Chương 346
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

PBS Music On.
Cùng với logo ‘Giáng sinh Đặc biệt’, cặp MC nam nữ đội mũ ông già Noel trình diễn một sân khấu đặc biệt.
Sau khi kết thúc phần vũ đạo dễ thương nhảy theo nhịp một bài giáng sinh nổi tiếng.
– Giáng sinh vui vẻ!
– Trung tâm của làn sóng Hàn và K-pop toàn thế giới, chương trình âm nhạc trực tiếp Music On~!
Cặp MC nhả trọn mấy câu dẫn đã chuẩn bị nhân dịp Giáng sinh một cách mượt mà, rồi giới thiệu dàn khách mời.
– APB, Iris, Hi Color, Eno Ti! Còn có cả sân khấu giáng sinh chung của các tân binh gây bão suốt cả năm nay nữa ạ!
– Serenity! Wild!
– Và năm 2015! New Black – nhóm vươn lên thành idol top thịnh hành – cũng đã tới đây ạ!
Dòng phụ đề cỡ lớn “New Black” trôi qua, tiếp nối là tên TNT và Teen Spirit cũng hiện lên.
– Vậy chúng ta cùng thưởng thức sân khấu đầu tiên luôn nhé? Music~
– On!
Sau tư thế signature chĩa ngón trỏ vào máy quay, sân khấu giáng sinh của các idol tân binh lập tức bắt đầu.
Chương trình Giáng sinh đặc biệt.
Vì là chương trình điểm lại những ca khúc nổi nhất năm, nên các nhóm vừa hát bài của mình, vừa cover nhiều bài giáng sinh nổi tiếng.
Line vocal của Iris và APB tụ lại đồng ca ‘All I Want For Christmas’.
Girlgroup Hi Color thì phối lại ca khúc chủ đề theo phong giáng sinh mà hát.
Trên cộng đồng idol, mấy bài đăng của fan đang xem trực tiếp thưa thớt trồi lên.
– Năm nay dàn tân binh cũng ổn phết
– Tại dàn tân binh năm ngoái hơi khủng thôi chứ dàn năm nay nói thật là ngon lắm rồi
– New Black, Street Boys, Serenity.. nghĩ tới thực lực thì giờ ngẫm lại đúng là năm ngoái đúng là đỉnh vãi
– Main vocal APB hát hay ghêㅋㅋㅋㅋ đúng cậu đó nhỉ? Đàn em quân ngũ ở [Truy Tìm Ký Ức]??
– Woo Joo nổi tiếng hay cười và hòa nhã với mọi người mà lại là idol duy nhất khiến cậu ấy phải cau mày ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Huấn luyện khắc nghiệt kiểu gì mà trong quân đội lại đào tạo ra được cả main vocal idol thế hả trời ㅋㅋ
– Mấy bạn Hi Color đúng kiểu “chuẩn gương mặt lò TJ”
Sau khi những câu chuyện về sân khấu chung của tân binh qua đi.
Music On bước vào nửa sau, rốt cuộc sân khấu New Black bắt đầu, và các bài đăng bắt đầu trồi lên tới tấp.
– Bi Ju ơiㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Hoa Gió nghe hWoai nghe mãi vẫn là tuyệt phẩm đó, for real
– Không biết có phải do tông màu album không, chứ Hoa Gió ngay từ intro là “visual/ Bi Ju” đã nổi bần bật rồi
(Chú thích: 비주 vừa là tên Bi Ju, vừa là cách rút gọn 비주얼 (visual). Câu này nghĩa vừa là “Bi Ju nổi bật”, vừa là “visual nổi bật”.)
– Hôm nay outfit dễ thương quá đi mấtㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhưng mà tò mò cái bài giáng sinh mà nhóm bảo chuẩn bị ghêㅋㅋㅋ kiểu gì cũng lại có món gì đó hay khủng khiếp bung ra cho coi
– Mọi người nhớ nha; khoai lang nướng. Hạt dẻ nướng. Và New Black.
Cộng thêm các Soufflé mới gia nhập sau kỳ trao giải, cái bảng tin vốn nguội ngắt trong tích tắc sôi sùng sục.
Giữa lúc fan các nhóm khác lè lưỡi ‘Đông quá trời đông…’.
Dưới màn hình hiện lên dòng phụ đề với cái tựa đơn giản ‘New Black – Merry Christmas’, và bài hát bắt đầu.
‘Woa.’
Chuyện bài giáng sinh Giáng sinh sẽ được phát hành trước thì ai cũng biết.
Nhưng với lời giới thiệu là fan-song, các fan chỉ đặt một kỳ vọng vừa phải.
Bởi nếu thật sự có ý định “làm hẳn hoi” với bài giáng sinh thì nhóm hẳn đã tung ra sớm hơn rồi.
Các Soufflé – vốn đoán đây chỉ là bài nghe nhẹ nhàng cho vui kiểu fan-service – chớp chớp mắt.
‘Gì vậy. Sao hay quá trời…?’
Trong màn hình, các thành viên khoác trang phục Giáng sinh, khẽ đung đưa người như đang tập thể dục nhịp điệu.
Trong lúc đó, một giai điệu tươi mới lọt vào tai.
Không khí giống như hồi bé, lúc đi trên phố hay bước vào một cửa tiệm, nghe bài giáng sinh vọng ra từ chiếc loa cũ kỹ.
Bài hát hòa cùng phông nền sân khấu ngập những chiếc hộp đỏ và cây thông Giáng sinh lấp lánh, cứ như một ngôi làng Giáng sinh trong tưởng tượng.
Nói sao nhỉ, cứ như thấy hiện ra cảnh nhà nhà nhả khói trắng trên ống khói, các chú lùn hì hục gói hộp quà, còn ông già Noel ngồi xe trượt tuyết do Rudolph kéo lướt trên đỉnh núi phủ tuyết.
Đúng lúc Ri Hyuk xử lý nốt cuối theo kiểu staccato, ngân ‘Lên xe trượt tuyết nào ta ta ta’ rồi nở nụ cười ấm áp.
– Đỉnh vãi ㅠㅠㅠㅠㅠ
– Bài hát hay vãi.. Woo Joo ơi cảm ơn cậu đã tới Trái Đất
– Hay dã man thật sựㅠㅠㅠ
– cái đoạn Bi Ju với Ji Ho hát luân phiên thích quáㅠㅠㅠ combo này đỉnh nhất luôn
– Hôm nay độ hòa giọng với độ hợp visual quá đỉnh
Giống như những người nghe trên TV, phản ứng trên mạng cũng đầy thiện cảm.
Nhạc của idol nhà mình thì đương nhiên fan đều thấy hay, nhưng bài mà càng hay một cách khách quan thì fan lại càng hạnh phúc.
‘Bài này nghe cứ như kiểu chắc chắn phải có một bản gốc nào đó.’
Cứ như trong booklet album mà có ghi [Ca khúc này là đại diện tiêu biểu của dòng giáng sinh Giáng sinh, đã trải qua vô số bản remake kể từ năm 1953…] thì cũng chẳng thấy lạ.
Tra thì chẳng có bài nào giống, nhưng cứ toát lên một không khí cổ điển.
Nói sao nhỉ, cứ như thể có một bản gốc hư cấu rồi được phối lại theo phiên bản thập niên 2010 để hát cover.
‘Có khi nào bị dính vấn đề nào đó rồi bị tố là đạo nhạc không?’
Đúng lúc dâng lên nỗi lo rằng cái cảm giác déjà vu này biết đâu là vì có bài nào đó giống, rồi sinh chuyện.
Các Soufflé bật cười khẽ mà lắc đầu.
‘…Làm gì có chuyện đó.’
Họ chợt nhớ tới hình ảnh Woo Joo – một con mọt nhạc chính hiệu – hễ nghe nhạc của ca sĩ thập niên 70, 60 trên mấy show giải trí là ‘Ồ! Bài đó bài đó!’ rồi mê tít.
Một người như vậy thì không đời nào lại không biết có những bài giáng sinh nào.
Vậy mà vẫn nảy ra cả cái ý nghĩ đó, chắc là vì bài hát hay quá mà thôi…
– bài này hay vãiㅋㅋㅋ
– kiểu chọn được bài giáng sinh hợp gu dân Hàn ghê
– cái này mà có video sân khấu trên Youtube là bản gốc lọt chart luôn
– kiểu nhóm đã dịch lời bản gốc sang tiếng Hàn như fan-song à?? tò mò lời bản gốc ghê
– lên xe trượt tuyết nào ta ta ta ta ta
Đang nghiêng đầu thắc mắc trước phản ứng lạ lùng của các fan khác, các Soufflé chợt nhận ra một sự thật.
“À…”
Chỉ có mình họ biết đây là ca khúc được phát hành trước, còn các fan khác thì đương nhiên mặc định đây là một trong vô số bài cover.
Rồi lời giải thích tình hình nối tiếp, hiểu lầm được đính chính xong.
– bài này mà là bản gốc thì còn đỉnh hơn nữa á???
– không phải bài hát chủ đề mà chỉ là bài trong album thì đỉnh thật sự
– ?? bài hay thế này mà sao Gyu Ho lại tung đúng ngày Giáng sinh?? Phải tung sớm hơn đi chứ
– đến cái tóc còn chả thấy thì tính kế trong đầu kiểu gì
– Gyu Ho: ㅠ?
– Biết là tung ra làm sự kiện thôi nhưng chắc chắn bài này lọt chart 100%ㅋㅋ
Chẳng mấy chốc, mấy bài đăng cạnh khóe kiểu ‘Thật ra giờ này New Black thì kiểu gì cái này chả lọt chartㅋㅋ’ cũng xuất hiện.
Nội dung nghe như thể chuẩn bị sẵn từ trước để lát nữa còn giật status ‘Ê ê ê! Ca khúc phát hành trước của album New Black lần này trượt chart rồi này!’.
Trong lúc đó.
Các Soufflé đang ngân nga đoạn điệp khúc tươi mới ‘Lên xe trượt tuyết nào ta ta ta ta- ‘ bèn lục lọi điện thoại.
‘Hay thế này mà sao không phát hành sớm nhỉ?’
Nỗi thắc mắc ngày một sâu.
___________________________
Cuối tuần trôi qua bận rộn.
Ngày sau khi lên chương trình đặc biệt Giáng sinh của Music On bên PBS, thứ Bảy bọn tôi tham gia chương trình đặc biệt tổng kết cuối năm của TBC.
Sau khi diễn sân khấu Hoa Gió y như hôm trước.
“Ư ư ư ư!”
“Cuối cùng thì mấy chương trình âm nhạc năm nay cũng xong rồiii!”
Trên xe hướng về salon, cả bọn nhún nhảy sung sướng.
Dù vẫn còn sân khấu cuối năm của ba đài lớn, nhưng việc toàn bộ chương trình âm nhạc năm nay đã khép lại khiến bọn tôi mừng rơn.
Nói sao nhỉ, cảm giác cái lúc phải khép lại năm 2015 đang tới gần trở nên thật rõ ràng.
“Mấy anh ơi! Mấy anh ơi! Ngoài kia có tuyết kìa!”
“Woaa!”
“Lát nữa xe dừng em mở cửa sổ một chút được không ạ? Em muốn chạm thử bông tuyết.”
Con đường buổi tối nhá nhem.
Trong lúc đèn tín hiệu, đèn pha và đèn hậu xe nhuộm bầu không khí xung quanh bằng đủ sắc màu.
Trên trời, tuyết đang rơi.
Tôi chợt nhớ tới cái ngày năm ngoái, chúng tôi đã tới trụ sở DNS để tập sân khấu chung cuối năm với Street Boys.
“Thời gian trôi nhanh thật…”
“Đúng ha anh. Anh Ri Hyuk giờ cũng thành người lớn rồi, còn em sang năm là lên lớp 12 rồi đó.”
“Sắp đến lúc rồi, ngày hoàng đạo sắp đến.”
“Ơ kìa. Vẫn hơn cái người sẽ 24 vào năm sau đó nha.”
“…Lúc bây đi nghĩa vụ, kiểu gì anh cũng cười nhạo lại cho coi.”
Trong lúc cậu út cười hề hề, cả bọn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ mà chìm vào tâm trạng.
Một giọng nói êm ả gây buồn ngủ vang ra từ radio.
[Bài tiếp theo tôi muốn gửi tới mọi người là một ca khúc gợi lên bầu không khí cuối năm ấm áp. Thật sự cứ nghe là thấy ‘à, bài này viết cho riêng mình đây mà’. Hãy cùng lắng nghe ‘Merry Christmas’ của New Black nhé.]
Tôi thấy radio bắt trend cũng nhanh thật.
Bài nhạc số vừa ra tối qua mà tối nay đã có tên trong danh sách phát của radio rồi.
Ri Hyuk hỏi.
“Không hiểu sao ai cũng bảo bài này giống viết cho mình rồi thấy yêu thích thế nhỉ. Đây là fan-song chúng ta làm cho các Soufflé mà.”
“Chắc giống ca như vụ bánh Soufflé thôi.”
“Nhưng mà mẹ em cũng bảo bài giáng sinh hay quá trời. Uống cà phê mà bật lên là ra không khí mùa đông liền.”
Đang trò chuyện thì anh Min Gi – người nãy giờ gõ ngón tay cộc cộc lên vô lăng – lên tiếng.
“Anh thì hiểu ý câu đấy đó.”
“Dạ?”
“Tụi em viết lời cho các fan nghe thật, nhưng nói sao nhỉ, cứ có cái ảo giác như đang hát cho riêng mình vậy. Chẳng hiểu sao anh còn thấy nhớ chuyện xưa nữa.”
“…?”
“Nói cho dễ hiểu là nó có bầu không khí mà mấy ông già như anh thích ấy.”
“À há.”
Bọn tôi cười tươi rói ‘Tụi em hiểu mà, khiến anh quản lý đầu 30 làm ra vẻ mặt buồn tủi.
Vừa rủ rỉ trò chuyện, bọn tôi vừa lướt internet.
Nhờ các fan stream sau khi sân khấu hôm qua kết thúc, ‘Merry Christmas’ đã lọt chart.
Cộng thêm cái mác “New Black” chăng.
Càng về sau thứ hạng càng leo lên, tới bây giờ, tức tối ngày hôm sau, đã nằm ở vị trí cao đủ để uy hiếp cả ‘Nine’.
– New Black: fan-song ‘Merry Christmas’ lọt chart thời gian thực Mango
– ‘New Black’ comeback tháng sau (tháng 1) tung ca khúc giáng sinh phát hành trước
– “Đúng là ông trùm nhạc số”, giáng sinh phát hành trước của New Black lọt chart
Nhìn mấy bình luận của các bậc phụ huynh trong mục đánh giá của trang nhạc số kiểu ‘Bài này ấm áp thật sự’, tôi bật cười.
“Biết phản ứng tốt vậy thì chúng ta tung ra sớm hơn có phải hơn không nhỉ.”
“Thì đó ạ.”
Đây là kết quả bọn tôi hoàn toàn không lường trước.
Team A&R, team sản xuất, rồi cả tiền bối Ha Seung Joo – nhà sản xuất – lẫn giám đốc Jo đều khen ‘Các em làm bài giáng sinh hay lắm’.
Nhưng phản ứng tốt tới mức này thì chẳng ai ngờ.
Ý kiến chỉ dừng ở mức ‘Hay là chúng ta tung phát ra làm fan-service đúng ngày Giáng sinh nhỉ?’ thôi.
Cậu út lên tiếng.
“Nhưng mà giờ mới thấy ồ wao, mà cảm giác bài này thật hay đó chứ. Hồi đó nghe chung bài chủ đề với mấy bài trong album trước rồi mới tới bài này nên thấy thường thường thôi ạ.”
“Đúng nhỉ. Ấn tượng lúc đó nghe cũng bình bình.”
Là vì mấy bài khác trong album đặc biệt quá “mạnh”, nên bài giáng sinh chắc cũng bị lu mờ đi.
Mùa giáng sinh cũng sắp hết rồi mới thấy bài được khen thì hơi tiếc, nhưng mặt khác trong lòng lại âm thầm khoái.
Vì nghe bài chủ đề thì chắc phản ứng còn tốt hơn nữa.
Tôi cười tươi rói nói.
“Khoai lang nướng.”
“Hạt dẻ nướng.”
Rồi cả bọn đập tay high-five hô lớn.
“New Black!”
“Bánh bao?”
Lúc Jung Hyun ‘Không phải bánh bao à?’, bọn tôi lại một lần nữa quyết chí sẽ trở thành bộ ba đại ca mùa đông.
Trong lúc đó, bài giáng sinh của bọn tôi vang lên rộn ràng.
__________________________________________
Sau khi làm đẹp ở salon.
Bọn tôi lại một lần nữa ghé đài PBS ở Yeouido đã tới hôm qua.
“Ồ wao…”
Hội trường tòa nhà mới.
Đang chờ ở hậu trường, bọn tôi ngó sang bên kia sân khấu mà thấy lạ.
“Trông như một nơi hoàn toàn khác luôn ạ.”
“Chỉ kê thêm bàn thôi mà không khí khác hẳn hôm qua nha.”
Chỗ mà bình thường khi làm chương trình âm nhạc thì đầy camera Jimmy Jib và staff đứng, hôm nay lại được lấp kín bằng những chiếc bàn.
[Lễ Trao Giải Giải Trí PBS 2015]
Đoạn VCR như thế lấp lánh khắp bốn phía.
Đây là lễ trao giải dành cho các chương trình giải trí của PBS phát sóng trong năm.
Trước hàng ghế khán giả cầm đủ loại biểu ngữ, những nghệ sĩ giải trí và diễn viên mặc tuxedo, đầm dạ hội hiện ra.
“Ồ wao…”
Khác với lúc ở cạnh mấy tiền bối idol năm-thứ-sáu nào đó, lần này lại có cảm giác lâu lắm mới đặt chân vào giới giải trí.
“Ơ, có cả tiền bối Gwak Si Hyun kìa. Tiền bối Gwak Si Hyun.”
“Woa.”
Gwak Si Hyun – diễn viên gương mặt vàng của Lemon Entertainment, được gọi là ngôi sao hàng đầu làn sóng Hallyu – đang ngồi thanh nhã trong bộ đầm đen.
Nói sao nhỉ, một gương mặt chỉ thấy trên phim nên chúng tôi thấy thật lạ lẫm.
Nghe nói cô ấy đang thực hiện một dự án gì đó liên quan đến điện ảnh cùng show ăn khách ‘[Mister Producer]’ của PBS nên bất ngờ tham dự, chứ không phải mấy lễ trao giải kiểu này, phải nói là gương mặt cực khó gặp.
“Ở công ty cũng thật sự khó gặp chị ấy lắm. Lát nữa có thời gian chắc em qua xin chữ ký quá. Woa. Woa.”
“Thích tới vậy à?”
“Chị ấy diễn hay lắm luôn á. Thật sự luôn á.”
Cậu nhóc diễn viên-tương-lai nhà tôi đặc biệt mắt sáng rực.
Ngoài ra hôm nay còn nhiều nghệ sĩ giải trí lần đầu gặp.
Dàn cast của ‘[Mister Producer]’ – được xem là một trong hai show quốc dân cùng với [Jusehan]- cũng lần đầu chúng tôi được thấy mặt.
“Bao nhiêu tiền bối lâu lắm rồi mới gặp kìa…”
Maxi – khoác áo họa tiết da báo cùng jacket đen – đang vẫy tấm biểu ngữ ‘Maxi is Hot’.
Rồi cả mấy danh hài Seo Ji Hyung, Oh Hyung Seok từng thấy ở ‘[Jusehan]’ cũng có mặt.
Rồi cả PD của [Khai Quật Danh Khúc] đang cười hạnh phúc, chắc nhờ rating bùng nổ năm nay.
Jung Hyun lên tiếng.
“Giống hồi lên ‘[Jusehan]’ ghê. Hồi đó em cũng thấy mấy tiền bối lần đầu gặp rồi ‘Woa’ phản ứng y vậy.”
“Ơ? Jung Hyun, em cũng ‘Woa’ hả?”
“Vâng.”
“Anh cứ tưởng là không.”
Vừa trò chuyện, vưà cảm nhận cái không khí căng thẳng sân khấu lâu lắm mới có, bọn tôi nở nụ cười khoan khoái.
– Đây là các ca sĩ hạng đặc biệt đã đến với Lễ Trao Giải Giải Trí hôm nay!
Trong lúc MC – phát thanh viên Baek Sang Jung – nhả câu giới thiệu, anh trợ lý đạo diễn đứng chờ bên cạnh ra hiệu.
“Chúng em lên đây ạ.”
Bọn tôi gật đầu rồi bước lên sân khấu.
– Sân khấu kết thúc phần 1 của New Black! Mời quý vị thưởng thức ngay bây giờ!
Trước ánh đèn rọi thẳng xuống chói chang, bọn tôi cười tươi rói tụ lại thành đội hình sân khấu.
Cùng với đoạn dạo đầu của ‘Nine’, tiếng hò reo từ hàng ghế khán giả bùng lên.
“Woaaaa!”
Trong lúc các diễn viên vỗ tay nhẹ nhàng, các nghệ sĩ giải trí cũng vừa vỗ tay vừa hò reo ‘New Black kìa!’.
Tôi còn thấy anh Seo Ji Hyung vô tư hô ‘New Black nhà mình ơi!’ rồi bị người xung quanh cản lại.
Ji Ho cầm mic hô lớn.
“Lễ Trao Giải Giải Trí! Make some noise~!”
“Woaa!”
Ngay sau đó, trong lúc bọn tôi lắc lư người hát ‘Nine’, phản ứng nồng nhiệt dội lại.
Có cả mấy nghệ sĩ giải trí làm theo động tác điểm nhấn trước máy quay trông buồn cười.
Mỗi lần bọn tôi nhắm vào các ứng viên đề cử mà chỉ ai đó, mọi người đều vui vẻ đón nhận.
“Woaaa- !”
“Cảm ơn mọi người! Chúc một đêm tuyệt vời ạ!”
Sau khi kết thúc phần 1 rồi vẫy tay chào máy quay.
Đèn máy quay tắt, phần 1 của Lễ Trao Giải Giải Trí khép lại.
Trong lúc TV trong hội trường đang chiếu quảng cáo, mọi người nhốn nháo đi vệ sinh hoặc di chuyển để dặm lại make-up.
Và rồi…
“New Black!”
Mấy nghệ sĩ giải trí có quen mặt tiến lại chào hỏi.
Có người tưởng như mới nói với nhau vài câu mà giờ thân thiết ‘Dạo này nhạc hay ghê’, lại có chị Maxi từ xa vẫy biểu ngữ với nụ cười ẩn ý.
Trong đám khán giả cũng có người thấy bọn tôi lạ mắt nên đang định đi vệ sinh thì dừng lại ngắm.
Danh hài Oh Hyung Seok hỏi.
“Chụp tấm selfie kỷ niệm được chứ?”
“Vâng. Đương nhiên ạ.”
“Tập trung lại đây để chụp selfie với New Black nào mọi người ơi!”
Trong khi chúng tôi đang chụp ảnh selfie và gửi những trái tim bằng ngón tay với mọi người ở các bàn khác nhau, một người đàn ông cao lớn mặc áo hoodie tiến đến chỗ chúng tôi.
“Chào các bạn. Lần này mới gặp nhỉ.”
“Vâng. Chào anh ạ!”
PD Shin Mu Rok – người phụ trách chỉ đạo ‘[Mister Producer]’ của PBS – cười với vẻ mặt ủ rũ đặc trưng.
“Tôi xem mấy show năm nay rồi, các bạn có ý định lên chương trình của chúng tôi không?”
Đây là một kiểu mời tham gia ngẫu hứng.
Bọn tôi tròn xoe mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
“Được chứ ạ. Bọn em thích quá luôn ạ.”
“Tôi đang chuẩn bị dự án mới cho sang năm, có một cái mà tôi nghĩ chúng ta làm chung sẽ vui lắm.”
Bọn tôi bảo chỉ cần được mời là vinh hạnh rồi, rồi quay sang mọi người xung quanh ‘Mọi người làm chứng cho chúng em nha?’ mà cười tươi rói, khiến anh ấy cũng cười.
Đoạn anh chìa tờ giấy ra.
“À, ký tặng giùm tôi với cái tên ‘Shin Myung Su’ được không?”
“Vâng ạ!”
Tôi vừa viết ‘Gửi Myung Su thân mến của chúng ta’ lên giấy vừa cười hỏi.
“Myung Su mấy tuổi vậy anh?”
“Là ba tôi đó. 66 tuổi. Dạo này cứ hỏi bao giờ New Black lại lên [Khai Quật Danh Khúc].”
“À…dạ.”
Nhìn cái cảnh tôi hí hoáy sửa lại thành lời chúc ‘Chúc bác sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh’, những người đứng xem xung quanh bật cười.
Cứ thế, khi sắp tới giờ vào phần 2, bọn tôi quay lại chỗ.
“Woa. Đỉnh thật…”
Trong lúc bọn tôi đang hạnh phúc trước lời mời tham gia show đến bất chợt.
Cậu út – nãy giờ tự dưng biến đâu mất – mặt đỏ bừng cầm tờ giấy ký tặng chạy tới.
“Em xin được chữ ký rồi ạ!”
“Thích tới vậy à?”
“Không phải ạ. Hơn thế cơ…”
Ji Ho cười với gương mặt hạnh phúc.
“Con gái chị ấy bảo thích tụi mình ó nên em gọi video một lát rồi quay lại đây đấy ạ. Bé nhìn thấy em còn khóc nữa cơ.”
Tôi không nhịn được cười khi thấy cậu ấy đặt tay lên má và thích thú vì đã có cuộc gọi video với gia đình của diễn viên mà cậu ấy vẫn luôn ngưỡng mộ, với tư cách là một ca sĩ.
__________________________________
Mùa cuối năm, New Black đang chạy cái lịch bận tới mức không có lấy một giây ngơi nghỉ.
Chủ nhật.
Thời điểm còn vài tiếng nữa là HBS Music Awards bắt đầu. Các Soufflé ngồi trước TV.
“Ba ơi! [Khai Quật Danh Khúc] sắp bắt đầu rồi kìa!”
“Ba tới đây!”
“Mẹ cũng qua nhanh lên! Mẹ thích cái này mà!”
Đây là ‘[Thử Thách! Biệt Đội Khai Quật Danh Khúc]’ – chương trình được tầng lớp khán giả trung niên và cao tuổi yêu thích nhất năm nay.
Dòng phân loại “Mọi lứa tuổi” kết thúc, màn hình bừng sáng.
Giữa lúc từ khóa [Trực Tiếp] hiện lên ở phía trên, MC xuất hiện trước mặt khán giả.
“Hôm nay làm gì vậy?”
“Nghe nói tập trung hết các ca sĩ từng tham gia năm nay lại làm sân khấu trực tiếp. Có cả sân khấu đặc biệt nữa Ạ.”
“Ơ ơ, kìa đề là đặc biệt tất niên ‘trận Vua của các Vua’ đó.”
“Nghe bảo New Black cũng lên nữa.”
Nghe vậy, cả nhà gật gù.
“Tụi nó cũng lâu lắm mới thấy lại ở đó ha. Chẳng phải bảo là rời chương trình rồi sao?”
“Chắc chỉ lên một lát thôi.”
“Bài ‘Cuộc đời’, ước gì tụi nó diễn lại. Ngoài [Khai Quật Danh Khúc] ra thì chẳng thấy đi đâu hát cả.”
Giữa lúc mấy câu chuyện đó qua lại, sân khấu của các ca sĩ [Khai Quật Danh Khúc] nối tiếp nhau.
Cha Woo Hyun, ban nhạc Jo Yuri, Lisa, Song Bo Hyung, v.v.
Sau khi sân khấu của dàn cast mùa 1 – những người đã góp công tạo nên [Khai Quật Danh Khúc] như hôm nay – nối tiếp nhau.
Tới sân khấu ‘Cuộc đời’ của New Black.
Trong lúc các thành viên nhập tâm cảm xúc mà hát, phản ứng của khán giả trầm trồ trước thực lực vocal tiến bộ hơn trước một bậc vọng ra từ TV.
Sau khi sân khấu ‘Cuộc đời’ đầy dư âm khép lại.
– Hôm nay tụi em còn chuẩn bị cả một sân khấu giáng sinh đặc biệt, không biết tụi em trình diễn được không ạ?
– Đượccc!
– Anh hỏi khán giả đó ạ. Các thành viên yêu quý à.
Khi khán giả cười đáp ‘Được!’, sân khấu giáng sinh của New Black nối tiếp.
Giống như phản ứng của những người xem giáng sinh trên chương trình âm nhạc, các khán giả xem tại nhà cũng phản ứng đầy thiện cảm.
“Ơ kìa, bài đó hay ghê.”
“Hát hay thật.”
Khi sân khấu New Black khép lại, để đoạn điệp khúc ‘Lên xe trượt tuyết nào ta ta ta ta’ còn vấn vương bên tai.
Những khán giả trung thành đang xem [Khai Quật Danh Khúc] tại nhà lên tiếng.
“Cái đó so với mấy kiểu nhạc thời nay thì hay thật đấy.”
“Đúng không ạ?”
Các Soufflé nở nụ cười rạng rỡ nói.
“Lát nữa HBS có New Black lên Music Awards đó. Lát coi cùng luôn nha?”
“Tụi nó lại lên sóng bên đó nữa hả?”
“Ừ, chắc lần này cũng hát lại bài giáng sinh này luôn đó ba.”
“Ồ…”
Ba mẹ phát tín hiệu tích cực.
Đó là khoảnh khắc tầng lớp khán giả vốn chẳng mấy quan tâm tới sân khấu cuối năm của các idol, bắt được luồng gió [Khai Quật Danh Khúc] mà “nhập hội” sang cả HBS Music Awards.
Bình luận cho Chương 346
Bình Luận
Chương 346
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...