Chương 391
- Home
- Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
- Chương 391 - Tận cùng mùa đông, khởi đầu mùa xuân (16)
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Vì thời gian không cho phép nên tôi không xem hết được, nhưng vẫn tò mò không biết họ đã dựng thế nào.
Mà cũng phải thôi.
“Cái này quay cách đây khoảng một tháng rồi mà nhỉ? Lâu lắm rồi em mới thấy mặt thầy Maeda đó nà.”
“Ừ, thì thế đấy. Cũng lâu thật rồi.”
Đây là nội dung được đăng lên đúng một tháng sau khi quay.
Đến mức ở phần bình luận của các video khác trên NewBlackTV, comment “Thế còn kênh World thì sao?” leo lên hạng nổi bật.
Bởi vì tài khoản đã lập ra rồi mà mãi chẳng thấy hoạt động gì, ai cũng thắc mắc.
Chính bọn tôi – người trong cuộc – cũng thấy thế.
“Không biết có lên hình đẹp không nhỉ?”
Vừa vào kênh NewBlackTV World là tôi đã phải trầm trồ.
“Trông ra dáng thật đấy.”
“Giống hệt logo chương trình giải trí Nhật ấy anh.”
Đúng như Bi Ju nói, đây là kiểu logo có thể bắt gặp trong các show truyền hình Nhật Bản.
Hồi chuẩn bị làm nội dung theo concept show truyền hình, bọn tôi có xem một chương trình của Nhật mà TNT từng tham gia, logo trong đó y hệt thế này.
Từ cái hình thu nhỏ đã tỏa ra mùi bản địa hóa hoàn hảo.
“Ồ…….”
Ngay khoảnh khắc tôi bấm vào video.
Tôi lập tức hiểu ra vì sao phải mất tận một tháng chuẩn bị mới đăng được.
Sau phần mở đầu là hình biếm họa năm thành viên theo phong cách pop-art sặc sỡ.
Rồi giọng lồng tiếng trầm ấm của một seiyuu Nhật vang lên: ‘Yoo-ko-so~’
(Chú thích: “Yookoso” (ようこそ) – tiếng Nhật nghĩa là “Xin chào mừng”, câu mở đầu quen thuộc của các chương trình truyền hình Nhật Bản.)
“Đỉnh thật. Mời được cả seiyuu về cơ đấy.”
Tôi bật phụ đề thì bản dịch tiếng Hàn hiện ra.
– Nhóm nhạc thần tượng 5 mỹ nam Hàn Quốc! New Black đổ bộ Nhật Bản!
Nghe đoạn thuyết minh chèn trên cảnh concert ở Kobe và Yokohama, mặt tôi nóng bừng lên.
Trong lúc tôi áp bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng trước giờ cất cánh lên má để hạ nhiệt thì phần giới thiệu vẫn tiếp tục.
Cảnh thầy Maeda che mặt bằng (?) bước vào khiến bọn tôi giật mình.
Rồi cảnh bọn tôi cười lăn lộn trước câu nói bị (?) và tiếng bíp che đi, vân vân.
– Cuối cùng cũng khai trương! 「New Black Cafe!」
Từ đó trở đi thì diễn ra đúng như nội dung đã quay.
Nếu có điểm gì nổi bật thì phải nói là phần dàn dựng và biên tập quá xuất sắc.
Bọn tôi lên kế hoạch với tinh thần sẽ làm hẳn một chương trình truyền hình thật, nhưng không ngờ khâu bản địa hóa lại tốt đến thế này.
“Oa. Y như đang xem TV Nhật thật ấy.”
“Phụ đề cũng đúng phông chữ bên đó luôn ạ.”
Từ phụ đề cho tới cả trường quay ngập tràn đạo cụ màu sắc rực rỡ.
Vô số điểm nhấn mà lúc quay bọn tôi không hề nhận ra được cài cắm khắp nơi.
– Maeda Shin!
Cả khi thầy Maeda xuất hiện, trên màn hình cũng bật lên dòng tên ‘Maeda Shin’ kèm phần giới thiệu tiểu sử.
Lại còn có seiyuu đọc lời dẫn nữa.
Ngay sau đó là đến phần phỏng vấn thầy Maeda.
– [Sẽ bị ly hôn đấy! Chắc chắn luôn!]
Tiếng cười vang khắp trường quay truyền vào tai nghe nghe rõ mồn một.
Quả nhiên tôi đã đoán là đoạn này sẽ được lên hình.
Sắp đến giờ cất cánh nên tôi phải dừng phát, tiếc thật, nhưng tâm trạng thì cực kỳ tốt.
“Chắc lên hình đẹp lắm nhỉ?”
“Chất lượng tốt thật đó nà. Các Soufflé Nhật chắc cũng thích, mà quảng bá cũng sẽ hiệu quả nữa nà.”
“Mong là phản hồi tốt.”
Tôi từng lo rằng bọn tôi quay quá nghiêm túc và tĩnh lặng, may thay thành phẩm lại rất vui.
Liệu mọi người có thích không nhỉ?
Chẳng đoán được phản ứng sẽ ra sao nên tôi càng tò mò.
Tôi cầu cho mọi chuyện suôn sẻ rồi bóp chặt con gà cao su trong tay.
Anh giám đốc Jo ngồi ghế bên cạnh, đang đọc bài báo về con AI nổi tiếng nhờ chơi cờ vây giỏi, quay sang hỏi.
“Con đó là cái gì thế?”
“À. Đây ạ.”
Tôi bóp cho nó kêu “quác” một tiếng chào anh.
“Bạn đồng hành lúc cất cánh của em đấy ạ. Bruce.”
“…….”
“Giám đốc?”
Đúng lúc tiếp viên đi ngang qua kiểm tra hành khách, giám đốc vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, hình như đang cố tỏ ra không quen biết tôi.
“Giám đốc ơi…….”
Tôi vừa thì thầm vừa nhè nhẹ bóp cho nó kêu “quác” một cái, giám đốc Jo liền bật cười lớn.
____________________________________
Cộng đồng thần tượng.
Một bài đăng ngắn kèm ảnh chụp màn hình xuất hiện.
[New Black làm hẳn show truyền hình Nhật]
(Tuyển tập ảnh chụp màn hình các cảnh chính trong video có thánh Maeda)
(Chú thích: Từ ‘Shin’ 신 trong tiếng Hàn cũng có nghĩa là “thần/ thánh”. Cư dân mạng cố tình đọc thành “thánh Maeda”)
+ Đây là link video!
Dưới loạt ảnh trông y như chụp từ một chương trình truyền hình thật, các câu hỏi nối đuôi nhau kéo xuống.
– Ô kkkkk trông hay phết. ở đâu vậy?
– Hả cái này lên TV bên đó lúc nào thế..? Lại sang Nhật à?
– [Tác giả] Ơ..? Có sang đâu
– ?
– [Tác giả] Tự sản xuất đấy
– ????
Các fan thần tượng bối rối trước từ khóa ‘tự sản xuất’.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋtôi vừa xem cái gì thế
– Tự sản xuất?? Cái này á??
– Chữ ‘làm’ trong tiêu đề tôi giờ mới thấy kkkk
– Gì thế này, cái gì nữa đây
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋxem đến hết video vẫn không thấy sai sai chỗ nào
– Tự nhiên quá kkkk
– Tua lại xem thì đúng là có logo kênh, ghi NewBlackWorld
Chất lượng hoàn hảo đến mức khiến cả những người đu idol lâu năm cũng phải lú trong chốc lát.
– Bác seiyuu này hình như tôi biết..?? Nghe bảo bên đó tẩy chay ghê lắm, mà nhóm mời được kiểu gì thế
– Tiền
– Gyu Ho đội mũ tiền lắc lư cái đầu ngay trước mặt mà thì ai mà trụ nổi
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋphụ đề màu mè quá trời
– ㄹㅇ(thật luôn) đúng cái vibe tỏa ra từ tiền ㅋㅋㅋ
Song song với những lời bàn về chất lượng, tiếng cười của những người đã xem cũng bùng nổ.
– Đoạn đầu bác ấy đảo mắt hoảng loạn buồn cười vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Bác hói: đây là đâu vậy..?
– Đm plot twist kkkkkkkkkkk bác này sao hài thế kkkkkkkkkk
– BỊ LY HÔN!!! CHẮC CHẮN!! kkkkkkkkkkkk thề luôn cười thật chứ không phải cười xã giao
– Ôi thật sự cười to nhất năm nay kkkkkkkkkk cười đến run cả hàm
– Đoạn đầu tưởng bác là kiểu người bình thường lỡ lạc vào hang ổ bọn điên rồi ㅋㅋ hóa ra chính bác ấy mới là người bất thường nhất
– Rốt cuộc sao bác ấy lại đảo mắt loạn xạ thế??
– Bác hói thiện cảm thật sự kkkk thấy bác cho lời khuyên chưa kìa
– ㄹㅇ(thật luôn) lời khuyên thấm vào tận xương tủy.. nhân cách.. thực lực.. bác ấy có tất trừ mỗi tóc
– Muốn xem bác ấy với Gyu Ho quay chung một tập ‘Giới Thiệu Bạn Hói’ quá.. chắc thành tình bạn thật luôn
Xuyên suốt cả chương trình, bên cạnh những câu chuyện về vị thánh Maeda tung hoành ngang dọc thì chuyện về các thành viên New Black cũng nổ ra.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋlúc bị Seon Woo Joo lừa tôi cũng ㅇ_ㅇ y hệt
– Đổ xúc xắc = ngẫu nhiên còn gì??
– Lại còn mặt dày nói bằng tiếng Hàn là ‘chúng tôi gọi đó là trùng hợp’ rồi bảo sensei kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhà này đúng lừa có tiếng
– Oa mà tiếng Nhật đứa nào cũng giỏi ㄹㅇ
– Xem Twitter fan Nhật thấy khen mấy đứa nhỏ chăm chỉ với ngầu quá.. đang khen thế
– Bỏ cái khoản không cười ra thì New Black cái gì cũng giỏi
– Mà tôi là người Nhật đây, xem cái này thấy có thiện cảm thật
– ㅇㅇ lễ phép với tiền bối thì đúng là lễ phép, nhưng nhìn ra ngay là các em nghiêm túc đối đãi với nhau như nghệ sĩ
– Ôi muốn dính chặt lấy New Black quá.. (không phải người thật, chỉ mặt thôi)
Cứ như thế, đám ảnh meme khởi nguồn từ cộng đồng thần tượng bắt đầu lan sang các cộng đồng khác.
[Quý vị nên tránh xa rượu bia]
(Video thánh Maeda hét ‘Sẽ bị ly hôn. Chắc chắn luôn!’)
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋcái này là gì vậy?
– ự ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ vỡ trận thật rồi
– Buồn cười vãi bác hói này là ai thế?
– New Black sang Nhật hồi nào vậy ㅋㅋ
– Mà đúng là mê rượu thì vợ chồng tan vỡ thật.. ㄹㅇ(for real) fact.. đừng hỏi sao tôi biết..
– Ông bị ly hôn rồi à?
– Đồ khốn
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Chả biết cái gì nhưng tôi phải đi xem mới được ㅋㅋㅋㅋㅋ
Một câu nói để đời của thánh Maeda đã thành ảnh meme và đang lan đi với tốc độ chóng mặt.
Là những tấm ảnh có cả biểu cảm tuyệt đỉnh lẫn dòng phụ đề in đậm.
Trong khi những bài kiểu ‘Thời trai đẹp của bác hói đang hot trong ảnh meme’ được đăng lên, thì các phát ngôn châu ngọc của ông cũng được chú ý.
[Danh ngôn để đời của ngài Hói đang hot list]
(Tuyển tập ảnh chụp màn hình)
-
- Uống rượu = ly hôn
-
- Nhan sắc không quay trở lại (feat. mắt mũi miệng là hệ sinh thái quý giá)
-
- Tránh xa nữ sắc, sự nghiệp là vĩnh cửu
Mấy tấm bên dưới là phản ứng của New Black cố nhịn cười
– Này ㅋㅋㅋㅋNew Black mấy đứa ngồi đó ghi chép cái gì thế
– (ảnh chế nhà độc tài đang ghi chép) Nữ..sắc..thì.. tiết chế..
– New Black ngồi đó nhịn cười kiểu gì vậy ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Bảo mắt mũi miệng là hệ sinh thái quý giá, thế sao của tôi hỏng bét từ đầu rồi
– Cái đó là do bạn xấu sẵn nên chắc bác ấy cũng chịu thôi ㅜㅜ
– Mới sáng ra đã chơi ác thế, cái thằng mất dạy này
– Thì đưa tôi cái nhan sắc để mà phá đã ㅋㅋ bảo nhan sắc không quay lại, nhưng ít nhất phải đến thì mới có cái mà tiễn đi chứ..
– Mà cái này ㄹㅇ đâu chỉ đúng với giới giải trí, thể thao cũng áp dụng được mà?? Ngay lúc này tôi nghĩ tới mỗi Meokbwi thôi.
(Chú thích: Meokbwi (먹뛰) — tiếng lóng trong thể thao Hàn, nghĩa đen là ‘ăn rồi chạy’, nghĩa bóng chỉ cầu thủ nhận lương/phí chuyển nhượng khổng lồ nhưng khi thi đấu thì tệ hại.)
– Cứ mỗi lần ngài Hói nói là các em lại phải nhịn cười buồn cười vãi ㅋㅋㅋㅋ nhớ ngay tấm ảnh “vĩ nhân đáng kính số 1” hồi tiểu học
Khi tấm ảnh meme ‘Tránh xa nữ sắc, sự nghiệp là vĩnh cửu’ trở thành chủ đề nóng ở cả cộng đồng fan bóng chày lẫn bóng đá.
Thì tại các trang tập hợp fan của giới nghệ sĩ, những phát ngôn ấy cũng đang gây sốt.
[Lời khuyên của thần Hói mà tôi muốn cho ca sĩ/diễn viên của mình nghe]
(Tuyển tập ảnh chụp màn hình)
Là phát ngôn của ngài Hói đang cực hot
Vừa nghe vừa vỗ đùi cái đét
– ㄹㅇ lời khuyên hữu ích ㅋㅋㅋㅋ sao mà chuẩn thế
– (ảnh thánh Maeda thời còn là mỹ nam)
– Ra là nhân chứng sống..
– Ai muốn phản biện thì cứ nhìn cái đầu hói kia rồi hãy nói
– Mà cái đó đúng fact ㅋㅋㅋㅋ mẹ kiếp..
– Mấy đứa không hiểu bác ấy đang nói gì là những đứa đang đu idol hạnh phúc nhất đấy..
– Anh Gu lái xe lúc say rượu nào đó ơi anh có đang xem không
– Mà này không phải thần Hói đâu, là thánh Maeda.. hay Satan
Cứ như vậy, khi phát ngôn của thánh Maeda đang được truyền tai giữa các fan thuộc đủ mọi lĩnh vực.
Thì tại Nhật Bản – thị trường mục tiêu chính của nội dung lần này – phản ứng từ cộng đồng mạng cũng bắt đầu xuất hiện.
_________________________________________
Trong lúc các Soufflé Nhật để lại cảm nhận trên mạng xã hội.
Thì cả những khán giả đại chúng vốn chẳng liên quan gì đến thần tượng cũng lần theo thuật toán mà tìm đến video.
‘Ừm……?’
Kawasaki Eriko, một bà nội trợ 43 tuổi, thấy bối rối trước đoạn video lần đầu nhìn thấy.
‘Cái gì thế này?’
Đang tìm xem mấy video ca nhạc hay sân khấu ngày xưa thì đột nhiên một video kỳ lạ hiện ra.
Khi cô đưa chuột định rê con trỏ lên nút [x].
‘Giọng này mình nghe ở đâu rồi nhỉ?’
Là một giọng hát rất đục, nhưng nằm đâu đó trong ký ức.
Cô rê chuột lên thanh phát của MeTube xem lướt qua thì quả nhiên, một gương mặt quen thuộc hiện ra.
‘Maeda Shin mà.’
Là ca sĩ mà thời đi học cô rất hay nghe.
Hồi ấy ông có rất nhiều người hâm mộ.
Còn bây giờ thì là nhân vật quen thuộc luôn xuất hiện mỗi khi các tạp chí tuần điểm danh ‘Top 10 ca sĩ tuột dốc thảm hại’.
Và……
“New Black?”
Cái tên này thì cô cũng có nghe qua.
Y như trường hợp của Maeda Shin, tức là theo chiều hướng không lấy gì làm hay ho.
‘……Ừm.’
Nghe nói là ca sĩ quốc dân của Hàn Quốc.
Cứ mỗi lần nghe cái tên này trên TV là cô lại thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Nghe đâu hồi gần đây khi họ đến Osaka thì fan của họ đã gây ra tranh cãi, TV bảo thế.
Cô nheo mắt lại theo một phản xạ liên tưởng rất tự nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Trước những gương mặt mà cứ mỗi lần cười là mắt lại được chiêu đãi cảnh đẹp, con trỏ chuột cứ dần rời xa khỏi nút [x] của trình duyệt.
“Hừm hừm.”
Cả một dàn visual đa dạng như một set tráng miệng kiểu Pháp tụ họp một chỗ, tự dưng khóe môi cô cong lên.
Một, hai phút trôi qua và cô bị cuốn vào lúc nào không hay.
Có cả đoạn Maeda Shin đích thân bình luận về những ca khúc thịnh hành thập niên 80 và 90.
Lại có cả sân khấu hát live mà không bỏ tiền ra thì khó lòng xem được.
Phải nói là cảm giác như đang có một chuyến du hành ký ức sau bao năm.
Và rồi…….
‘À. Thảo nào ở Hàn Quốc bọn họ nổi tiếng.’
Cô phải trầm trồ trước cách New Black phối lại và hát ngay tại chỗ bài hát vốn đã bị chôn vùi của Maeda Shin.
Đó là một cú sốc đầy mới mẻ.
Bởi vì với nhan sắc chỉ cần thở thôi cũng đủ hút fan như thế, cô đã mặc định là thực lực chắc chẳng ra gì.
‘Giỏi thật……’
Không chỉ Woo Joo – người phụ trách phối khí – mà các thành viên khác cũng đều là những người có thực lực phi thường, mỗi người một sở trường.
Phải nói thế nào nhỉ, giống như những nhân tài mà nếu debut ở Nhật thì đã tản ra mỗi người một ngả, đứa làm dance, đứa làm vocal, đứa làm producer, ấy vậy mà lại tụ hết vào một chỗ.
Thế thì ở Hàn Quốc không thành công mới lạ.
Cảnh họ cùng Maeda Shin phối lại và hát thật hay bài hát bị chôn vùi ‘Ngôi Nhà Của Bướm’ (蝶の家) cướp trọn ánh nhìn của cô.
Đặc biệt là Seo Ri Hyuk, cái cậu cứ liên tục vuốt tóc ra sau.
‘Dễ thương ghê.’
Rõ ràng vừa nãy còn là gương mặt lạnh lùng, vậy mà lúc hát thì trông mềm mại như một con búp bê bông được bơm không khí ấm vào bên trong.
Phải nói là cứ mỗi lần cất tiếng hát, người cậu lại phồng lên rồi xẹp xuống phập phồng như một chú chim nhỏ.
Giọng thì lại còn trong trẻo đến thế.
“…….”
Ngay cả khi video kết thúc rồi, dư âm vẫn cứ vấn vương mãi.
Eriko gõ ‘Ngôi Nhà Của Bướm’ vào ô tìm kiếm của MeTube.
Bởi vì giai điệu mộng ảo ấy vẫn còn quẩn quanh bên tai nên cô muốn nghe cả bản gốc.
Trong lúc bài hát vang lên từ loa máy tính, cô tìm ‘New Black’ trên cổng thông tin.
‘Quả nhiên.’
Trên mạng ngập tràn những câu chuyện chẳng khác mấy so với thông tin cô vẫn thường tiếp nhận qua TV.
Nhưng có gì đó không hợp lý.
Giữa New Black đang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Maeda Shin và New Black mà cô vẫn thường nghe kể tồn tại một khoảng cách khổng lồ.
Rồi cô cũng nhận ra lý do.
‘Nghĩ lại thì mình chưa từng tận mắt xem bao giờ.’
Cô thấy tên họ nhiều lần qua mấy chiếc bánh Soufflé bày trong siêu thị hay qua các chương trình TV.
Nhưng cô nhận ra sự thật rằng mình chưa một lần nào xem New Black thật sự.
‘Cứ xem thử thêm lần nữa vậy.’
Cô tự nhủ rằng mình chỉ hơi tò mò về New Black một chút thôi, rồi bật MeTube lên.
‘Để xem là đài nào đã.’
Vừa nghĩ phải kiểm tra xem cái này được làm ở kênh nào.
“Ừm……?”
Cô bối rối trước cái tên kênh kỳ quặc: NewBlack TV World.
Có vẻ đây không phải đài truyền hình mà là tự sản xuất.
Bật ra một tiếng cười ngơ ngác, cô bấm vào một nội dung tiếng Nhật khác trên kênh.
Trong lúc đó, cô bấm nút tắt tiếng trên điều khiển để chặn âm thanh từ chương trình thời sự trên TV.
[Chuyện chính phủ Hàn Quốc dốc toàn lực nâng đỡ New Black thì chắc ai cũng biết rồi. Như quý vị thấy đấy, gần đây họ còn nhận được cả hợp đồng quảng cáo của chính phủ về phát triển vùng miền…]
Trong căn phòng khách đã yên ắng, nhạc nền từ nội dung của New Black vang lên.
Cứ như thế 5 phút, 10 phút, rồi 1 tiếng, cô xem video mà chẳng hay biết thời gian trôi.
Khi đoạn video bắt đầu từ kênh World nối tiếp sang NewBlackTV.
Thì chương trình giải trí của New Black leo lên xu hướng thời gian thực của mạng xã hội Nhật, kéo theo bao nhiêu chuyện om sòm.
Nó lọt cả vào xu hướng tìm kiếm của cổng thông tin lớn nhất, và như một phản ứng ngược, bình luận ác ý cùng lượt dislike đổ xuống ào ạt.
– Nhật Bản cũng tiêu đời hết rồi www giờ chỉ còn nước chìm nghỉm thôi
– Rốt cuộc xem mấy thứ này làm gì cơ chứ phí đời phí thời gian
– Mấy kẻ ngồi viết bình luận giờ này thì có tư cách gì mà nói
– Idol Hàn Quốc sao đứa nào tướng cũng dữ dằn thế. Ngũ quan sắc quá nhìn phát nào cũng thấy ngợp
– Chắc định bắt chước sự gần gũi của idol Nhật đây mà, không dễ đâu
Trong lúc người Hàn xem bản dịch bình luận tiếng Nhật rồi hoang mang tự hỏi ‘Bọn này không biết diss cho ra hồn à…?’
Thì càng ồn ào thành sự kiện lớn, bước chân của những người thấy tò mò lại càng dồn dập.
Trong khi tốc độ ấy vẫn tiếp tục tăng.
Thì trên bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản, ‘Ngôi Nhà Của Bướm’ của thánh Maeda bắt đầu leo lên.
Đó là biến chuyển chảy vào từ thế giới ngoài đời thực – khác hẳn với trên mạng, nơi chỉ toàn những người nói rằng mình ghét New Black.
____________________________________
Phản ứng dành cho video MeTube nóng hổi.
Tỷ lệ dislike cao quá nên tôi cũng chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Nhưng nhìn lượt xem thì rõ ràng là có sức lan tỏa.
「Chúc mừng thầy Maeda ạ! Nghe nói ‘Ngôi Nhà Của Bướm’ đã lọt bảng xếp hạng nhạc số rồi ạ.」
「Chúc mừng gì mà chúc mừng? Phiền chết đi được.」
Trong cuộc gọi hỏi thăm, đầu dây bên kia tặc lưỡi.
「Lúc coi tôi là đồ bỏ đi thì chẳng nói gì, giờ tự dưng thấy lên TV lại gọi điện hỏi han là thế nào.」
Nghe thầy phát biểu ý kiến một cách thẳng thừng kèm câu “Lũ khốn kiếp”, tôi phải tạm thời để ống nghe ra xa.
Dù vậy có vẻ tâm trạng thầy đang rất tốt.
Chẳng qua thầy nghĩ sự chú ý này rồi cũng sẽ nguội đi nhanh thôi, nên đang tự răn mình thì đúng hơn.
「Cái chuyện tôi lên bảng xếp hạng ấy cũng chẳng có gì to tát đâu.」
「Vậy ạ?」
「Ở đất nước này có tới mấy chục cái bảng xếp hạng cơ mà.」
Theo lời thầy giải thích thì bên Nhật bảng xếp hạng đa dạng vô cùng, nên không giống cảm giác ‘Oaa lọt bảng xếp hạng rồi!’ như ở nước mình.
「Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt mà. Thầy phải vui lên chứ ạ.」
「Sự chú ý tạm thời dành cho một kẻ hết thời thôi. Mà cái đó không quan trọng.」
「Vâng thưa thầy.」
「Lời khuyên của tôi thì một lần nữa……」
Tôi phải nghe thầy nói suốt chừng 30 phút.
Hẹn lần sau lại gọi hỏi thăm rồi cúp máy, tôi tranh thủ dạo thêm một vòng trên mạng và MeTube.
Thằng út vừa nhìn máy tính bảng vừa nói.
“Đi đâu cũng thấy mặt thầy Maeda thôi nà. Xem ra sức công phá của đoạn đó ghê thật.”
“Cũng phải thôi.”
Câu ‘Sẽ bị ly hôn! Chắc chắn luôn!’ đã lên ngôi thành một meme mang tính giáo phái khắp mọi ngóc ngách internet ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.
Bi Ju hỏi.
“Nhưng mà thầy Maeda có ổn không anh? Chẳng phải thầy ngại bị nhắc đến chuyện đời tư sao ạ?”
“Hình như bên ê-kíp đã hỏi thầy trước rồi. Nghe bảo thầy đã đồng ý rất vui vẻ.”
Có vẻ so với việc bài hát bị chôn vùi của mình lọt bảng xếp hạng, thầy còn thích chuyện mình gây sốt trên mạng hơn.
Mà thôi, dù sao thì phản ứng cũng lớn hơn dự tính.
Tôi từng nghĩ chỉ là một video MeTube được đăng lên êm đềm rồi kết thúc ở mức lan truyền nho nhỏ thôi.
Vậy mà nhờ có các cư dân mạng Nhật Bản trợ giúp, nó đã thành chủ đề lớn.
“Dislike bao nhiêu cái rồi nhỉ? Ước gì mấy cái đó đều là tiền.”
“Oa. Nghe cứ như ông già thật đấy…… Á!”
Ri Hyuk đang cười khoái trá nhìn Ji Ho liền nói.
“Vì mấy người này ngốc mà. Không thèm quan tâm mới đáng sợ hơn nhiều chứ. Thế này thì người ta lại tò mò rồi càng đi tìm xem hơn còn gì.”
“Thế này thì chắc là món Soufflé của bóng tối rồi ạ.”
Câu nói của Jung Hyun khiến cả bọn phá lên cười.
Đúng là một cách ví von quá chuẩn.
Cứ gào ầm lên ‘New Black! Cút đi!’ như thế thì người ngoài lại thấy ‘Gì thế? Gì thế?’ rồi đâm ra quan tâm.
Dĩ nhiên tôi cũng chẳng biết một video MeTube thì ảnh hưởng được đến đâu, nhưng nếu nhờ vậy mà có thêm người thấy có thiện cảm thì chẳng phải là chuyện tốt sao.
Chỉ có điều mục bình luận nổi bật đầy rẫy comment ác ý bằng tiếng Nhật thì hơi chướng mắt……
“Có Soufflé nói tiếng Tây Ban Nha đang chửi nhau kìa nà.”
“Chỗ này là tiếng Nga.”
“Oa. Hóa ra bằng tiếng Anh cũng chửi thâm thúy được đến thế này cơ đấy…….”
Có quá nhiều bình luận tinh vi đến mức bọn tôi ngồi xem mà phải mò xem bộ phận cơ thể hay vị trí nội tạng nằm ở đâu.
Phải nói là từ sau khi MV của Nine cán mốc 100 triệu view thì bình luận của fan nước ngoài tăng lên trông thấy.
Đến đó thì tôi gập máy tính bảng lại rồi đứng dậy.
“Nào. Đến giờ đi họp rồi. Đám tay sai.”
“Em muốn xem thêm chút nữa…….”
Thấy mấy đứa em cứ nấn ná vì lâu lắm mới được lướt web thỏa thích, tôi bật cười.
“Đứa nào đứng dậy trước tiên thì làm tay sai số1.”
“Em! Em ạ!”
Bi Ju đang nằm dài trên sofa liền bật dậy chỉ bằng sức cơ lõi, y như nhân vật chính phim Ma Trận né đạn.
Nhìn cậu ta hớn hở vì được làm tay sai số 1, tôi phì cười.
Cứ thế tôi dẫn các em lên phòng họp tầng 3.
“Bọn em chào mọi người ạ!”
“Chào nhé.”
Nhân viên tổ A&R và tổ sản xuất đang tụ tập trò chuyện.
Tổ TF New Black cũng đang vừa nhìn laptop vừa bàn bạc chuyện này chuyện kia.
Hôm nay chính là buổi chọn ra title track và bàn các concept chi tiết như trang phục.
“Nghỉ ngơi ổn chứ?”
“Vâng ạ.”
Nhân viên tổ sản xuất hỏi thăm tôi khi tôi vừa ngồi xuống.
“Bài thì sao? Đợt này nộp rồi hả?”
“À, vâng ạ.”
“May quá, làm xong rồi à. Vất vả rồi nhé.”
PD Na Sang Yoon cùng các nhân viên khác vỗ vai tôi hoặc gửi ánh mắt động viên như thể biết tôi đã cực khổ thế nào.
“Không, em thì…….”
Đang lúc tôi rón rén định mở lời.
Các nhà soạn nhạc lại làm ra vẻ mặt kiểu không nói cũng hiểu.
“Bị bí bài nên hoang mang lắm đúng không? Nhưng không sao đâu. Ai chả có lúc như vậy.”
“Sống đến từng này tuổi mà giờ tôi mới thấy Seon Woo Joo bị bí bài đấy.”
“Cậu có thể lo là hay mình sắp bước vào giai đoạn tuột dốc, nhưng thi thoảng cũng có lúc như thế mà.”
Nhìn các đàn anh dân producer đang an ủi mình bằng cả tấm chân tình, tôi chẳng biết phải nói gì.
“Em…….”
Miệng tôi không sao mở ra được.
Ji Ho và Ri Hyuk nhìn tôi rồi quay sang cười khúc khích với nhau và bắt đầu cãi cọ, còn Bi Ju và Jung Hyun thì khẽ hô “cố lên” cổ vũ.
Sao tôi lại có cảm giác lồng ngực nghẹn ứ thế này nhỉ.
“Mọi người vẫn ổn cả chứ?”
Ngài chủ tịch xuất hiện, dẫn theo giám đốc Jo và anh trưởng ban.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, giám đốc mở lời về vụ bỏ phiếu kín.
“Đây là cuộc bỏ phiếu kín để chọn ra title track. Chúng ta sẽ phát ngẫu nhiên. Mỗi người chọn hai bài mình thấy hay nhất để đưa vào vòng chung kết.”
Sau khi tất cả gật đầu.
Bài hát đầu tiên vang lên trong căn phòng họp đang bao trùm bởi sự im lặng nghiêm túc.
“……A.”
Ngay từ mở màn đã là Lạc Hoa.
Trong lúc mấy đứa em vô thức nhìn sang tôi, còn tôi thì mấp máy môi.
Có lẽ nhận ra sự thay đổi đó, các nhân viên tổ sản xuất ngồi đối diện khẽ hạ ánh mắt xuống.
Đó là sự tế nhị dành cho tôi – người đang rất ngượng ngùng.
Họ giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật gù thưởng thức đoạn dạo đầu – nhưng chỉ được một lúc.
Chưa đầy 10 giây, các nhân viên tổ sản xuất đã ngẩng phắt đầu lên với biểu cảm kiểu ‘!!!’.
“…….”
Đám dân đen phẫn nộ mắt bắt đầu long lên sòng sọc.
Bình luận cho Chương 391
Bình Luận
Chương 391
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...