Chương 348
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

2 phút 30 giây.
Bảo ít thì ít, bảo nhiều thì nhiều, nhưng so với sức ảnh hưởng New Black đã tạo ra trong năm nay thì đó là một khoảng đất diễn quá ít ỏi.
Ngay cả sau khi New Black rời sân khấu, tiếng xì xào của các fan idol đang xem tại hiện trường vẫn chẳng hề lắng xuống.
“Gì thế. Xuống luôn bây giờ á?”
“Hình như thế.”
“Nhóm đó diễn có nhiêu đây rồi xuống luôn…?”
Hai ca khúc thành công nhất năm nay xét về nhạc số idol, một nửa đầu năm và một nửa cuối năm, chính là Hoa gió và Nine.
Chỉ cần có một trong hai bài thôi cũng đủ làm nguyên một sân khấu 3 phút 30 giây.
Vậy mà khi hai bài bị gộp thành một bản medley vỏn vẹn 2 phút 30 giây, các fan idol đơ mặt xì xào.
Y như ngoài đời, trên mạng cũng đang dậy sóng.
– Hả??? Thật là hết luôn kiểu này áㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Gì vậy cái gì vừa diễn ra thế
– Dù sao thì cũng đúng chất HBS ㅋㅋ
– Tui đang ở hiện trường mà không khí hơi căng thẳng.. Fan nhóm này thì đã đành mà fan nhóm khác giờ cũng đang xì xào
– Lemon giờ đâu còn bị coi là công ty vừa và nhỏ nữa ㅋㅋ chơi bẩn thế thì bó tay rồi
– Đứng top đại chúng mà vẫn bị cậy quyền ức hiếp, điên mọe rồi
Ai nấy đều thấy vô lý, và trên các trang tụ họp của Soufflé cùng SNS, những bài đăng chi chít chữ được đăng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp.
– Mà mỗi năm nhìn cái đài đó giở trò kiểu đó là tức ghê cơㅋㅋㅋㅋ fan idol có làm loạn cỡ nào thì bọn nhà đài cũng chẳng thèm quan tâm đâu
Ở sân khấu cuối năm, khi đất diễn bị cắt đến mức gần như xóa cả tiết mục, hay khi ca sĩ bị thương do khâu quản lý sự kiện lỏng lẻo, thì các nhà đài chẳng nói lấy một lời, cứ giả ngơ giả điếc.
Vì đã quá quen với cái kết của những vụ tương tự lặp đi lặp lại mỗi năm, các fan idol nhóm khác cũng chỉ biết tặc lưỡi.
Tuy nhiên.
Có những chuyện hơi khác so với mọi khi đang diễn ra.
– Thấy New Black được quảng bá cứ như sắp diễn hoành tráng lắm nên tui bật lên xem thử, mà sốc thật sự;;
– Diễn tầm hơn 2 phút rồi xuống thì phải?
– ㅋㅋㅋㅋ đã thế thì quảng bá làm gì cho phí
– Chẳng còn gì để xem nên tui tắt luôn
Chuyện đã lan cả sang các cộng đồng của dân muggle.
Lúc quảng bá bằng đoạn trailer, New Black cũng được đưa lên như thể là một trong những ca sĩ chủ chốt sẽ có sân khấu hoành tráng.
Cộng thêm rating 19% của Khai Quật Danh Khúc của đài PBS phát ở khung giờ ngay trước đó.
Vì lẽ đó, rating phần 1, lúc những khán giả vốn chẳng mấy mặn mà với lễ trao giải cuối năm cũng nhập hội đã tăng cao.
Vấn đề là……
“Ơ? Sao tự nhiên lại thế này……”
“Đồ thị rating sao lại kỳ lạ vậy? Không thể nào thế được chứ.”
Niềm vui vì đồ thị cứ leo dốc thẳng đứng, sắp vượt luôn kỷ lục rating 3 năm gần nhất, cũng chỉ được trong chốc lát.
Phía HBS không khỏi hoang mang.
‘Sao rating lại tụt thế?’
Đồ thị đang vẽ đường đi lên bỗng bắt đầu vẽ đường lao xuống.
Sự thay đổi bắt đầu diễn ra đúng ngay quanh thời điểm New Black rời sân khấu.
Một tình huống không thể giải thích bằng lẽ thường ngày.
“Hay là do New Black không diễn nữa nên mới thế?”
“Nói thế mà nghe được à? Fan idol thì được bao nhiêu mà ảnh hưởng đến rating.”
“Chứ không thì giải thích sao được……”
“Này! Ai đó tìm hiểu vấn đề đi! Tôi đã nhắn tin báo cho cục trưởng là đạt rating cao nhất 3 năm rồi đấy!”
Phía HBS cuống cuồng cố nắm bắt tình hình, nhưng chưa kịp làm gì thì nguyên nhân đã lộ ra.
Là do tiêu đề những bài viết đang được đăng lên chi chít trên comment của khán giả.
– Nếu cứ làm kiểu này thì đừng làm nữa
– Tôi đã định không nói một lời nào, nhưng cái trò mấy người làm hèn hạ và đáng thất vọng quá nên tôi phải lên tiếng.
– Khán giả không phải kẻ ngốc. Tỉnh táo lại đi -_-
– Thời buổi này mà còn cậy quyền ức hiếp à.. Vô lý hết sức
– Mấy người dám lợi dụng nhiệt huyết của bọn trẻ à, cầu cho tất cả các người bị quả báo
Vốn là những bài đăng của fan idol thì nhân viên vẫn thường lướt qua như mọi khi, nhưng lần này họ bắt đầu nhận ra có dòng chảy gì đó khác lạ.
‘Sao người thường lại nhiều thế này?’
Bình thường trong tình huống thế này thì fan idol nhốn nháo, còn khán giả thường chẳng ai hay biết gì mới là chuyện bình thường.
Vậy mà lần này khán giả thường lại để lại những tin nhắn phản đối.
Mà lại còn là những người trung niên lớn tuổi, nhìn qua đã thấy có tuổi đời kha khá.
“……Nghĩa là, nghĩa là số người vốn dĩ đã thích New Black đông đến mức này sao?”
“Cái đó thì cũng có, nhưng hôm nay đúng lúc PBS lại phát số đặc biệt cuối năm của Khai Quật Danh Khúc. Cái đó rating cực khủng. Lại còn ngay trước chương trình này.”
“…….”
“Vốn là nhóm có độ nhận diện cao sẵn rồi…….”
Điều mà đến giờ họ vẫn xem nhẹ nay mới được nhận ra một cách muộn màng.
Chính là độ nhận diện đại chúng của New Black.
Chương trình giải trí họ từng tạo cú hích lớn thì cũng là một phần, nhưng do đặc tính của người trung niên lớn tuổi – hễ đã mê một thứ là xem đi xem lại, nghe đi nghe lại video hay bài hát đó – nên New Black từng có sân khấu Khai Quật Danh Khúc ắt sẽ đọng lại trong trí nhớ rất lâu.
Nào là ‘Deok Soon ah’ đã đứng số 1 bảng xếp hạng nhạc số ở nhóm tuổi trên 50 trong năm nay, rồi cả ‘Cuộc Đời’ và các ca khúc thi thố khác.
“Cả các độ tuổi khác nữa…….”
Đây là nhóm có độ thân thuộc đại chúng cao nhất trong các idol, nhờ OST của Nostalgia cùng đủ loại quảng cáo.
Trong đó, quan trọng nhất phải kể đến YouTube.
Kể từ khi dự án Truy Tìm Ký Ức mùa 2 đổ bể, phía HBS có xu hướng đánh giá thấp, nhưng tầm ảnh hưởng của New Black, với lượng người đăng ký lên tới 6 triệu, không phải mức có thể xem thường.
Kể cả tính đến việc trong đó có bao gồm cả fan idol, thì trên thực tế đây vẫn là kênh YouTube quy mô lớn nhất trong nước.
“Có lẽ thời điểm không tốt. Lại đúng lúc trùng với số đặc biệt Khai Quật Danh Khúc và đợt phát hành nhạc Giáng sinh của tụi nó…….”
Dù độ nhận diện của New Black cao, thì cũng không phải ngày nào cũng được quan tâm rầm rộ.
Nhưng vấn đề là bài nhạc Giáng sinh mới phát hành đang được chú ý, và ngay sau Khai Quật Danh Khúc – chương trình đạt rating gần 20% – lại là HBS Gayo Daesang.
Và những người trong cuộc thì không khỏi đau đầu.
“Bây giờ mới nhận ra điều này sao?”
“Thì… từ trước đến giờ trong đám idol làm gì có nhóm nào như tụi nó đâu.”
“…….”
Việc trong mấy năm gần đây chẳng có ca nào giống New Black chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến phán đoán sai lầm.
– HBS, năm ngoái vừa bị lôi ra vì quản lý sân khấu lỏng lẻo.. năm nay lại lùm xùm vụ ‘cậy quyền ức hiếp’
– Gayo Daesang ‘cậy quyền ức hiếp’ phần 1, chẳng có gì đáng xem mà quảng cáo thì nhiều
– Lùm xùm ‘HBS Gayo Daesang’ cậy quyền ức hiếp mang tính trả đũa
Chẳng rõ moi được nguồn tin từ đâu, mối bất hòa vốn có giữa Lemon Enter và HBS bắt đầu bị hé lộ qua một người liên quan giấu tên.
Ringgggg-
Trước cảnh nhận cuộc gọi từ một vị lãnh đạo vốn đang đi nghỉ vì là Chủ nhật, các bên liên quan có mặt tại hiện trường HBS Gayo Daesang cùng đám nhân viên tụ tập trong phòng điều khiển trung tâm đều nuốt nước bọt đánh ực.
Vốn là vấn đề mà bình thường chẳng ai buồn để ý, nhưng cái tội tự mãn khoe khoang rating cao nhất mọi thời đại mới là điều tai hại.
Trong lúc đó đồ thị rating đang tiến về con số còn thấp hơn cả năm ngoái.
“Gọi cho PD Kang, bảo bây giờ đưa tên New Black lên một góc nào đó cũng được. Thế là sẽ êm thôi.”
Khi vừa chỉ đạo gọi New Black lên góc phỏng vấn kiểu ‘Idol được kỳ vọng năm 2016’ ở phần 2.
Nhân viên vừa đặt điện thoại xuống làm vẻ mặt ngơ ngác.
“Họ nói là đã về hết rồi ạ?”
“Cái… gì cơ…?”
“Bên mình nói không cần ở lại hiện trường nữa nên bảo họ cứ về đi…….”
“Sao lại bảo họ về chứ! Gọi họ quay lại đi!”
“Em gọi rồi ạ, nhưng bên khu Gangnam giờ tắc đường kinh khủng, có quay lại thì cũng phải qua ngày hôm sau, mà lúc đó phần 2 đã kết thúc rồi…….”
Trong lúc nhà đài vang lên những tiếng quát tháo ầm ĩ.
@theNewBlack.official
(New Black tươi cười rạng rỡ trong phòng chờ, vẫn mặc trang phục Gayo Daesang.)
Hôm nay tụi mình đã diễn sân khấu Gayo Daesang thật tốt ạ! >o
Yêu Soufflé!
Bài đăng SNS của New Black, được đăng lên ngay sau khi phần 1 kết thúc.
Không phải bài đăng mang dụng ý gì, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến phía HBS lộn ruột.
“Kiến thì?”
“Thì đô.”
“Còn tụi mình?”
“Thì béo!”
Các thành viên New Black trên đường về ký túc xá vừa vỗ tay vừa cười khanh khách.
“Hôm nay dùng thẻ riêng của anh đây.”
“Ồ ồ ồ!”
“Thẻ riêng là gì vậy? Là gì nào, Ji Ho?”
Leader với gương mặt hớn hở giơ phắt tấm thẻ ngân hàng lên, các thành viên làm bộ chói cả mắt.
“Hôm nay về ký túc xá nướng cả tảng thịt bò mà ăn cho thành đô béo nào!”
“Đô béooo!”
“Cảm ơn vì được về sớm!”
“Về sớm! Về sớm!”
Trong lúc mấy anh quản lý bịt tai trong xe đang chờ đèn tín hiệu, các thành viên New Black đồng thanh hô vang “về sớm”.
______________________________________
Sau khi HBS Gayo Daesang kết thúc.
Trong lúc chúng tôi dốc sức tập luyện cho sân khấu Đại Hội Ca Nhạc PBS, khá nhiều chuyện đã xảy ra.
“Cãi nhau to luôn đấy.”
Anh Seok Hwan xuống phòng tập kể cho chúng tôi nghe hậu trường hôm đó.
Cậu út nhóm tôi mắt sáng rỡ.
“Vậy rồi thắng chưa ạ?”
“Không, Ji Ho à. Vụ này không phải là về chuyện thắng…….”
“Nhưng mà thắng cũng tốt, mà thua cũng tốt, thế thì thắng là tốt nhất còn gì ạ.”
Khi chúng tôi ‘thắng tốt’ mà gật gù xoa dịu không khí, đối phương bật cười.
“Nói chung là bên mình cãi nhau to với HBS. Cả anh giám đốc, rồi chủ tịch cũng thế, lần đầu tiên anh thấy chủ tịch nổi giận đến mức đó luôn.”
“Chủ tịch mà nổi giận á……?”
“Mặt đỏ gay cả lên… đáng sợ đến mức không ai dám bắt chuyện luôn.”
Vị chủ tịch của chúng tôi vốn không hay đánh mất lý trí nếu không phải chuyện dính đến giám đốc Im của DNS, vậy mà ngài lại có thể nổi giận.
Không thể tưởng tượng nổi ngài ấy đã nổi giận đến mức đó.
“Bộ phận nhóm kịch của HBS thì lại là vấn đề hoàn toàn tách biệt, nên phía các diễn viên thì không sao…….”
“Vấn đề là mảng giải trí đúng không ạ.”
“Coi như từ năm sau không lên được các show âm nhạc bên HBS. Gần như là bị cấm sóng luôn.”
“À.”
“Có vẻ lòng tự tôn bên họ bị tổn thương ghê lắm.”
Scandal cậy quyền ức hiếp của phía HBS đến giờ vẫn còn ầm ĩ.
Nếu lúc lên sóng chỉ ở mức “bén lửa”, thì bây giờ phải nói là cảm giác “nổ đùng đoàng”.
Cũng là chuyện mà đại chúng nói chung quan tâm……
– [Độc quyền] Giải trình ‘tranh cãi cậy quyền ức hiếp Gayo Daesang’ của HBS, “Chỉ là phân bổ chênh lệch theo thâm niên. Không có chuyện hiểu lầm gì cả”
Là nhờ phía HBS đã cho vào một mồi lửa cực đại.
Vốn chẳng phải chuyện quá to tát để thành vấn đề đến mức này, mà tài đổ thêm dầu vào lửa của họ khiến tôi phải vỗ tay.
Cách giải trình ‘New Black? Nhóm đó mới ra mắt năm ngoái nên thâm niên thấp. Đất diễn tương đương Street Boys’ có vẻ đã phản tác dụng.
Phần vì Eno Ti của SNH Enter – nhóm ra mắt trong năm nay – lại được những 5 phút.
Vì Serenity, nhóm nữ của MOP ra mắt cùng năm, được tận 6 phút 30 giây đất diễn, nên chuyện đã bị lộ tẩy ngay.
Anh Seok Hwan nói.
“Giải trình… thì cũng chẳng có gì để mà giải trình. Bên họ có vẻ muốn bên mình phải cúi đầu chịu nhịn, nên thành ra cãi nhau thôi.”
“Bên đó nói gì thế ạ?”
“Bảo là để ‘cải thiện hình ảnh’ thì sẽ mời nhóm mình lên chương trình cuối năm của họ.”
“Ối trời…….”
Tôi bật cười khan.
Đến cả Jung Hyun cũng làm vẻ khó chịu cau mày, lời đề nghị vô lý đến thế khiến các em cũng lắc đầu.
“Thôi, vậy thì đành chịu.”
Ngoại trừ điểm hơi áy náy vì các ca sĩ cùng công ty như Scarlet hay tiền bối Yoon Chan Hyuk, thì đây là kết quả đã lường trước.
Khi chúng tôi đang gật gù chấp nhận, anh Seok Hwan nói.
“Nên nhân tiện chuyện đã rppof, anh tính làm nhiều dự án với phía PBS và TBC hơn.”
“Ồ ồ ồ.”
“Với cả ngoài chỗ đó ra thì dạo này chỗ tìm các em đâu chỉ một hai. Hôm trước ở TBC Yeon Ye Daesang anh gặp PD Shin Mu Rok đấy nhớ không?”
“Dạ.”
Gương mặt người đàn ông ngoài 30 tuổi trông ủ rũ hiện lên trong đầu tôi.
Là main PD của ‘Mister Producer’ – chương trình giải trí đinh của PBS, được xếp vào hàng top rating cùng với Jusehan.
“Bên đó nói năm tới muốn làm một dự án với chúng ta, nên giờ đang tích cực xúc tiến đây.”
“Ồ ồ ồ.”
Chúng tôi nhìn nhau với gương mặt háo hức.
“Hôm trước cái vụ đi Trạm Khoa Học Sejong trông vui phết. Hay chúng ta đi kiểu đó đi ạ?”
“Cái đó gác lại đã. Ri Hyuk à.”
“Cái dự án đi tìm mấy người sống trên núi cũng vui? Cùng nhau bắt kỳ giông với rắn ấy ạ.”
“Nào. Jung Hyun với Ri Hyuk nắm tay nhau đi ra nào.”
Khi tôi định nắm tay Jung Hyun và Ri Hyuk kéo lại cho nối vào nhau, cả hai bên đều làm vẻ mặt miễn cưỡng.
“Em muốn đi vườn táo cơ…….”
“Số đặc biệt diễn xuất, lúc này thì phải đi số đặc biệt diễn xuất chứ.”
Trước cảnh mỗi đứa một gương mặt hạnh phúc thao thao kể sở thích riêng, tôi phì cười.
“Đã làm thì phải số đặc biệt sáng tác…….”
Miệng tôi khựng lại.
“Các anh ơi! Bịt ngay cái miệng yêu nghiệt kia lại đi!”
“Chết đi! Cái con yêu quái sáng tác này!”
Trước phản ứng dữ dội của Ri Hyuk thúc thúc vào người tôi, khi Bi Ju phá lên cười khùng khục.
Xèo xèo xèo.
Trước tiếng nướng thịt vang lên không đúng lúc, chúng tôi ngậm miệng ngoảnh phắt đầu lại. Nước miếng cứ dần ứa ra.
Trên điện thoại của đối phương đang phát cái video nướng thịt bò.
“…….”
Anh trưởng phòng nhà tôi nở nụ cười tươi rói.
“Hiệu quả ghê.”
“…….”
“Là cách anh Won Seok đề xuất đấy, không ngờ lại hiệu nghiệm. Quả nhiên, để khiến tụi em tập trung thì cách này là số một.”
Khi chúng tôi ngượng ngùng lắng nghe, đối phương nói tiếp.
“Về dự án thì khi nào chốt thêm chút anh sẽ nói. Vốn là dự án nhạy cảm về bảo mật, lỡ rò rỉ ra thì cũng thành vấn đề đấy.”
“Cũng đúng ha.”
“Trước mắt thì đúng là liên quan đến âm nhạc.”
“Ồ ồ…….”
Khi chúng tôi đang thả trí tưởng tượng bay xa, đối phương vừa sắp xếp cặp tài liệu vừa đứng dậy, rồi ‘à’ một tiếng nói với chúng tôi.
“Mà này, Ji Ho khi nào rảnh lên văn phòng nhóm quản lý một chút nhé. Có chuyện anh cần bàn đấy.”
“Vââng ạ!”
“…Không phải bây giờ đâu.”
Đúng lúc tôi bật cười trước cậu út mắt trợn trắng, khí thế như thể chực chạy lên ngay lập tức với ý nghĩ ‘diễn xuất ạ?’.
Anh Seok Hwan cười chào.
“Chắc đến ngày 31 mới gặp lại được nên anh chào trước nhé. Chúc năm mới nhiều phúc lành.”
“Anh trưởng phòng cũng thế ạ!”
“Với cả… ơ? Gì đây?”
Đối phương ngơ ngác khi chúng tôi chìa món quà ra.
“Chắc đến sang năm mới gặp lại nên tụi em chuẩn bị trước ạ.”
“Cảm ơn nhé.”
“Xét theo tiêu chuẩn của Ji Ho thì cũng là đồ đắt tiền đấy ạ.”
“Ôi trời, mua chi ba cái này.”
Anh Seok Hwan miệng thì trách nhưng khóe môi cứ giật giật hạnh phúc.
Khi nghe nói bên trong còn kèm cả thư viết tay của Ri Hyuk, đối phương phá lên cười.
“Mở thử ra xem đi ạ.”
Nhìn chiếc đồng hồ nằm bên trong lớp giấy gói mà quản lý cẩn thận bóc ra, đối phương trợn tròn mắt.
“Này, cái này…….”
“Bọn em cũng kiếm được cũng khối tiền rồi mà, nên phải mua đồ xịn tặng chứ ạ.”
Tôi lấy chiếc đồng hồ ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay đối phương, rồi nói với đối phương vẫn đang nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Năm nay anh vất vả nhiều rồi. Anh à.”
“…….”
“Năm sau, và cả sau này nữa, mong anh giúp đỡ tụi em. Với ý nghĩa đó…….”
Khi tôi định chọn một từ cho phù hợp, Jung Hyun với gương mặt hớn hở chen vào.
“Là ‘xiềng xích’ tụi em chuẩn bị ạ.”
“Jung Hyun à.”
Bi Ju thúc mạnh vào sườn, Jung Hyun liền sửa lại từ.
“Là quà ạ, anh trưởng phòng.”
Trong lúc cả bọn phá lên cười đầm ấm, tôi mỉm cười ấm áp mà nói.
“Một nửa là thật lòng đấy.”
Đối phương cụt hứng, tắt ngay tiếng cười.
Chúng tôi thì thầm với đối phương đang đảo con ngươi hoang mang.
“Hợp đồng trọn đời.”
“…….”
“Hợp đồng trọn đời. Hợp đồng trọn đời.”
Trước câu “làm quản lý cho đến khi bọn em ngoài 80, lúc đó tụi em mở dinner show nhé”, mặt đối phương tái nhợt đi.
(Chú thích: Dinner show – show ca nhạc kết hợp tiệc tối, thường sẽ mời ca sĩ gạo cội lớn tuổi.)
_______________________________
Ngày 30 tháng 12.
Trong lúc chỉ còn hai ngày nữa là năm mới 2016 đến gần, tin bánh Soufflé được mở rộng thêm dây chuyền sản xuất truyền đến.
Và đúng lúc tin vui truyền đến rằng phía HBS, với lo ngại hình ảnh tụt dốc, đã đề nghị hay là làm hòa cho xong.
– Oaaaaaaaa!
Thì chúng tôi đang tham dự Đại Hội Ca Nhạc PBS.
Sân khấu mở màn.
Giữa lúc mỗi khi một ca sĩ đứng trên thang máy xuất hiện là tiếng hò reo lại vang lên, chúng tôi bước lên trên thang máy.
[New Black!]
Khi logo của chúng tôi trôi qua trên màn hình điện tử khổng lồ, tiếng hò reo lớn ùa tới.
Giữa những ánh đèn camera chiếu vào, chúng tôi vừa bước ra giữa sân khấu vươn vừa cầm mic lên.
Trong lúc phần nhạc dạo trải nền, main vocal của chúng tôi cất tiếng hát khiến tiếng hò reo càng lớn hơn.
– Oaaaaa!
Đó là cảnh mở màn nơi main vocal của mỗi nhóm hát một đoạn nhỏ ca khúc nổi tiếng của mình rồi xuất hiện.
Trong lúc ống kính focus vào chúng tôi, hình ảnh một gia đình nọ hiện lên trên màn hình điện tử.
Chính là nhân vật trao vé mà đoạn VCR vừa nãy đã cho lên một lần nữa.
Trước cảnh gia đình Soufflé đang vẫy dalbong và lightstick, chúng tôi cười rạng rỡ về phía đó mà vẫy tay.
– Vâng! Xin chân thành chào đón quý vị đã đến với Đại Hội Ca Nhạc PBS 2015!
Trong lúc Oh Hyung Seok – thành viên của Jusehan đồng thời là MC nổi tiếng – đảm nhận dẫn chương trình, thì Ju Ha Na của Girls On Top và Hwi Yeon của Teen Spirit đảm nhận vai cặp MC nam nữ.
Trong lúc spotlight hướng về các MC vừa xuất hiện, các ca sĩ vừa hát xong lui về hậu trường.
“U-oaaa…….”
Vừa đi xuống mà cứ liên tục ngó quanh.
Lúc nãy tổng duyệt cũng cảm nhận được rồi, nhưng khi khán giả lấp đầy thì trông có vẻ còn hoành tráng hơn.
Sau khi về phòng chờ, Bi Ju vẫn nhìn sân vận động Gocheok Dome trong TV mà mắt tròn xoe.
“Oa. To thật đấy.”
“Thế đấy. Đúng là nơi chơi bóng chày nên mới to thế.”
Sân vận động Gocheok Dome, nghe nói mới khánh thành tháng trước, là địa điểm sân khấu hôm nay.
Nghe bảo có khoảng 20 nghìn khán giả đến, mà quả thật trông cũng to tương xứng.
Có lẽ do cấu trúc địa điểm biểu diễn nên âm thanh nghe hơi không tốt, nhưng bù lại có cái nhiệt toát ra từ số lượng khán giả.
Nghe nói Teen Spirit đầu tháng sau sẽ tổ chức concert riêng ở đây.
“Bọn mình mà làm concert ở chỗ như thế này thì đã thật đấy.”
Mọi người đều đồng tình với lời Bi Ju.
Ở sân bóng ném lúc làm concert riêng chúng tôi cũng đã cảm nhận rồi, nhưng địa điểm concert càng to thì càng phấn khích.
Sau khi kết thúc sân khấu mở màn như thế và đang tạm nghỉ.
Rầmm!
Cửa bật mở, một FD vừa hô to vừa lướt qua.
“Ri Hyuk-ssi! Chuẩn bị giúp em nhé!”
“Vâng!”
“Bi Ju-ssi với Woo Joo-ssi, mặc trang phục vào rồi standby giúp em nhé!”
“Vâng!”
Khác với hai ngày trước, hôm nay bận thật sự.
Có cả sân khấu kết hợp diễn theo kiểu unit với thành viên các nhóm khác, rồi cả duet với các ca sĩ Khai Quật Danh Khúc.
Nhìn cue sheet thì có thể thấy rõ cái ý chí muốn ‘vắt kiệt’ tụi tôi.
“Nưaaa…….”
Trong đó, vất vả nhất là main vocal của chúng tôi – người bị “cho thuê” khắp nơi như đồ cho mượn suốt phần 1.
Với PBS thì năm nay có nhiều sân khấu liên quan đến Khai Quật Danh Khúc đang hot.
Cứ mỗi khi một sân khấu kết thúc là thể lực như phù du lại cạn kiệt, chúng tôi xúm vào xoay quanh như Ganggangsullae để sạc lại năng lượng cho cậu ấy.
(Chú thích: Ganggangsullae – điệu múa truyền thống, phụ nữ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn để ca hát và nhảy múa vào những đêm trăng sáng, chủ yếu trong dịp Trung thu hoặc Lễ trăng rằm đầu tiên của năm.)

“Nào! Làm được mà! Nưaaaaa!”
“Nưaaa.”
“Một lần nữa nào. Nưaaa!”
“Nưaaaa……!”
“Để em đọc bình luận fancafe cho anh nghe nhé. ‘Thực lực hát của main vocal của nhóm có thật không vậy trời. Mỗi nghi nghe mà vai tớ cứ vênh vênh lên tận Himalaya. Sống mũi cũng cao lên nên khi hít vào thì có vệ tinh nhân tạo mắc luôn vào mũi.'”
“……!”
Có lẽ lần cuối là hiệu quả nhất, Ri Hyuk với gương mặt đã sạc đầy ’em đi rồi về ‘ mà hùng dũng bước ra.
Khi chúng tôi và các nhân viên đang mỉm cười, cậu út ‘à’ một tiếng rồi cắm điện thoại vào bộ sạc.
“Hết pin nên nãy giờ nó tắt máy đấy.”
“Vậy chứ nãy nhìn cái gì mà đọc?”
“Em bịa ra đấy.”
Trước vẻ mặt tỉnh bơ của Ji Ho, mọi người phá lên cười.
___________________________________
Hiện trường Gocheok Dome.
– Oaaaaaaa!
Trước hình ảnh Ri Hyuk xuất hiện trên sân khấu cùng ca sĩ ballad Cha Woo Hyun, tiếng hò reo bùng nổ.
Đoạn điệp khúc vang dội, chạy lên cả những quãng âm cao.
Ngay cả khi hát duet cùng Cha Woo Hyun, âm lượng lớn và thực lực thanh nhạc của cậu ấy vẫn nổi bật đến mức chẳng hề lép vế.
Những gia đình đang xem qua chiếc TV nhà mình vừa thưởng thức bài hát vừa gật gù theo nhịp.
“Ối chà, giỏi ghê.”
“Thằng bé người thì mảnh khảnh thế mà sức tràn trề nhỉ. Mạnh mẽ đấy.”
“Mấy đứa mình dây như que diêm thế kia lại khỏe ra phết.”
Tất nhiên trong lòng cậu ấy đang cố hát ‘nưaa, nưa, nứa!’ mà cảm giác như sắp chết, nhưng nhìn bề ngoài thì lại là gương mặt thong dong.
Rồi khi bài hát lên đến cao trào, cậu ấy vừa vung tay một cái thì đèn LED trên sàn sân khấu biến đổi.
Trước cảnh như một tấm thảm dệt bằng ánh sáng trải dài rào rào, ánh sáng xanh phủ kín cả sàn cho đến tận sân khấu vươn nơi họ đang đứng, khiến khán giả trầm trồ.
“Ha ha ha!”
Trước rating được truyền về từ tổng đài Yeouido, miệng một người đàn ông toét cả đến mang tai.
Đó là Baek Seong Hyun – người chịu trách nhiệm chỉ đạo dàn dựng Đại Hội Ca Nhạc PBS, đồng thời là PD chính của ‘Đội Khai Quật Danh Khúc’.
‘Rating ngọt ngào ghê.’
Đó là vị PD đang cười tươi hết cỡ trước con số rating đã bỏ xa rating HBS Gayo Daesang mấy hôm trước.
Bình luận cho Chương 348
Bình Luận
Chương 348
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...