367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ

Chương 327

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
  3. Chương 327 - Mùa trao giải (4)
Trước
Sau

Hãy comment để ủng hộ tui nha.

Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày

Daesang cơ đấy.

Không phải giải nào khác, mà lại là Daesang.

Những suy nghĩ kiểu phải giữ vẻ mặt cho đàng hoàng, hay phải phát biểu cảm tưởng thế nào… tất cả bay biến sạch. Thay vào chỗ trống ấy chỉ còn cảm giác ngơ ngác và nước mắt.

“……!”

Tôi hầu như chưa từng khóc ở nơi công cộng, vậy mà nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra, làm ướt cả má.

“Hừm, đi thôi.”

Tôi sụt sịt cái mũi đang chực chảy, rồi dùng mu bàn tay khẽ chấm nước mắt.

Các em cũng nghẹn ngào gật đầu. Bi Ju thì mắt đã đỏ hoe như thỏ. Còn em út nhà tôi thì mũi đỏ như tuần lộc Rudolph.

“Cảm ơn ạ.”

Tôi cúi đầu chào TNT và Teen Spirit đang vỗ tay bên cạnh, cùng Cha Woo Hyun và Scarlet đang vỗ tay phía sau, rồi bước lên.

“Phù…….”

Một hơi thở dài thoát ra.

Quãng đường đến giữa sân khấu – nơi tiền bối Baek Sang Gyo đang cầm cúp chờ và người mẫu Han So Ra đang đứng – sao mà dài vô tận.

Có lẽ vì tôi đã chờ đợi giải thưởng này từ khoảnh khắc quyết định trở thành ca sĩ cho đến tận bây giờ. Mọi thứ đều cảm giác như vô thực.

Tiếng hò reo cổ vũ của Soufflé từ khán đài như đang tiếp thêm sức mạnh, cả những người đang vỗ tay ở khu vực ca sĩ nữa. Và cả hiện trường lễ trao giải nơi ánh đèn đang rọi sáng rực rỡ này.

“Chúc mừng các cháu nhé.”

“…Cháu cảm ơn tiền bối ạ.”

Đó là một ca sĩ trot trung niên, mỉm cười ấm áp và vỗ vai tôi một cái như để động viên.

Và rồi.

“…….”

Chiếc cúp trượt gọn vào tay tôi.

Khác với cúp giải Song writer bằng thủy tinh, đây là chiếc cúp bằng thép, hình chiếc cốc màu vàng kim.

Cảm giác lạnh lẽo khiến mọi thứ chợt trở nên chân thật, nhưng đến khi nhìn dòng chữ “Daesang: Hạng mục Ca khúc của năm – New Black”, cảm giác thực tại lại bay đi mất.

Khi tôi đưa cúp cho các em, phản ứng tương tự lại tiếp diễn. Ri Hyuk mím chặt môi cố nén nước mắt, rồi cuối cùng gục đầu xuống.

“Wa a a a-!”

Tiếng hò reo lớn đến mức khiến cả người tê rần lại vang dội khắp cơ thể.

Tôi đứng trước micro để bàn, nhưng đầu óc trắng xóa. Đến lúc đó, biển ánh sáng lightstick lấp đầy khán đài của sân vận động thể dục khổng lồ mới bắt đầu lọt vào tầm mắt tôi.

– Ừm…….

Nên bắt đầu thế nào đây.

Không phải là tôi chưa chuẩn bị bài phát biểu nhận Daesang. Vì đội A&R và đội quản lý đã báo trước là có khả năng đoạt giải, cũng bảo tôi chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ là chúng tôi đã hạ thấp kỳ vọng từ trước. Dù “Hoa gió” có là ứng viên sáng giá cho vị trí quán quân của năm và khả năng đoạt giải cũng được đánh giá khá cao.

Chỉ là…….

‘Chúng ta hãy hạ kỳ vọng xuống trước đi.’

Tôi nhớ lại lời Ri Hyuk từng nói bằng giọng điệu rất thực tế.

‘Đây là giải Daesang mà.’

Nỗi hoài nghi về việc liệu năm thứ hai chúng tôi có thể nhận giải hay không đã lấn át tất cả mọi kỳ vọng.

Vì chưa có tiền lệ.

Tất nhiên, không ít ca sĩ thần tượng nhận giải Tân binh năm đầu rồi năm sau đoạt giải Daesang. Sixty Seconds cũng nhận Daesang ngay năm sau giải Tân binh. Ngay cả TNT cũng giành giải Ca sĩ của năm vào năm thứ hai. Nhóm nữ Daylight cũng đoạt Daesang ở năm thứ hai.

Nhưng đó chỉ là trường hợp của những tân binh do bốn công ty giải trí lớn tung ra.

‘Liệu chúng tôi có thực sự nhận được giải Daesang không?’

Có lẽ trong vô thức, tôi đã tự vạch ra một ranh giới rằng điều đó là không thể. Vì sợ lỡ kỳ vọng rồi lại thất vọng khi vỡ mộng. Sợ rằng lại một phen tưởng được rồi lại bị hụt thôi.

Có lẽ vì đã gạt bỏ hy vọng nên mới thành ra thế này. Cứ mỗi lúc đứng yên, nước mắt lại rơi từng giọt, từng giọt một, như thể sương đọng lại.

– Thật sự… chúng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.

Câu đầu tiên nghẹn ngào cất lên liền được đáp lại bằng tiếng hò reo.

Tôi lại nhìn lên không trung, cố nén nước mắt. Cứ tưởng nói ra sẽ đỡ hơn, ai ngờ càng nói thì trước mắt càng mờ đi.

– Giờ nước mắt cứ tuôn ra nhiều quá, nên tôi xin nhường cho các thành viên…….

Tôi định nhường lượt phát biểu trước cho các em nên quay đầu lại.

“Ưhức!”

“Hức!”

“A hức hức hức…….”

Cảnh các em ôm chặt cúp, đứa thì mếu máo, đứa thì khóc òa nức nở lọt vào mắt tôi.

Sao nước mắt tôi tự dưng như thụt hết vào trong thế này.

Tôi chớp mắt một lúc rồi quay lại nhìn về phía chính diện, nơi có máy quay và khán đài.

– Vậy xin để tôi tiếp tục ạ…….

Tôi vốn chẳng cố ý pha trò, vậy mà từ khán đài lẫn khu ca sĩ vang lên tiếng cười lớn. Có lẽ nhờ mấy đứa em đang khóc tướng lên ngay tại chỗ mà đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn. Giống như hồi bé đang khóc mà đứa bên cạnh khóc to hơn thì lại ngơ ra “gì vậy trời” rồi chớp chớp mắt.

– Thật lòng cảm ơn mọi người đã trao cho chúng tôi giải thưởng lớn thế này.

Thật sự đấy ạ.

– Ngay cả khi nghe tin mình được đề cử, chúng tôi vẫn còn bảo nhau liệu chúng mình có nhận được giải thưởng thật không.

– Đ-đâu ngờ lại nhận được ạ. Hức hức……!

Cậu em út mắt sưng húp chen vào một câu khiến mọi người lại được phen bật cười.

– Trước tiên, hơn hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp New Black làm nên “Hoa gió”. Xin gửi lời lời cảm ơn đến chủ tịch Park Gyu Ho của chúng tôi.

– Giám đốc sản xuất Jo Gyu Hwan, đội A&R…….

Cảnh Jung Hyun rưng rưng nước mắt mà “rap” một loạt danh sách những người cần cảm ơn lại khiến tôi bật cười.

– Tôi vốn có nhiều điều muốn nói về ca khúc, biết thế này thì lúc nãy nhận giải Song writer tôi đã để dành lời lại rồi.

Dù sao thì lúc nhận giải Song writer tôi đã bày tỏ hết lòng biết ơn về ca khúc rồi, giờ lặp lại thì cũng ngại. Lúc đó đâu ngờ sẽ đoạt giải Daesang chứ.

– Đây là giải thưởng tôi hằng mơ ước từ thời thực tập sinh, giờ nhận được rồi mà cứ ngỡ như đang mơ.

Từ khu ca sĩ phía xa, các thành viên TNT giơ hai tay lên như hô “wa a” mà vẫy vẫy lấp lánh như những vì sao. Tôi mỉm cười.

– Thật sự có quá nhiều người tôi phải cảm ơn. Hơn hết là các em của tôi, các em đã vất vả rất nhiều.

– A hức hức!

Các em vừa dụi mắt vừa gật gật đầu. Ri Hyuk úp cả hai tay lên khuôn mặt đỏ ửng rồi gật đầu lia lịa khiến tôi lại bật cười. Tụi nhỏ nhà tôi khóc tức tưởi, thế mà nhìn từ khán đài lại thấy đáng yêu ghê gớm.

Tôi nhìn về phía khán đài.

– Soufflé của chúng ta ơi!

Tiếng hò reo ‘Wa a a a!’ đáp lại.

– Đây là giải thưởng có được là nhờ có mọi người. Tôi nghĩ chính vì mọi người đã tạo ra cơ hội cho chúng tôi vào từng khoảnh khắc quan trọng, nên chúng tôi mới nhận được giải này.

Giải thưởng của một ca sĩ không phải thứ mà ca sĩ có thể tự mình tạo ra. Ca sĩ dù có nỗ lực chạy đến đâu, nếu không có đường thì cũng chẳng thể tiến lên. Và con đường ấy, phần lớn là do người hâm mộ tạo nên.

– Tôi nghĩ giải Ca khúc của năm là giải thưởng tất cả chúng ta cùng nhận. Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều, và tôi yêu… Á, giật cả mình.

Đó là tiếng hò reo lớn nhất từ trước đến giờ trong cả sân vận động, khiến tôi giật mình bất giác.

– Yêu.

“Aaaaaaaaa!”

– Tôi yêu… mọi người, vâng.

Rồi tôi tung ra câu kết.

– Chúng tôi sẽ là một New Black không quên ngày hôm nay và hứa sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Vậy các thành viên cũng xin nói mỗi người một câu…….

Khi tôi lùi lại ra hiệu bằng mắt, các em bước lên một bước. Bi Ju mếu máo nói.

– Mẹ, bố, chị, và Min Jun nữa. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Từ hồi con còn là thực tập sinh mọi người đã lo lắng cho con nhiều lắm… giờ con nhận được giải thưởng lớn thế này rồi.

Bi Ju cười rạng rỡ giơ cúp lên khoe.

Và rồi Jung Hyun.

– Bố ơi! Con đoạt giải rồi!

Trong khi mọi người bật cười vì cái giọng quê mùa mộc mạc ấy, tôi đứng phía sau bắt đầu thấy sốt ruột.

Toi rồi.

Vì mải mê với giải thưởng mà tôi đã quên mất lời cảm ơn người quan trọng nhất. Giờ này chắc bà ngoại đang vừa xem TV vừa lẩm bẩm chửi rủa yêu thương “trời đánh thánh vật” đủ cả một tràng dài rồi.

– Và cả với gia đình đang ở Mỹ nữa…….

Ngay cả Ri Hyuk cũng bắt đầu nói lời cảm ơn gia đình, khiến tim tôi đập thình thịch. Một nhịp đập khác hẳn với lúc nhận giải. Kiểu như nỗi kinh hoàng khi lỡ giặt hỏng chiếc áo mà bà Kim Deok Soon nhà tôi quý, rồi bà quay ra hỏi cái áo đó đâu rồi.

-Con yêu mẹ! Cả bố nữa!

Khi Ji Ho cũng vừa nói xong lời của mình, tôi vội vàng bước tới trước micro và nói.

– Tôi, tôi cũng…….

Nói còn lắp bắp.

– Bà ơi! Cháu đoạt giải rồi! Cháu yêu bà lắm! Cảm ơn bà đã sinh ra cháu!

Han So Ra đứng bên cạnh phì cười một tiếng rồi cúi gằm đầu xuống.

Sao vậy nhỉ.

Khán đài vừa khựng lại liền vỡ òa tiếng cười lớn. Jung Hyun và các em phía sau nghiêng đầu khó hiểu.

– À.

Tôi vội vàng xua tay nói.

– Ý cháu là cảm ơn bà đã nuôi nấng cháu ạ!

Tiếng vỗ tay tán thưởng ‘Wa a a a’ đổ xuống như mưa, nhưng lòng tôi rối bời.

À. Toi thật rồi.

_____________________________

Thành phố Gunsan.

“Trời trời.”

Bà Kim Deok Soon đang xem lễ trao giải Mango Chart Award qua TV nở nụ cười ấm áp. Rồi bà vỗ vỗ vào mông chú mèo vàng đang lăn lộn bên cạnh.

“Bà cứ tự hỏi bao giờ thằng anh của mày mới làm nên chuyện lớn. Phải không, Nabi.”

Meo o o.

Con mèo cuộn mình lại rồi lật ngửa phơi cái bụng ra.

“Đúng là ngày nào cũng bày trò mới…….”

Nhìn mấy đứa mặt tròn như bánh nếp, trắng bệch phấn son đang khóc trong TV, bà Kim Deok Soon mỉm cười.

‘Các cháu vất vả rồi.’

New Black đã lăn lộn suốt hai năm qua. Và bà Kim Deok Soon nhớ lại quãng thời gian tám năm mà đứa cháu đã trải qua trước đó.

Nhìn thấy tụi nhỏ trong TV vẫn đang mếu máo và vỗ về nhau, lòng bà xốn xang ấm áp. Cứ mỗi lần thấy bờ vai rung lên, bà lại muốn chạy đến ôm chúng thật ấm.

“Ôi trời…….”

Bà vừa tự hào vì đứa cháu đã khôn lớn nên người, vừa thấy tủi thân vì hoàn cảnh không cho phép bà làm điều gì đặc biệt cho cháu. Có lẽ tâm trạng của những bậc làm cha làm mẹ đều thế cả – màn hình điện thoại cũng sáng lên không ngừng vì thông báo từ nhóm chat.

Mẹ Bi Ju [Con trai cưng của mẹ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]
Mẹ Bi Ju [Hạnh phúc quá đi mất!!]
Bố Ji Ho – Chủ tịch Wang Hyun Tak [Tôi là người ‘bố’ yêu quý đó]
Bố Ji Ho – Chủ tịch Wang Hyun Tak [Mọi người thấy chưa, thằng con nhà tôi bảo “Bố là nhất” đấy]
Bố Jung Hyun [Cho tôi xin địa chỉ nhà với nhé]
Bố Jung Hyun [Hôm nay là ngày vui,, tôi gửi tặng mỗi nhà 10 thùng khoai lang]
Seo Ye In [Chú gửi sang Mỹ được không ạ?]

Các gia đình ai nấy đều nhảy cẫng lên vui sướng.

“Chà, mọi người đã đổi cả ảnh đại diện rồi kìa.”

Ai nấy đều chụp lại đúng khoảnh khắc con trai mình xuất hiện trực tiếp trên TV rồi đặt làm ảnh đại diện.

“Còn ta thì đổi từ đời nào rồi.”

Đó là ảnh đại diện bà đã đổi hồi tối nhờ cháu trai giúp. Bà Kim Deok Soon rất hài lòng với tấm ảnh mình tạo dáng chữ V trước chiếc xe hơi ngoại nhập.

Trong khi đó.

“Giờ chắc xem phim truyền hình được rồi nhỉ.”

Vì cháu bảo xem nên bà cố ngồi xem gần ba tiếng, nhưng chán đến phát ngán vì chẳng thú vị gì. Khi bà bấm remote chuyển kênh.

– Đây mới là tốc độ.

Bật sang kênh số 7 thì hiện ra đứa cháu đang sải bước như người mẫu trong quảng cáo của nhà mạng viễn thông.

Bà lại chuyển kênh.

– Hãy đến với Olive House~!

Đến kênh số 11 thì đứa cháu đóng vai nhân viên làm thêm ở nhà hàng gia đình lại xuất hiện.

Bà mím môi thành một đường thẳng, nheo mắt lại.

“Tụi bây đúng là như đàn châu chấu, chỗ nào cũng chen mặt vào được…….”

Cứ như lời đồn “nổi như cồn” là thật, mỗi lần bà chuyển kênh là đứa cháu lại như đang nói ‘Nhìn cháu này, bà Deok Soon ơi’.

__________________________________

Sau khi chúng tôi trở về chỗ ngồi, phần trao giải Daesang vẫn tiếp tục.

Ở lễ trao giải âm nhạc, giải Daesang thường gồm ba hạng mục, theo thứ tự: giải Ca khúc, giải Album, và giải Ca sĩ.

– Vâng, tiếp theo là giải Album của năm.

Có lẽ vì thế mà từ giải Album trở đi, bầu không khí ở khán đài bắt đầu hơi khác đi. Có hai nhóm đang thu hút mọi ánh nhìn. Trước thềm giải “Album” và “Ca sĩ”, ánh mắt khán giả đổ dồn vào TNT và Teen Spirit.

Có lẽ vì thành tích của hai nhóm trong năm nay khá ngang ngửa nhau. Fandom của TNT đang dần thu hẹp, còn Teen Spirit thì bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong năm nay. Nếu mô tả tình thế đó thì có thể nói hai nhóm đang ở điểm giao nhau, ngay phía trên chúng tôi.

“…….”

Mỗi lần danh sách đề cử hiện lên, tôi lại thấy hai nhóm nuốt nước bọt đánh ực và xoa hai tay vào nhau. Năm ngoái, cả giải Album lẫn Ca sĩ của năm đều do TNT giành lấy.

– Vâng, Teen Spirit! Xin chúc mừng!

Giải Album đã thuộc về Teen Spirit.

Trong khi ca khúc chủ đề khoe vẻ đẹp trong trẻo, tươi mát của tuổi thiếu niên vang lên, các thành viên Teen Spirit cũng nhìn nhau đầy vẻ không thể tin nổi, giống hệt chúng tôi lúc nãy. Rồi họ vừa khóc vừa bước đi. Có lẽ vì đây cũng là giải Daesang đầu tiên của Teen Spirit trong năm nay nên cảm xúc dâng trào.

– Hức hức…! Xin cảm ơn ạ!

Trong khi Teen Spirit đọc tên những người liên quan của MOP Entertainment, cùng với tiếng hò reo ‘Wa a a a!’ của fan Teen Spirit…

“…….”

Tôi cảm nhận được tiếng xì xào kỳ lạ lẫn sự im lặng ở khán đài.

Chúng tôi thì chẳng liên quan gì mấy nên chỉ thấy lạ, kiểu ‘gì vậy ta?’, nhưng có vẻ như phía fan TNT không hài lòng về việc Teen Spirit đoạt giải Album. Một bầu không khí căng căng, gờn gợn đặc trưng bao trùm. Tôi không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng nhìn phản ứng thì đoán chắc kết thúc xong thể nào trên mạng cũng dậy sóng.

– Vâng, tiếp theo là giải Ca sĩ của năm, người đã tỏa sáng suốt năm qua.

May thay, bầu không khí ấy cũng tạm lắng xuống khi người thắng giải được xướng tên.

– Xin chúc mừng! TNT!

Giải Ca sĩ của năm thuộc về TNT – nhóm nhận giải hai năm liên tiếp, nối gót năm ngoái. Năm ngoái thì khóc dữ dội, năm nay TNT lại phát biểu cảm tưởng một cách điềm tĩnh.

Tôi vỗ tay và gửi nụ cười cổ vũ đến các thành viên đang đọc lời cảm ơn.

“Cảm ơn ạ!”

Vậy là lễ trao giải đầu tiên của năm 2015 khép lại.

Vừa ra khỏi cổng sân vận động, bước vào hành lang phòng chờ, lời chúc mừng bay đến từ khắp nơi.

“Chúc mừng giải Daesang nha! Oppa!”

“Chúc mừng anh!”

Với Scarlet đang nhảy điệu chúc mừng, chúng tôi cũng đáp lại bằng cách cùng nhảy điệu cảm ơn. Rồi chụp ảnh selfie cùng Eno Ti – nhóm đã rụt rè hỏi liệu có thể chụp chung không.

“Anh ơi! Chụp giúp em tấm ảnh kỷ niệm với~!”

“Hả?”

“Nhanh lên! Nhanh nào!”

Khi Gil Chae Kyung của Girls On Top đi ngang qua, cậu em út lại đáng ghét cầm cúp giải Daesang lên ra vẻ ‘hừm, mình ngầu đấy’.

“Ê. Đúng là nhỏ nhen thật đấy.”

“Hồi con nhỏ ấy đứng nhất còn ở trên trường còn chảnh hơn nữa. Em đã mài dao chờ ngày này từ dạo đó tới giờ lắm rồi đấy.”

“Khiêu khích kiểu đó cũng giỏi ghê.”

Nhìn thành viên nhóm nữ bước đi, tôi gật gù.

“Ăn thua ra phết.”

Khi tôi đang cười khổ.

“Yô yô yô!”

“Daesang man!”

TNT hớn hở cầm cúp ‘Ca sĩ của năm’ tiến lại gần. Vì thời gian eo hẹp nên không chào hỏi dài dòng được, nhưng chúng tôi vẫn chào nhau bằng những cái ôm ngắn với từng thành viên. Tae Hyun nói.

“Chúc mừng nhé. Anh Woo Joo.”

“Anh chúc mừng cả nhóm nhé. Cùng nhau thành công là tốt mà… sao em lại mếu máo thế.”

“…Em á.”

Cậu chàng quệt nước mắt nói.

“Vì gần như một nửa là do em đã nuôi anh lớn mà.”

“Muốn nói nhảm thì chắp hai tay lại rồi thì thầm vào gối cho yên.”

Tae Hyun chắp hai tay lại.

“Seon Woo Joo, là em nuôi lớn đấy a…….”

“Em cũng nuôi anh lớn đấy a…….”

“Hình như em cũng góp một tay a…….”

Nhìn hàng em út chắp tay thì thầm, tôi bật cười.

Khi các thành viên TNT chào rồi rời đi, một người tóc màu xanh bạc hà nãy giờ đứng ngập ngừng tiến lại gần. Gương mặt trông hiền lành. Baek Seung Je, một trong những main dancer của TNT, mỉm cười chìa tay ra.

“Chúc mừng cậu thật nhiều.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi bắt lấy tay cậu ấy – người đang nở nụ cười hơi ngượng nghịu – rồi nói.

“Cái động tác tay ở đoạn intro của Hoa gió hôm nay ấy.”

“……?”

“Hồi còn thực tập sinh tôi đã từng học từ cậu, nhờ vậy mà bây giờ, lúc tập luyện thấy dễ dàng hơn nhiều.”

“…….”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi nói với hàm ý bảo cậu ấy đừng áy náy vì chuyện debut nữa, thì cậu ấy cười và gật đầu. Chúng tôi hẹn nhau lúc nào đó đi ăn một bữa rồi chia tay.

“Hu hu hức!”

“Chúc…….”

“A hu hu hu hức!”

Với Teen Spirit – đám đang tự khóc lóc thảm thiết rồi rảo bước chạy trốn – thì tôi chẳng chúc mừng cho tử tế được.

Trong lúc đó, tôi tranh thủ xem nhanh đống tin nhắn đang đổ về điện thoại. Có tin nhắn của Eun Seong, cũng có cả tin nhắn chúc mừng nối tiếp nhau của các thành viên Street Boys.

– Ê! Nhóm quán quân!

– Cúp đâu rồi! Cúp!

Khi Street Boys gọi video cho chúng tôi, tôi giơ cúp lên vẫy vẫy rồi hét ‘Kyaa!’, thế là bên kia cũng ‘Kyaa!’ đáp lại. LB cười khoái chí.

– Nãy bọn em xem phần phát biểu rồi, thế bọn em mà làm Soufflé thì cũng được đồng giải hả?

“Hội Mint Choco là Soufflé danh dự nên được đấy.”

– Giờ đoạt giải Daesang rồi thì không được không nghe máy đâu đấy! Biết chưa?

Tôi cười đáp lại nhóm chín người đang dọa rằng nếu tôi giữ khoảng cách thì đừng hòng yên. Tôi từng lo rằng chênh lệch giữa những nhóm debut cùng thời có thể khiến họ chạnh lòng, nhưng hóa ra họ lại là những người chủ động trấn an chúng tôi trước.

– Chúc mừng nhé, Woo Joo.

“Cảm ơn cậu.”

– Lúc nào gặp nhau nói chuyện tiếp nhé.

Nhìn cảnh tôi và Han Jo chào nhau bằng lối nói trống không, các em kêu ‘ô ô ô~’ như mấy chú người ngoài hành tinh trong Toy Story.

“…….”

– …….

Ngoài Street Boys ra, chúng tôi còn gọi video với mọi người ở công ty để trao nhau lời cảm ơn. Đội A&R và đội sản xuất say khướt cứ đòi ‘thơm cái nào ưư ọeee’ khiến chúng tôi phải vội vàng cúp máy. Chúng tôi cũng gọi cho anh Seok Hwan đang khóc và giám đốc Jo đang cười.

Và rồi.

– Hức! Đáng tự… hào quá hức!

“Chủ tịch ơi. Chú đang khóc ạ.”

– Không có……!

Chúng tôi gọi cả cho chủ tịch – người đang ngồi thút thít ở nơi trông như chiếc giường công chúa.

– Bố ơi! Sao bố lại khóc trong phòng con! Ra ngoài đi!

– A hức! Mẹ con đuổi bố ra khỏi phòng kìa…… Các con à, các con vất vả nhiều rồi!

“Cả, cảm ơn chủ tịch ạ……!”

– Liên… liên hoan thả ga đi! Tiền cứ tiêu xả láng đi!

Hình như chủ tịch còn nói gì đó đại loại như ‘tiêu bao nhiêu thì kiếm về bấy nhiêu’, nhưng đoạn cuối tôi nghe không rõ lắm.

Dù sao đi nữa.

Sau khi qua hết những lời chào hỏi ấy, khi trong phòng chờ chỉ còn lại chúng tôi, các anh quản lý và ê-kíp. Sau khi mọi người quây quần bên chúng tôi – những kẻ đang cầm cúp – để chụp ảnh kỷ niệm.

“…….”

Cả bọn đặt tay lên cúp và nhìn nhau. Tôi dụi đôi mắt hơi sưng rồi nói với các em.

“Các em à. Vất vả thật rồi.”

“Anh cũng vậy mà.”

Jung Hyun dùng bàn tay to bè vỗ vai tôi.

Cậu em út nói.

“Hồi năm ngoái nhận giải Tân binh, ai mà ngờ được năm nay tụi mình đoạt giải Daesang thế này chứ nhỉ?”

“Đúng thế. Chuyện đời đúng là chẳng biết đâu mà lần.”

“Nếu ngồi cỗ máy thời gian quay về lễ trao giải năm ngoái mà bảo ‘Ê, mấy người sẽ đoạt giải Daesang đấy!’ thì phản ứng sẽ thế nào nhỉ?”

Nghe Bi Ju nói, Jung Hyun đáp.

“Thế thì trước tiên cho biết dãy số vé số cái đã?”

“Phụt ha ha ha!”

Cả bọn phá lên cười vì câu trả lời trớt quớt. Rồi tất cả cùng nhìn chiếc cúp Daesang đang nắm trong tay.

“Daesang…….”

“Đúng là Daesang thật rồi.”

Nhìn chiếc cúp, một khoảng lặng kỳ lạ trôi qua.

Rồi.

“Mà này…….”

Tôi hỏi.

“Mấy đứa định bao giờ mới buông tay khỏi cái cúp đây?”

“Anh buông trước đi. Em nhất quyết không buông đâu.”

“Hôm nay em sẽ cầm nó về tận nhà.”

“Ây da. Sợ nó gãy mất nên em chẳng dám dùng sức.”

Mỗi lần định kéo chiếc cúp về phía mình, cả đám lại run lẩy bẩy.

“Buông ra…….”

“Không buông đâu…….”

“Vậy thì chỉ còn một cách thôi.”

“…….”

Cảnh năm đứa cùng đặt tay lên cúp rồi lục tục dìu nhau di chuyển khiến các anh quản lý được phen cười vỡ bụng.

_______________________________

Cùng thời điểm đó.

Ngay sau khi lễ trao giải vừa kết thúc, các cộng đồng thần tượng đang bùng cháy dữ dội.

– Đm Teen Spirit mà giành giải Album thì nghe có lọt tai không
– Gần như cướp trắng luôn ㅋㅋ vô lý hết sức
– Teen Spirit ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ chà chà
– Hoa gió thì đằng nào cũng sắp quán quân cả năm nên còn hiểu được, chứ giải Album thì đúng là gượng ép nhất trong các loại gượng ép còn gì
– Sân khấu thì cũng dở òm mà đm ㅠㅠ đám trẻ trâu cấp 2 cấp 3 bầu cho à

Fan của TNT đổ dồn công kích việc Teen Spirit đoạt giải Album.

– Giải thì cũng trao rồi, gi, à thì có vấn đề gì không
– Fan TNT lại làm quá lên ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Bọn tôi có đòi giải đâu?? Có đòi đâu nào
– New Black thì rõ ràng quá xuất sắc nên đ*o nói, chứ nói thẳng ra chính TNT mới là đám lố khi ẵm giải Ca sĩ đấy chứ
– Xuống dốc rồi~ xuống dốc rồi~ bài ca vui nhộn ghê~

Fan Teen Spirit phản pháo lại, thế là cuộc chiến nổ ra.

– Mà giờ thế thì bộ ba nhóm nam là Ten-Tin-New à? Hay Tin-Ten-New?
– Đm giữa lúc này mà còn thắc mắc cái đó???
– Có ai biết cái váy Lina của Scarlet mặc ở thảm đỏ hôm nay là hàng của hãng nào không~?
– Mỗi lần thấy mấy màn khẩu chiến kiểu này lại thấy được đu idol nhóm mình sao mà hạnh phúc
– Ơ TNT dạo này xuống dốc cơ à?? Ồ tin gì lạ ghê

Cho đến cả những kẻ thả bình luận vô duyên, góp phần biến nơi đây thành hiện trường của hỗn loạn và tàn phá.

Và.

‘Gì thế này.’

‘Hai bên đó tự làm loạn với nhau kìa.’

‘Mấy đứa từng đấu đá bọn mình giờ quay ra choảng nhau kìa.’

Fan của hai nhóm lớn bắt đầu bằng câu ‘New Black thì công nhận đấy, nhưng chúng mày là cái thá gì’ rồi lao vào cắn xé nhau, còn các Soufflé thì ngồi ngơ ngác hóng chuyện.

Bình luận cho Chương 327

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 327
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ

24.5K Lượt xem 17 Theo dõi

Giới thiệu:

Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 285 Bùng nổ hứng khởi (6)
  • Chương 286 Bừng nổ hứng khởi (7)
  • Chương 287 Bùng nổ hứng khởi (8)
  • Chương 288 Bùng nổ hứng khởi (9)
  • Chương 289 Bùng nổ hứng khởi (10)
  • Chương 290 Bùng nổ hứng khới (11)
  • Chương 291 Bùng nổ hứng khởi (12)
  • Chương 292 Bùng nổ hứng khởi (13)
  • Chương 293 Bùng nổ hứng khởi (14)
  • Chương 294 Bùng nổ hứng khởi (15)
  • Chương 295 Bùng nổ hứng khởi (16)
  • Chương 296 Bùng nổ hứng khởi (17)
  • Chương 297 35. Concert đầu tiên (1)
  • Chương 298 Concert đầu tiên (2)
  • Chương 299 Concert đầu tiên (3)
  • Chương 300 Concert đầu tiên (4)
  • Chương 301 36. Nine (1)
  • Chương 302 Nine (2)
  • Chương 303 Nine (3)
  • Chương 304 Nine (4)
  • Chương 305 Nine (5)
  • Chương 306 Nine (6)
  • Chương 307 Nine (7)
  • Chương 308 Nine (8)
  • Chương 309 Nine (9)
  • Chương 310 Nine (10)
  • Chương 311 Nine (11)
  • Chương 312 Nine (12)
  • Chương 313 Nine (13)
  • Chương 314 Nine (14)
  • Chương 315 Nine (15)
  • Chương 316 Nine (16)
  • Chương 317 Nine (17)
  • Chương 318 Nine (18)
  • Chương 319 Nine (19)
  • Chương 320 Nine (20)
  • Chương 321 Nine (21)
  • Chương 322 Nine (22)
  • Chương 323 Nine (23)
  • Chương 324 37. Mùa trao giải (1)
  • Chương 325 Mùa trao giải (2)
  • Chương 326 Mùa trao giải (3)
  • Chương 327 Mùa trao giải (4)
  • Chương 328 Mùa trao giải (5)
  • Chương 329 Mùa trao giải (6)
  • Chương 330 Mùa trao giải (7)
  • Chương 331 Mùa trao giải (8)
  • Chương 332 Mùa trao giải (9)
  • Chương 333 Mùa trao giải (10)
  • Chương 334 Mùa trao giải (11)
  • Chương 335 Mùa trao giải (11)
  • Chương 336 Mùa trao giải (12)
  • Chương 337 Mùa trao giải (13)
  • Chương 338 Mùa trao giải (14)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE