người xem bật ra tiếng trầm trồ.
‘Ai cũng giỏi thật đấy.’
Biểu cảm thì đã đành, nhưng vũ đạo cũng không hề có lỗ hổng nào.
‘Không, không còn ở mức “không có lỗ hổng” nữa. Mà là giỏi.’
Bầu không khí của Attention nhìn chung vừa vui vẻ sảng khoái, lại vừa đậm chất nghịch ngợm hài hước.
Thường thì cái không khí lém lỉnh, tinh quái kiểu này rất khó dựng cho ra hồn.
Có người sẽ bảo cứ nhí nhố thì cũng chẳng sao, nhưng thực tế lại ngược lại.
Đây là sân khấu chỉ nổi bật được khi có đủ cả duyên sân khấu lẫn thực lực.
Vì nếu không giỏi tới một mức nhất định, nó sẽ chỉ trông như tiết mục múa của lớp cá biệt trong hội diễn văn nghệ trường.
‘Đúng là tân binh thật.’
Nếu không tính độ tuổi của dàn nhân sự, thì chẳng ai nghĩ nhóm này bước ra từ một dự án idol của chương trình giải trí.
Lách cách lách cách.
Trước hình ảnh hoàn toàn khác với những gì họ hình dung, ánh mắt các phóng viên nghiêm túc hẳn lại.
Just want attention
‘Cause we’ll have a party tonight
Đến đoạn điệp khúc, hình ảnh sáu người quẩy tưng bừng hiện ra.
Nội dung của Attention chẳng có gì đặc biệt.
Đại khái là trời đẹp, hôm nay bọn tôi định mở tiệc, có hứng không? Có thì chơi cùng nào!
Phần lời nhẹ nhàng dễ nghe hòa với giai điệu sôi động.
Các phóng viên đang thưởng thức MV mà cằm với mũi chân cứ nhịp nhịp theo lúc nào chẳng hay.
‘Hay đấy.’
‘Quả nhiên là Made in Seon Woo Joo….’
‘Cái này lượt xem chắc bùng nổ đấy.’
Chất lượng sang trọng đến mức đủ để bốn công ty lớn phải chào thua thì đã đành, nhưng bản thân MV còn có tính gây nghiện.
Và New Black – nhóm nổi tiếng là cheat code về lượt xem – cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Cảnh Ji Ho đang ăn kem ngon lành, thấy ATEN đi ngang liền đánh rơi que kem rồi khóc.
Khi các thành viên ATEN phất áo khoác bước qua đường, cơn gió ấy làm đổ tung ly cà phê trên chiếc bàn ngoài trời.
‘Nưưưưaaa!’
Hình ảnh Ri Hyuk gào lên trong câm lặng khi nhìn vệt cà phê dây lên cuốn sách, tương phản hoàn toàn với dáng đi phơi phới của ATEN.
“A ha ha ha!”
Cảnh tiếp theo là ở nhà hàng.
Khi các thành viên ATEN dùng khăn ăn quệt miệng rồi chĩa ngón cái xuống đất, Bi Ju trong bộ đồ bếp trưởng làm một khuôn mặt buồn thiu.
Chẳng hiểu có phải ảo giác không, nhưng nét mặt các thành viên ATEN trông khoái trá lạ thường.
Cái ý chí kiểu dù chỉ là trong MV cũng phải trả thù cho bằng được các nhà sản xuất lộ rõ mồn một, khiến người ta bật cười.
Nhưng cũng có người mà kiểu trả thù ấy không ăn thua.
‘Ồ, cảnh của Woo Joo kìa.’
Giữa lúc các thành viên ATEN vừa lột xác lộng lẫy bằng quần áo mua ở trung tâm thương mại đang được người qua đường vây quanh.
Woo Joo trong bộ đồ đi chợ lướt ngang qua trước mặt họ, mỉm cười.
Nụ cười lấp lánh dưới nắng.
Cảnh những người qua đường mê mẩn trước nhan sắc ấy liền “Oaaaa!” mà ùa theo, để lại ATEN rưng rưng nước mắt.
Các phóng viên cũng gật gù mỉm cười ấm áp.
‘Cái này thì đối thủ mạnh quá.’
Đến bộ đồ ra đầu ngõ mua đồ mà nhan sắc vẫn tỏa sáng, người ta chỉ biết thán phục.
Nhưng cùng lúc, các phóng viên đang xem MV cũng ôm một thắc mắc.
‘Jung Hyun đâu rồi nhỉ?’
Nghe bảo cả năm thành viên đều đóng cameo, vậy thì cũng đến lúc phải xuất hiện rồi chứ.
Vậy mà cho tới khi MV kết thúc, Jung Hyun vẫn không lộ mặt.
‘Có nên giật tít là “toàn thể thành viên xuất hiện cameo” không đây?’
Đúng lúc họ hạ quyết tâm rằng lát nữa tới phần Hỏi & Đáp sẽ hỏi xem có phải cảnh của Jung Hyun bị hủy vì vấn đề lịch trình.
“Ưm?”
MV kết thúc, rồi một cảnh kiểu after-credit hiện ra.
Bữa tiệc thâu đêm đã tàn, bầu trời giờ đang hửng sáng.
Trên nền thành phố tan hoang như bãi chiến trường, khung cảnh xuất hiện đầu tiên lại hiện lên một lần nữa.
‘Đài phun nước?’
Đài phun nước ở giữa quảng trường được cận cảnh.
Chính xác hơn là bức tượng New Black đặt trên đó.
Nhúc nhích.
“……?”
Trong đó, bức tượng Jung Hyun ngồi ở giữa vốn đang gà gật bỗng cựa quậy.
Bức tượng mở mắt.
‘Là người thật à?’
Cú lật ngoài dự đoán khiến tiếng cười bùng ra.
Trước những khán giả đang cười khanh khách, bức tượng trên màn hình ngáp một cái rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Rồi đảo mắt nhìn quanh và “a” một tiếng.
Jung Hyun toàn thân phủ lớp sơn màu đồng xanh chỉnh lại chữ I bị nghiêng trong dòng logo ‘ATTENTION’ dựng trên phố cho về đúng vị trí cũ, rồi quay sang nhìn máy quay, cười với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
RẦM- !
Dòng chữ cái mà Jung Hyun vừa động vào đổ sụp xuống như bị phân tích thừa số nguyên tố.
Giữa lúc các thành viên ATEN vừa hét ‘Cái gì thế?’, ‘Ai đấy?’ vừa chạy tới, Jung Hyun đã chui trở lại vào bức tượng, giả vờ ngủ gật.
Trước màn ngụy trang hoàn hảo y hệt đoạn mở đầu, tất cả những người có mặt đều cười phá lên vỗ tay rào rào.
___________________________________
Sau khi music video kết thúc.
Sáu thành viên cùng MC bước vào.
– Ối chà, hôm nay đông quá nhỉ~?
Anh cả Kim Ui Ji nhìn các phóng viên, nở nụ cười thân thiện.
– Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn tới đây. Ngày thường mà lại đúng giờ trưa nữa, vậy mà đông thế này. Mọi người ăn cơm chưa?
Kim Ui Ji chào hỏi dài dòng y như đang mở màn một chương trình giải trí.
Danh hài Seo Ji Hyung – người ra làm MC – cầm micro lên.
– Này, anh Ui Ji. MC hôm nay là em cơ mà….
– À. Đúng nhỉ.
Trong lúc các phóng viên rúc rích cười, Kim Ui Ji đằng hắng một cái.
– Nào, giờ đã ra mắt với tư cách idol rồi thì! Chúng tôi xin gửi tới màn chào hỏi của idol. Một hai ba!
– It’s 10 o’clock! Xin chào, chúng tôi là ATEN!
Đó là kiểu chào dùng ngón trỏ và ngón cái tạo hình kim giờ, kim phút chỉ đúng 10 giờ.
Các thành viên ATEN gập lưng chín mươi độ cúi chào.
“…….”
Rồi suốt một hồi lâu chẳng ai thẳng lưng lên nổi.
Tiếng nói của các thành viên đang khom lưng vọng ra qua micro.
– Ối giời ơi….
– A, cái này đứng lên kiểu gì đây. Đau quá.
– Từ từ mà duỗi ra thôi các anh. Từng chút một.
Theo lời đề nghị của nghệ sĩ giải trí Bom Ju, các thành viên nâng dần góc lưng lên mỗi lần mười độ.
– Nào, sáu mươi độ. Sắp được rồi đấy các anh!
– Ối giời~!
– Còn năm mươi độ nữa!
– Á á!
Nhìn các thành viên tuổi ba mươi rên hừ hừ vì lưng đau thật chứ chẳng phải diễn cho chương trình, các phóng viên cười mà thấy thương.
Chỉ mỗi Hong Seok – người ở độ tuổi hai mươi – là đứng dậy tỉnh queo.
Trong khu showcase ngập tràn không khí buồn cười khó tả, ca sĩ ballad An Jae Hui lau mồ hôi lạnh.
– Chào hỏi xong mà đứng dậy cũng khổ thế này đấy. Có tuổi rồi mà.
– Thật đấy, suýt nữa thì chúng ta đã tiêu đời ngay từ khâu chào hỏi.
Các thành viên ATEN cứ thế tán chuyện y như đang mở màn một chương trình giải trí.
– Chắc mọi người tò mò về màn chào hỏi lắm, cái này là động tác tay do PD Bi Ju nhà New Black chúng tôi nghĩ ra cho đấy ạ.
– Mọi người xem lại nhé? It’s 10 o’clock!
Các phóng viên vừa gõ phím thoăn thoắt vừa gật đầu.
Đúng là những người đã lăn lộn gần mười năm trong mảng giải trí nên cảm quan khác hẳn.
Phải nói là họ trò chuyện theo kiểu biết rõ báo chí muốn gì và cứ thế ném ra từng miếng đề tài một.
Cảm giác rất hài lòng.
– Ơ kìa.
Chỉ mỗi danh hài Seo Ji Hyung là mặt mày ỉu xìu lên tiếng.
– MC là em mà.
– Cứ ngồi im đó. Ji Hyung à. Anh đang nói dở chuyện mà?
– Không. Em….
Trong lúc từng cảnh nhỏ gây cười như thế cũng lần lượt được đưa lên thành bài trực tiếp.
Sân khấu chính và phần chụp ảnh kết thúc, tới giờ Hỏi & Đáp.
– Ai có câu hỏi xin mời giơ tay ạ.
Trước câu hỏi của MC, toàn bộ phóng viên có mặt đều giơ tay.
Sức nóng tác nghiệp khiến một tiếng cười nhỏ bật ra.
– Vì hiện tại số lượng đông quá, nên mời mọi người hạ tay xuống ạ. Chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để tiến hành Hỏi & Đáp.
Rồi việc bốc thăm được tiến hành.
“Tôi là phóng viên Lee Mi Ryeo của báo Sunday. Trong lần chuẩn bị ra mắt này, các anh chú tâm nhất vào phần nào ạ?”
“MV được quay ở đâu vậy ạ? Có phải bối cảnh nước ngoài không? Dạ? Làng tiếng Anh ạ?”
(Chú thích: 영어마을 — “làng tiếng Anh”, các khu do chính quyền địa phương Hàn Quốc xây từ giữa những năm 2000, mô phỏng phố xá phương Tây để học sinh vào trải nghiệm môi trường nói tiếng Anh. Cơ sở nổi tiếng nhất ở Paju có cả tàu điện và nhà kiểu châu Âu, nên trên thực tế được dùng làm phim trường quảng cáo và chương trình truyền hình nhiều hơn là làm nơi dạy học – kể cả làm trại huấn luyện cho các chương trình tuyển chọn idol.)
“Tôi có vài câu hỏi. Thứ nhất là….”
Có người bảo chỉ hỏi đúng ba câu nhưng thực chất tuôn ra gần mười câu.
Đúng nghĩa là câu hỏi đang bùng nổ.
Và trong số đó, câu được hỏi nhiều nhất chính là về nhà sản xuất của ATEN.
– Trong quá trình làm việc cùng New Black, có phần nào hơi vất vả không ạ?
Trước câu hỏi của một phóng viên, cả sáu người xua tay rối rít.
Đó là những nghệ sĩ giải trí đang cười tươi rói với vẻ mặt ai nhìn cũng thấy là gượng gạo giả tạo.
Chu Gi Seok cầm micro lên.
– Cá nhân tôi thì đó là một trải nghiệm vinh dự! Được cùng New Black TV chuẩn bị làm idol thế này thì thật là….
– Ôi dào, vinh dự chứ. Vinh dự lắm.
– Nếu không có các bạn ấy thì chúng tôi đã….
Nhìn vào ánh mắt các thành viên ATEN, người ta có cảm giác như đọc được cả vế sau bị bỏ lửng.
‘Chuẩn bị kiểu này thì thật là… chết tôi rồi….’
‘Vinh dự cái nỗi gì, vinh cái đầu.’
‘…thì đã sung sướng biết bao.’
Ai nhìn cũng thấy đây là dáng vẻ phủ nhận của những người đang bị uy hiếp.
Trước những câu hỏi tiếp theo mà câu trả lời cũng cứ nhất mực ‘New Black số một!’, Seo Ji Hyung hỏi.
– Ngay lúc này New Black đang theo dõi ở đâu đấy ạ?
– Không phải thế~ ý là đáng kính trọng đến vậy thôi.
– Nếu đang bị theo dõi thật thì các anh hãy chớp mắt ba cái. Nào, bắt đầu!
Các thành viên ATEN chớp mắt ba cái thật nhanh, khiến các phóng viên phá lên cười.
Đồng thời, một cảm giác chờ đợi lan ra.
‘New Black đang theo dõi ư?’
Các phóng viên rời tay khỏi máy tính, đảo mắt nhìn quanh.
Đang dò xét phía sau tấm rèm khu showcase, rồi cả những xó xỉnh cỡ lỗ chuột, các phóng viên chợt “à” một tiếng mà tỉnh ra.
‘Làm gì có chuyện xem từ mấy chỗ đó.’
Câu vừa rồi hẳn là ý nói họ đang theo dõi từ xa, qua kết nối trực tuyến.
Vừa hay, một chiếc máy quay có vẻ đang ghi hình hiện trường showcase đập vào mắt.
Một chiếc máy quay quen quen ở đâu đó.
‘Cái đó mình thấy ở đâu rồi ấy nhỉ….’
Đang lúc họ nghĩ vậy, một phóng viên đặt câu hỏi.
“Hôm nay New Black có dự định tham dự hiện trường showcase không ạ?”
– Có chứ.
Bom Ju cầm micro lên.
– Các bạn ấy đã nhận lời tham dự buổi showcase cùng khán giả diễn ra lát nữa. Còn hiện giờ thì theo tôi biết….
– Nghe bảo đang ở tiệm làm tóc.
– Vâng, vì các bạn ấy là những người cực kỳ bận rộn nên buổi họp báo lúc này khó mà tham dự trực tiếp, nên đã quyết định tham dự thay ạ.
Trong lúc các phóng viên xì xào vì không hiểu “tham dự thay” nghĩa là sao.
Nghe được gì đó từ phía nhân viên, nét mặt MC sáng bừng lên.
– Nghe nói bây giờ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Do phải chuẩn bị lịch trình nên không tới được hết, chỉ có một thành viên tới trước thôi.
– Thưa quý vị! Bi Ju-ssi đã tới rồi ạ!
Tiếng gõ phím của các phóng viên nhanh hẳn lên.
– New Black Bi Ju, ‘họp báo ATEN’.. “Tham dự với tư cách nhà sản xuất”
– ATEN ‘ra mắt hôm nay’, Bi Ju của New Black cùng ngồi tại họp báo
– ‘Đến vì đàn em thực tập sinh’, màn xuất hiện đầy nghĩa khí của thầy Bi Ju
Đúng lúc họ đang đăng những bài báo như thế.
[Xin chào ạ!]
Cùng với một giọng nói rạng rỡ, các phóng viên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Rồi ngớ người ra.
‘Ơ? Không phải thế này chứ.’
Một chiếc TV mang gương mặt Bi Ju đang bon bon lăn tới.
“A ha ha há!”
“Khục ha ha ha ha!”
Trong lúc một người vừa phun nước ra máy tính đang mếu máo, cả phòng phóng viên náo loạn trước màn xuất hiện của Bi Ju.
Cái “tham dự” mà họ nói không phải là kiểu tham dự đó.
Những phóng viên vừa đăng bài kèm cả ảnh Bi Ju như thể cậu ấy có mặt trực tiếp vội vàng bấm nút hủy.
“A ha ha ha!”
Chiếc TV lăn tới giữa khu showcase ngập tiếng cười ầm ĩ.
Trong lúc các thành viên ATEN đứng dậy đón nhà sản xuất y như những thực tập sinh.
Chiếc TV đang chạy tới bỗng lạc sang một bên rồi đâm vào tường.
Cốp.
「Chao ôi! Thưa chủ nhân, đây là nơi không thể đi qua ạ.」
[Ớ!]
Từ trong chiếc TV đang quay lưng lại vọng ra một giọng nói bối rối.
[Chờ tôi một chút.]
Ziiiii-
Tất cả nắm chặt tay hồi hộp theo dõi. Chẳng hiểu sao lại là một cảnh tượng khiến người ta muốn cổ vũ.
Chiếc TV đang lùi lại liền tiến lên.
Cốp!
Tiếng cười bùng nổ.
「Chao ôi! Thưa chủ nhân, đây là nơi không thể đi qua ạ.」
Cốp!
「Chao ôi! Thưa chủ nhân, đây là nơi không thể đi qua ạ.」
Càng lúc tiếng cười càng lớn hơn.
Phải tới khi các nhân viên hớt hải chạy lên sân khấu kéo chiếc TV về đúng hướng thì náo loạn mới chấm dứt.
Trong TV, cậu thiếu niên tuấn tú cười với gương mặt như vừa trút được gánh nặng rồi cúi đầu chào.
[Xin chào. Tôi là Bi Ju của New Black ạ!]
Bi Ju cười nói.
[Hôm nay tôi là người trang điểm xong sớm nhất trong các thành viên nên mới được tham dự thế này ạ.]
– Hôm nay thầy đẹp trai quá ạ. Thưa thầy.
[Vậy sao? Ôi chao.]
Đôi má Bi Ju đang cười dịu dàng cứ phập phồng nhô lên.
Trước hình ảnh ấy, ánh mắt các phóng viên ánh lên thiện cảm.
‘New Black….’
‘Một món đề tài sống vừa lăn tới.’
Nhìn Bi Ju ở trong TV, người ta có cảm giác như mình đang là hoàng hậu của Bạch Tuyết soi vào chiếc gương thần.
Chiếc TV thần kỳ chuyên ném đề tài ra cho phóng viên.
MC Seo Ji Hyung hỏi các phóng viên.
– Ai có câu hỏi liên quan đến New Black trong dự án idol lần này ạ?
Toàn bộ đều giơ tay.
Lại tiếp tục màn bốc thăm chọn câu hỏi và Bi Ju của New Black trả lời.
[Lần này khi tới quay cameo, tôi đã rất bất ngờ đấy ạ. Vì các anh tập luyện tốt quá.]
Nghe vậy các thành viên ATEN gật gù.
– Bọn tôi được khen đấy nhé!
– Đúng rồi. Hôm đó thầy Bi Ju khen dữ lắm. Lát nữa mọi người xem chương trình sẽ biết ngay thôi!
– Thầy Bi Ju ơi, giờ bọn em được mấy hạng rồi ạ? Vượt hạng S rồi chứ ạ?
Nghe vậy, Bi Ju trong TV cười rạng rỡ.
[Đương nhiên rồi. Vượt qua rồi chứ ạ.]
– Thế rốt cuộc là hạng mấy ạ?
[…Tôi nghĩ thứ hạng không phải là điều quan trọng. Người ta vẫn nói hạnh phúc đâu xếp theo thứ tự điểm số mà.]
Nhìn cậu ấy đảo mắt né tránh câu trả lời, tiếng cười lại bật ra.
Các phóng viên mỉm cười ấm áp, viết bài về sự ăn ý giữa người dẫn dắt và học trò đang diễn ra tại hiện trường.
Vừa giống thầy trò, lại cũng vừa giống mấy chú cháu.
Phải gọi là một khung cảnh ấm áp chỉ nhìn thôi cũng thấy vui trong lòng.
Tất nhiên, không phải ai cũng nhìn Bi Ju của New Black bằng ánh mắt thiện cảm.
Trong đó cũng có kẻ đang thầm reo lên sung sướng.
‘Cơ hội đây…!’
Đó là những phóng viên từng dự showcase của New Black rồi lãnh đủ.
Có hỏi bao nhiêu câu khiêu khích cũng bị leader chặn lại như một bức tường thép – nỗi thất vọng khi ấy lớn biết chừng nào.
Vậy mà giờ đây trước mắt họ chẳng có leader, chỉ có mỗi main dancer.
Các thành viên khác đang trang điểm, nên cậu ấy đơn độc và hoàn toàn không có ai che chắn.
Nhìn cậu main dancer mang ấn tượng như một cây sậy chỉ cần gió nhẹ cũng lay, họ nhếch mép cười.
‘Chỉ cần dẫn dắt khéo là moi được lượt xem đấy.’
Ngay từ bây giờ những dòng tít khiến cư dân mạng phải “hự!” mà bấm vào đã hiện lên trong đầu.
Trong lúc ôm nỗi kỳ vọng ấy mà chờ tới lượt mình được chọn.
Một trong số họ được MC chỉ định.
“Hừm hừm.”
Anh ta cố ra vẻ mỉm cười hiền hòa rồi đặt câu hỏi.
“Dù sao thì cũng phải ra mắt chỉ trong hai tháng nên hẳn là thời gian gấp gáp và bận rộn lắm. Trong quá trình chuẩn bị ra mắt, nếu có phần nào vất vả hoặc có nỗi khổ tâm nào khi làm việc với các thành viên ATEN thì anh có thể chia sẻ được không ạ?”
Dịch nghĩa) Tôi đã sẵn sàng rồi đây. Sẵn sàng giật tít câu view từ lời của cậu.
Bi Ju đang “ừm” một tiếng thì lập tức mở miệng.
Thấy cậu ấy định trả lời ngay chẳng cần đắn đo lâu, anh phóng viên cười thầm trong bụng.
Giữa lúc các thành viên ATEN nhìn sang với vẻ mặt ‘Ơ, câu này thì trả lời…’, Bi Ju đáp bằng nụ cười dịu dàng.
– Không ạ. Chẳng có phần nào cả.
“Dạ…?”
– Các anh tiền bối vất vả vì phải làm cùng chúng tôi thì có, chứ với chúng tôi đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc và đáng giá ạ.
“À, vâng…….”
– Tôi rất tự hào về các anh tiền bối.
Trước câu trả lời hoàn hảo tới mức không tìm nổi một kẽ hở, các thành viên ATEN cười ấm áp.
Còn anh phóng viên thì chớp chớp mắt.
‘Gì thế này?’
Trông thì niềm nở dễ gần đến mức tưởng dễ xơi, vậy mà nội lực toát ra từ câu trả lời lại đáng nể vô cùng.
Mừng rỡ vì không có đứa nào cỡ Đại Ma Vương ở đây, hóa ra thứ đang đứng trước mặt là cán bộ cấp cao của Ma Vương thành.
Bi Ju điềm tĩnh mỉm cười hỏi.
– Câu trả lời của tôi đã đủ chưa ạ?
Dịch nghĩa) Anh thấy tôi giống thằng ngốc lắm à?
Đôi mắt niềm nở ấy cứ như đang nói ‘Anh nghĩ mình thắng được sao?’
“…….”
Trước cảnh anh phóng viên lặng lẽ ngồi xuống ghế, tiếng cười từ xung quanh bay tới.
Bình luận cho Chương 425
Bình Luận
Chương 425
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...