367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

Chương 295

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
  3. Chương 295 - Bùng nổ hứng khởi (16)
Trước
Sau
Lịch đăng truyện: 2 chương/tuần

“Em về rồi đây.”

Vòng loại nam vừa xong, Jung Hyun trở về, tụi tôi vội vàng đón tiếp thằng ba nồng nhiệt.

“Khà khà, quán quân chạy bộ nhà mình về rồi kìa.”

“Kim Jung Hyun. Giỏi lắm.”

“Anh Jung Hyun, anh giỏi thật sự luôn ạ. Để em bóp chân cho nha? Em trải sẵn cả chăn dưới sàn rồi nè.”

Jung Hyun đang mãn nguyện đón nhận lời khen bỗng lộ vẻ ngờ ngợ.

“Nhưng mà sao đang khen em mà mọi người lại nhìn Ri Hyuk vậy?”

“Thằng nhỏ mới ngộ ra chân lí đó mà.”

Ri Hyuk vẫn đang run lên bần bật. Thằng tư lấy tay che miệng để fan không thấy rồi nói:

“Cái đồ đáng ghét, mấy con người này. Sao tôi lại xui xẻo cùng đội với mấy người thế này chứ……”

“Vậy hay là qua đội Han Jo bên cạnh đi?”

“Thà là qua bên đó……”

Ngay khi Ri Hyuk quay đầu lại.

“Á á á!”

LB đang lăn lộn dưới sàn.

Cậu ta hét ‘3 hạng mà! Em về thứ 3 mà!’ nhưng đám thành viên vẫn lăn cậu ấy tròn lông lốc như khúc gỗ.

“Đốt cháy nó đi! Đốt cái thứ này lên!”

Đến cả Han Jo cũng lên cơn cuồng nộ, mắt trợn ngược.

Trước cảnh phía bên kia thể hiện tình cảm mãnh liệt với thành viên như thế, Ri Hyuk nhất thời cứng họng.

“Tự nhiên em thấy bên mình vẫn hơn, nhỉ?”

“…….”

“Đúng đó ạ. Ít ra tụi mình chỉ hành hạ nhau bằng lời thôi mà.”

“Hứ, mấy người được thể lên mặt ha. Đúng là đồ đáng gh… Á, anh Bi Ju! Đừng có cứ thì thầm ‘ổn thôi mà’ vào tai em nữa! Em ổn mà!”

Tưởng ai đang ngồi thu lu bên cạnh thì thầm gì vào tai Ri Hyuk.

Hoá ra là Bi Ju đang nở nụ cười hiền hậu vỗ về.

“Không ‘Làm tốt nhé’  mấy cái như chạy bộ cũng không sao đâu. Ri Hyuk à. Em tìm cái khác là được mà.”

“Ựa, em ghét anh nhất đấy……”

“Ừm? Sao thế……?”

Ri Hyuk rên rỉ than vãn rồi gục xuống, Bi Ju liền chụm hai tay lên miệng thì thầm ‘ổn thôi mà~~’.

Tiếng lầm bầm vọng lại như thể chẳng còn hơi sức mà đáp.

“Nỗi nhục hôm nay của em, em sẽ nhớ kỹ cho mà xem.”

Con sếu gục ngã mấp máy môi.

“Rồi một ngày mùa đông giá rét tuyết rơi nào đó, Ri Hyuk à, các anh mà tới và xin lỗi ‘hồi đó trêu em, anh thật sự xin lỗi’ thì em đây sẽ không thèm chấp nhận đâu, em sẽ đóng sầm cửa ngay tại chỗ.”

“Và thế là Ji Ho tội nghiệp đã kết thúc cuộc đời ngay giữa đường phố……”

“Ê, vậy chả hoá ra em là đồ rác rưởi à!”

Trong lúc Ri Hyuk ‘á ố’, tụi tôi cười khúc khích. Rồi bắt đầu dỗ dành cậu chàng đang hờn dỗi.

Và chủ đề chẳng mấy chốc chuyển sang chỗ khác.

“Ồ ồ…….”

Tôi ngắm nghía cái slogan nhận từ anh Min Gi.

Nghe nói mấy bạn Soufflé chuẩn bị, trên nền đen viết chữ ‘Làm tốt lắm’ bằng kiểu chữ cung đình trắng đậm, mặt còn lại là chữ ‘Không sao đâu’ — một cái dụng cụ cổ vũ.

“Oa. Ý tưởng hay ghê.”

“Tính ứng dụng cao lắm ạ. Chỗ nào cũng xài được luôn.”

“Xài thử ngay đi. Anh à.”

Theo lời Bi Ju, tụi tôi xoay người lại.

Vẫy tấm ‘Làm tốt lắm’ về phía khu fan, mấy bạn Soufflé cười khúc khích rồi vẫy lại tấm ‘‘Làm tốt lắm’.

Trong lúc tụi tôi và các bạn Soufflé “thần giao cách cảm” với nhau, thì vòng loại chạy 60 mét nam tiếp tục.

“Nhìn kìa. Anh Eun Seong cũng ra chạy kìa.”

“……Eun Seong á?”

Quay đầu nhìn thì thấy Eun Seong đứng ở làn thứ ba, mặt mày thong dong, duỗi chân dài ra như con hạc.

Rồi ngay sau đó thì kêu đau.

“Bất ngờ ghê.”

“Sao lạ vậy anh? Anh đó không ‘Làm tốt nhé’  thể thao hả?”

“Không. ‘Làm tốt nhé’  đấy chứ, nhưng mà cực kỳ lười vận động cơ.”

“…….”

“Anh đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao nó lại thành idol được.”

Nhìn ngoài thì nhanh, mà lại không thèm nhìn; thân thể dùng tốt, mà lại ghét dùng thân thể — đúng chuẩn là nó.

Khi trên màn hình hiện ra cậu chàng đeo bảng tên ‘Kevin’ đang nháy mắt, máy quay liền chiếu vào tôi.

Có vẻ ê-kíp muốn khai thác mối quan hệ ‘Hội từng đi quân ngũ’ từng bị gán ghép hồi phần 2 chương trình ‘Truy tìm kí ức’.

Tôi lập tức đổi sắc mặt.

Đang làm bộ mặt ngán ngẩm trước màn nũng nịu của hậu bối đợt quân đội, tôi chỉ trong 0,1 giây liền cười tươi rói hô ‘Cố lên’, làm khán đài òa ra tiếng cười.

Nhìn xa xa tận khu bình luận thấy cả mấy MC cũng cười, chắc là ai đó vừa tung meme gì đó.

Đang cười ngượng nghịu, thì Ji Ho từ xa dõi theo Eun Seong bỗng thì thầm với tôi:

“Nhưng mà em thấy anh đó cũng đẹp trai ra phết đấy chứ.”

“Phải không?”

Cái ruột thì có vấn đề, chứ cái vỏ thì cũng được đấy.

“Đẹp trai vậy thì cho dù không luyện hát trối chết chắc cũng đậu audition ấy chứ.”

“…….”

“Cái đó thì khó nói lắm.”

“Ừ. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra.”

Trước lời tôi bảo cứ để cậu ta sống làm một main vocal hạnh phúc vô tri, ngu si hưởng thái bình, Ji Ho gật gù rồi đòi tôi cống nạp 100 cây kem phí bịt miệng vì đã nói xấu Eun Seong.

Tôi quăng luôn cái nhiệm vụ đó cho Jung Hyun rồi xem tiếp vòng loại chạy.

“Woa-a-a……!”

Theo tiếng còi xuất phát, các thành viên nhóm nam đồng loạt bung chân chạy.

Nhưng người về nhất không phải Eun Seong.

Có một tân binh cao chừng 170 nhưng khoe tốc độ nhanh khủng khiếp — thành viên của nhóm nam ‘Eno Ti’ mà SNH Enter mới tung ra năm nay.

“Thì ra tụi kia là Eno Ti.”

“Anh biết cả mấy người đó luôn hả?”

Nghe Bi Ju hỏi, tôi gật đầu.

“Ừ. Chương trình audition cạnh tranh gì đó nhỉ? Bài ‘V’ từ chương trình đó lọt luôn trên chart mà.”

“À à…….”

“Concept với bài hát hay lắm đấy.”

Thấy một thành viên tóc tím đeo bảng tên ‘Dodo’ đang high-five với đồng đội rồi nhảy tưng tưng.

Còn Eun Seong ban nãy ‘A…’ thì đang đi lạch bạch với vẻ ‘2 hạng đây nhé’ rồi làm chữ V với các thành viên. Các thành viên mặt hiền hoà đấm đấm mạnh vào lưng cậu ta.

Tôi ngắm nhìn hiện trường nơi buồn vui lẫn lộn khắp nơi rồi khẽ nói:

“Nhưng mà… nhiều người lạ chúng ta chưa gặp bao giờ nhỉ.”

“Đúng đó ạ.”

Nhiều gương mặt chưa từng thấy thật.

Hồi Tết vừa rồi thì trong đám nhóm debut năm 2014 cũng chỉ có vài nhóm tham gia, còn lần này thì các nhóm tân binh tham gia ồ ạt.

Đặc biệt nhìn mấy nhóm còn chưa debut mặc đồng phục ngồi túm tụm bé xíu là thấy tâm trạng kỳ kỳ.

Phải nói giống cái cảm giác lên lớp 2 nhìn đám tân binh lớp 1 mới vào vậy.

“Mà nói gì thì nói……”

Mấy nhóm tân binh đó đang liếc trộm chúng tôi kìa.

Trước những ánh mắt cảm nhận được từ khắp nơi, tôi với mấy đứa em chụm đầu thì thầm.

“Hình như bên đó đang nhìn tụi mình đúng không?”

“Em cũng nghĩ vậy. Nãy giờ cứ liếc liếc hoài.”

“Hơi ngại ngại sao đó ạ.”

Cứ mỗi lần tụi tôi cử động là mấy ánh mắt liếc trộm lại dõi theo.

Ánh mắt như thể đoàn thám hiểm lần đầu phát hiện ra rùa Galápagos đang nhìn một sinh vật kỳ lạ vậy.

(Chú thích: Rùa Galápagos hay còn gọi là rùa khổng lồ Galápagos (danh pháp hai phần Chelonoidis nigra) là loài rùa cạn còn sống lớn nhất thế giới, đạt trọng lượng khoảng 400 kg và chiều dài mai lên tới 1,8 m, đồng thời là một trong những loài động vật có xương sống sống lâu nhất với tuổi thọ tự nhiên hơn 100 năm, một cá thể nuôi nhốt thậm chí sống tới 177 năm)

Cảm giác như họ đang thì thầm ‘Mấy tiền bối kia là New Black đó…!’

Trước những ánh mắt nhìn ‘Tiền bối kỳ diệu ơi!’, vai tụi tôi tự dưng gồng lên lúc nào không hay.

Không thể không đáp lại kỳ vọng được.

“…….”

Tôi là người đầu tiên vươn thẳng lưng dậy.

Đang ngồi khom lưng cười khúc khích, tụi tôi bỗng ưỡn thẳng lưng chỉnh tư thế ngay ngắn, làm Street Boys phì cười khẩy.

Tụi tôi nhìn nhau khoác vai làm bạn.

“Ha ha ha ha.”

Vừa cố tình nở nụ cười hiền hậu, thì nhóm Iris mặc đồng phục cùng màu với tụi tôi lộ vẻ mặt ngượng nghịu.

Đang ‘hắt hắt’ vẫy tay chào cả mấy bạn Soufflé.

“…….”

Cảm nhận có ánh mắt từ đâu đó, tôi quay đầu lại, nhìn mấy thiếu niên đang cười tươi rói.

Các thành viên Teen Spirit gửi tới ánh mắt đầy đồng cảm.

Trưởng nhóm Hwi Yeon  đang giơ chai nước lên như thể nâng ly chúc mừng, mấp máy môi nói:

‘Hiểu mà.’

Tụi tôi cũng giơ tay Ri Hyuk lên đáp lại.

“Sao lại giơ tay em lên vậy?”

“Vì em có màu rượu vang mà.”

(Chú thích: Đoạn này tui không hiểu lắm, nhưng tui đoán là Ri Hyuk đang đỏ mặt vì được chú ý, nên Woo Joo mới trêu giống màu rượu)

“…….”

Nếu Ri Hyuk là con mèo thì hẳn tụi tôi vừa bị bộ móng vuốt tưởng tượng cào cho xây xát đầy mình.

Còn thực tế thì chỉ bị tay áo thể thao quật ‘phật phật phật’ mấy phát thôi.

Phật-phật-phật—

Trong lúc bụi bay lên tứ phía làm chính chủ ngược lại ‘á khụ khụ!’, thì chung kết chạy 60 mét nữ cũng kết thúc.

Ban bình luận cầm micro nối với loa sân vận động.

—Kết quả xem lại video ra rồi đây ạ! Vượt qua Ju Hyeon của La Vie en Roses, Da Reum của Blink đã giành hạng nhất.

“Woa-a-a-a……!”

Có vẻ Blink của KM Enter — nhóm debut cùng đợt với tụi tôi — đã giành hạng nhất chạy 60 mét.

Trong lúc Da Reum đeo huy chương vàng mặt mày rạng rỡ trả lời phỏng vấn, ê-kíp ra hiệu tay.

Giữa lúc các vận động viên chạy chung kết nam đứng dậy, Jung Hyun cũng phủi mông đứng lên.

“Em lại đi rồi về nha.”

Tất cả tụi tôi gửi ánh mắt cổ vũ, rồi ra sức vẫy tấm slogan ‘Làm tốt lắm’ — tấm mà tụi tôi lấy tay che chữ ‘lắm’ đi để thành ‘Làm tốt nhé’

_______________________________________

“Vâng, đây là chung kết chạy 60 mét nam.”

“Làn số 1 là Fail của Ace, làn số 2 là Jun của Daydream.”

Mỗi lần các thành viên idol hiện lên màn hình điện tử, ban bình luận lại xướng tên.

Idol mặc đồng phục đủ màu làm chữ V hay nháy mắt với máy quay ra vẻ dễ thương.

Khi tiếng reo hò của fan cứ lớn lên rồi lắng xuống lặp đi lặp lại, thì một ai đó ở làn số 6 hiện lên màn hình.

“Vâng, làn số 6 là Jung Hyun của New Black.”

Một nhân vật trông như vận động viên mỹ nam làm mặt nghiêm túc giơ ngón trỏ ngược lên.

Đám fan giật thót trước động tác đó, nhưng khi thấy tấm slogan để chữ ‘‘Làm tốt nhé’ ‘, thì gương mặt như chú gấu kia nở nụ cười hiền hoà.

Ban bình luận cũng vừa giật mình y vậy liền pha trò.

“…Ôi chao, hết hồn. Cứ tưởng đang chửi ai.”

“Là ngón trỏ chứ không phải ngón giữa. Chắc là biểu thị ý chí quyết giành hạng nhất nhỉ?”

“Không hiểu sao nhìn cứ như ‘dù không về nhất thì tôi cũng sẽ lôi một mạng đi cùng’ vậy đó.”

Trong lúc mấy câu pha trò lên sóng qua lại ở khu bình luận, MC chính — phát thanh viên Baek Sang Jung — hỏi bình luận viên ngồi bên cạnh.

“Bình luận viên đánh giá thế nào về trận chung kết nam lần này ạ?”

“Ừm…….”

Người đàn ông trung niên đáp.

“Khả năng cao là Jung Hyun của New Black sẽ về nhất.”

“Anh có lý do gì để nhận định như vậy không ạ?”

“Thông thường trong thể thao, nếu cùng hạng cân thì kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ quyết định thắng thua. Nói đơn giản là ai chạy nhiều lần rồi thì sẽ chạy nhanh, ai biết cách chạy thì càng chạy nhanh hơn.”

“Vậy Jung Hyun có thuộc hai trường hợp đó không ạ?”

“Hoàn toàn không.”

Bình luận viên lắc đầu.

“Động tác của Jung Hyun hợp với cự ly trung-dài hơn. Trong lúc mấy vận động viên khác chạy 100 mét thì cậu ấy một mình chạy marathon. Hơi kém hiệu quả một chút.”

“Vậy nhưng sao lại……?”

“Jung Hyun có một ưu điểm vượt trên cả kỹ thuật và kinh nghiệm.”

“……?”

Bình luận viên giơ nắm đấm lên.

“Sức mạnh thì đỉnh vãi nồi.”

“Bình luận viên ơi, lên sóng mà dùng mấy từ không chuẩn mực thế thì hơi……”

“Không còn cách nào diễn tả khác đâu ạ.”

Ánh mắt bình luận viên nhìn Jung Hyun đang khởi động phía xa dưới kia sáng rực đầy nhiệt huyết.

“Sức mạnh khủng khiếp lắm. Lúc người ta bật cao 1 mét thì lát nữa mọi người xem nhé, cậu ấy sẽ một mình bật 3 mét cơ. Nhìn đi. Đứng tại chỗ bật nhún khởi động thôi mà cứ như thám tử Gadget nảy tưng tưng không đấy chứ?”

(Chú thích: Thám tử Gadget (Inspector Gadget) là một thương hiệu hoạt hình khoa học viễn tưởng hài hước nổi tiếng của Mỹ, Pháp và Canada, ra mắt lần đầu vào năm 1983. Thương hiệu này xoay quanh một thám tử nửa người nửa máy (cyborg) vụng về nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, trong có có đôi chân lò xo. Phim hoạt hình này khá nổi tiếng với dân 8x hoặc 9x)

“Ơ, đúng thật nhỉ.”

“Xem ‘Đàn ông xông pha’ lần này mà tôi tiếc đứt ruột. Ôi trời, cái thằng đó… giá mà gặp nó 20 năm trước thì tôi đã lôi về nuôi thành tuyển thủ đấu vật triển vọng rồi. Cái khuôn mặt đó với cái thân đó thì……!”

Trước lời thoại lộ rõ lòng riêng của bình luận viên xuất thân từ đô vật, mấy MC phá lên cười.

Chẳng mấy chốc, thiết bị quay phim cài đặt xong, các vận động viên hít một hơi thật sâu.

“Phù…….”

Các thành viên idol nuốt nước bọt đánh ực.

Lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, ai nấy đều ý thức được ánh mắt fan từ khán đài đang dõi về mình.

‘Phải chạy cho tốt mới được.’

‘Hạng 2 thôi cũng được, cố lên nào……’

Nhưng chẳng ai mơ tới hạng nhất cả.

Chính là vì sinh vật sống đang đứng ở làn số 6.

‘Làm sao mà thắng nổi cái người đó chứ.’

Trong lúc mọi người mặt mày căng thẳng hít thở sâu, thì có một cậu bạn thong thả… ngoáy tai.

Một gương mặt bình thản đến mức chẳng tìm đâu ra một chút căng thẳng.

Trước ký ức về gương mặt hiền hoà như nhà sư ban nãy vừa thi triển phép thuật rút ngắn quãng đường, tất cả đều gật gù.

‘Ước mơ của mình là hạng 2.’

Mấy fan đang ngắm nhìn cổ vũ các vận động viên cũng cùng một suy nghĩ.

‘Đừng bị thương là được.’

‘Chỉ cần đừng va vào bạn của Dae Gil đó là ổn.’

‘Cầu trời cho idol của con bình an vô sự.’

Xét riêng thể hình thì cũng có idol to con hơn, nhưng chẳng biết có phải do hình tượng từ ‘Đàn ông xông pha’ hay không mà Jung Hyun trông như chiếc xe tải kẹt giữa dàn xe máy.

Chẳng mấy chốc, tín hiệu xuất phát vang lên.

Trong lúc mọi người nghiến răng chạy thì có một đứa một mình mặt bình thản ‘phạt-phạt-phạt’ phóng đi, làm fan bật ra tiếng trầm trồ.

“Woa…….”

Như chiếc xe đua F1 ‘vù-ù-ù-ùng’ lướt qua phía trước, tạo cảm giác như có một cơn gió ảo thổi tới.

Một fan idol nào đó ngoái cổ theo tốc độ ấy quá gấp liền kêu la vì đau cổ.

‘Đồ đáng ghét……’

‘Đội đặc nhiệm bảo đi bệnh viện là phải rồi.’

‘Tên đó có phải là đã bỏ Taereung mà đi làm idol phải không……’

(Chú thích: Taereung (태릉): Làng huấn luyện vận động viên quốc gia Hàn Quốc)

Trong lúc hạng 2 và hạng 3 còn đang so kè bám đuổi nhau thì Jung Hyun thong dong nới rộng khoảng cách.

Nhanh đến mức vượt cả máy quay đang chạy theo ray quay phim.

Ngay khoảnh khắc đạo diễn máy quay còn ‘……?’, thì Jung Hyun đã về nhất cắt vạch đích.

Cậu ấy vung ngón trỏ làm nghi thức ăn mừng như cầu thủ bóng đá vừa ghi bàn, làm các thành viên New Black và các Soufflé ‘Woa woa!’ hét vang.

Mấy thành viên idol về hạng 2, hạng 3 chống tay lên đùi thở hổn hển, rồi giơ ngón cái tỏ ý kính nể Jung Hyun người về đích trước.

Jung Hyun và các vận động viên khác vỗ vai nhau chào hỏi ‘vất vả rồi’.

Và ngay sau đó phần phỏng vấn tiếp diễn.

– Cảm nghĩ khi về nhất thế nào ạ?
– Trước tiên, em xin dành vinh quang này cho thành viên cùng đội là Ri Hyuk ạ.
– Cho Ri Hyuk-ssi ạ?
– Vâng.

Thấy Ri Hyuk làm ra vẻ mặt cảm động, còn New Black phía sau ra sức vẫy tấm ‘Làm tốt lắm’.

Phía sau nữa, 9 thành viên Street Boys đang làm vũ công backup.

– Anh nhận được nhiều sự giúp đỡ từ anh Ri Hyuk-ssi lắm ạ?
– Dạ không. Ri Hyuk chả làm gì cho em cả, nhưng mà……

Trước câu trả lời hơi trớt quớt, khán đài bật cười.

– Chẳng hiểu sao em thấy nên dành vinh quang cho Ri Hyuk ấy ạ. Hồi Tết vừa rồi Ri Hyuk giành huy chương bạc chạy cự ly ngắn mà.
– À ha. Vậy là cậu thay thành viên hoàn thành mục tiêu nhỉ.
– Ồ. Đúng vậy ạ.

Jung Hyun gật gù ra vẻ ’em còn chưa nghĩ tới cỡ đó’ rồi nở nụ cười hiền hoà giơ tấm huy chương vàng lên.

Rồi hướng về máy quay nói:

– Ri Hyuk à, anh lấy được huy chương vàng đấy.

Trước giọng điệu như thể đang trêu chọc, mấy fan idol ngồi khán đài cười giòn tan.

Màn hình điện tử cũng chuyển cảnh.

Là Seo Ri Hyuk đang ngồi bệt dưới sàn ôm trán, cùng mấy thành viên New Black vây quanh vẫy tấm ‘Ổn mà’.

Và phía sau là các thành viên Street Boys đang nhảy vũ đạo tưng bừng.

______________________________

Sau khi chạy 60 mét kết thúc, lễ khai mạc bắt đầu.

– Tuyên thệ.

Các tiền bối idol thế hệ 2 đứng trên bục đọc lời tuyên thệ.

Các thành viên đại diện từng nhóm bước ra phát biểu nội dung ‘Hôm nay chúng tôi xin hứa sẽ không để bị thương và tạo nên một buổi phát sóng thật vui’.

– Lời tuyên thệ đến đây là kết thúc.

Vừa mới nghĩ ‘ước gì phần tuyên thệ đừng kết thúc’ thì thật phũ phàng, các ca sĩ tiền bối đã bước xuống khỏi bục.

Ê-kíp ra hiệu tay bảo tôi lên.

“…….”

Tôi ngoái nhìn mấy đứa em.

‘Cố lên.’

‘Lên lẹ đi anh. Lẹ.’

Ri Hyuk nở nụ cười khoái trá ‘Lên lẹ đi’ rồi hất cằm.

Han Jo cũng chụm hai tay nở nụ cười hạnh phúc.

Trong lúc Street Boys cười khúc khích, thì cả cái đầu của Eun Seong nhô cao chót vót như con đà điểu cũng đang cười khẩy tôi.

– Tiếp theo là phần khởi động. Muốn không bị thương thì phải khởi động bằng động tác chính xác nhỉ? Người làm mẫu sẽ là anh Woo Joo của New Black cùng thực hiện~ nhé!

“Woa-a-a!”

Xung quanh ‘u-u-u~’ rồi vỗ tay. Ai nấy đều vui mừng vì không phải việc của mình.

Tôi vừa nãy còn đang phủ nhận thực tại giờ cười cười bước lên bục.

Câu bên đài nói ‘New Black, bọn anh sẽ cho cả nhóm nhiều đất diễn lắm. Hãy đón chờ nhé!’ quả không phải nói dối.

Chỉ có điều cái “đất diễn” đó không phải thứ tôi mong muốn thôi.

“Hừm hừm.”

Tôi bước lên bục nhìn quanh.

Chẳng biết có phải ý đồ tận dụng triệt để độ hot của ‘Đàn ông xông pha’ hay không mà hôm nay tôi được phân làm trợ giảng cho phần khởi động.

Được nhiều đất diễn thì tốt thật, nhưng cũng ngường ngượng.

Phía dưới, mấy idol đồng nghiệp mặc đồng phục 8 màu ngước lên mắt sáng rực, còn khán đài thì các bạn Soufflé vẫy tấm slogan ‘Không sao đâu’.

Trong lúc 2 vũ công lên đứng phía sau tôi, tôi cầm micro nở nụ cười vui vẻ.

“Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu khởi động nào!”

Đằng nào cũng vậy rồi thì làm cho tốt.

Cảm nhận ánh mắt đổ dồn từ máy quay và toàn bộ sân vận động, tôi bắt đầu liên khúc bài thể dục toàn dân.

Mỗi lần tôi làm động tác, các vũ công lại làm theo.

“Nào, xoay cổ~”

Cứ mỗi lần đổi động tác, mấy idol đứng dưới bục lại ‘ựự-ơ’ để giãn cơ.

Mỗi lần duỗi giãn là cảm giác cơ bắp giãn ra sảng khoái.

Sảng đến mức tôi suýt buột miệng ‘ây gù …’ lọt vào micro, phải cố nhịn.

“Vất vả rồi ạ!”

“Vất vả rồi ạ.”

Sau khi cùng khởi động 5 phút, tôi cúi đầu chào mấy vũ công rồi vội vàng chạy xuống bục.

Mấy idol khác vỗ tay nho nhỏ cười.

Về lại chỗ cũ thì mấy đứa em ra đón.

“‘Làm tốt lắm anh ạ.”

“Anh ơi, mà biểu cảm anh buồn cười lắm. Mỗi lần giãn cơ là anh làm mặt sảng khoái nhất luôn……”

“Anh làm vậy hả?”

“Trông như ông cụ đang phê sảng khoái ấy ạ.”

Tôi ‘À ra vậy’ rồi nở nụ cười hiền hoà.

Ừ thì. Giờ tôi cũng chẳng còn ngại mấy chuyện đó nữa, chỉ nghĩ chắc lại lên sóng thôi mà.

Chuyện người quen thấy rồi cười khúc khích trêu tôi thì cũng để lát nữa lo sau.

Đang nghĩ vậy thì.

– Tiếp theo sẽ là phần biểu diễn chúc mừng.

Trong cue sheet chỉ ghi vỏn vẹn ô ‘biểu diễn chúc mừng’ hiện lên trong trí nhớ.

Ai sẽ ra đây nhỉ.

Vì không ghi ca sĩ tham gia là ai nên ai nấy mặt mày tò mò nhìn quanh.

Trong lúc đó lời dẫn của MC vang khắp sân.

– Tuy hôm nay không tham dự ‘Đại hội thể thao Idol’, nhưng đây là những vị đã lặn lội đường xa đến vì các nghệ sĩ hậu bối. Xin hãy đón chào bằng một tràng pháo tay thật lớn~!

Khi fan và các ca sĩ vỗ tay, đèn sân vận động khẽ mờ đi, nhạc dạo vang lên.

Là bài chủ đề Olympic năm 1988 ‘Tay Trong Tay’.

(Chú thích: bài đó đây nhé)

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đeo kính râm từ cửa ra vào sân bước ra.

“Ồ, người đó…….”

Là ca sĩ ballad Deo Mun.

Trong lúc ông ấy cất giọng hát câu đầu ‘Tay Trong Tay’ bằng lối hát độc đáo đặc trưng, thì những người sẽ nối câu sau cũng xuất hiện.

Toàn là những người tôi chủ yếu chỉ thấy qua màn hình TV.

Trong đó có cả mấy tiền bối idol gen 1 giờ đã giải nghệ, lần đầu thấy tận mắt nên thấy lạ lẫm.

Khi 7 ca sĩ đến tham dự vì buổi biểu diễn chúc mừng tụ lại một chỗ.

Từ khu fan vang lên tiếng hò reo ‘Ồ ồ’ thật lớn.

Có linh cảm chẳng lành, tôi quay đầu lại thì phát hiện hai nhân vật vừa xuất hiện qua cửa ra vào phía tây.

“À.”

TNT — nhóm vắng mặt ở Idol Olympic lần này vì lịch trình.

Han Tae Hyun và Jang Han Byeol của TNT đang vừa song ca vừa bước ra.

“…….”

Nháy.

Hai cái thằng kia vừa chạm mắt tôi liền đồng loạt nháy mắt.

Bình luận cho Chương 295

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 295
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

22K Lượt xem 16 Theo dõi

Giới thiệu:

Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 285 Bùng nổ hứng khởi (6)
  • Chương 286 Bừng nổ hứng khởi (7)
  • Chương 287 Bùng nổ hứng khởi (8)
  • Chương 288 Bùng nổ hứng khởi (9)
  • Chương 289 Bùng nổ hứng khởi (10)
  • Chương 290 Bùng nổ hứng khới (11)
  • Chương 291 Bùng nổ hứng khởi (12)
  • Chương 292 Bùng nổ hứng khởi (13)
  • Chương 293 Bùng nổ hứng khởi (14)
  • Chương 294 Bùng nổ hứng khởi (15)
  • Chương 295 Bùng nổ hứng khởi (16)
  • Chương 296 Bùng nổ hứng khởi (17)
  • Chương 297 35. Concert đầu tiên (1)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE