Chương 328
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Khi cộng đồng thần tượng đang sôi sục dữ dội quanh chuyện Teen Spirit đoạt giải Album, những bài đăng khác cũng bắt đầu lác đác xuất hiện.
– Màn trình diễn của Scarlet hôm nay đúng là ấn tượng nhất.gif
– Girls On Top năm nay có bài hit nào không thế??
– Đây, cái ảnh mấy idol có phong cách stylist muốn đánh nhau với fan ở thảm đỏ.jpg
– Xem lại tiết mục Mango thì thấy khách quan mà nói New Black, Eno Ti với Scarlet là ổn nhất
– Sân khấu hôm nay nhìn chung ai cũng ổn áp hết
Giữa lúc bảng tin ngập tràn những bài viết bàn về sân khấu, ca sĩ, hay trang phục hôm nay. Trong đó, có một chủ đề được quan tâm nhất.
– Nhóm nam đầu tiên của công ty tầm trung đoạt Giải Daesang ngay năm thứ hai
– Bài phát biểu cảm tưởng khi nhận giải “Ca khúc của năm” của New Black
– New Black, từ Tân binh vọt lên Giải Daesang chỉ sau đúng một năm ở Mango
Chủ đề chiếm giữ vị trí “hot nhất” ở hầu hết các bảng tin cộng đồng thần tượng chính là tin New Black đoạt Giải Daesang.
– Tốc độ tăng trưởng điên thật chứ ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Đỉnh
– Wow.. xem thành tích năm nay thì cũng đoán được là nhóm sẽ lên, nhưng không ngờ lên thật này
– Mà đúng là năm nay cảm giác nhóm này mạnh thật, ai nhìn cũng thấy sẽ đoạt Giải Daesang
– Chúc mừng các đồng fan New Black nha ㅋㅋ
– Nói thật cái giải này mà trao cho nhóm khác thay vì New Black thì đã có chuyện rồi
– Gyu Ho mà không lạy về hướng New Black ba lần một ngày là không được đâu nhỉ, ok, ok?
Nhìn chung là bầu không khí vừa chúc mừng vừa công nhận. Đó là nhờ những kỷ lục mà “Hoa gió” đã lập được trong suốt thời gian qua.
Bảng xếp hạng tuần: Quán quân bảy tuần liên tiếp.
Chương trình âm nhạc: Quán quân chương trình âm nhạc sáu tuần liên tiếp.
Không chỉ nửa đầu năm, mà việc đứng nhất bảng xếp hạng nhạc số cả năm của Mango cũng gần như đã chắc chắn. Đây là bài hit lớn nhất năm, thậm chí ở bảng xếp hạng tuần gần đây nhất vẫn còn trụ trong top 20.
Tất nhiên, không phải ai cũng công nhận.
– Nói thật mỗi mình tôi thấy có vấn đề à?? Ai cũng bảo “cảm giác này cảm giác nọ” chứ với tôi thì bài của Cha Woo Hyun mới khiến tôi cảm thấy hơn hẳn..
– Ê, nhưng mà dù lầu trên có cay thì phải công nhận là nhóm này được lòng công chúng màㅋㅋ lần đầu thấy nhóm từ công ty tầm trung đoạt Giải Daesang mà êm ả thế này
– Sao nhóm này lại không bị ăn chửi vậy????
Nhưng những phản ứng kiểu đó chỉ là thiểu số vô cùng nhỏ.
– Nực cười thật ㅋㅋㅋㅋ từ bao giờ tiêu chí trao giải lại là cảm nhận cá nhân thế ㅋㅋㅋㅋ
– Trước khi trao giải phải xin phép lầu trên duyệt mới được à
– Đây, giỏi thì report tao đi; thời buổi này lọt bảng xếp hạng còn khó, mà nhóm đó còn đứng nhất cả năm, thành tích lớn thế mà mày cứ như gọi tên con chó nhà ai
– Được lòng đại chúng nên êm chứ không phải im re đâu, tại có gì để chửi đâu mà chửi ㅋㅋㅋㅋ
– Fan Ten với Teen mà chịu im re chắc; ㅋㅋㅋㅋ
– Viết mấy bài kiểu này chắc tưởng lại câu được tương tác như vụ gian lận doanh số, không ngờ không có mống nào bênh
Đa số thành viên cộng đồng hoàn toàn không đồng tình với những lời chỉ trích của số ít đó. Dư luận cho rằng nhóm xứng đáng nhận nên mới được nhận giải.
“Hoa gió” đã làm nên chuyện thật, nhưng còn có cả “Nine” – bài đang được phát thường xuyên trên TV, radio và cả ngoài đường phố – rồi đến OST của Nostalgia đã lọt vào cả bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Xét về các chỉ số đại chúng, New Black là nhóm đạt thành tích cao hơn bất kỳ ai trong suốt cả năm nay.
Cứ thế, quanh đà tăng trưởng đáng kinh ngạc kéo dài suốt gần hai năm kể từ “Something”, đủ mọi lời bông đùa được tung qua tung lại.
– Đang oe oe oe ẵm con đi mua đồ ăn dặm, lúc về thì thấy con đã trưởng thành rồi..
– New Black: oe oe (1 phút sau) New Black: Khà khà! Soufflé ơi ta về rồi đây!
– Sao tự dưng lầu trên xúc động thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Hơi giống mấy tập kiểu Thần thoại Hy Lạp quyển thứ 18, đoạn con trai thần Zeus lên ngôi ấy
– Đm ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhìn cái nhóm đó thì fan cũng lớn lên cùng luôn ㅋㅋㅋㅋ hôm nay ở sân vận động tiếng hò reo to dã man
– Mỗi lần audio bắt được tiếng hò reo là giật cả mình ㅋㅋ đang “Woo Joo aaa” mà cứ tưởng Doraemon gọi Nobita
– Khách quan mà nói đây đúng là scene-stealer của lễ trao giải hôm nay
Giữa những lời đùa tếu ấy, hình ảnh của New Black trong mắt fan idol cũng đang dần thay đổi. Việc nhạc New Black hit và thành đề tài bàn tán trên gameshow thì họ đã cảm nhận được, nhưng phải đến hôm nay fan của các idol khác mới lần đầu cảm nhận được fandom “Soufflé” đã lớn mạnh đến nhường nào. Cứ thế, tin New Black đoạt Giải Daesang cộng thêm phản ứng nóng hổi ngoài đời hôm nay khiến nhận thức đang dần thay đổi.
– Vậy tính cả New Black thì giờ bộ ba nhóm nam lớn nhất là TNT/Teen Spirit/New Black đúng không??
– Không không, xem đà hiện tại thì Teen Spirit phải xếp đầu mới đúng
– Cái khác thì không biết chứ nhìn doanh số album thì đúng là nên được xếp theo top 3 theo đúng thứ tự luôn còn gì? New Black với nhóm ngay dưới cách nhau xa lắc
– Ten-Tin-New
– Nhìn kiểu này vẫn thấy đà tăng trưởng của New Black còn điên hơn ㅋㅋㅋㅋ
Dù có đủ lời qua tiếng lại như vậy, nhưng New Black đã chính thức lọt vào hàng ngũ được gọi là những nhóm “top 1”. Trong khi mọi người còn đang bàn tán ai đứng trên ai đứng dưới, rồi vậy dưới nữa là ai. Những Soufflé mà bình thường hẳn sẽ cau mày kiểm tra từng bình luận một, thì giờ đang nở nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai.
“Ê hê hê hê!”
Dù là người đang trên đường từ sân vận động thể dục – nơi diễn ra lễ trao giải – về nhà, hay đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV, hoặc là người đang xem qua điện thoại ở ngoài đường. Bất kể ở đâu, mọi fan đều nở cùng một nụ cười.
‘Các bé nhà mình đoạt Giải Daesang rồi.’
Cơ thể thì ngồi yên đó, mà lòng như bồng bềnh bay lên từ tận đầu ngón chân. Nụ cười vừa khẽ hiện lên khóe môi, thì khi tua lại xem bài phát biểu nhận Giải Daesang, khóe mắt lại đỏ hoe. Cái cảm giác mãn nguyện khi một điều gì đó kết thúc trọn vẹn. Lòng dạ nôn nao ấm áp. Phải nói là một cảm giác đủ đầy không lời nào tả xiết đang lấp đầy khắp cơ thể.
Ngay cả sau khi lễ trao giải kết thúc, bầu không khí “Giải Ca khúc của New Black thì công nhận rồi” cũng góp phần vào cảm giác ấy.
‘Chúng ta lên thật rồi. Chúng ta.’
Dù chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng riêng khoảnh khắc này hôm nay, cảm giác như đã bay vút lên tận trời cao. Trên bảng xu hướng thời gian thực của mạng xã hội, hashtag kiểu ‘#NewBlack_Giải Daesang_chúc_mừng’ cũng dần leo lên. Cùng với các cộng đồng nơi Soufflé tụ họp, mục bình luận YouTube cũng biến thành biển nước mắt.
– Các em ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ vất vả thật rồi ㅠㅠㅠㅠ
– Ai nói gì thì nói chứ chị yêu các em lắm đấy. Cứ thế mà tỏa sáng mãi nhé, tất cả chúng ta.
– Lầu trên ơi.. trời ơi nhìn cái tên của thím… “Muốn thành cục cức mũi của Jung Hyun” thím nói câu đó thì tôi đang khóc phải phì cười chết mất ㅠㅠㅠㅠ
– Tôi cũng chực khóc đây mà đang cố nhịn ㅠㅠㅠㅠ
– Đứa nào giờ đang nói mấy lời ấm áp ở đây là tôi biết thừa đang lưu clip bài phát biểu 7 dòng của Woo Joo với Mango đấy nhé ㅠㅠㅠㅠ
– Hôm nay thật sự biết ơn tất cả ㅠ Cả các fan nhóm khác đã vẫy lightstick cổ vũ khi các em lên sân khấu nữa
– Fan nước ngoài cũng đang loạn cả lên chúc mừng kìa
Trên mạng xã hội cũng tràn ngập tin nhắn chúc mừng do fan quốc tế đăng lên. Một đêm mà mọi thứ xung quanh đều trông thật đẹp đẽ. Khi các Soufflé đang mỗi người một góc tua lại clip sân khấu hay ngắm những tấm ảnh mới đăng mà mỉm cười. Điện thoại rung lên bần bật.
[whY-App]
Livestream bất ngờ bắt đầu!
Chúng em đến rồi đây..!
Đó là thông báo phát trực tiếp thời gian thực từ ứng dụng live. Trong lúc số lượng Soufflé vào phòng live tăng vùn vụt với tốc độ chóng mặt.
‘Ơ?’
Vào để ngắm mặt các thành viên, thế mà thứ đập vào mắt lại chỉ là một màn đen kịt.
[Xin chàoo…….]
[Chúng em đến rồiii…….]
Trong bóng tối vọng ra những giọng nói nghẹn ngào đặc quánh.
[Nhưng nếu định thế này thì bật mỗi âm thanh thôi mới đúng chứ nhỉ? Các Soufflé muốn nhìn mặt bọn mình mà.]
[Tại nước mắt cứ tuôn ra nên mới vậy đấy. Anh Ri Hyuk à.]
[Hay là để bọn em hé mặt ra một chút thôi nhỉ?]
Những giọng nói sụt sịt mũi liên hồi khiến các Soufflé bật cười. Muốn giao lưu với fan nhưng lại xấu hổ vì gương mặt khóc sưng húp nên không muốn cho xem. Cái cảnh cả đám nhốn nháo với nhau trông thật đáng yêu.
[Chờ chút.]
Và rồi cùng với giọng nói của Jung Hyun.
Choang-
Màn hình điện thoại bừng sáng lên.
[Á!]
[Ê! Tắt! Tắt đi!]
Ánh sáng Vương Bổng tràn ngập cả màn hình. Gương mặt các thành viên biến mất như yêu quái bị tiêu diệt bởi tia sáng của dũng sĩ chính nghĩa. Sau một hồi loạn xạ ngắn ngủi, một thứ ánh sáng mờ mờ lấp đầy màn hình.
[Ri Hyuk vừa bật đèn của dalbong-i lên đấy.]
[Độ sáng vừa vặn phết đúng không?]
[Công nhận. Cỡ này thì chắc không nhìn rõ bọn mình đang khóc đâu nhỉ.]
Nhìn quá rõ luôn ấy chứ.
Các thành viên mắt sưng húp cứ thế mà hê ha vui sướng với nhau.
Điện thoại của Woo Joo reo lên.
[Anh Min Gi bảo là nhìn mặt bọn mình rõ mồn một đấy.]
[Hả.]
Cả bọn kéo chăn lên che phần dưới mặt lại. Nhìn vị trí điện thoại thì đoán chừng năm đứa đang nằm chung trên một chiếc giường và cùng ngó vào màn hình.
Woo Joo vuốt tóc ra sau rồi nói.
[Trước hết, đây là phòng của Jung Hyun ở ký túc xá của tụi em.]
[Bọn em muốn trò chuyện với các Soufflé nên bật live đấy ạ.]
Bi Ju nói tiếp.
[Dù sao thì lúc phát biểu nhận giải cũng có thời gian quy định mà. Có bao nhiêu điều muốn nói với các fan mà bọn em vì hạn chế thời gian nên chưa nói hết đã phải xuống rồi.]
Nói cách khác, họ đang định gửi thêm lời cảm ơn về phần cảm tưởng nhận giải chưa nói hết được qua ứng dụng live. Ri Hyuk lên tiếng.
[Trước hết, xin hãy ủ… ủng hộ, ủ… ủng hộ tụi em.]
Rồi hai hốc mắt cậu lại ngân ngấn đầy nước.
[Ơ, anh Ri Hyuk khóc kìa!]
[Jung Hyun à. Tắt đi.]
Theo lệnh của Woo Joo, Jung Hyun với động tác dứt khoát rút phựt cái Vương Bổng ra khỏi cục sạc dự phòng. Bóng tối lại ập đến.
[Ưhức!]
[Anh, anh mà khóc thì em cũng khó… a hu hu hức!]
[Sao mấy đứa lại khóc…. Vậy thì anh cũng khóc đây u hu hức…….]
Cùng với tiếng chăn sột soạt, trong bóng tối vọng ra tiếng năm đứa túm tụm vào nhau khóc hức hức. Một cảnh tượng thật xót xa nhưng lại khiến người ta bật cười.
Cứ thế, trong lúc từng người một gửi lời cảm ơn đến fan, cái trò bật đèn rồi tắt đèn cứ lặp đi lặp lại.
[Hôm nay biết ơn quá đi… Ê, Kim Jung Hyun. Thấy anh sắp khóc là phải tắt trước đi. Rõ chưa?]
[Ôkê anh.]
[Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em…….]
[Tắt.]
Những Soufflé ban đầu cũng tự dưng rưng rưng nước mắt theo, rốt cuộc cũng phải bật cười.
– Nào, mấy đứa ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nước mắt thụt hết vào rồi, chịu trách nhiệm đi
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ idol nào lại làm live thế này chứ
– Các em là miếng dẻ sườn bò trong lòng chị đấy
(Chú thích: vâng, có thể nói đây thuộc hàng thịt bò tương đối cao cấp ở Hàn, nhất là khi là bò Hàn (hanwoo). Nó không đắt bằng mấy phần “vương giả” như thăn lưng hay filet, nhưng vẫn thuộc nhóm thịt nướng ngon, được ưa chuộng, giá cao hơn kha khá so với thịt ba chỉ heo.)
– Plz say Camila Mendez
– why you guys calling 규호 (Gyu Ho)??? whos that
– Chí mạng
– Gì vậy dạo này nhiều người nước ngoài ghê
– 규호 (Gyu Ho) is a rich bald man who owns 뉴블랙 (New Black)
– Đừng có truyền đạt sai đi mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– “Chí mạng” mà tính năng autocorrect của iPhone nó biến thành vết thương chí mạng thế này, cái ngón tay chết tiệt này
– Say Camila Mendez
Có lẽ vì lượng fan nước ngoài đổ vào nhiều nên bình luận tiếng Anh cũng xuất hiện không ít. Giữa lúc bình luận trôi lên ào ào với tốc độ cực nhanh, lần này các thành viên vừa xem bình luận vừa tương tác. Jung Hyun mắt mở to, tóm lấy một bình luận trong đám đang trôi vèo vèo rồi thì thầm với Woo Joo.
[Sân khấu hôm nay đoạn nào ngầu ấy à? Em xem sân khấu Glory của các tiền bối TNT mà thán phục luôn đấy.]
[Lúc bọn em diễn căng thẳng khủng khiếp luôn. Lúc đứng như bức tượng ấy, suýt nữa thì em hắt xì vì cái tấm vải.]
[Mọi người xem cúp nhé?]
Các thành viên kể về hậu trường lễ trao giải hôm nay như đang tâm sự thủ thỉ với bạn bè. Nhờ vậy mà các Soufflé cảm nhận được dư âm của lễ trao giải kéo dài hơn. Các thành viên đang biết ơn đến nhường nào, dù không cần nói ra thành lời thì qua vẻ mặt và giọng điệu cũng đọc được rõ mồn một.
[Vậy giờ bọn em xin phép đi nhé.]
[Chúng em hẹn ăn khuya với các anh quản lý rồi. Mọi người có tò mò xem ăn gì không n?]
Rồi các thành viên cầm điện thoại đi ra, chiếu cảnh gà rán, chân giò heo (jokbal), thịt luộc cuốn (bossam), pizza, lẩu nội tạng (gopchang jeongol) bày la liệt khắp phòng khách.
Những món ăn nóng hổi nghi ngút khói.
“…….”
Dạ dày của các Soufflé đang xem live với nụ cười mãn nguyện bắt đầu quặn lên vì đói.
[Vậy nhé~ Chúc mọi người ngủ ngon nha~]
Các thành viên tươi cười vẫy tay, phía sau Jung Hyun ‘xịch’ một tiếng mở lon cola.
‘Gì vậy. Cái cảm giác bị lừa đảo giữa lúc đang vui ấy……..’
‘Láu cá thật đấy.’
Rồi cùng với thông báo ‘Buổi live đã kết thúc’, màn hình đen hiện lên gương mặt ngơ ngác thất thần.
__________________________________
Sau khi lễ trao giải kết thúc.
Khi các thành viên New Black đang lăn lộn trên giường với vẻ mặt lờ đờ, ôm khư khư cái cúp như ấp trứng. New Black còn thu được một khoản lợi khác ngoài Giải Daesang.
– [HD Fancam] The New Black’s Reaction to NOT (Eno Ti)
– Tổng hợp reaction của New Black ở khu ca sĩ 151107
– MCA 151107 TNT – Glory’s reaction
Đó là những fancam quay lại phản ứng của các ca sĩ đang theo dõi từ khu vực ca sĩ trong mỗi tiết mục. Và trong đó có phản ứng của New Black. Mỗi khi fancam chiếu về bất kì ca sĩ nào, ở khu vực ca sĩ được hiển thị trong ô vuông phía dưới màn hình, New Black đều đang lắc lư nhún nhảy đầy phấn khích.
[Đây là nhóm được đồn là cả ngày chỉ có ăn với nghe nhạc.YouTube]
(Tổng hợp video)
Cái thứ hai xem từ 01:37 là được
Không phải chỉ vài ca sĩ đâu mà thật sự cứ ai lên là nhảy theo cả vũ đạo luôn ㅋㅋㅋㅋ
– Ở Music Café nghe bảo bình thường tụi nó học hát mà, thật à;
– Woo Joo với Bi Ju xem clip sân khấu cả ngày là chuyện ai cũng biết
– Tui tưởng idol nhóm tui bị camera bắt được cảnh nhảy trên màn hình phát sóng nên mới thế, hóa ra tất cả đều vậy ㅋㅋㅋㅋ
– Năng lượng nhiều đến điên rồ
– Lần này nhóm này phản ứng với sân khấu idol nhóm tôi nên tôi có cảm tình ê hê hê
– Tôi mà là fan của nhóm chế chắc tui vui thật sự luôn ấy
– Lúc TNT diễn thì reaction bá cháy luôn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cổ vũ cũng hết mình luôn
– Sao nhóm này lại hăng đi cổ vũ vậy ㅋㅋㅋㅋ
Cái cảnh trong fancam nào đó, gương mặt phấn khích tột độ mà ‘Goo-seon-woong Shin Joo Young’ hô ‘TNT! TNT!’ theo đúng nhịp hô của fan TNT, khiến ai nấy đều bật cười. Lúc xem sân khấu của Scarlet thì Bi Ju xòe lòng bàn tay bắt theo điểm nhấn vũ đạo. Khi các nhóm tân binh lên diễn thì Ri Hyuk lẩm nhẩm hát theo rồi gật gù đầu.
‘Reaction của nhóm này ổn phết.’
‘Ơ cái nhóm này thuộc hết lời bài hát của idol nhà mình?’
‘Cả ngày chỉ có ăn với nghe nhạc à.’
Trước những reaction như vậy, ánh mắt fan idol khác nhìn New Black càng dịu dàng hơn. Cũng như bất kỳ ai, cứ thấy có người phản ứng tích cực với ca sĩ nhà mình là thấy có thiện cảm.
– Mà tụi New Black tính cách tốt thật đấy. Xem cam khu ca sĩ thấy thân với gần nửa số người tham dự
– Lần đầu tiên thấy Cha Woo Hyun vừa cười vừa chào ㅋㅋㅋ
– Chắc do hình tượng gameshow nên vậy đấy nhỉ? Giống hồi trước có ai thấy thành viên nhóm này ở thang máy rồi chào hớn hở như chú cháu thân thiết lắm, xong khựng lại thì chợt nhớ ra có quen đâu
– Tae Hyun ngại tương tác với người lạ thuộc hàng top mà nhìn thằng bé thì thầm vào tai rồi thân thiết thế kia thì Woo Joo đúng là người tốt thật
– ㅇㅇ trước ở live, nhóm em út bên Ten với Ti bảo là người tốt chính hiệu đấy
– Capybara của giới idol..
– Bạn tôi làm staff sự kiện luôn bảo New Black tính cách tốt thật sự. Nhược điểm là phòng chờ ồn kinh khủng..
– Mấy cục cưng Teen Spirit nhà tôi có bạn thân rồi, may quá ㅠㅠㅠㅠ
Những cảnh New Black thi thoảng trò chuyện thoải mái như bạn bè với TNT, Teen Spirit trong lễ trao giải cũng được đem ra bàn tán. Nhìn chung là phản ứng tốt. Tất nhiên đó là những phản ứng thiện chí bởi New Black đang đạt thành tích tốt đến vậy.
Và.
Trong số các fan idol, có những người nhìn New Black với ánh mắt thiện cảm nhất.
– Lần này nhờ các bạn New Black reaction, thật sự cảm ơn nhiều ㅠㅠㅠㅠ
– Ở hiện trường, người xem chẳng phản ứng mấy nên mấy lần tui thương mấy bé nhà tui suýt khóc.. vậy mà trong đám ca sĩ, New Black lại tương tác nhiệt tình nhất luôn
– Cảm ơn vì đã reaction nhiệt tình đến vậy ạ
– Lần này tôi cũng có cảm tình với New Black rồi
– Hôm qua thấy thương mấy bé idol nhà tui thật sự ㅠ
Đó là fan của Eno Ti và High Color – hai nhóm lần đầu tiên góp mặt tại Mango Chart Award năm nay. Giữa lúc phía khán đài chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Hình ảnh New Black tươi cười ở khu ca sĩ, cùng hát theo hay nhảy theo vũ đạo, đập vào mắt như in. Thế là fan của các nhóm đó rón rén tiến lại.
[Cốc cốc các Soufflé ơi.. có các cục than (Sutbul) ở đây không ạ]
– Ai đấy ạ?
– Cảm ơn nhiều ạ ㅠㅠ
– Ơ mà đằng ấy là ai thế
Trước những bài viết của các fan nhóm tân binh đột nhiên xuất hiện để lại lời cảm ơn, các Soufflé cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì.
__________________________________
Tuần diễn ra lễ trao giải là tuần hạnh phúc nhất đời tôi.
“Chỗ kia.”
“Chỗ này ạ?”
“Không, từ chỗ đó dịch thêm chừng 1cm.”
“Ừm. Thế này ạ?”
“Dịch thêm 0.5cm nữa đi.”
“…….”
“Jung Hyun à. Em zai à. Nhìn anh bằng ánh mắt bất kính thế là không được đâu.”
“Ây da…….”
Jung Hyun ‘hừ’ một tiếng rồi lấy ngón trỏ đẩy nhẹ cái cúp nhích từng chút. Rồi chiếc cúp nằm ngay chính giữa tủ trưng bày.
“Wa a a a- !”
Cả bọn cùng vỗ tay, tự hào ngắm chiếc cúp Giải Daesang màu vàng kim ngự trên tầng hai của tủ trưng bày. Bên dưới, giải Tân binh nâng đỡ vững chãi, còn phía trên là cúp Top 10 và giải Song writer nhận được lần này. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy no cả bụng.
“Đói bụng rồi. Ăn cơm thôi.”
“Ăn thịt đi ạ? Thịt bò đi các anh?”
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có ca sĩ thuộc Lemon Entertainment đoạt Giải Daesang, giám đốc đã bảo cứ mua thịt ăn mỗi ngày trong mấy tuần tới, thậm chí còn đưa hẳn thẻ cho chúng tôi. Những ngày hạnh phúc đủ đường cứ thế nối tiếp nhau.
“Đây chính là cách gắp đũa của ca sĩ Giải Daesang.”
“Phụt ha ha ha!”
“Còn đó là người đoạt giải Song writer.”
Khi ra ngoài, trước mặt người khác thì đáp ‘cảm ơn’ một cách khiêm tốn, nhưng lúc ở ký túc xá hay phòng tập với nhau thì cả bọn cứ ‘ây da, ca sĩ Giải Daesang ơi’ mà đùa cợt rôm rả. Thường thì đùa một hai lần là chán, nhưng cái này thì đùa mãi không chán.
Hai ngày sau lễ trao giải, cả bọn thật sự nghỉ ngơi và đắm mình trong niềm vui. Nhân sinh nhật tôi, cả nhóm cũng làm cả tiệc chúc mừng bằng buổi live. Buổi tối thì đi ăn ngoài với bà ngoại từ Gunsan lên và gia đình các thành viên. Cả bọn thả lỏng nghỉ ngơi cho cơ thể đã rã rời vì tour nước ngoài, hồi phục lại thể trạng.
“Nào, giờ thì làm việc thôi! Làm việc!”
Dù đã đoạt được Giải Daesang hằng mơ ước, nhưng công việc thực thụ mới bắt đầu từ bây giờ. Tour châu Á đã xong nên giờ phải chăm chỉ chuẩn bị cho các buổi fan meeting sẽ tổ chức ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, v.v. Đầu tháng 12 còn dự kiến tham gia K-Net Music Award tổ chức ở Hồng Kông với tư cách vừa là người biểu diễn vừa là ứng viên Giải Daesang, nên thời gian chuẩn bị sân khấu khá gấp gáp.
Tất nhiên, quan trọng nhất trong số đó chính là việc chuẩn bị album tiếp theo. Đợt comeback thì dự kiến sẽ vào mùa xuân năm sau, sau khi tour Nhật Bản mùa đông kết thúc, nhưng phải nói là cần chuẩn bị trước từ sớm.
– MCA giải “Song Writer của năm” New Black Woo Joo, “Ca sĩ thần tượng đầu tiên”
– “Hoa gió, Nine, Thousand Dream..” “Thiên tài soạn nhạc” Woo Joo.. tiền bản quyền thu về bao nhiêu?
– [OH! Góc nhìn nhà phê bình] New Black, lý do khiến album tiếp theo đáng được mong đợi
Về chuyện soạn nhạc, giờ tôi đã được đại chúng công nhận chắc chắn rồi, nhưng cũng phải nói là dần dần thấy áp lực. Mỗi lần bật MIDI trong phòng làm việc, cứ như có người đứng sau lưng dõi theo mà bảo ‘Album tiếp theo cũng sẽ hay nữa chứ nhỉ?’. Mỗi lần chuẩn bị một album mới đều có cảm giác như đang đi trên dây ở độ cao chót vót, nhưng kể từ sau khi đoạt Giải Daesang và giải Song writer thì cảm giác như đang đi trên dây ngay trên nóc tòa nhà 63.
(Chú thích: Toà nhà 63 hay Quảng trường 63 là một tòa nhà chọc trời ở phường Yeouido, quận Yeongdeungpo, Seoul, Hàn Quốc. Với chiều cao 249,6 mét, nó đã là toà nhà cao nhất thế giới bên ngoài Bắc Mỹ khi xây dựng xong vào năm 1985. Đó là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc cho đến khi Tháp Hyperion vượt qua nó vào năm 2003)
“Tâm ta ung dung tự tại. Ung dung tự tại…….”
“Trông anh chẳng ung dung tí nào cả.”
Tôi phớt lờ lời Ri Hyuk.
“Ta là Kim Jung Hyun. Là Kim Jung Hyun nên ta ung dung……!”
“Em không làm cái vẻ mặt đó đâu. Anh à.”
“…….”
Nghe Jung Hyun nói vậy, tôi đành từ bỏ màn tự tỏ ra ngầu mà ăn cơm. Khi tôi đang húp món canh cá minh thái vàng cho bữa sáng hôm nay, Ri Hyuk hỏi.
“Là vì chuẩn bị album tiếp theo nên anh mới thế à?”
“Ừ.”
“Để lát nói chuyện nhé. Em có nghĩ ra được vài ý rồi đấy.”
Tôi gật đầu.
Màu sắc chủ đạo của album tiếp theo là màu xanh dương. Nhân vật chính sẽ là Ri Hyuk, nhưng ngay lúc này thì cậu ấy không ở trạng thái có thể làm việc liên quan đến âm nhạc được.
“Em đi đây.”
Ri Hyuk vẫn mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách lên vai, thì Bi Ju hỏi với vẻ mặt lo lắng.
“Đi rồi à? Em mới ăn có một bát thôi mà.”
“Ăn hơi ít thì lúc thi phần Ngôn ngữ mới làm tốt được. Vậy em đi nhé.”
“Anh tiễn em nhé?”
“Đừng ra tiễn!”
“Cẩn thận đường trơn đấy! Thấy ông cụ nào kéo xe ba gác thì tuyệt đối đừng đi theo!”
“Ồn ào quá đi!”
Ri Hyuk và anh Min Gi vội vàng xỏ giày đi ra, bảo là ra tiễn thì ngại. Khi mọi người đang vẫy tay dặn dò cẩn thận.
“Ơ! Hộp cơm! Để quên hộp cơm rồi!”
Jung Hyun với tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai, cầm hộp cơm chạy vụt ra ngoài.
Và một phút sau.
Jung Hyun quay vào với vẻ mặt thản nhiên.
“Sao đi lâu thế?”
“À. Thang máy xuống tầng 11 mất rồi. Chạy cầu thang bộ đuổi theo nên hơi lâu.”
“…….”
“Em xuống trước tầng 8 bấm chờ sẵn, giỏi chưa?”
Bỗng cửa ‘ting’ một tiếng mở ra, thấy Jung Hyun với nụ cười tươi rói ‘Hộp cơm đây’, tất cả đều đoán được biểu cảm trên mặt Ri Hyuk lúc đó thế nào mà bật cười.
Trong khi đó, tôi hỏi Bi Ju.
“À này, cái hộp cơm đó em làm món gì cho thằng tư thế?”
“À. Em hỏi em ấy thích ăn gì đấy ạ.”
“Rồi sao?”
Bi Ju phủi phủi cái tạp dề rồi thuật lại lời của ai đó.
“Em ấy bảo từ hồi nhỏ luôn thấy các bạn ở trường mang đi ăn mà thèm lắm. Những ngày quan trọng thì bạn bè được bố mẹ chuẩn bị cho, còn em ấy chỉ được ăn đồ của thầy giáo nên hơi buồn.”
“Vậy à.”
“Em ấy bảo muốn ăn món đó…….”
Nghe câu chuyện ấm áp, tôi gật gù đầu rồi khựng lại.
“Khoan đã. Em bảo nó nhờ làm món gì cơ?”
____________________________________
Tại phòng thi Suneung.
(Chú thích: Suneung – Kỳ thi Năng lực Học thuật Đại học của Hàn Quốc – gọi tắt là kì thi đại học. Đây là kỳ thi chuẩn hóa toàn quốc, tổ chức mỗi năm một lần (thường vào tháng 11), quyết định việc học sinh vào được đại học nào. Với xã hội Hàn, đây là kỳ thi cực kỳ hệ trọng, gần như định hình cả tương lai một đứa trẻ, nên áp lực rất lớn.)
Khi giờ ăn trưa vừa kết thúc, các thí sinh đang mỗi người chuẩn bị cho phần thi Ngoại ngữ. Xôn xao, xì xào. Mỗi lần có thí sinh đi ngang qua hành lang phía cửa sau đang mở của phòng thi, họ lại đều liếc nhìn một cái. Không phải cố ý, mà là vì một nhân vật trắng trẻo nổi bật khác thường.
‘Ồ. Đẹp trai dã man.’
Vì người đó khoác áo măng-tô, với vẻ mặt thanh nhã, đôi chân duỗi dài. Ri Hyuk của New Black. Khi vài người đang trầm trồ trước cái khí chất của cậu – cứ tạo dáng nào là toát ra phong thái của nghệ sĩ dáng ấy.
‘Chậc. Chẳng tập trung nổi gì cả……..’
Tiếng xì xào của những người đi ngang qua ngắm nghía. Đúng lúc một thí sinh ngồi ngay ghế phía trước cậu đang nhìn cuốn từ vựng tiếng Anh với vẻ mặt đầy bất mãn.
Cốc cốc-
Một ngón tay mềm mại gõ gõ vào lưng cậu ta. Quay đầu lại thì thấy chủ nhân của nhan sắc không thực đang nhìn cậu ta với vẻ mặt lạnh lùng.
“Vâng?”
Khi cậu ta bất giác nuốt nước bọt đánh ực, cảm thấy như bị áp đảo bởi thứ gì đó. Đúng lúc mọi người xung quanh dỏng tai lên nghe câu nói đầu tiên của người nghệ sĩ nãy giờ chẳng nói năng gì trong phòng thi.
“Cái này…….”
Từ miệng Ri Hyuk vọng ra một giọng nói yếu ớt sắp ngất đến nơi rồi.
“Mình thật sự xin lỗi, nhưng cậu có mang thuốc tiêu hóa không ạ.”
“…….”
“Mình bị đầy bụng khó tiêu ạ.”
“…….”
“Bữa trưa mình có ăn gimbap ạ…….”
Đó là khoảnh khắc main vocal của New Black trở thành nhân vật chính của tin đồn ‘Ngày thi Suneung, thành viên New Black bị đầy bụng được mọi người thông dạ dầy’.
Bình luận cho Chương 328
Bình Luận
Chương 328
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...