Chương 292
Mấy anh quản lý ngồi phía sau máy quay là những người bật ngửa ra cười đầu tiên.
“Phụt ha ha ha!”
Anh Min Gi với anh Won Seok phải dựa lưng vào nhau cười nắc nẻ, còn nhân viên đội quảng bá thì ôm bụng.
Như thác nước chảy ngược, dòng “kkkkk” cứ thế trào lên khung chat không ngơi nghỉ.
Tụi tôi cũng cười muốn tắt thở.
“…….”
Giữa cái cảnh đó, main dancer của nhóm đang bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân đung đưa phấp phới.
Chẳng hiểu sao ngay cả lúc quẫy đạp trông cũng thanh thoát đài các.
Nhưng khổ chủ thì đang lấy hai tay che mặt, ngượng muốn chết.
“Ựự…”
Chỉ nhìn cái gáy thôi cũng thấy được em hai đang mắc cỡ cỡ nào.
Chỉ có chú gấu nhà chúng tôi là mặt mày nghiêm túc, ra vẻ “nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc”.
“Ê. Thả xuống đi.”
“Đợi chút.”
Jung Hyun nhìn tôi, tôi gật đầu ra hiệu.
“Ê, ê! Kim Jung Hyun!”
Thay vì thả xuống đàng hoàng, Jung Hyun cứ thế nhấc bổng Bi Ju lên rồi đặt “phịch” xuống ghế.
“Phụt ha ha ha!”
Bi Ju ngồi thu lu trên ghế mắc cỡ, còn Ri Hyuk thì như thể đồng cảm lắm, cầm kịch bản quạt quạt giúp Bi Ju.
Trong lúc đó khung bình luận nhấp nháy liên tục.
– kkkkkkkk Bi Ju yếu đuối kkkk
– Ôi trời Bi Ju mắc cỡ kìa
– (Thì thầm) Ơ kìa.. Bi Ju ngại kìa.. (thì thầm) mà nãy cảnh bế vua sư tử trông buồn cười thật
– Mấy anh quản lý kì ghê, sao lại cười to thế cơ chứ kkkkkkkk à mà tất nhiên là em cũng đang cười.
– kkkkkkk cái này nhịn kiểu gì
Tụi tôi chối bay.
“Đâu, có ai cười… phụt… đâu.”
“Tụi em không hề cười…hức … tí nào!”
“Sao mọi người làm anh Bi Ju ngại vậy chứ. Đúng không?”
Nhưng ngay cả Ri Hyuk – người đang mắng chúng tôi- thì khóe miệng cũng giật giật đến mức gần như đang nhảy múa.
Gương mặt tụi tôi phản chiếu trên màn hình máy tính bảng, đứa nào đứa nấy hai khóe miệng cứ kéo lên.
Khi Bi Ju nheo mắt nhìn sang, tôi với vai trò DJ liền chốt lời.
“Đoạn này mình cắt làm thành highlight rồi tung lên nhé. Anh Min Gi?”
“Ừ.”
“Nhớ chèn thêm nhạc phim OST vào nữa nha.”
Mấy đứa em vỗ tay cười rần.
Khổ chủ Bi Ju chắc tưởng tượng ra cảnh đó nên cũng phì cười theo.
Rồi cậu ấy lục lọi dưới gầm bàn, lôi Dal Bong ra.
“Lôi cái đó ra làm gì?”
“Có cái cảnh nổi tiếng trong phim đó ạ. Cái máy phát ánh sáng chớp chớp để xóa ký ức đó. Giờ mọi người nhìn ánh sáng này rồi quên hết đi nha.”
Ý tưởng gì đó dễ thương làm ai cũng bật cười.
Chớp!
Sau khi tia sáng của Dal Bong quét ngang màn hình một cái, mấy bạn Soufflé cùng chúng tôi đồng lòng cố gắng “quên” thật lực.
– Kh.. không nhớ gì hết
– Mấy người này là ai..?? Mà sao tự nhiên nước mắt tôi lại chảy thế này?
– Xin hỏi mấy vị huynh đài, đây là đâu? Muốn đến Hanyang nên đi đường nào?
(Chú thích: Hanyang (Hán Dương) 한양: là tên gọi cũ của Seoul thời Joseon. Fan đang nhập vai người vừa “mất trí nhớ”, giả giọng cổ trang hỏi đường như người từ thời xưa lạc tới)
– kkkkkkk á thật là ngại quá đi.. mà đây là đâu vậy ta?
– Lần đầu tiên cảm nhận được diễn xuất non tay qua bình luận đấy..
– Đừng diễn nữa mà
– Tụi nhỏ lại cười đáng ghét kìa kkkk
Thật ra là do trong lòng thấy ấm áp mà cười thôi.
Kiểu “quả nhiên ca sĩ nào thì fan nấy”, một cảm giác đồng điệu.
Có bình luận bảo nếu muốn xóa ký ức thì thà cứ nện lightstick một phát vào sau gáy sẽ hiệu quả hơn, làm Bi Ju cầm cây lightstick lên mân mê.
Cả đám đồng lòng nhất trí bảo thằng bé hãy bỏ tay xuống.
“Rồi, phần xóa ký ức mình dừng ở đây nha. Ôi chao, thời gian trôi nhanh quá. Q&A còn chưa làm được tử tế nữa.”
“Để qua phần 2 làm đi. Phần 2.”
“Vậy mình chuyển sang phần 2… Bạn Ri Hyuk-ssi, bạn đã tra lời bài hát xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
“Vậy mình hãy cùng nghe bài hát yêu cầu nha.”
Ngoại trừ Bi Ju chẳng hiểu mô tê gì, tôi trao ánh mắt nghiêm túc với những đứa em còn lại.
“OST của bộ phim hoạt hình kinh điển nhỉ.”
“…….”
“Cùng hát thử không nào~?”
Tôi vừa gõ phím piano, mấy đứa em liền vươn hai tay lên trời hô “Na-ju-pyeong-ya~”.
Giữa lúc khung bình luận nổ tung tiếng cười.
Đến khi hát xong tới đoạn “Ji-ba-ba” thì Bi Ju liền rượt theo đám tụi tôi bỏ chạy.
(Chú thích: Vâng, đây chính là đoạn đầu của bài Circle of Life trong Lion King)
__________________________________
Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
Sau khi buổi phát trực tiếp đầu tiên trên Y-App của New Black cùng fan kết thúc.
Mấy bạn Soufflé đang hét lên vì sung sướng.
‘Nội dung mới…!’
Buổi live vừa kết thúc thì đã thấy có nội dung mới được đăng lên.
‘Ồ. Nhiều thật đấy.’
Chắc là chuẩn bị sẵn từ trước, nội dung được tung lên hàng loạt.
Cái được đăng sớm nhất trong số đó là video mang tên ‘Nhìn lại New Black: When I was a boy’.
Mỗi thành viên có một video riêng.
Đó là cảnh nhân vật chính ngồi ở giữa, các thành viên khác ngồi xúm quanh, cùng nhau xem album ảnh và trò chuyện.
Video giới thiệu hoàn cảnh lớn lên bấy lâu, cùng lý do vì sao lại nuôi ước mơ làm ca sĩ.
Phía dưới màn hình hiện ảnh hoặc tuyển tập bài viết ngày xưa, kèm theo bình luận của các thành viên.
[Anh Ri Hyuk. Cái này là gì vậy ạ?]
[Ảnh hồi anh hát ở buổi diễn văn nghệ mẫu giáo đó.. Đứa nắm tay bên cạnh là em gái anh.]
Bức ảnh nhóc Ri Hyuk đội vương miện đang nhảy múa cùng một bé gái đeo vòng hoa.
[Dễ thương ghê. Hồi đó trông cũng hiền lành ra phết nhỉ.]
[……。]
Sau khi xem hết loạt video giải thích từng thành viên vì sao muốn làm ca sĩ, gắn với thời thơ ấu.
Thì tập 1 của nội dung Y-App ‘Blacklist’ mà New Black đã báo trước hiện ra ở mục xem tiếp.
[Kim Jung Hyun đấu với tất cả các thành viên còn lại. Nếu kéo co thì sẽ ra sao, có câu hỏi gửi đến rồi đấy. Có tò mò không nào?]
[Nếu có định vị dẫn đường trợ giúp thì liệu anh Bi Ju có bị lạc không?]
[Trang phục hoa hòe của Seon Woo Joo có mấy bộ. Chuyện vứt hết chúng đi có khả thi không… tụi mình sẽ chỉ kiểm chứng vế đầu thôi. Có cạm bẫy ở đây nha.]
[Tin đồn bảo idol yêu thích nhất của Seo Ri Hyuk là vua Sejong, có thật không?]
[NẾU em út thành anh cả thì… ôi ôi ôi, đừng nhìn em thế… mọi người tò mò cái thế giới đảo ngược của em út đó.]
Chỉ mới báo trước sẽ làm gì thôi mà đã thấy tim đập rộn ràng.
Mỗi tuần lên hai tập, có vẻ mỗi tập kiểm chứng một điều.
Ngoài ra còn có cả hậu trường của những video từng đăng trên YouTube.
Trước loạt nội dung chan chứa tâm huyết, các Soufflé mắt sáng rực.
– Gyu.. Gyu Ho ơiii huhuhu
– Xin lỗi vì đã nghi ngờ Gyu Ho.. tặng ngài một tấm thẻ miễn chỉ trích nà
– Số điểm để bắt bẻ giảm từ 999 xuống còn 998
– kkkkkkk mà hạnh phúc quá đi huhuhu, thính nhiều quá, thơm quá….
– Nhiều quá không biết tiêu hóa nổi không; cảm giác như nhìn thức ăn cho thú cưng đổ ào ào chất thành núi trong thùng
– (ảnh gif con mèo hoảng loạn vì bị đổ đồ ăn không ngừng)
– Lemon: cho tụi bây content nè ăn lẹ đi! / Soufflé: Ôi! Mồi mới.. (khẩu phần 100 người).. oa.. á.. á á..
– Có nên không khi fan idol phải xin nghỉ phép công ty mới xem hết nổi content không?
Trong lúc đó, video highlight của ‘New Black Radio’ cũng được đăng lên.
Vì vấn đề bản quyền nên thay cho OST hoạt hình là một đoạn BGM hùng tráng vang lên, kèm cảnh CG thân hình Bi Ju được nâng bổng lên không trung, hào quang vàng rực điềm lành chiếu rọi xuống.
Kèm cả dòng phụ đề ‘Đứa nhỏ tỏa sáng đầy tự hào của chúng ta’.
Chẳng mấy chốc, mấy đoạn video ngắn được fan chế thêm OST hoạt hình vào lan khắp mạng xã hội và cộng đồng idol.
「Idol khiến tôi cười bò trong buổi live hôm nay」
Khi mấy tấm ảnh Bi Ju vuốt tóc ra sau kèm cảnh highlight được đăng lên.
– kkkkkkkkkkk buồn cười xỉu cái đó thật á?
– CGI điên rồi hả kkkk
– Thề, cái nhóm này đã trở thành điều khiến tôi phải cười ẻ mỗi ngày kkkkk
– Ghen tị với fan New Black ghê.. tôi cũng muốn được “đu” idol năng động kiểu đó
– Bất ngờ là nghe nói cái đó là chính chủ công ty làm đấy
– Ảnh chỉnh sửa quá đà rồi;
└Ảnh gốc đấy!
└kkkkkkkkkk
– Mà y-app này là cái gì?? Idol của tôi có nhắc gì đâu
– Cái đó là app làm gì vậy??
– New Black đang lên mà sao cứ phải chui vào chỗ đó;; Mấy app kiểu đó lóe lên lúc đầu rồi sập nhanh lắm
└ừ ừ có YouTube rồi mà chi vậy?
└chắc chắn sập
└Các Idol nổi như TNT hay mấy nhóm bên TJ không tham gia là có lý do hết đấy
Khi những bình luận lo lắng vờ quan tâm dò xét cứ nối đuôi nhau, phần lớn là kiểu ‘sao lại chui vào cái app kỳ cục đó’.
Mấy bạn Soufflé chỉ cười.
– Lo lắng cái nỗi gì. Có content trên YouTube luôn nè
└??
└Content có mấy cái lận. Có cả phần đăng trên YouTube nữa mà
Không chỉ Y-App, còn có nội dung được đăng lên YouTube dành cho công chúng nói chung.
Chắc đã chuẩn bị sẵn từ hồi ‘Đội Thám Hiểm Lịch Sử’ còn ăn khách, mấy thành viên trong video mặc áo dài tay, khác hẳn tiết trời giữa hè bây giờ.
Nội dung là đi tìm những bậc thầy nổi tiếng về nhảy, hát v.v. để học lỏm bí kíp cần thiết để trở thành một idol xuất sắc.
Kiểu như học kỹ thuật lấy hơi từ Cha Woo Hyun chừng 10 phút.
Hay video học thiền định từ Clay Tyler – loại thiền đang thịnh hành trong giới diễn viên Hollywood, giúp xua tan mọi phiền muộn hay khúc mắc.
Nội dung dành cho người thường chứ không phải cho fan.
– Ê, nhóm đó hôm nay đăng mấy cái vậy trời..???
– Siêu thị sang tên thanh lý hàng còn không xả nhiều bằng đâu mấy má;;
– ừ ừ giờ mấy Sutbul nước ngoài đang chế meme hỏi Lemon có phải đang bán tháo để dọn kho thanh lí không kìa
– Tụi bây tiêu hóa nổi không..?
└không..
└đang ăn mồi thì bị phóng to soi
– kkkk chắc quay tích trữ từ hồi Thám Hiểm Lịch Sử ăn khách rồi
– Tụi này chắc không chỉ offline mà chỉ riêng online thôi cũng đủ vắt kiệt đời thực rồi
– Ghen tị quá.. Ê! Có đang xem không đấy hả? MOP
(Chú thích: MOP là tên công ty giải trí khác, nhắc cho các bạn nhớ)
– TJ cũng nên học hỏi Gyu Ho chút đi. TNT 6 năm mà chỉ có 2 show thực tế là thật hả??
– Tôi tò mò đời thực của tụi này hơn là lượng content. Lịch trình nhóm đang lên mà làm được hết đống này ấy hả??
– 22222
– 3333 có ngủ không vậy trời
– Quy ra đại học thì gần như đang học 52 tín chỉ đó
– Thuyết New Black là Hermione;
(Chú thích: Theo tui hiểu là ám chỉ Hermione (trong truyện Harry Potter) dùng “Time-Turner” (đồng hồ quay ngược thời gian) để dự nhiều lớp cùng lúc — fan đùa NewBlack làm nhiều đến mức chắc phải có phép xoay ngược thời gian)
– Trong cộng đồng fan đang rộ giả thuyết sinh đôi.. một đứa hoạt động thì đứa kia đi quay phim, Woo Joo số 1 vào thì Woo Joo số 2 ra
– 222 chuẩn luôn
– Chuẩn cái gì mà chuẩn kkkk
Đúng là lượng content New Black tuôn ra nhiều đến mức khiến người ta phải thắc mắc rốt cuộc nhóm đó làm việc kiểu gì mà ra được ngần này.
_____________________________
Mỗi lần vào fancafe là tôi lại bật cười.
Phải nói sao nhỉ, kiểu các Soufflé trước đây gầy tong teo giờ đã phính phính tròn trịa, lăn lê bò toài trong thế giới New Black.
Fan bảo content nhiều mà hạnh phúc, còn tụi tôi thì như đang đút “ăn nữa đi. Thêm nữa nè…” cho các fan.
Nghe đội quảng bá kể trên mạng có bài viết bảo ‘ca sĩ đang bị đồn là vỗ béo fan’, tôi cười không biết bao nhiêu mà kể.
Đồng thời cũng thấy tự hào.
Vì sau ‘Khai quật danh khúc’ ⁽¹¹⁾ và ‘Đội Thám Hiểm Lịch Sử’, đống content mà tụi tôi tranh thủ làm bấy lâu đang phát huy tác dụng thật sự.
“Phản ứng của người thường cũng tốt lắm. Số người đăng ký NewBlack2TV cũng đang tăng nhanh.”
“Ồ ồ.”
Vốn tách biệt với NewBlackTV – tài khoản YouTube của tụi tôi – lần này chúng tôi vừa lập thêm kênh mới tên NewBlack2TV.
Vì phải tính đến những khán giả đại chúng, những người tiếp cận tụi tôi qua ‘Đội Thám Hiểm Lịch Sử’ nhưng lại không muốn xem mấy video vũ đạo hay content dành riêng cho fan.
Đó là hệ thống được thiết kế để nếu lỡ có ai thấy quý mến rồi muốn xem thêm thì sẽ được dẫn tự nhiên sang New BlackTV.
Vì nếu người ta đang mong content kiểu ‘Đội Thám Hiểm Lịch Sử’ mà cứ bị thông báo dụ ‘Xem video vũ đạo không? Xem những điều khiến bạn “nhập hố” idol tụi tôi không?’ thì dễ gây phản cảm lắm.
Nhờ vậy (chắc thế) mà kênh New Black2TV hút người đăng ký với tốc độ chóng mặt.
“Oa! Mấy anh xem nè. Cứ mỗi lần làm mới trang là con số người đăng ký lại nhảy.”
“Oa…….”
Mỗi lần rảnh kiểm tra là lại thấy số người đăng ký tăng theo thời gian thực.
Đây là khoảnh khắc độ nhận diện trên YouTube tích lũy từ ‘Đội Thám Hiểm Lịch Sử’ phát huy sức mạnh.
Phản hồi bình luận dưới video nhìn cũng có vẻ hài lòng cao.
Tất nhiên không phải tất cả đều là bình luận tích cực.
“Ừm… tốt thì tốt đấy, nhưng chắc từ giờ nên hạn chế đọc bình luận thôi.”
“Hầy, YouTube thì từ trước đến giờ vẫn ổn mà… chỗ này giờ cũng không còn là nơi để nán lại nữa rồi ạ.”
Chẳng biết diễn tả sao cho đúng, nhưng mấy bình luận gây cảm giác khó chịu, khiến chúng tôi chẳng buồn đối đáp đang tăng lên thấy rõ.
Có bình luận vặn vẹo như thể gằn giọng, kiểu ‘quay có xin phép chưa, là xin phép thật không’.
Tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng tăng cao, mấy người kỳ quặc cũng nhiều lên.
Đây là chuyện phải chấp nhận khi làm nghề đối mặt với công chúng, nhưng tôi nghĩ chẳng cần thiết phải tự mình xem hết từng cái làm gì.
Thêm nữa là chúng tôi cũng bận nữa.
“Nào, mình khớp lại một lần nữa nhé!”
“Nhanh hơn chút!”
“Ở đoạn này, khi tụi anh tách sang hai bên như sóng thì tụi em bước vào khoảng giữa nhé. OK?”
Gặp đội vũ công sẽ hỗ trợ concert để khớp cả đường di chuyển trên sân khấu.
Việc phối hợp phối khí với ban nhạc live cũng gần như hoàn tất.
Chỉ còn Idol Ollympic với concert nữa thôi.
Thời gian càng trôi, tất cả tụi tôi càng cảm nhận rõ mồn đợt comeback sắp tới đã cận kề trước mắt.
Và rồi.
Trong lúc đó, phần 2 của ‘Đàn ông xông pha’ cũng lên sóng.
“Phụt ha ha ha!”
“Ước gì biểu cảm đó được làm thành ảnh động! Cảnh anh ôm chặt boomerang rồi trợn tròn mắt buồn cười muốn xỉu!”
“Không phải ‘chó’. Là ‘khuyển’. Giọng điệu chú đó vui thật sự. Anh Jung Hyun bắt chước thử đi.”
“Không phải Woo Joo. Là Jen Min.”
“Ha ha ha ha ha!”
Trong lúc xem sóng trực tiếp, mấy đứa em cười nghẹn ứ hự lăn lộn trên sofa.
……Tôi thì chẳng vui nổi, nhưng mọi người đều đang vui.
– ‘Đàn ông xông pha’ phá kỷ lục rating cao nhất từ trước tới nay… khu vực thủ đô ‘21%’
– May mà có làm đặc biệt về đội đặc nhiệm… ‘Quả bóng nhỏ tung lên bởi Woo Joo’
– Woo Joo của New Black, từ boomerang đến khống chế giáo quan ‘Thần Giải Trí giáng thế’
Cả làng giải trí như đang rung chuyển.
‘Đàn ông xông pha’ vừa lập kỷ lục rating cao nhất, với tập đặc biệt lần này đã lật ngược hoàn toàn lời chê bấy lâu rằng show đang thoái trào.
Kèm với lời khen là ‘nước cờ thần’, coi như show có được cơ hội thử sức rộng hơn ở nhiều lĩnh vực khác chứ không riêng gì nội dung về cảnh sát.
Kiểu như đã thoát khỏi thế bí bấy lâu là cứ phải lặp đi lặp lại mấy nội dung na ná nhau với lục quân, hải quân, không quân.
Vào ngày lên sóng phần 2 phá kỷ lục rating.
PD cùng dàn khách mời đang nhậu thì gọi điện cho tôi, lần lượt từng người khóc hu hu làm tôi hoảng.
Xem ra với dàn khách mời cố định thì chuyện này ý nghĩa lớn lắm.
– Woo Joo à. Ý là cái mùa đặc nhiệm……
“Ơ ơ? Sao vậy ta? Em xin lỗi! Chắc điện thoại em hết pin rồi! Em thay pin mới rồi gọi lại nha.”
– Điện thoại thay pin là sao? Nó nguyên khối mà?
“Ơ ơ… sao không nghe được ta?”
Tôi quyết tâm thật sự phải chặn PD Sa Gan.
Mặt khác, đúng là phản ứng tốt đến mức PD cứ liên tục thả câu những lĩnh vực mới như ‘đánh bắt tôm… trạm cứu hỏa…’
Bình thường dù có lên show giải trí thì ngoài cộng đồng idol ra, mấy cộng đồng thường cũng chẳng bàn tán rôm rả gì mấy.
Nhưng lần này thì khác.
[‘Bây giờ mà còn cười được à aaaá!’.gif]
[‘Ồ.. hung thủ thắng rồi kìa.’]
[‘Không phải chó. Là khuyển.’]
Từng câu từng chữ quý như ngọc của mấy người trong đội đặc nhiệm cảnh sát đang lan khắp cộng đồng như câu cửa miệng thời thượng.
Đặc biệt là đội trưởng đội truy tìm và giáo quan Rắn Độc đang gây sốt đến mức thành hiện tượng.
Vì cái vẻ “tầm thường” kỳ lạ của giáo quan Rắn Độc và giọng điệu bất cần đời của đội trưởng lên show lại hài không thể tả.
Chắc vì vốn là nơi đầy ắp những nhân vật độc đáo, nên dàn nhân vật cũng được yêu thích chẳng kém gì khách mời.
Và trong số đó, có một nhân vật chiếm phần áp đảo nhất.
“Anh. Xem cái này chưa?”
“Không xem đâu.”
“Anh, anh! Còn cái này?”
“Không xem.”
Chính là tôi đây.
Mọi khoảnh khắc ở phần 2 mà tôi xuất hiện đang trôi nổi khắp mạng.
Chỉ 2 tập phát sóng mà tôi hoàn toàn không ngờ lại ra được ngần này “đất diễn”.
「Idol số 1 có vẻ chọn nhầm nghề (ý kiến cá nhân)」
Vào cộng đồng là thấy đầy bài viết tổng hợp lại “chiến tích” của tôi ở ‘Đàn ông xông pha’.
Vụ biến cái đĩa ném thành boomerang.
Động tác hít đất và đu dây.
Vụ đứng ra hòa giải mấy người nước ngoài bằng tiếng Trung và tiếng Nhật thành thạo mà lại làm vụ ẩu đả bùng to hơn.
Cho đến vụ khống chế giáo quan bằng môn võ kỳ lạ.
Thêm vào đó, người ta còn đào ra cả vụ làm bánh ở Partico lần trước cùng mấy cú ném rổ của Jen Min và Jusehan.
– Cái người này dù có rơi xuống đảo hoang chắc cũng dựng được cả một vương triều??
– kkkkkk mà kỳ lạ là cái nào cũng buồn cười kkk
– Lần này buồn cười xỉu kkkkk
– Đến đoạn “hung thủ thắng rồi kìa” là cười bò thật sự
– Cái đĩa thành boomerang xong thằng nhỏ ngơ ngác trông buồn cười vãi kkkk
– Bất ngờ là nghe nói mấy vụ đó diễn ra trong khoảng 1 năm, từ tháng 6 năm ngoái đến giờ
– Kindaichi của giới idol;
– Kim.. hết cả hồn
– Bất ngờ là có cả ảnh meme liên quan tới vụ đó luôn
Cái đoạn tụi tôi chơi trò “đoán bằng cơ thể” ở Nhật, lúc đó thằng út Ji Ho định hô ‘Kim…!’ mà tôi phải vội ngăn lại cũng được up thành bình luận.
“Anh đúng là lắm chuyện thật nhỉ.”
Jung Hyun vừa xem phản ứng trên mạng vừa trầm trồ.
“Mấy bạn Soufflé đang chế meme bảo cơ thể anh cấu tạo từ 80% biến cố và 20% lịch sử đen đấy.”
“Có hẳn tài liệu về tụi mình trong từ điển nào đó luôn kìa.”
Tôi còn chứng kiến trong một cuốn bách khoa toàn thư trên mạng có hẳn mục ‘New Black/Những sự kiện kỳ lạ’.
Đọc lướt qua một lượt mới thấy.
Từ hồi ‘Người hùng phường Galhyeon’ tháng 11 năm 2013 đến bây giờ là tháng 8 năm 2015, gần như tháng nào cũng có chuyện gì đó.
“…….”
“Sao cứ nhìn kiểu đáng sợ vậy? Tụi bây cũng là New Black mà.”
Mấy đứa em cứ lùi dần lùi dần như thể tôi là mắt bão hút biến cố tai ương về.
Tôi yêu cầu tụi nó đổi phản ứng chút đi.
“Đừng có nhìn anh kiểu kính sợ như vậy.”
“Oa…….”
“Cũng đừng trầm trồ.”
“Ồ ồ…….”
Thấy mấy đứa em cứ “ồ ồ” như đang ngắm kỳ quan thiên nhiên vĩ đại, tôi thấy đầu nhức âm ỉ.
Những chuyện bấy lâu lần lượt được chú ý, nay bị ai đó tổng hợp gộp làm một, khiến tôi trông chẳng khác nào kẻ chuyên gây ra chuyện quái dị.
Ngay cả mấy nhân viên đội hỗ trợ vận hành thường ngày ít khi chạm mặt, đi ngang cũng “ồ” một tiếng nhìn tôi như thể chuyện lạ.
Bà Deok Soon nhà tôi thì đang nằng nặc đòi viết bùa cho tôi, bảo hay là có cái gì bám vào người.
“……Phải nghĩ theo hướng tích cực chứ.”
Thật ra đây cũng là chuyện tích cực.
Kiểu như khi lan khắp mọi trang mạng, cái tên tôi cùng từ ‘New Black’ như in hằn vào tâm trí mọi người.
Tên tôi nằm trên top tìm kiếm thời gian thực hơn cả một ngày.
Vốn dĩ cũng đã kha khá người biết rồi, nhưng cảm giác vài tháng tới có hỏi người đi đường tên tôi họ cũng biết.
Nhờ vậy mà sau khi phần 2 lên sóng, lời mời quảng cáo đổ về ào ào thật sự.
“Quảng cáo nhà mạng ạ?”
“Bắt đầu từ nhà mạng, đủ thể loại quảng cáo trên đời đang gửi về. Làm tốt là tụi bây quảng cáo điện thoại luôn đấy.”
“……Oa.”
“Vừa hay tên sản phẩm mới là Boomerang đấy.”
“…….”
Mấy quảng cáo mà cứ nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình rồi.
Cứ vậy, sau khi một tập show giải trí lên sóng, mọi chuyện diễn ra nhanh như bị hút hết cả hồn vía.
Phải nói sao nhỉ, kiểu trong lúc tụi tôi ngồi trong phòng tập lo tập vũ đạo với luyện thanh, thì bên ngoài đủ thứ ầm ĩ náo loạn đang diễn ra.
Vì bầu không khí hơi bị “nóng” quá đà, tụi tôi định để lắng xuống một chút rồi mới xem xét đàng hoàng thành quả lần này.
“Trước mắt đừng có bốc đồng, cứ bình tĩnh mà tập. Bi Ju, dừng việc lưu ảnh meme lại đi.”
“Dạ…….”
Là chuyện tốt thật, nhưng tôi nghĩ càng lúc như thế này càng phải giữ vững trọng tâm.
Dù đã khắc được cái tên vào lòng người, nhưng loại nổi tiếng lóe sáng nhất thời thế này lại càng phải cẩn thận.
Trái lại, tôi bình tĩnh vỗ về mấy đứa em còn phấn khích hơn cả mình, tiếp tục tập luyện cho concert.
Và khi cơn mưa rào nổi tiếng nhờ show giải trí ấy vừa tạnh bớt phần nào.
Nhận được lệnh triệu tập từ anh Seok Hwan, tụi tôi hơi giật mình trước câu chuyện tiếp theo.
“Dạ?”
“Sự kiện gì ạ?”
Trong lúc tụi tôi mải miết luyện tập, một lịch trình mà tụi tôi hoàn toàn khôngChu ngờ tới đã được đưa vào.
Bình luận cho Chương 292
Bình Luận
Chương 292
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...