Chương 320
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
“Giải ạ?”
Bọn tôi nhìn nhau.
“Giải gì mới được ạ?”
“Chuẩn đó ạ. Giờ có phải mùa trao giải đâu.”
Giải thưởng gần nhất tính từ thời điểm này là Mango Chart Award vào tháng 11. Cuối năm thì còn hiểu được, chứ một lễ trao giải tổ chức tầm tháng 10 thì bọn tôi hoàn toàn mù tịt.
Đoán già đoán non thì cũng chỉ đến thế……
“Jung Hyun. Em có làm gì không đấy?”
“Đâu có. Anh làm gì à?”
Jung Hyun với tôi nhìn nhau kiểu ‘mày hả bưởi?’, rồi cùng quay sang nhìn Ri Hyuk kiểu ‘mày hả bưởi?’.
Ri Hyuk lắc đầu nguầy nguậy rồi hỏi anh Seok Hwan.
“Giải gì thế ạ, anh trưởng phòng?”
“Chờ chút.”
Chắc sợ mấy hành khách khác nghe thấy, anh Seok Hwan thận trọng đưa cho bọn tôi xem cái tin nhắn trong điện thoại.
Chiếc điện thoại lần lượt chuyền qua năm chỗ ngồi.
Và cứ mỗi lần chuyền.
“……?”
Bọn tôi lại chớp mắt ngơ ngác.
[Về việc trao Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc…]
Ban đầu vì không biết đây là lễ trao giải gì nên bọn tôi tra thử, mà biết rồi lại càng thấy khó hiểu hơn.
Đó là bằng khen do Nhà nước trao tặng.
_________________________________
Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng.
Là lễ trao giải hằng năm, nơi Nhà nước trao thưởng cho các nghệ sĩ với ý “người này có đóng góp cho văn hóa đấy chứ”.
Các bậc lão làng trong giới nghệ thuật thì được trao cả huân chương ghi nhận công lao.
Mấy ca sĩ idol như bọn tôi thi thoảng cũng được chọn để nhận bằng khen.
“Thật á?”
Trong xe trên đường về công ty.
Cả bọn mắt tròn xoe hỏi.
“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao?”
“Ừ. Nghe nói vậy.”
Bọn tôi hỏi lại anh Seok Hwan cho chắc.
“Đúng là Nhà nước trao thật ạ? Anh nhìn kỹ cái tên xem. Nhỡ đâu tới nơi hóa ra không phải ‘văn hóa’ mà là ‘văn họa’ gì đó thì sao.”
“Thật là. Cái thằng này.”
“Bếp tắt lửa rồi cũng phải dòm lại chứ. Anh trưởng phòng kiểm tra lại đi ạ.”
Trước cái tính hay xét nét của bọn tôi, anh chỉ biết bật cười bất lực.
“Nghĩ theo lẽ thường một chút coi. Có mạo danh thì ai đi mạo danh cả Nhà nước hả. Đúng là gửi cho tụi bây thật đấy.”
“Tại đến bất ngờ quá nên bọn em mới vậy mà.”
“Chứ nghe nói ‘giải’ thì mấy đứa tưởng cái gì cơ?”
Bọn tôi trầm ngâm một lát rồi mỗi đứa buông một câu.
“Ừm, giải tấu hài…?”
“Giải Tân binh giải trí xuất sắc của năm……?”
“Em cứ tưởng kiểu ‘hạng nhất bình chọn idol buồn cười nhất’ cơ ạ.”
Anh Seok Hwan vừa day day thái dương vừa nói.
“Ơ hay, đừng có nghĩ toàn theo hướng đó. Phải nghĩ tới cả chuyện tụi bây hoạt động với tư cách ca sĩ nữa chứ.”
“Vậy ạ?”
“Lý do được chọn là: ‘có đóng góp trong việc quảng bá lịch sử Hàn Quốc ra nước ngoài thông qua nền tân truyền thông thế kỷ 21 như YouTube v.v……'”
Ra là đội thám hiểm lịch sử.
Trong đầu tôi thoáng hiện lại cảnh chúng tôi nhóm lửa thời kỳ đồ đá.
Phải nói nó là nội dung gây sốt lớn nhất trên YouTube Hàn Quốc, cũng là thứ giúp quảng bá tên tuổi bọn tôi tới cả những người ngoài fandom, nên kể ra cũng hợp lý.
Nó cũng là lý do mà ở các sự kiện trường đại học, sinh viên nhìn bọn tôi rồi thốt lên ‘A, cái nhóm thám hiểm đây mà!’.
Chỉ có điều……
“Cái đó tính là hoạt động ca sĩ ạ?”
Đúng lúc bọn tôi còn bán tín bán nghi, anh quản lý khựng lại, hắng giọng rồi nói tiếp.
“Cả cái này nữa: ‘có đóng góp trong việc quảng bá K-pop ra thế giới qua YouTube và mạng xã hội v.v.'”
Cái đó thì cũng hợp lý.
Vì tôi từng đọc được bài báo nói mấy video của bọn tôi đóng vai trò khá lớn như một “cửa ngõ” dẫn dắt người nước ngoài đến với K-pop.
Tôi mỉm cười.
“Cái xe đạp một bánh đúng là nên quay nhiều chút……”
“Em thì nhớ vụ đứng ngoài 20 mét ném bánh gạo cho bắt bằng miệng cơ. Bánh gạo cầu vồng là khó nhất đấy ạ.”
“Anh Bi Ju nhảy trên tấm bạt nhún đẹp phết nhỉ.”
Trong lúc anh Won Seok cầm lái lẩm nhẩm cười một mình, anh trưởng phòng nói tiếp.
“Điểm cuối cùng: ‘suốt cả năm qua đã đóng góp cho sự phát triển văn hóa đại chúng qua các hoạt động trên nhiều chương trình truyền hình và ca khúc thịnh hành.’ Gần đây còn có nhắc tới cả OST Nostalgia nữa này.”
“Rốt cuộc hoạt động ca sĩ chỉ chiếm chừng một thìa nhỏ trong bát canh mà thôi nhỉ.”
Jung Hyun chêm vào.
“Kiểu như một thìa muối bỏ vào nồi canh xương ấy ạ.”
“Ơ này, nói rộng ra thì tất cả đều là hoạt động ca sĩ mà. Ừm, để xem nào. Giờ mình phải liên hệ chỗ nào ấy nhỉ……”
Anh Seok Hwan tránh ánh mắt bọn tôi, tay tự nhiên lục lọi danh bạ điện thoại.
Sau một phen thán phục cái tài lái câu chuyện của anh quản lý kỳ cựu.
Cả bọn cùng lấy điện thoại ra tra.
“Nhiều người được trao hơn em tưởng đấy. Girls On Top cũng có này, mấy tiền bối TNT hồi trước cũng từng nhận nữa.”
“Lễ trao giải khi nào thế ạ?”
“Chắc cuối tháng này. Ơ? Có bài báo rồi kìa.”
Nghe Ri Hyuk nói vậy, tôi rời mắt khỏi bài báo ảnh nhập cảnh có dòng tít ‘Bi Ju và Jung Hyun, y như Tom và Jerry’.
Chắc thông cáo báo chí đã được tung ra, nên bài viết đã xuất hiện.
– New Black xác nhận tham dự Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc
– ‘Idol xu thế’ New Black dự Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng.. nhiều khả năng nhận bằng khen của Bộ VHTTDL
– ‘TNT’, ‘New Black’ v.v. tham dự Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng 2015
Mấy đứa TNT cũng đến à.
Từ sau Dollympic (Idol Olympic) chưa gặp lại, nghĩ tới chuyện lâu rồi mới được gặp mọi người, tâm trạng tôi cũng phấn khởi hẳn.
Chuyện được nhận giải cũng khiến tôi rất vui.
Đang lúc trong đầu vẩn vơ nghĩ xem nên dựng sân khấu chúc mừng ở lễ trao giải theo kiểu gì.
Thì tôi vô thức gõ từ khóa ‘New Black’.
“……”
Danh sách từ khóa tìm kiếm liên quan hiện ra.
[Bạn đang tìm từ khóa liên quan đến New Black?]
Idol buồn cười, Dê đen, lịch sử đen tối, Woo Jen Min là ai, Đàn ông xông pha số 8, Biệt Đội Đặc Nhiệm, Khai Quật Danh Khúc, “gương mặt Bi Ju”
Danh sách từ khóa liên quan đúng là “để đời”, khiến tôi bật cười.
Bi Ju — nãy giờ đang lưu tấm ảnh nhập cảnh của tôi — thò đầu qua, rồi cũng bật cười, rồi em hai hỏi hỏi.
“Mà sao mỗi cái của em lại có ngoặc kép thế ạ?”
“Chắc tại đó là tìm kiếm khớp chính xác đấy ạ. Fan muốn xem mặt anh, mà cứ gõ ‘gương mặt Bi Ju’ không thôi thì……”
Cậu út gõ gõ vài cái rồi đưa điện thoại ra.
Tôi hiểu ra ngay.
“Ra toàn là hàu.”
“Ối chà. 8-10 loại hải sản theo mùa, thay đổi theo từng mùa cơ đấy.”
“Ra cả quán hải sản luôn kìa.”
Nhìn mấy tấm ảnh đầy hàu với sò trong ô tìm kiếm hình, bọn tôi hiểu ra.
Cổng tìm kiếm tự “hiểu” thành ‘gương mặt Bi Ju? À, hàu Bi Ju đây mà!’ nên mới ra vậy.
(Chú thích: Trong tiếng Hàn “비주얼” (visual = ngoại hình) thường được nói tắt là “비주“, và tên của Bi Ju (비주) cũng trùng âm với cách nói tắt của “visual”, nên “gương mặt Bi Ju”. Nên khi cư dân mạng gõ “비주 얼” tách ra, cổng tìm kiếm hiểu nhầm là visual của “굴” (hàu))
Đến khi gõ “gương mặt Bi Ju” (có ngoặc kép) thì mới ra cái ảnh chế Bi Ju mặt trắng trẻo đang thái bánh gạo.
Nhìn mấy chục cái mặt Bi Ju xếp thành ô lưới, Bi Ju nói.
“Oa.Thì ra tìm được đúng mặt mình cũng khó ghê ha.”
“Ngày thường không tìm à?”
“Không ạ. Em là chính chủ, nên tò mò lúc nào thì soi gương là được mà, đúng không ạ?”
“…Thiên tài?”
Bốn đứa còn lại ‘từ trước tới giờ bọn mình tìm làm gì không biết’ ngẩn ra một lúc, rồi lại phục cái đầu óc của Bi Ju.
Trong lúc đó, Bi Ju làm mặt nghiêm trọng nói.
“Không được rồi. Em phải thành công hơn nữa, để chỉ cần gõ ‘Bi Ju’ là ra ngay mặt em mới được.”
“Ừ. Cố lên. Làm được mà.”
“Ơ? Không làm chung à ạ?”
“Mình em chăm chỉ được rồi, bọn anh sẽ hưởng ké.”
“……”
Trước ánh mắt lườm lườm của thằng hai, bọn tôi hòa bè “Bi Ju nhà mình là visual của nhóm” cổ vũ, rồi quay lại chuyện chính.
(Chú thích: Ở đây cố tình chơi chữ lại Bi Ju với visual)
“Mà mấy cái từ khóa liên quan trông kỳ ghê. Đúng không?”
“Đúng là không phải từ khóa liên quan của một idol bình thường thật.”
“Thế nên anh trưởng phòng mới cứ nói giặt hình tượng, giặt hình tượng đấy anh. Cứ đà này chắc chuyển nghề sang nghệ sĩ giải trí mất.”
“Nhưng để riêng từng thành viên thì từ khóa có khi lại khác đấy chứ?”
Trước đề xuất của main dancer nhóm, cả bọn đưa điện thoại lên ngang ngực che màn hình rồi gõ lạch cạch.
Sau khi mỗi đứa gõ tên mình vào cổng tìm kiếm.
“……”
Tôi đã thấy.
Trừ đúng con gấu nào đó với khuôn mặt mãn nguyện, còn lại ai nấy đều khựng tay, khóe mắt giật giật.
“……”
Ba giây im lặng trôi qua.
Rồi cả bọn nhìn nhau cười ấm áp, gật gù đặt điện thoại xuống.
Ri Hyuk vội vàng nói.
“Chưa biết đâu. Tối nay lên sóng rồi mới biết được thế nào.”
“Chuẩn ạ.”
“Ừ. Lấy cái đó giặt sạch hình tượng đi.”
Bọn tôi đặt hy vọng vào chương trình Music Café phát tối nay.
“Tụi bây tẩy đến mức tung cả cúc áo mà?”
“……”
Bọn tôi giả vờ không nghe thấy lời mấy anh quản lý.
__________________________________
Tối thứ Sáu.
Trước giờ phát sóng ‘Music Café của Ha Seung Joo’, các fan Soufflé bắt đầu tụ về fancafe và các cộng đồng.
– Hồi hộp quá đi ㅠㅠㅠㅠ lâu lắm rồi mới có show âm nhạc thế này
– Năm ngoái mình nhập hố New Black qua clip Music Café nên giờ tâm bồi hồi ghê
– Nghe nói lần này nhóm cũng làm gì ghê gớm lắm à ㅋㅋㅋ
– ㅇㅇ đọc review thấy bảo khán giả cười đau bụng lắm
– Music Café thì không khí vẫn nghiêm túc phết mà?? loạn thế chắc lại quẩy ra sân khấu huyền thoại rồi ㅎㅎ..
– ㅎㅎ hai cái chấm phía sau toát lên mùi hoài nghi đậm đặc ㅋㅋㅋㅋ
Còn cảm nhận của khán giả đi xem trực tiếp thì cũng được nhắc tới không ít.
– Đọc review nội bộ thì bảo là spoil nên không nói được.. mà chẳng phải bảo là có cái cúc gì nổ tung à
– Cúc..!!
– Từ giờ đoán mò thì chắc đang nhảy dữ dội rồi cái cúc “pặc pặc” chứ gì
– May là bảo không phải kiểu lộ hàng đâu
– Cái đó tò mò muốn chết ㅋㅋ mà mấy đứa đi về không chịu nói.. cứ ậm ừ
Chả biết là gì nhưng cũng nghe phong thanh chuyện bung cúc áo.
Đúng lúc mọi người đang hồi hộp.
Cuối cùng bản phát chính thức ‘Music Café của Ha Seung Joo’ cũng bắt đầu.
– Giờ Nostalgia đang hot nên chắc tụi nó ra ở cuối.. chắc phải đợi hơi lâu
– Show dài 1 tiếng 20 nên cũng phải tầm 50 phút nữa??
– ㅇㅇ chắc vậy
Đang bàn tán qua lại như thế. Vài người rẽ vào lướt web mua sắm.
– Ơ???
– Gì thế ra sớm dữ vậy
– Ủa phía sau còn ai nữa à???
Phần đất diễn của ca sĩ ballad The Moon và ban nhạc Jo Yu Ri hơi ít.
Không hẳn là thiếu, nhưng chẳng ai ngờ phần dành cho New Black lại nhiều đến vậy.
Tất cả dán mắt vào TV.
Rồi trên màn hình TV phòng khách khắp nơi và trên điện thoại, sân khấu đầu tiên của New Black hiện ra, còn phần âm thanh vang lên giai điệu Nine được phối lại theo jazz.
‘Hay quá.’
‘Cái phụ đề vừa nãy ghi là Woo Joo phối khí đấy, lát phải chụp màn hình mới được.’
‘Đúng là nghề chính vẫn đỉnh nhất……’
Các fan Soufflé đồng cảm sâu sắc với vẻ mặt của đám khán giả đang mỉm cười mãn nguyện trên màn hình TV.
Đúng lúc mọi người đang bảo giá mà phiên bản Nine này cũng được phát hành thì hay.
– Cái cúc bao giờ nổ đây
– Nghe bảo có quả bom hẹn giờ mà chẳng biết bao giờ.. sao cứ phải để ý thế, cũng đâu phải hên xui
– Đằng nào cả đám đều có cúc trên áo mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Á nhắc đến là lại càng để ý
– Cúc nào cơ.. rốt cuộc là cúc của đứa nào..
Đang lúc phải tập trung vào phần talk mà cứ bị mấy cái cúc đập vào mắt.
Các thành viên và MC Ha Seung Joo tung hứng với nhau đầy tỉnh bơ, nào là ‘New Black đỉnh nhất’, ‘Music Café số dzách’. Cứ mỗi lần vậy là khán giả lại hưởng ứng đầy thiện cảm.
‘Trưởng thành thật rồi đấy.’
Với những người còn nhớ buổi Music Café đầu tiên của New Black phát hồi mùa xuân năm ngoái, cảm giác thật khác lạ.
Các thành viên căng thẳng tới mức cứ 10 giây lại nuốt nước bọt một lần.
Woo Joo — người gánh phần dẫn dắt — tuy vẫn cười tươi rói, nhưng nhìn cũng khá là căng.
Bởi trong tình cảnh khán giả nhìn ca sĩ tân binh với gương mặt vô cảm, cậu cả còn phải lo cả phần thoại cho các thành viên khác.
Nhưng mà.
‘Đứa nào cũng lên tay chuyện lên hình rồi.’
Ngay cả khi đang talk, phần âm thanh vẫn trôi mượt mà.
Có lẽ nhờ lên show tạp kỹ nhiều hơn hẳn các idol tân binh khác, những câu đùa vừa vặn không quá lố cứ thế tuôn ra không ngớt.
[Khặc! Khặc!]
[Hô ha ha!]
Tuy có vẻ lên tay hơi bị nhiều……
Nhưng đó là một sự thay đổi tốt.
Vì nhờ ghi hình trong bầu không khí thoải mái mà người xem cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cảnh Ri Hyuk ngượng ngùng trước lời khen giọng hát của MC hiện lên.
[Nhân tiện đang nhắc tới, không biết có thể nghe lại đoạn đó lần nữa được không nhỉ?]
[Đoạn nào ạ?]
Trước lời đề nghị hát lại điệp khúc của bản Nine phối jazz, Ri Hyuk đứng dậy khỏi chỗ.
Khoác chiếc gi-lê vest bảnh bao trông y như một bartender.
Rồi giọng ca chính cầm micro lên.
– Chờ chút Ri Hyuk ơi để chế rửa tai đã
– Anh Ha Seung Joo có gu ghê ㅋㅋ đoạn đó lên hay thật nên tui cũng muốn nghe lại
– Nhớ vặn nhỏ âm lượng nha cả nhà.
– Người thì bé như bao diêm, mà âm lượng thì nhất thế giới đấy
Một căn hộ nào đó ở Seoul.
Một fan Soufflé đang lăn qua lăn lại trên giường phòng mình, mắt hết dán vào ô bình luận trên điện thoại lại chuyển sang máy tính bảng, bỗng khựng lại.
– Ha ha ha!
Tiếng cười của bố mẹ vọng ra từ phòng khách. Mới nãy còn thấy xem Music Café của Ha Seung Joo mà.
Chắc lại đang xem chương trình hài nào đó trên truyền hình cáp.
‘Có gì hay ho à?’
Vừa nghĩ vậy vừa nhấp ngụm nước ép, thì trên màn hình DMB — vốn trễ hơn TV một nhịp — vang lên giọng Ri Hyuk cùng tiếng chiếc cúc “pặc” một cái bung ra.
(Chú thích: DMB là dịch vụ truyền hình di động của Hàn Quốc (xem TV trên điện thoại).)
“Phụt—!”
Trong lúc một fan Soufflé bị sặc bất ngờ, giật nảy người rồi lăn quay xuống sàn, thì trong màn hình tiếng cười vỡ òa.
“Phụt! fft ha ha ha! Phụt…?”
Rồi khi người đó ngơ ngác nhìn ngụm nước ép vừa phun ra tung tóe xuống sàn như vòi phun.
Trên mạng, các fan Soufflé đang cười ngặt nghẽo.
– Á.. ra cái cúc là chỗ đó
– Cúc kìaaaa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cúc rơi lăn lóc mà camera bám theo quay kìa ㅋㅋㅋㅋ cận cảnh cái gì thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Đạo diễn hình ảnh: (phải quay cái đó)
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ khoan nãy giờ lần đầu tao thấy Music Café cận cảnh vật vô tri thế này
– Nổ chỗ đó kìa ㅋㅋㅋㅋ
– Thảo nào mấy đứa đi xem về không dám nói, ai cũng mắt long lanh mà bảo ‘Cúc! Cúc nổ’ thì biết đường nào mà nói ㅋㅋ
– Bố mẹ tui đang cười khúc khích thì cái cảnh Bi Ju lượm cúc lom khom, xong đợt hai lại cười sặc tiếp ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ bảo dễ thương kêu tui cho biết tên, tên là Bi Ju..
Sau một hồi bàn tán xem khắp nơi mọi người cười tới mức nào.
– Thảo nào đất diễn nhiều thế
– Mỗi lần anti chất vấn PD “cái đám đó cho mấy người cái gì mà được ưu ái thế” thì tụi nhỏ nhà mình đáp ‘đất diễn ạ’..
– Chả phải hôm trước Woo Joo được bình chọn giải đó à?? Thành viên nam idol mà các PD đương nhiệm thích nhất
– ㅋㅋㅋㅋ cái đó hài dã man ‘(PD Đàn Ông Xông Pha) lý do bình chọn: cái cây cho đi hào phóng nhất’
– Mà mở màn đã mạnh thế này.. thế thì nửa sau chắc hơi nhạt nhỉ
– ㅇㅇ Ri Hyuk cúc ôm trọn spotlight rồi giờ
Gần đây mọi người nghe các thành viên tâm sự trên Y-app Live rằng đã dồn nhiều tâm sức cho việc lên Music Café.
Kèm lời nhắn mong mọi người xem xong sẽ quan tâm tới âm nhạc của nhóm.
Bởi vậy các fan Soufflé cứ nơm nớp lo lỡ nội dung phần sau nhạt thì sao.
‘Chả lẽ vì cái cúc mà chuyện âm nhạc bị chìm nghỉm?’
Nhưng vẻ mặt lo lắng đó cũng chỉ thoáng qua.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pháo hoaaa ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Pháo hoa~ pháo hoaaaaa
– Tự kiểm điểm cái đứa mới một phút trước còn lo lắng là tôi đây
– Anh Ha Seung Joo bật cười thật luôn kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Trước cảnh New Black hòa bè tuyệt đẹp ‘Lột xác hình tượng— quyết lột xác cho bằng được—’, các fan yên tâm hẳn.
___________________________________
Sau khi bản chính thức Music Café có New Black tham gia phát xong.
Tỷ suất người xem có nhích lên đôi chút so với thường lệ.
Nhưng do khung giờ muộn, ngoài lượng khán giả cố định ra thì ngay sau khi phát sóng cũng chẳng có phản ứng gì lớn.
Nhưng đến hôm sau.
Trên điện thoại của những người đón buổi sáng thứ Bảy, gương mặt New Black lần lượt hiện lên.
– [TV hôm qua] New Black lên Music Café của Ha Seung Joo “sự hiện diện điên rồ”
– ‘Nhờ sự cố phát sóng mà sáng tác ngẫu hứng?’, Woo Joo New Black.. ‘Bài hát chế độ im lặng’ gây sốt
– ‘Nghe thử nhé?’ Liên khúc ca khúc chủ đề của New Black.. “Lột xác hình tượng”
Trang giải trí của cổng thông tin, phần đầu và các bài ảnh, tràn ngập New Black.
Kèm theo đó là cả từ khóa tìm kiếm thời gian thực.
Những người tò mò bắt đầu bấm vào các clip Music Café. Bắt đầu từ cái có lượt xem cao nhất.
“A ha ha ha!”
Cúc áo nổ tung.
Và sau một thoáng bật cười trước cú lia máy điên cuồng bám theo mấy cái cúc lăn trên sân khấu như quả bóng đá.
‘Cái gì đây?’
Tiêu đề và ảnh thumbnail với nội dung “sáng tác ngẫu hứng từ tiếng chuông điện thoại” — thứ chẳng ai lướt qua nổi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khán phòng tĩnh lặng.
Trong lúc một cặp đôi ngượng ngùng tắt điện thoại, trên màn hình Woo Joo động ngón tay.
‘Oa……’
Tiếng chuông được tái hiện trên phím piano dần dần được biến tấu, rồi bắt đầu thành một bài hát hoàn chỉnh.
Một sự biến đổi diễn ra trong tích tắc.
Rõ ràng mới 10 giây trước còn chỉ là mấy nốt trơ trọi, thế mà định thần lại thì như đã xây xong một tòa lâu đài lộng lẫy.
‘Gì vậy. Làm kiểu gì thế?’
Cảm giác kỳ diệu cũng chỉ thoáng qua, rồi bài hát ngẫu hứng của New Black tiếp nối.
[Quên bật chế độ im lặng rồi người ơi (Quên rồi người ơi!)]
Bản ngẫu hứng bắt đầu chỉ từ một tiếng chuông.
Lời bài hát được chế thêm đầy duyên dáng khiến người ta vừa cười vừa trầm trồ.
Có thể nói là thấy lạ nên cứ xem đi xem lại mãi.
Nối tiếp là clip ‘Hậu trường sáng tác OST Nostalgia’ và ‘Liên khúc ca khúc chủ đề’ được phát.
Woo Joo ngồi trước phím đàn, cứ mỗi lần động ngón tay là một giai điệu hay ho lại tuôn ra.
‘Cái cậu này làm nghề gì thế nhỉ?’
Chuyện ‘Woo Joo của New Black nghe nói biết sáng tác đấy’ thì người ta có nghe qua rồi, nhưng tận mắt thấy lại khác hẳn.
Cảm giác vừa mới mẻ vừa lạ lẫm.
Cũng như người ta hay chia sẻ mấy thứ lạ hay buồn cười cho nhau, đoạn clip đó cũng lan đi nhanh chóng.
“Xem cái này chưa?”
“Cái đám New Black đi Biệt Đội Đặc Nhiệm hồi trước ấy, lần này sáng tác OST Nostalgia thật hay sao ấy.”
“Ê, mày xem cái chế độ im lặng đó chưa?”
Cuối tuần, mọi người gặp nhau rồi rôm rả bàn tán.
– Idol nghe tiếng chuông giữa lúc phát sóng rồi sáng tác tại chỗ
– New Black bài-nhắc-lịch-sự.swf
– Hậu trường idol góp phần làm OST phim Hollywood
Câu chuyện cũng lan ra qua các cộng đồng.
– Đỉnh thật.. sáng tác kiểu đó luôn cơ à
– Hôm qua xem xong nảy ra ý nghĩ tụi nó thiên tài thật.. cái nhóm New Black đó, đứa nào cũng có gì đó về âm nhạc
– ㅇㅇ đứa nào cũng giỏi thật, cái đứa “nổ cúc” thì biết là hát hay rồi
– Tiếng chuông đó thần kỳ thật?? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ làm sao vậy trời
– Nostalgia cũng hay ho. Nghe giải thích tự nhiên hiểu luôn cái cảm giác, đoạn Thousand Dreams chỗ đó đúng là bay bổng thật
– Sáng tác đúng là do tụi nó làm hết thật
– Bố nổi tiếng mà, chắc thừa hưởng hết tài âm nhạc rồi
Mặt khác, đúng như tâm nguyện của New Black, hình ảnh khắc trong đầu công chúng cũng dần thay đổi.
– Sao thấy gương mặt khác khác..
– Tưởng đám tấu hài, hóa ra là đám tấu hài mà hát hay
– ㄹㅇ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cái này gọi là gì đây, “văn võ song toàn” cũng chẳng phải
– Phí cả gương mặt
– Nghệ sĩ giải trí giỏi âm nhạc vs nghệ sĩ âm nhạc giỏi giải trí, hai cái này khác gì nhau??
Và rồi, văn phòng đội truyền thông của Lemon Entertainment.
“……”
“……”
Chị Hong Seo Yeong — nãy giờ ngồi lạch cạch chuột — cùng trưởng phòng Yoon Seok Hwan đang đứng nhìn, cùng cất tiếng.
“Là sao đây nhỉ, trưởng phòng. Cái cảm giác thắng mà lại như thua này.”
“Ừ nhỉ. Không biết nên coi đây là thành công, hay là không nữa……”
Nhờ danh tiếng đang lên như diều của New Black mà nội dung chương trình lan đi nhanh chóng.
Nhờ đó, có vẻ nhóm đã tạo được dấu ấn riêng như một nhóm thực lực……
Nhưng thay vì “lột xác hình tượng”, nó lại cho cảm giác ‘New Black vẫn cứ là New Black’.
“……”
Đúng lúc hai nhân viên đang thấy tâm trạng khó tả.
Chuông điện thoại reo, chị Hong nhấc máy.
” Xin chào, phòng truyền thông Lemon Entertainment… à, vâng.. Dạ?”
“……?”
Trước chị Hong Seo Yeong đang nghiêng đầu khó hiểu, tay hí hoáy ghi gì đó lên tờ giấy nhớ.
________________________________
Rạp chiếu phim.
Các khán giả đến xem ‘Nostalgia’ ôm bỏng ngô với nước ngọt, tìm ghế ngồi.
“Ơ, New Black kìa.”
“Cái chương trình đó mày xem chưa? Buồn cười xỉu.”
“Đẹp trai thế kia mà, chẳng ăn nhập gì cả.”
Trong quảng cáo của nhà mạng viễn thông, các thành viên New Black đang vào vai lớp thanh niên hai mươi sành điệu, người trượt ván, người sải bước như người mẫu.
Sau khi hết chừng 10 phút quảng cáo.
Đúng lúc phần hướng dẫn lối thoát hiểm và quy tắc lịch sự của rạp hiện ra. Cứ ngỡ đoạn nhạc hướng dẫn quen thuộc sắp vang lên.
‘Ơ?’
Một đoạn clip lần đầu thấy được phát.
Rạp chiếu phim.
Trong màn hình, một đứa trẻ nhớn nhác nhìn quanh rạp tối om, ai nhìn cũng biết là kiểu ‘Con bị lạc rồi’.
– Chào em.
Bi Ju ăn mặc như một chàng tiên phép tắc hiện ra trước mặt đứa bé.
– Em bị lạc à?
– Vâng! Anh đến giúp cháu ạ?
– Không.
Nàng tiên phép tắc nói giọng nhỏ nhẹ thân tình.
– Anh cũng bị lạc rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng la ó của những người đang uống nước ngọt bị sặc đổ xuống như mưa.
Bình luận cho Chương 320
Bình Luận
Chương 320
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...