Chương 406
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Trước hết thì cứ quyết định bấm phát.
“Người ta bảo đằng nào cũng ăn đòn thì cứ nhắm mặt chịu cho xong nà~”
“Đừng lề mề nữa, bật lên đi. Nhanh lên.”
Tôi lườm mấy đứa em đang hớn hở vì không phải chuyện của mình, rồi hít sâu một hơi cho lòng lắng xuống.
Tôi chặn tay Jung Hyun đang định với tới bấm.
“Để anh bật.”
Hít sâu xong, tay vừa đưa tới lại chần chừ.
“Á ừ… mà cái này là cái gì thế…….”
“Bật nhanh lên! Nhanh!”
Hai bên vai tôi mỗi bên hai đứa bám chặt, giục xem cho mau.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi ấn xuống.
[Xin chào, tôi là Han Tae Hyun của TNT.]
Đoạn quảng cáo chiến dịch từ thiện dài ba mươi giây không bỏ qua được cứ thế trôi.
Tạm chỉnh âm lượng về 0 rồi chờ.
Cuối cùng video cũng chạy.
Mở đầu đúng y như buổi họp bàn concept mà tôi còn nhớ.
Cảnh các thành viên ATEN đang đau đầu không biết nên ra mắt bằng concept nào thì reo lên “chính nó đây!” rồi hỏi.
[Concept sexy thì sao ạ? Cái đó thì còn khả thi chứ nhỉ?]
[Concept sexy đánh vào vẻ trưởng thành thì thế nào ạ?]
Tôi trình bày quan điểm phản đối, còn Bi Ju thì đứng dậy làm mẫu vũ đạo.
[Thầy Bi Ju hạng C của chúng tôi đây ạ!]
[Hạng C! Hạng C!]
Bi Ju trên màn hình đang ngượng nghịu, rồi bắt đầu nhảy một mình, và cả bọn tôi phá lên cười.
Là do khâu dựng.
Mấy dòng phụ đề đậm mùi tình tứ kiểu [Đây mới là sexy], [Ánh mắt khiêu khích] chạy qua, máy quay thì cũng lượn lờ uốn éo theo.
Bi Ju lấy hai tay che mặt.
“Á ưm… sao em lại lên hình ra cái vẻ chí mạng chết người thế kia.”
“Không sao. Không sao mà.”
“Em ngượng quá không xem nổi đâu…. Mà vũ đạo em không sai chỗ nào chứ?”
“Không sai chỗ nào hết. Giỏi lắm.”
Một người cũng vừa lên hình như hiện thân của sự quyến rũ khúc khích vỗ vai cậu ấy.
Nhưng tiếng cười của tôi chỉ kéo dài đến đó.
Là vì cảnh nối ngay sau.
[Cái này là dễ nhất rồi mà…]
Tôi vừa xoa cằm vừa nhìn dàn khách mời của Mr. Producer.
Tôi không cố ý, nhưng vì góc máy nên nó ra thành cái vẻ nhìn kỳ lạ như thể đang thấy chuyện ấy chẳng đáng gì.
Trong lúc mặt các thành viên ATEN căng thẳng được phóng to kèm tiếng “đùng đùng”.
Gương mặt như một giáo sư ngồi ghế danh dự của ngành sexy học đang nhìn lứa sinh viên năm nhất được cận cảnh “đùng” một cái.
[Làm nổi không ạ? SEXY à..?]
Kèm theo khuôn mặt cười nhếch mép của tôi, dòng phụ đề hồng khiêu khích nổi lên bồng bà bồng bềnh, khiến tôi cứng họng.
Rồi hiệu ứng mây hồng cuộn lên từng cụm.
Các thí sinh trông như vừa có một khám phá lớn, há hốc miệng kinh ngạc, và tôi mỉm cười hiền từ.
Khoảnh khắc đó phòng tập nổ tung tiếng cười.
“A ha ha ha ha!”
“Ahahahahaha hức!”
“Ối giời, bụng tôi…! Hơ ha ha!”
Ri Hyuk ôm bụng cười lăn lộn, chắc do cơ bụng căng cứng.
Bi Ju vừa cười vừa đập bôm bốp vào cánh tay tôi đang đứng thẫn thờ, Jung Hyun thì đấm tường mà cười, cả phòng tập rung lên.
Ji Ho thì đang lăn lông lốc dưới sàn.
“Không mà… cảnh đó đâu có buồn cười đến thế.”
“Khụ khụ ha ha ha!”
Tôi đã đoán khi tập 2 lên sóng sẽ có vài cảnh gây bàn tán. Kiểu buổi luyện thanh tìm ra được giọng cho Chu Gi Seok, hay màn vật tay của Jung Hyun.
Vậy mà cảnh đứng đầu lượt xem lại là cảnh hoàn toàn không ngờ tới.
Đương nhiên khung bình luận toàn một màu ‘ㅋㅋㅋ’.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋhôm qua xem vật tay cười rách cả mồm mà tới đây thì khóc luôn
– xem cùng cả nhà mà tới đoạn này thì bung nóc thật sựㅋㅋㅋ
– lại còn mây hồng nữa, điên mọe rồiㅋㅋㅋㅋㅋ
– đại khái là ‘cái ý chí muốn làm của các anh thì đáng khen đấy, nhưng vừa không có năng lực vừa “đến thế này rồi mà vẫn muốn làm à” – tất cả gói gọn trong một biểu cảm
– y hệt thầy giáo nhìn sinh viên chọn nhầm đề tài luận văn ạ..ㅠㅠ
– ối giời ơi Woo Joo ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– vào đây vì xem ảnh chế mà video cũng buồn cười thật
“Ảnh chế?”
Tim tôi rớt cái phịch.
“……Có cả ảnh chế nữa hả?”
“Có ảnh chế thật ạ?”
“Đứa nào. Đứa nào vừa phát ra hai chữ ‘ảnh chế’ đấy.”
Mấy đứa em tò mò lên tìm thử rồi cả bọn cùng phá lên cười.
Cũng phải thôi.
Cái cảnh xem trên video đã thấy buồn cười, giờ thành ảnh chế thì gần như đã lên hàng huyền thoại.
Tôi thấy rõ câu ‘Làm nổi không?’ đang lan thành trò đùa như lửa cháy đồng cỏ.
“…….”
“Hơ ha ha ha! Nhưng anh có lên hình xấu đâu nà. Trông cưng lắm ấy chứ~”
“Vấn đề đâu phải chỗ đó….”
Trước mắt tối sầm.
Quả nhiên.
May mà tôi để sẵn dòng trạng thái ‘Không nhắn tin được’. Các nhóm chat tôi tham gia đang nổ tung.
Trước hết là các thành viên hội Mint Choco khoái chí.
Han Jo [Làm nổi không ạ]
Rex [S]
Yu Geon [E]
LB [á cười vỡ bụng]
Yu Geon [Thằng Namu này vô duyên thế nhỉ?]
Rồi cũng may là kết luận nhanh chóng chuyển sang chuyện đem Namu ra mà thiêu.
Nhưng bắt đầu từ dàn khách mời Mr. Producer và một đứa họ Han nào đó, đúng là mọi người quen mà tôi biết đều gửi kho ảnh chế cho tôi.
Tin nhắn cứ thế chất chồng lên nhau.
“Này. Đứa nào gửi ảnh chế cho bà Kim Deok Soon đấy. Tự thú đi.”
“Ha ha ha!”
“Sao nó lại lan đến tận đó được…”
“Ahahahaha!”
“Với cả ảnh đại diện đổi từ lúc nào thế, cái lũ ranh này…?”
Như đã hẹn trước với nhau, mấy đứa em đều đổi ảnh đại diện tin nhắn sang chính tấm ảnh chế đó.
“Có để trạng thái ‘người anh quý giá của chúng tôi’ thì cũng vô ích thôi. Gỡ ảnh xuống. Các em ơi.”
“Không được đâu dọ. Em giữ trăm năm vạn năm cơ nà~”
Mượn lời bà Kim Deok Soon nhà tôi thì đúng là đứa nào cũng lũ ranh con.
Khổ nỗi rating lại còn lên cao chót vót nên càng thêm phát điên.
– Mr. Producer, ‘21.9%’ – lập kỷ lục rating cao nhất trong sáu tháng
– Dự án idol của ‘Mr. Producer’ giành lại ngôi đầu rating giải trí cuối tuần.. ‘Điềm báo ăn khách’
– Từ huấn luyện đến sáng tác, sự xuất hiện của dàn mentor đỉnh nhất lịch sử.. ‘Làm nổi không ạ, rating cao nhất..♡’
Vào thời buổi show giải trí vượt nổi 10% đã khó, con số là 22%.
Nhất là Mr. Producer vốn được lứa hai mươi ba mươi tuổi xem nhiều, tính thêm cả xem lại và tải về thì…
……nói gần như cả nước đã xem cũng chẳng ngoa.
Tất nhiên đã lên hình rồi thì phản ứng càng nóng càng tốt, nhưng là người trong cuộc thì ngượng vẫn cứ ngượng.
Nhất là.
“Woo Joo à!”
“Chào phó ban ạ.”
“Lần này mấy đứa em nhà tôi bảo muốn xin một chữ ký… sao nào, làm nổi không đấy? Chữ ký ấy?”
“…….”
“Ahahaha!”
“…Phó ban quá đáng thật đấy. Em còn mua cả quà thôi nôi cho bé Ha Yeon mà.”
Cứ hễ chạm mặt riêng tôi là ngứa ngáy muốn thử trò ‘Làm nổi không ạ?’ – mấy người trong công ty thật đáng ghét.
Tôi hỏi Ji Ho cái đó vui đến thế à, cậu ấy đáp rằng ngày nào cũng mới mẻ.
Đúng là người xung quanh ai cũng đáng ghét, cũng khó ưa, chỉ muốn ở một mình thôi.
Nhưng tôi quyết định nghĩ rằng mọi người xem thấy vui thì là chuyện tốt.
Mà thật ra tốt thật.
Tôi nhận được kết quả theo dõi phản hồi rất tích cực từ trưởng phòng Hong của tổ TF.
“Phản ứng của khán giả còn tốt hơn lần trước.”
“Thế ạ?”
“Trước hết là cảnh Woo Joo sáng tác và cảnh Ri Hyuk hướng dẫn thanh nhạc lên hình rất ấn tượng.”
“Hừm hừm…….”
Tôi ngó lơ Ri Hyuk đang chờ được khen mà nghe tiếp.
“Cảnh huấn luyện bình thường hay nhàm chán, mà chỗ đó lại rút ra được cái vui, cũng là điểm cộng.”
“Ồ ồ…….”
“Còn sexy… thì khỏi phải nói nhỉ…?”
“Chị ơi.”
Trong lúc tôi run bần bật nhắm nghiền mắt, trưởng phòng Hong Seo Young và mấy đứa em cười như một hội ác nhân.
“Dù sao thì tuần sau phản ứng còn nóng hơn nữa. Vì ‘Attention’ cũng sẽ xuất hiện.”
“À…….”
“Chắc chắn sẽ càng ngày lên cao hơn thôi.”
Tuần sau là tập tôi xuất hiện với danh nghĩa Woo Joo Seon để trao ‘Attention’.
Xem đoạn giới thiệu thì mặt tôi không lộ, chỉ có cảnh dàn khách mời tròn xoe mắt kinh ngạc.
Chắc vì tập 2 đã dựng theo hướng tôi kiên quyết từ chối, kiểu ‘Không phải em, hãy để vị khác làm ca khúc chủ đề…’.
Nghe nói khán giả đang đoán già đoán non về danh tính người viết ca khúc chủ đề, rằng ai mà lại khiến dàn khách mời phản ứng như thế.
Nghe trưởng phòng Hong kể thì trong cuộc bình chọn kiểu đó tôi đứng thứ 7.
Tôi thấy tập ấy mà lên sóng thì phản ứng chắc sẽ khá tốt.
“Tập luyện concert chăm chỉ vào nhé. Phản hồi các thứ thì tổ TF sẽ theo dõi rồi báo cho.”
“Cảm ơn chị ạ!”
“Giờ sang tổ sản xuất à?”
“Vâng, vì bản MR remix có mấy chỗ cần xác nhận ạ.”¹
Nghe nói tổ sản xuất cùng Hyung Seob mới vào đã chỉnh sửa lại vài bản MR cho concert.
Bước chân chúng tôi rời văn phòng tổ TF hướng sang tổ sản xuất nhẹ tênh.
Còn ngân nga trong mũi nữa.
Tâm trạng cực tốt, ngoài bản MR concert ra thì trên hết là vì ở đó có một người an ủi được tôi.
Sau khi Mr. Producer tập 2 lên sóng, có một người nhận phản ứng nóng chẳng kém gì tôi.
“PD Na ơi~”
“Ơ, mấy đứa…….”
PD Na Sang Yoon đón chúng tôi với gương mặt mệt rã rời.
“PD ơi!”
Chúng tôi cười tươi rói hỏi.
“Mẹ anh phản ứng thế nào ạ? Bác xem lá thư video anh gửi chưa ạ?”
“…….”
“Ehehehehe!”
Nhân viên tổ sản xuất đứng xem xung quanh cũng lấm lét tiến lại, ra chiều đã hết thời gian chờ.
“PD Na, giờ nói ra đi~ mẹ anh bảo sao?”
“Tôi cũng tò mò.”
“Nghe nói lúc nãy bạn học cấp ba cũng liên lạc tới, sao thế?”
Trước cảnh có người bỏ chạy, cả Hyung Seob mới vào cũng bật cười.
Cùng với tôi, một trong những nạn nhân lớn nhất của Mr. Producer tập 2 chính là PD Na Sang Yoon.
“Á, đừng hỏi. Đừng hỏi…….”
“A hahaha!”
Chủ nhân của vị trí thứ 2 về lượt xem, chỉ sau clip “khả- năng- sexy”.
Con người đã hét lên ‘Em bảo mẹ em là em lên Mr. Producer rồi mà~!’ trong một chương trình giải trí đạt rating 22% cứ thế chạy trốn với gương mặt buồn thảm.
_______________________________
Sau khi Mr. Producer tập 2 lên sóng.
Các Soufflé hoàn toàn chìm trong không khí lễ hội.
– buồn cười thật sựㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– cả nhà xem chung mà cười hô hố
– lần trước impact của Bi Ju mạnh quá nên tôi cứ sợ lần này sẽ nhạt, hóa ra đó chỉ là tôi tưởng bở..
– tỉnh táo lại đi, đối thủ là các con nhà chúng ta đấy
– lúc [Đi tìm âm thanh của chúng ta] hiện lên là thề, bung nóc luônㅋㅋㅋㅋ
– cho xin cái link clip Nam Do Hoon vật tay với Jung Hyun vớiㅋㅋㅋㅋ từ hôm nay là video yêu thích nhất của tôi
Tập 2 cũng chẳng kém tập 1 về số cảnh gây ấn tượng.
Nối tiếp tập trước, cảnh các thành viên dùng TV di động để huấn luyện dàn khách mời cũng buồn cười, nhưng chính buổi huấn luyện của giọng ca chính mới biến phòng khách và phòng ngủ khắp nơi thành biển cười.
[Tiền bối. Ra ngoài một lát ạ.]
Sau khi dẫn Chu Gi Seok đang vật vã vì không tìm nổi giọng ra khỏi phòng tập.
Cảnh tìm lại được giọng kèm tiếng thét “Á! Á á á!” là một trong 5 đoạn Best của ngày hôm đó.
Điểm đắt nằm ở chỗ dòng phụ đề quê mùa [Đi tìm âm thanh của chúng ta] hiện lên mà chẳng ai biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Đây là cảnh khiến cả những người không phải fan cũng bật cười.
– cái gì?? vừa làm cái gì thế??
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋbiểu cảm thản nhiên buồn cười vãi ‘Em đã tìm lại giọng nói cho tiền bối rồi ạ.’
– nhóm đó đúng là chẳng có ai bình thường
– Á! mỗi lần có tiếng hét là dàn khách mời tái mét cả mặt đmㅋㅋㅋ
– lúc coaching bằng tv thấy im lặng một mình nên tôi còn kiểu ồ.. hiền ghêㅋㅋㅋㅋ đang nghĩ thế thì
– idol giấu bản chất
– kể chuyện tôi hát không ra tiếng mà giờ đã thành danh ca
Trong lúc phản ứng sợ hãi của dàn Mr. Producer thành đề tài bàn tán.
Cảnh vật tay để phản bác Nam Do Hoon – người lo rằng ăn kiêng thì cơ bắp sẽ tiêu đi – cũng là một chủ đề nóng.
Nhất là câu trấn an rằng “Jung Hyun bây giờ đang trong tình trạng mệt mỏi và đói bụng ạ”, ý nói thằng bé đang yếu, khiến ai nấy phá lên cười.
– thế chẳng phải là lúc nguy hiểm nhất à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– mãnh thú mệt và đói vs mãnh thú no bụng thì có chắc vế sau không?? ㅋㅋㅋ
– biểu cảm Nam Do Hoon ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ chọn nhầm đối thủ x100
– chênh lệch hạng cân đáng kể thật mà sức mạnh là do di truyền hả..?
Đoạn thuyết minh vang lên khi trận vật tay bắt đầu cũng khiến người ta cười.
Họ mời hẳn nam diễn viên lồng tiếng trung niên từng thuyết minh phim tài liệu về động vật của PBS về đọc lời bình.
[Một cuộc quyết đấu giữa hai người đàn ông vì chuyện ăn kiêng.]
[Nam Do Hoon dày dạn kinh nghiệm và có thân hình lớn hơn hẳn, nhưng khí thế của kẻ thách đấu trẻ tuổi cũng không hề kém cạnh.]
[Quả nhiên. Nam Do Hoon đang áp đảo. Ôi chao… Nhưng ngay lúc đó, kẻ thách đấu trẻ tuổi bắt đầu phản công.]
Trận quyết đấu khép lại cùng thứ nhạc nền dồn dập, Nam Do Hoon biến mất như con sư tử rút lui về phía ráng chiều.
Trong khi vô số cảnh kinh điển ra đời nhờ khâu dựng như lên đồng ấy.
Không chỉ độ vui của chương trình, những chi tiết nhỏ cũng nhận được lời khen.
– đặt tên hay thậtㅋㅋㅋㅋ
– ATEN đọc lên nghe thuận miệng ghê
– tôi còn thắc mắc là có producing thật không mà làm đủ cả thậtㅋㅋㅋ cứ nghĩ chỉ mentoring thôi nên bất ngờ
– tưởng chuyên gia được đưa vào để làm gì đó, hóa ra New Black chính là chuyên gia
– đào sâu cả lý thuyết thanh nhạc thì đúng là sốc thật
– mà dạy từ a tới z như thế thì trình chắc chắn phải lên thôi. Tôi mà thấy trung tâm nào dạy được như vậy chắc cũng đăng ký
– thật, giảng viên như thế thì hiếm
Chính là câu chuyện về khả năng sản xuất của New Black.
Tập 1 cũng đã điểm qua sơ về phần đó, nhưng lần này lên hình chi tiết nên ai cũng phải trầm trồ.
Vì ngay cả người ngoài không rành nhạc cũng cảm nhận được trình độ của các thành viên New Black chẳng tầm thường chút nào.
[Thử đẩy âm lên cao thêm chút nữa xem. Lên trên nữa.]
Có giọng ca chính chỉ nghe một câu hát đã chỉ ra ngay vấn đề trong cách phát âm và chỉnh lại tư thế cho người khác.
Cứ tưởng chỉ biết cười ngây thơ, hóa ra cậu út còn bắt được cả những biểu cảm nhỏ nhặt để sửa cho người ta, hình ảnh ấy cũng rất mới mẻ.
Chuyên gia giỏi nghề của mình là chuyện đương nhiên, nhưng người ta cảm nhận được rằng New Black có hiểu biết rất sâu về nghề.
Nhược điểm là vì thế mà thường xuyên xảy ra chuyện chẳng ai hiểu họ đang nói gì.
[Trước hết là giống như đoạn đầu bài ‘Rodeo’ của tiền bối Daydream ấy….]
[Woo Joo à. Xin lỗi nhưng bọn anh không rành nhạc như em đâu.]
[À, vậy thì……]
Woo Joo giải thích mà dẫn tham chiếu không chỉ nhạc idol, còn đủ loại bài hát ngày xưa.
Đến mức khán giả trung niên ngồi xem cũng phải thốt lên “có cả bài đó nữa à?”.
Xứng với vốn hiểu biết ấy, khả năng sáng tác cũng xuất sắc.
Cảnh bảo sẽ làm một bài hát tặng khán giả Mr. Producer rồi sáng tác ngay tại chỗ.
Trước hình ảnh trưởng nhóm New Black gõ vài lần lên phím đàn rồi rút ra được cả giai điệu, khán giả ngồi xem cũng phải thán phục.
– vào xem lại lần nữaㅋㅋ
– một trong những cảnh thấy thần kỳ nhất khi xem bản phát sóngㅋㅋㅋㅋ ban đầu còn kiểu ơ? mà hết đoạn thì bài hát đã thành hình rồi
– sáng tác kiểu đùa giỡn luônㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– anh Na Sang Yoon người viết thư video cho mẹ xong rồi biến mất.. tôi sẽ nhớ mãi
– tò mò không biết hoàn thiện rồi sẽ thành bài thế nào,, tai trâu như tôi nghe cũng thấy hay
Chính vì vậy mà đến lúc chương trình kết thúc, cái sự thật “sáng tác giỏi” đã cắm sâu vào đầu mọi người.
Cùng với đó, hình ảnh của các thành viên New Black cũng thay đổi rõ rệt.
Từ ‘mấy đứa buồn cười’ thành ‘những chuyên gia buồn cười’.
Hình ảnh nghệ sĩ tiếp nối từ tập 1 càng đậm nét, còn tách khỏi sự chuyên nghiệp ấy ra thì cái vẻ nhí nhố vẫn khiến người ta thấy dễ mến.
Và.
‘Cái này hình như sắp có chuyện gì đó……..’
Những khán giả xem đến tập 2 cũng cảm nhận được luồng khí kỳ lạ của một cú bùng nổ lớn.
Dù mới chỉ lộ ra bản phác thảo của dự án, nhưng không hiểu sao cứ có linh cảm sẽ có thứ gì đó cực đỉnh xuất hiện.
Từ thứ Hai, khi mọi người trở lại đời thường, câu chuyện Mr. Producer cứ thế tuôn ra từ miệng họ.
“Xem Mr. Producer chưa? Lần này….”
“…Tụi nó giỏi thật đấy. Xem mà giật cả mình. Khác hoàn toàn so với tôi vẫn nghĩ.”
“Lúc làm nhạc ấy…….”
Và những cuộc trò chuyện qua lại khắp cả nước đều khép lại bằng cùng một thắc mắc.
“Mà nhạc sĩ xuất hiện trong đoạn giới thiệu là ai thế?”
“Không lộ mặt đúng không…?”
Chính là thắc mắc về nhà soạn nhạc bí ẩn đến trao ca khúc chủ đề cho Mr. Producer.
“Chẳng phải nó à? Woo Joo ấy?”
“Chắc không đâu. Đích thân cậu ta từ chối rồi, bảo là không làm, thấy áp lực. Nghe nói lần này nhóm cậu ấy cũng đang ra nhạc mà.”
“Tầm cỡ khiến người ta giật mình thì… Heo Gang Min chăng?”
Rốt cuộc bài hát hay đến mức nào mà đoạn giới thiệu lại có phản ứng như vậy – câu hỏi cứ quẩn quanh mãi.
Và.
‘Có gì thú vị không nhỉ…?’
Cả những người vốn đứng ngoài mấy câu chuyện show giải trí, chỉ lặng lẽ theo dõi, cũng nghĩ từ tập 3 sẽ thử xem một lần.
Khi sự quan tâm và kỳ vọng dành cho tập 3 đang dâng lên dưới mặt nước nhờ đà xây dựng từ tập 1 và tập 2.
Sự quan tâm dành cho dự án lần này không chỉ giới hạn trong nước.
Sau khi tập 2 lên sóng.
Đúng như một chương trình đứng đầu về độ nổi tiếng ở nước ngoài trong các show giải trí Hàn Quốc, những video có phụ đề tiếng Anh được tải lên.
– Mr. Producer Ep.406 (ENG SUB) 14/05/2016
Trên các trang mạng của Trung Quốc và Đông Nam Á cũng xuất hiện video kèm phụ đề tiếng bản địa.
Rồi khi video được đăng cả ở Nam Mỹ bên kia địa cầu.
Những fan đang theo dõi câu chuyện của ATEN – nhóm sắp ra mắt với tư cách một nhóm nhạc K- pop – cũng bắt đầu để mắt tới các mentor.
「……New Black?」
Một nhóm nhạc mà bất cứ ai có quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc đều biết.
Ngoài cái tên ra thì họ không rõ gì nhiều, nhưng xem xong tập 2 thì sự tò mò cứ dâng lên ngùn ngụt.
Tò mò quá.
Một nhóm đẹp trai chẳng kém các thành viên Mr. Producer, khả năng nhảy và hát thoáng lộ ra cũng không hề tầm thường.
Trong lúc gõ New Black lên trang tìm kiếm rồi choáng ngợp trước lượng thông tin đổ ra.
Những fan nước ngoài vào New BlackTV trên MeTube đưa ánh mắt tò mò lướt qua danh sách video.
「Ồ……?」
Họ bấm vào MV ‘Nine’ đang có một trăm triệu lượt xem, thứ đập vào mắt đầu tiên.
Đó là khởi đầu.
Những video tự động phát cứ thế trói chặt lấy mắt và tai họ.
Dễ thương ghê.
Vừa nghĩ video vũ đạo tuyệt vời đã kết thúc thì lại đến video hài hước.
Cười thỏa thuê rồi thì lại đến video hát live nghiêm túc.
Cứ ngọt rồi mặn, mặn rồi ngọt.
Một cái nữa thôi, đúng một cái nữa thôi.
Những người biết đến New Black qua Mr. Producer bắt đầu bị hút vào như giấy trong bồn cầu vừa xả nước.
Vừa lúc đó, một video mới thêm vào cũng thu hút sự chú ý của họ.
[New Black – Lạc Hoa(落花) M/V Teaser]
Giữa những cánh hoa rơi.
Hình ảnh các thành viên trong MV lướt qua.
Trưởng nhóm New Black khoác chiếc durumagi đen nhìn thẳng vào màn hình, hai tay giương rộng tấm vải trắng tinh.
Rồi hai chữ ‘Lạc Hoa’ viết bằng bút lông khắc lên nền màn hình trắng – đó là đoạn teaser.
「Ôi……..」
Đoạn video mà xem một lần rồi thì cứ quẩn quanh mãi trong đầu.
Có thể nói là trước hình ảnh một người nhìn chằm chằm vào màn hình bằng đôi mắt chất chứa cảm xúc, người ta lại đưa tay bấm phát thêm lần nữa.
Cứ thế, lượt xem của teaser MV bắt đầu nhích lên từ từ.
Dù chưa lộ ra ngoài, nhưng đó là một trong những thay đổi đang bắt đầu dưới mặt nước.
___________________________________
Thứ Năm, một ngày trước concert.
Đến Công viên Olympic để tổng duyệt, chúng tôi nhìn quanh mà trầm trồ.
“Oaaa…….”
Chắc vì đang giữa tháng Năm.
Trời trong veo, mùi hoa xuân từ đâu đó thơm ngát ùa tới.
Khi tôi đang nhìn Nhà thi đấu Bóng ném ở gần đó – nơi từng tổ chức concert lần trước – mà thấy bồi hồi kỳ lạ.
“Các anh! Nhìn đây nà. Đây nà!”
Theo đầu ngón tay của cậu út đang nhặng xị, chúng tôi đưa mắt nhìn rồi cùng cười rạng rỡ.
Là vì tấm băng rôn cỡ lớn treo trước mặt tiền Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ.
[The New Black : On Parade]
Tấm băng rôn đủ màu sặc sỡ như ở công viên giải trí.
Cứ thế đi qua Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ, nhìn quanh khu vực biểu diễn, chúng tôi lại càng cười tươi hơn.
Cảm giác mỗi lần hít thở là lồng ngực căng phồng lên.
Trong lúc niềm rộn ràng dễ chịu cù nhẹ trong ngực, một khung cảnh tuyệt vời khác lọt vào tầm mắt.
Phần phật-
Chính là những tấm băng rôn concert của chúng tôi đang bay phần phật trong gió khắp Công viên Olympic.
“Đúng là concert thật rồi.”
“……Giờ mới thật sự bắt đầu nhỉ.”
Buổi concert thứ hai mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu đã đến ngay trước mắt.
Bình luận cho Chương 406
Bình Luận
Chương 406
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...