Chương 418
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Ngày hôm sau, ‘Chào’ chiếm hạng nhất trên toàn bộ các trang nhạc số.
Vào trang nào cũng thấy một bảng xếp hạng đẹp đẽ trải ra với Chào, Lạc Hoa, Ngắm Hoa đón bọn tôi.
“Oaa.”
Tôi vừa chụp màn hình lia lịa vừa trầm trồ.
“Phản ứng tốt nhất trong các số Music Cafe từ trước tới giờ đấy.”
“Thì em cũng nói vậy nà. Lần này có bung cúc áo nào đâu mà lượt xem vẫn ra khủng khiếp dọ.”
“Gì cơ. Lần này video vượt qua Cúc Áo rồi hả? Cúc Áo xuống trend rồi hả?”
Mặt Ri Hyuk hồng hào hẳn lên.
Clip bung cúc áo vẫn nằm trong Top 5 lượt xem giữa các clip của Music Cafe.
Thấy thằng em đang mừng rỡ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đẩy được cái thứ hạng đó xuống, tôi giơ điện thoại ra.
“Không hề.”
“Sao ạ? Sao lại thế?”
“Chuyện ‘Chào’ lập kỷ lục lượt xem chỉ trong một ngày thì đúng. Nhưng em nhìn đây này. Video liên quan vẫn hiện là vụ cúc áo của em đấy.”
“Không đâuuu…!”
Chỉ vì những người xem video live ‘Chào’ đều bấm luôn vào video liên quan hiện trong danh sách.
“Chúc mừng! Giờ ‘Chào’ hạng năm, còn Cúc Áo của em hạng tư.”
“Chúc mừng~ chúc mừng~ chúc mừng nhé~!”
Mấy đứa em vỗ tay bôm bốp như mấy con khỉ đồ chơi mà trêu.
“Á…! Thật sự muốn xóa quách nó đi.”
“Anh buông xuôi đi nà.”
Trong lúc ai đó tìm mua cuốn Tự học hack server trong 30 ngày trên trang bán của nhà sách thì lượt xem cứ thế leo vùn vụt.
“Anh ơi, anh xem cái này.”
Bi Ju gọi tôi.
“Đây là khung bình luận của MV Chào, mọi người để lại nhiều bình luận hay lắm.”
“Thế à?”
“Mà lại còn là bình luận tiếng Hàn nữa cơ.”
“……Ồ!”
Nghe tin là bình luận tiếng Hàn, tôi mừng quá nên nhìn ngay vào màn hình.
– 02:37 lá thư gửi tới tất cả những người đã hóa thành sao trên đời này
– Hôm nay là tròn hai năm ngày ông tôi mất.. Mong ông ở nơi đó được hạnh phúc. Con yêu ông, ông ơi.
– Lâu lắm rồi tôi mới nhớ tới bố. Cảm ơn cậu vì đã làm ra một bài hát hay như thế. Woo Joo à.
– Nghe rồi mới thấy tự dưng nghĩ ngợi lung tung.. nhớ cả hồi bé, bao nhiêu ký ức cũ cứ lướt qua
– Lời bài hát hay thật sự ㅜㅜ
– Chẳng biết bao lâu rồi mới có một bài hát đẹp thế này
Nhìn những bình luận kể lại bài hát này đã an ủi họ tới mức nào, tôi mỉm cười.
Nếu bình luận mà có tay, tôi muốn nắm lấy từng cái một mà hát cho họ nghe.
Rồi tôi định vừa xem những bình luận cổ vũ của các Soufflé vừa bấm thích cho từng cái thì.
“Ơ, không được đâu anh.”
“Hả?”
“Cái đó em bấm thích rồi nên anh bấm là bị hủy đấy.”
“Em bấm rồi cơ à.”
Gần như toàn bộ những bình luận lên top đều đã có nút thích của Bi Ju.
“Vậy anh bấm mấy cái em chưa bấm….”
Lướt.
“Cái em chưa bấm…….”
Lướt.
Tôi trượt ngón tay kéo xuống một mạch, nhưng qua mấy trăm cái rồi vẫn thấy toàn là đã được bấm thích.
Tôi liếc sang thì Bi Ju cười tủm tỉm.
“Ngón tay em không đau à…?”
“Đau nhưng mà bõ công lắm anh ạ.”
Nhìn ngón cái đỏ ửng của cậu ấy, tôi phá lên cười.
Hỏi bấm được bao nhiêu cái thì chính chủ cũng cười bảo chẳng nhớ nổi.
Lát nữa phải mua cho em hai một cây bút cảm ứng mới được.
Mà khoan đã.
“Ồ, chụp màn hình bình luận đi. Chụp đi.”
“Có cả một bài chuyên mục nữa này. Anh xem không?”
“Anh xem bài báo chưa nà? Người ta xem anh Woo Joo viết nhạc rồi đăng bài bảo là uy thế của idol tự sản xuất…….”
Không riêng gì Bi Ju, đứa nào cũng hào hứng.
Hôm qua xem chương trình, cả bọn cũng lặng lẽ khóc với nhau rồi vỗ tay bồm bộp như hải cẩu.
Bài hát tôi hát nhận được phản ứng tốt mà chúng nó mừng chẳng kém gì tôi.
Chắc là chuyện đó với tôi cũng…….
“Cái này phải lưu lại chứ nà. Anh Woo Joo được mấy lần xuất hiện ngầu như thế? Đếm trên đầu ngón tay được òi.”
“…….”
“Anh Woo Joo mà được nhớ tới bằng cái vẻ ngầu như thế này thì… ưaaa!”
Tôi tống một cùi chỏ vào mạng sườn con yêu tinh hư đốn để đuổi nó đi.
Cứ thế vừa lướt web vừa giết thời gian chờ chương trình âm nhạc..
“Chuẩn bị trước cho lịch trình bên Pháp thôi.”
“Sớm thía?”
“Sớm gì mà sớm. Tuần sau nữa là tháng Sáu rồi.”
Ji Ho đang kiểm tra lịch thì tròn mắt.
“Oa, thời gian nhanh thật đấy. Mới đây thôi em còn quay〈Quê Hương Tôi Bây Giờ〉mà giờ đã tới lúc chốt sổ nửa đầu năm rồi dọ?”
Tôi phớt lờ cái đứa trẻ con tuổi ăn cơm căng-tin ở trường đang khoái chí nghĩ ‘vậy là sắp nghỉ hè rồi à?’ mà bật ứng dụng ghi chú trên điện thoại.
Concert K-pop.
Lần này là buổi hòa nhạc chung do K-net tổ chức như một phần của chương trình quảng bá văn hóa Hàn Quốc.
Vì đảm nhận phần kết nên trong dàn lineup lần này, nhóm được chú ý nhất chính là bọn tôi.
Nghe nói trong khảo sát năm ngoái, bọn tôi được chọn là một trong những ca sĩ Hallyu mà khán giả muốn xem nhất.
Từ phỏng vấn cho tới các phần phát biểu trong sự kiện đều nhiều, nên cần phải siết chặt phần mồm miệng một cách đặc biệt.
“Đằng nào phỏng vấn cũng nói bằng tiếng Hàn thì chắc không vấn đề gì lớn đâu nhỉ?”
“Đúng òi. Cứ nói bằng những lời từ đáy lòng là được mà.”
Nói cho chính xác thì cần siết chặt hai đứa kia trước.
“Jung Hyun này.”
“Vâng anh.”
“Em còn nhớ hồi đi tour nước ngoài lần đầu tiên, anh dạy em tiếng Anh không.”
“Không. Nhưng em nhớ là hôm đó ăn gì.”
Hồi đó tôi từng ra một câu hỏi, bảo em thử nói ‘Xin cứ nghỉ ngơi thoải mái’ bằng tiếng Anh xem.
Câu trả lời đúng là một tuyệt tác.
‘Ơ…? Là gì ấy nhỉ. Rest in peace?’
Đúng là có nghĩa “hãy yên nghỉ”, nhưng trong tiếng Anh nó thường được viết tắt thành ‘RIP’ và là câu cầu cho người đã khuất được siêu thoát.
Ri Hyuk với Bi Ju có vẻ cũng nhớ ra, hai đứa làm cái mặt như đang hoa cả mắt.
“Hôm đó em nhìn thấy tận mắt cảnh hoạt động ở nước ngoài nổ tung luôn đấy anh.”
Bi Ju mách tôi ngay lập tức.
“Cái thằng này hồi cấp ba giờ tiếng Anh nào cũng ngủ. Thế mà nghề nghiệp đòi là rapper cơ đấy.”
“Tại môn đó xếp vào tiết một nên không làm gì khác được mà.”
Jung Hyun đang cãi thế thì thấy vẻ mặt tôi liền gật đầu ra ý ‘anh bảo sao em nghe nấy’.
Tôi quay đầu sang Ji Ho thì bên đó cũng gật gà gật gù.
Tôi tập hợp mấy đứa em lại, xem qua từng quyển tài liệu mà tổ TF của bọn tôi đưa cho.
“Năm nay là năm thứ mấy của quan hệ ngoại giao Hàn – Pháp?”
“Kỷ niệm 130 năm.”
“Thủ đô của Pháp là gì?”
“Paris.”
Vừa làm mini quiz theo kiểu đó, bọn tôi vừa chuẩn bị luôn cả những câu trả lời phỏng vấn dự kiến cùng các anh quản lý.
Tôi hỏi thằng út đang co rúm lại vì tôi bắt chước vẻ mặt bà chị cả của nó lúc rủ rỉ mắng nó.
“Monsieur Wang.”
“Vâ-vâng ạ.”
“Nghe nói lần này là kỷ niệm 130 năm bang giao Hàn – Pháp. Nhắc tới Pháp thì em nghĩ tới…?”
“Ơ, cái đấy…….”
“Nhắc tới Pháp thì nghĩ tới cái gì nào?”
Thằng út đang vã mồ hôi lạnh ròng ròng lắp bắp đáp.
“Ơ……?”
Cố vắt cho ra một thứ gì đó, thằng út dè dặt liếc mắt dò xét.
“Chiến dịch Bính Dần ạ?”
“Phụt- khụ khụ!”
Trước cái phát kiến không ai ngờ tới, Ri Hyuk bị sặc.
(Chú thích: Chiến dịch Bính Dần (병인양요) — cuộc tấn công của hải quân Pháp vào đảo Ganghwa năm 1866, sau khi triều đình Joseon xử tử các giáo sĩ Pháp. Quân Pháp cướp phá thư viện hoàng gia Oegyujanggak và mang đi nhiều thư tịch quý. Đây đúng là thứ “nhắc tới Pháp là nghĩ ngay tới” – nhưng lại là điều tệ nhất có thể nói ra trong một sự kiện mừng 130 năm bang giao Hàn – Pháp.)
Người ta bảo nhìn từ xa là hài kịch, nhìn gần lại là bi kịch.
Trong lúc các nhân viên lộn nhào phá lên cười, tôi đưa bàn tay run bần bật lên vuốt tóc ngược ra sau.
“Ji Ho à. Cái đó thì thôi, cái khác đi…?”
“Ơ…….”
“Em nói cái khác đi.”
“Ơ…….”
“Ji Ho à?”
Chắc bị quá tải nên thằng út ôm chặt đầu mà kêu:
“Ưaaa, em không biết mà! Anh đừng bắt chước vẻ mặt bà chị em nữa đi mà! Đầu em không quay được nữa òi!”
“Ahahahaha!”
Trong lúc mọi người phá lên cười trước cảnh thằng út sợ thật, tôi quay ánh mắt sang các anh quản lý vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của Chiến dịch Bính Dần.
‘May mà chuẩn bị trước nhỉ?’
‘May thật.’
Tôi đập tay với các anh quản lý đang gật gù.
___________________________________
Tối thứ Bảy.
Lúc New Black kết thúc buổi fan meeting mini và di chuyển tới buổi ký tặng.
Trên kênh PBS, Mr. Producer đang phát sóng giữa chừng.
– Bài hay quáㅜㅜ
– Fansong chắc cũng hay lắm
– Nghe bảo debut vào đầu hay giữa tháng Sáu gì đó, đúng không? Cái đoạn debut thì khi nào mới lên sóng nhỉ..?
– Tui vẫn thấy lạ nhất là Chu Gi Seok đến giờ vẫn chưa thoát fan New Black ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Xem mấy nghệ sĩ nổi trên TV thì tui hay nghĩ muốn thân với họ, nhưng New Black thì ưmm..
Nội dung tập thứ tư là cảnh các thành viên ATEN thu âm fansong dưới sự chỉ đạo của New Black.
Rõ ràng đó phải là một phân cảnh diễn ra êm đềm mới đúng.
[Hư aaaaa!]
[Không ra được tiếng thì biết làm sao. Bảo tôi nói chuyện với Jung Hyun một lát á? Không sao, giờ tôi ra tiếng rồi này! Oa!]
[Ối trời! Người già chết mất!]
Đúng là một hiện trường huyên náo đúng nghĩa.
Cảnh Chu Gi Seok vừa trộm tất của Bi Ju vừa hô “tự dooo” rồi bị Jung Hyun tóm gọn cũng được phát lên.
Bom Ju: Hồi bé về quê là thấy có cái cối xay đá đúng không ạ? Cái mà các bà hay dùng để xay đậu ấy.
Tổ sản xuất: Vâng.
Bom Ju: Hạt đậu đó chính là bọn tôi ạ.
Trước hình ảnh người nghệ sĩ giải trí trả lời phỏng vấn với đôi mắt rưng rưng, tiếng cười cứ thế bật ra.
‘Buồn cười thật.’
Cảnh dàn khách mời chuẩn bị ra mắt trong bộ dạng nhếch nhác tơi tả vừa khiến người ta thấy tội, vừa chẳng hiểu sao lại buồn cười.
Lại còn thêm New Black trong vai nhà sản xuất nữa.
Bữa tiệc những câu đùa và trò hài hình thể được hai nhóm bày ra không ngơi nghỉ đã tô điểm cho tối thứ Bảy.
Tỷ suất người xem vẫn giữ nguyên quanh mức 25% giống như số ba.
Suy nghĩ của những khán giả đang thưởng thức dự án giải trí cuối tuần này hầu như đều giống nhau.
‘Cứ thế này mãi thì tốt.’
Chắc tại phản ứng hóa học và độ ăn ý quá tốt, chỉ ngồi xem thôi mà tiếng cười cũng cứ tự bật ra.
Mới đó mà đã đi được nửa chặng, tiếc thật.
Đúng lúc mọi người đang gõ vào ô tìm kiếm những từ khóa kiểu ‘thời gian phát sóng đặc biệt idol Mr. Producer’.
– ‘Mr. Producer’, thu âm đợt một.. ngày ra mắt đã cận kề
– ‘Mr. Producer’ ATEN, buổi thu fansong cùng New Black
– [Độc quyền] ATEN sắp ra mắt.. tổ chức showcase ngày 7/6
Phản ánh đúng độ nóng của chương trình, tin tức về số đặc biệt của Mr. Producer cứ thế tuôn ra liên tục.
Trong đó, tin thu hút sự chú ý lớn nhất là chuyện sẽ có showcase.
‘Chẳng còn mấy nữa nhỉ?’
Ai nấy đều tỏ ra quan tâm tới màn ra mắt của một nhóm tân binh thuộc hàng đỉnh mọi thời đại.
“Nghe nói thứ Ba tuần sau nữa là ra nhạc số?”
“Ra mắt thật kìa.”
“Vậy là nhạc số cũng ra lúc đó luôn hả? Rồi cả MV nữa?”
Trước thềm ngày ra mắt đã kề trước mũi, ngay cả tấm ảnh phòng tập mà các thành viên ATEN đăng lên SNS cũng thành bài báo.
Ở khắp nơi, những bài viết kể chuyện bắt gặp đoàn quay MV cũng được đăng lên.
Trên mạng, từ sớm đã xuất hiện những bài báo và chuyên mục dự đoán ATEN sẽ gặt hái thành tích thế nào trong làng nhạc.
– ATEN, giữa sự chú ý của toàn dân, liệu có..?
– Vấn đề nóng nhất làng nhạc nửa đầu năm.. ‘New Black’, ‘ATEN’ liệu có cạnh tranh?
– Ngày ra mắt ATEN cận kề, sức nóng ‘bùng nổ’.. teaser MV sắp được công bố
Trong lúc những bài báo tiêu đề giật gân phủ kín trang giải trí.
Trong lúc đại đa số khán giả đang ôm ấp kỳ vọng chờ đợi màn ra mắt sắp tới.
Lại có những người vui mừng nhất khi xem tập thứ tư của series đặc biệt idol.
– Tae Hyun ơiㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
– Bao lâu rồi mới thấy anh lên chương trình giải trí ㅜㅜ Tae Hyun ơi
– Tấu nhạc lên! Tấu nhạc!
Chính là những người hâm mộ đang mừng rỡ khi thấy thành viên mà lâu lắm rồi mới lên một chương trình giải trí trên TV.
Trong lúc những tấm ảnh chụp màn hình cảnh thành viên tóc màu xanh bạc hà khúc khích cười trên sóng được đăng lên SNS theo thời gian thực.
Đó là những người hâm mộ vui mừng đăng bài về từng thay đổi nhỏ trên nét mặt anh.
‘Đói khát tới mức này rồi sao…?’
Trong lúc các Soufflé ở gần đó vừa ngấu nghiến đủ loại nội dung vừa dõi theo, thấy lạ trước phản ứng nóng bỏng ấy.
Những người hâm mộ Han Tae Hyun đang xem chương trình lại cảm thấy một điều khác lạ.
‘Ưm?’
Chính là phản ứng của người mình yêu thích.
Trái ngược với ấn tượng có vẻ hòa đồng, người ấy vốn ngấm ngầm khá kén người.
Những thói quen chỉ xuất hiện khi anh thấy thoải mái nay bỗng đập vào mắt, khiến họ thấy thật kỳ lạ.
‘Thân hơn cả tưởng tượng của mình à?’
Trước đây xem talk show〈Truy tìm kí ức〉thì họ cũng đã nghĩ rằng chắc idol thân thật với mấy hậu bối cùng lứa Woo Joo bên New Black.
Chuyện anh duy trì mối thân tình từ thời thực tập sinh tới tận bây giờ cũng vậy.
Trông cực kỳ thân thiết.
‘Thích thật.’
Người mình yêu thích vốn sống như một con sâu phòng tập, ngoài việc giao tiếp với fan qua Y-app ra thì chẳng có gì khác – nên việc anh có một người bạn tốt khiến họ thấy vui.
Nhìn Han Tae Hyun tận hưởng chương trình giải trí với gương mặt thư thái, phải nói là trong lòng thấy ấm áp.
Fan của các idol khác có vẻ cũng cùng cảm nhận nên phản ứng đưa ra đều tích cực.
Đặc biệt, cảnh anh chơi đã đời với New Black rồi rút lui một cách đầy ma mãnh đã thành đề tài nóng trên các cộng đồng.
– Đúng là người biết hưởng thụ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Buồn cười vãi ㅋㅋㅋcái đoạn bảo là chỉ nạp đầy tư lợi rồi đi là tui gãy ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Mà Seon Woo Joo với Han Tae Hyun thân thật sự ㅋㅋㅋ
– Nhìn dễ chịu ghê, quen nhau gần chục năm rồi mà tới giờ vẫn giữ được tình bạn
– Bộ ảnh Tae Hyun chụp ở Boracay hôm đó là bộ nào thế? Cho xin link
– Thi thoảng lại thấy cái vibe bạn thân coi thường nhau
– Oa mà hôm nay đúng là combo không ai ngờ tới ㅋㅋㅋㅋbiết là thân rồi nhưng nhìn tận mắt vẫn thấy lạ
Tuy đã nghe nói là thân, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy cặp đôi này.
Trong lúc màn kết hợp giữa hai idol có hình ảnh tốt với công chúng nhận được phản ứng tích cực.
Cũng có vài người hâm mộ tỏ ra quan tâm một cách nghiêm túc tới câu đùa về việc đã chuyển năm nghìn won.
– Lần này được nhận nhạc thật à?
– ㄴㄴ [không không] đùa thôi chứ chắc là không đâu
Có những lời xôn xao đầy phấn khích rằng phải chăng anh sẽ nhận được ca khúc cho album solo sắp ra mắt, nhưng phần lớn phản ứng đều tiêu cực.
‘Phải biết ý một chút chứ.’
Bên kia chủ động nói sẽ đưa thì chẳng vấn đề gì, nhưng bên này lèo nhèo đòi lại là chuyện khác.
Nếu để mọi chuyện đi sai hướng thì có thể chuốc lấy sự ác cảm từ fan New Black.
Soufflé đã lớn tới mức người ta dự đoán rằng năm nay cục diện nhóm nam sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Teen Spirit và New Black.
Trước thềm hoạt động solo sắp tới, không dính dáng gì được chừng nào hay chừng ấy mới là thượng sách.
Hơn hết, đó cũng là chuyện có khả năng xảy ra rất thấp.
‘Ừ thì, nếu nhận được thật thì đúng là trúng lớn……’
Bản thân việc nhận ca khúc từ nhà soạn nhạc đang lên nhất làng nhạc hiện nay đã có sức nóng rất lớn rồi.
Mà đối phương lại là New Black – nhóm đi ngoài đường nhặt được năm triệu won thôi cũng thành tin tức.
Thành công được thì là đại thắng, nhưng chẳng đời nào chuyện đó xảy ra – đó là suy nghĩ của tất cả mọi người.
Trong khi đó.
[Vũ đạo điểm nhấn của Lạc Hoa được đăng trên SNS của Han Tae Hyun]
Ngày hôm sau.
Việc một idol hàng đầu đăng lên tài khoản SNS đoạn video cover phần của Bi Ju bên New Black lại một lần nữa thành đề tài nóng.
Đó là thông điệp gửi tới một ai đó, nội dung đại loại ‘bài hát, bài háaat, bài háaaaat’, nhưng với những người không biết chuyện thì đây lại là một miếng mồi thú vị.
Trong lúc ngay cả công chúng thông thường cũng tò mò rằng ‘thì ra hai bên thân nhau à?’.
– [Cảnh chưa lên sóng Mr. Producer] Anh Tae Hyun có ở đây.. và rồi không có nữa
PBS rất nhạy bén, thả luôn phần chưa lên sóng hôm đó lên MeTube rồi chăm chỉ chèo lái.
TBC cũng đăng video đặc biệt của New Black trên chương trình âm nhạc hôm trước, quẫy mái chèo phành phạch.
K-net cũng dựng lại video có New Black xuất hiện rồi đăng lên.
“…….”
Giữa cảnh đó, người quản trị phụ trách tài khoản MeTube của HBS hôm nay vẫn đang rơi nước mắt.
‘Cho tham gia cùng đi mà.’
Kể từ sân khấu cuối năm ngoái, Scarlet và New Black của Lemon Enter đã không xuất hiện trên chương trình âm nhạc của HBS.
Thay vào đó.
Cứ đúng trưa Chủ nhật là hai nhóm lại đăng video sân khấu tự quay trong studio riêng.
[New Black – Lạc Hoa (Studio ver.)]
Nhờ mời được chuyên gia có tay nghề quay phim xuất sắc nên video còn được fan yêu thích hơn.
Lại thêm cả video tập vũ đạo công bố dưới dạng nội dung đặc biệt.
Tuy không trắng trợn hô lên “cút đi cho khuất mắt!”, nhưng lý do chọn đăng vào Chủ nhật thì ai cũng hiểu.
“Ưứ.”
Tổ đạo diễn chương trình âm nhạc của HBS – những người từng phụ trách sân khấu cuối năm ngoái – nhìn bảng xếp hạng video thịnh hành theo thời gian thực mà lòng dạ cồn cào.
“Ưứứ…!”
Khác với các đài khác đang lâng lâng phấn khởi, chỉ mình họ mang khuôn mặt đưa đám.
Thêm vào đó, vấn đề lớn nhất là cái gương mặt họ không muốn nhìn lại cứ hiện ra ở khắp mọi nơi.
Ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh bật điện thoại lên cũng thấy New Black, mở MeTube ra thì quảng cáo cũng New Black.
Radio trên đường đi làm về cũng phát nhạc New Black.
Về đến nhà thì con gái hỏi sao bố không xin nổi chữ ký New Black.
‘Ai mà biết được là tụi nó lên hương tới mức này.’
Trong lúc tổ đạo diễn HBS hối hận muộn màng, ôm bụng rên rỉ.
‘Tôi… tôi cũng muốn tham gia……’
Hôm nay người canh giữ tài khoản của HBS vẫn đang cô đơn rơi nước mắt giữa các nhà đài.
_______________________________
“Xong.”
Tôi cắm tai nghe vào, nở một nụ cười mãn nguyện.
Bài hát trong album mà tôi từng hứa với một anh chàng họ Hàn nào đó giờ gần như đã hoàn chỉnh.
Nghe giai điệu chảy vào tai, tôi gật gù.
Không tệ.
“Hư ưưmm…….”
Ri Hyuk đang ngồi ghế bên cạnh quay đầu sang.
“Sao thế anh? Ù tai à? Anh khó chịu chỗ nào à?”
“Không.”
“Vậy thì sao ạ?”
“Sao cứ hễ nghĩ là việc của người khác thì anh làm gì cũng trơn tru thế nhỉ? Hồi viết Attention cũng viết ngon lành.”
“Tại không có áp lực thôi chứ gì. Hừ.”
Đáp xong câu đó, Ri Hyuk lại đeo bịt mắt vào.
“Không có chuyện gì thì anh đừng động vào em. Em ngủ đây.”
“Ngủ ngon.”
“Anh đừng nói mấy từ kỳ quặc. Em mà mơ ác mộng thật đấy.”
“Con mực.”
“Ưaaa, anh im lặng đi mà.”
Nhìn thằng em vùi mình vào ghế máy bay mà ngọ nguậy, tôi bật cười.
Tôi cắm tai nghe, kiểm tra lại lần nữa ca khúc sẽ gửi cho tổ A&R bên TJ.
Chắc chỉnh sửa vài lần nữa rồi gửi là được.
Tuy tôi làm với tâm thế nhẹ nhàng, nhưng vì đã đặt tên mình lên đó nên tôi vẫn cẩn thận rà từng phần của bài hát.
Cứ thế hoàn tất công việc xong.
Tôi bật tuyển tập danh khúc idol lưu trong điện thoại rồi đưa mắt nhìn quanh mấy đứa em.
“Hư hư hức… hưhức.”
Bi Ju thì đang sụt sịt chấm nước mắt vì xem một bộ phim tình cảm du hành thời gian.
Còn thằng út thì đang xem video một tựa game gì đó mới ra không lâu, tên là Watch gì đó, miệng chảy cả nước dãi.
(Chú thích: Tui đoán là game Watch Dogs 2, phát hành năm 2016)
Đúng lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt Jung Hyun, cậu ta ra hiệu ‘OK’ rồi vẽ một dấu chấm hỏi bằng tay.
Là câu hỏi chuyến bay có ổn không.
Tôi giơ ra người bạn đồng hành cất cánh của tôi – Bruce – đang cầm trong tay phải, thế là nhận lại một nụ cười hiền hậu.
– Kính thưa quý hành khách, khoảng 50 phút nữa máy bay của chúng ta sẽ tới sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Paris….
Nghe thông báo sắp hạ cánh, tôi khẽ liếc nhìn ra cửa sổ.
10 phút, 20 phút, 30 phút.
Đi tour nước ngoài thì tôi cũng từng tới tận Nam Mỹ rồi, nhưng châu Âu vẫn là lần đầu nên thấy mới lạ.
“Chỗ này giống tỉnh Gyeonggi nhỉ.”
Giữa lúc những cánh đồng xanh trông như ruộng lúa và những tòa nhà thấp, trắng bợt dần dần lọt vào tầm mắt.
Tôi nhắm hờ mắt lại, chờ hạ cánh.
Rồi tôi thấy nhẹ cả người khi máy bay đáp xuống an toàn.
“Không sao chứ. Woo Joo?”
“Vâng. Em không sao.”
Khi bọn tôi vừa nghe anh Seok Hwan tóm tắt sơ qua về lịch trình hai ngày một đêm vừa bước ra khu vực nhập cảnh.
“Oaaaa!”
Khá đông các Soufflé đã vẫy biểu ngữ chào đón bọn tôi.
Tôi vui vẻ cười và vẫy tay lại.
“Bonjour!”
Tôi chào bằng tiếng Pháp đã tập trước, các Soufflé bên Pháp chớp mắt một lúc rồi thích thú hẳn.
Đúng lúc bọn tôi đang chào hỏi như thế.
Một phóng viên tác nghiệp cùng máy quay tiến lại gần bọn tôi, bắt chuyện bằng tiếng Anh.
「Tôi xin phỏng vấn một chút được không?」
「Vâng. Được chứ ạ.」
Sau khi nhận vài câu hỏi và bọn tôi cười nói cảm nghĩ khi ra nước ngoài, phóng viên đưa ra một câu hỏi mới.
「Nhắc tới Pháp thì các bạn nghĩ tới điều gì?」
「Có ạ!」
Thằng út nhà bọn tôi giơ phắt tay lên với đôi mắt ngập tràn hân hoan.
Bình luận cho Chương 418
Bình Luận
Chương 418
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...