367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

Chương 302

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
  3. Chương 302 - Nine (2)
Trước
Sau
Lịch đăng truyện: 2 chương/tuần

Đầu tiên là giai đoạn chối bỏ.

“Đâu có đâu?”

“Cái này… làm gì có chuyện đó? Lạ ghê.”

“Không đời nào lại tăng nhanh tới mức này được.”

Nhưng chuyện đúng là như vậy thật.

Bởi thành tích còn tốt hơn hẳn ‘Hoa gió’- bài comeback của chúng tôi ngay trước đó.

Rồi.

“Năm ngoái hồi nhóm ‘ Masquerade’ ra mắt cũng ầm ĩ bảo là ăn khách lắm, mà lúc đó 24 tiếng được 500 nghìn view đúng không nhỉ?”

“Hình như là vậy đó anh.”

Tôi thử tra thì thấy hiện lên mấy bài báo với giọng điệu kiểu “Chỉ mất có 48 tiếng để cán mốc 1 triệu view, đúng là tân binh khủng long đấy nhỉ?”. Tức là tốc độ lần này nhanh gấp 4 lần hồi đó.

“……”

MV ‘Kingdom’ của TNT – bài khoe lượt view cao nhất nửa đầu năm nay – hình như cũng phải mất 7 tiếng mới được 1,5 triệu view. Đám Tae Hyun gửi link qua chat để khoe, còn giục tụi tôi mau trầm trồ đi.

“Còn tụi mình mới 11 tiếng đã một triệu view……”

Cả bọn nhìn nhau với gương mặt còn mơ màng.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao cũng thấy vui. Khác hẳn mọi khi, Ri Hyuk trông sao mà dễ thương đến mức đáng khen. Cả cái thằng út phá như quỷ cũng thấy đáng yêu. Cái sự thật rằng chỉ trong thời gian ngắn mà cứ 100 nghìn view lại 100 nghìn view đổ về khiến cả bọn hạnh phúc vô cùng.

“Ối chà, bình luận cũng nhiều kinh khủng luôn.”

Nghe Bi Ju nói, cả bọn xúm lại trước máy tính bảng.

“Tiếng Anh nhiều ghê ha.”

“Toàn là tiếng Anh. Anh ơi, cái này dịch được hông?”

“Bấm nút dịch đi, Jung Hyun.”

Jung Hyun bấm ‘Xem bản dịch’ rồi đọc.

“‘Woo Joo là kẻ phóng hỏa, đốt cháy trái tim tôi.'”

“Phụt!”

Đám em cười lăn lộn, tôi thì cười trừ ngượng ngùng. Rồi Jung Hyun bấm sang bản dịch khác, nhờ chuyển thành giọng đọc.

“‘Nhìn đôi chân anh chàng tóc xanh kia kìa. Đôi chân đó còn dài hơn cả đời tôi.'”

“Phụt hahahaha!”

“‘Gương mặt còn sáng hơn cả tương lai của tôi’, bình luận thế đó.”

Trong lúc Ri Hyuk mắc cỡ ngượng nghịu, cả bọn đọc mấy bình luận của người nước ngoài. Nhiều cái buồn cười thật sự.

Nào là ‘Tôi yên nghỉ tại đây (1987–2015)’, rồi cả bình luận lém lỉnh kiểu ‘Bồ câu tránh ra. Từ nay biểu tượng của hòa bình là New Black’.

Còn có bình luận ‘Vũ đạo của Woo Joo ổn định hơn cả nền kinh tế nước tôi.’

Cả bọn xem mà cười với đám em một trận ra trò.

“……”

Cho tới khi đọc phải mấy bình luận nọ.

– Tôi bắt đầu thấy hoang mang rồi đây. Tôi coi mấy video New Black mà YouTube gợi ý. Rốt cuộc nghề chính của nhóm này là gì vậy? Danh hài Hàn Quốc? Ca sĩ? Diễn viên? Không tài nào hiểu được.
└ Là ca sĩ chứ còn gì. Nói gì lạ vậy?
└ Cứ xem mấy thứ kỳ dị trong video gợi ý rồi hẵng nói.
└ Xem xong rồi. Xin lỗi. Tôi đã nghĩ nông cạn. Tôi đáng tội chết.

Cả bọn vội vàng nhảy sang mục video gợi ý.

– ‘Deok Soon ah’ bản remix Toàn Quốc Đua Tài dài 3 tiếng

(Chú thích: Toàn Quốc Đua Tài (전국노래자랑) là một chương trình thi hát nghiệp dư trên truyền hình của đài KBS 1TV, Hàn Quốc — một trong những chương trình lâu đời và mang tính biểu tượng bậc nhất của làng truyền hình xứ Hàn.

Vài điểm chính về chương trình:

Bản chất: Đây là chương trình thi hát dành cho người dân bình thường (không phải ca sĩ chuyên nghiệp). Các thí sinh là cư dân địa phương được tuyển qua vòng sơ khảo, lên sân khấu hát hoặc trổ tài năng khác. Chương trình phát sóng vào trưa Chủ nhật hàng tuần, phát liên tục từ ngày 9/11/1980 đến nay (đã hơn 45 năm).

Hình thức đặc trưng: Đoàn làm chương trình đi lưu diễn vòng quanh các địa phương trên cả nước, ghi hình công khai tại từng đơn vị hành chính (thành phố/quận/huyện). Mỗi số có cả khách mời ca sĩ và cả lãnh đạo chính quyền địa phương giới thiệu về vùng đất đó.)

– Cách bảo quản táo được lâu (không khó đâu nha~)
– Nhật kí nuôi xương rồng ngày thứ 10
– 3 sự thật không ai biết về vua Sejong
– [SouffléTV] Vì sao Wang Ji Ho là em út đáng yêu

Cả bọn nở nụ cười ấm áp trước sở thích của từng đứa lộ hết ra trên chiếc máy tính bảng dùng chung.

Rồi nhìn xuống cuối danh sách gợi ý, tôi mới hiểu bình luận nãy có ý gì.

“Ơ, sao đoàn thám hiểm lịch sử lại ở đây……?”

“Ồ. Nhìn cái thumbnail sống động ghê chưa. Anh Jung Hyun với Dae Gil đang đánh nhau kịch tính lắm luôn.”

“Wow. Đúng thật.”

“……Wow gì mà wow, em thấy sắp có biến to rồi đó.”

Ri Hyuk lên tiếng, giọng nghiêm túc.

“Người khắp thế giới đang xem cái… mấy thứ dở hơi của tụi mình đó.”

“……”

Vào đúng khoảnh khắc MV ‘Nine’ vượt mốc 1,1 triệu view, cả bọn tôi đang gào thét trong ký túc.

_____________________________

Tầm 5 giờ chiều, lượt view lại tăng thêm.

– MV ‘Nine’ của New Black ra lò… cán mốc ‘2 triệu view’ chỉ sau 17 tiếng
– ‘Nine’ cán 2 triệu view, “New Black đang gây sốt dữ dội”
– New Black đăng ảnh chứng nhận lên SNS chính thức: “Hoàn toàn không lường trước được.. thật sự cảm ơn”

Tốc độ tăng nhanh tới mức choáng váng.

“Cứ đà này thì biết đâu chưa hết tuần đã cán mốc 10 triệu view.”

“Hơ ơ……”

“Chúc mừng trước nhé mấy đứa. MV mấy đứa nổ to rồi.”

Chị Hong cùng mấy nhân viên phòng PR khác gửi lời “chúc mừng nhé”. Tôi nuốt nước bọt đánh ực.

“Tụi em bây giờ nổi tới mức đó thật hả chị?”

“Không.”

“Quả nhiên……”

“Còn hơn thế nữa cơ.”

Chị Hong lướt qua bảng dữ liệu Excel rồi nói.

“Cứ đà này chắc chắn lọt top 10 MV K-pop được xem nhiều nhất năm nay đấy.”

“Hư ơ……”

“ChỊ đoán ít nhất cũng phải hạng 4.”

“Tụi em á?”

Chị Hong gật đầu.

“Còn có thể cao hơn nữa. Bây giờ vẫn đang lan truyền vùn vụt nhờ truyền miệng… lượng fan nước ngoài đổ vào nhiều kinh khủng.”

“Giống hồi ‘Masquerade’ hả chị?”

“Còn hơn hồi đó. Hồi đó là một thìa, hai thìa, thì bây giờ là… cả một bao gạo đổ ụp xuống ấy.”

Cảnh ăn sáng của Ri Hyuk với Jung Hyun hiện lên trong đầu tôi.

Nếu hồi ‘Masquerade’ là kiểu đổ ngũ cốc ra từng chút một, lộp độp lộp độp, thì ‘Nine’ là kiểu ào một cái, ngũ cốc tuôn xối xả.

Đà tăng này không thể xem nhẹ được mức độ của nó.

Không phải kiểu chỉ một MV mà đùng cái thành siêu sao toàn cầu, nhưng đúng là chuyện đáng phấn khởi. Bởi đây là lần đầu tiên nhận được phản ứng lớn tới mức này từ bên kia đại dương.

“Wow……”

Về tới phòng tập rồi mà cảm giác vẫn còn lâng lâng.

Không hình dung nổi luôn.

Vì đây là thành công ở một điểm hoàn toàn không lường trước, nên đâm ra chúng tôi lại thấy bối rối.

“Hưmm……”

Tôi mở bản đồ thế giới trên laptop ra ngắm.

“Vậy là chỗ này cũng đang xem MV tụi mình, chỗ kia cũng đang xem MV tụi mình luôn nè.”

“Đúng vậy.”

“Có cái cảm giác Soufflé đang lan ra khắp thế giới ấy anh.”

Tôi thoáng thấy một ảo ảnh, như cái đoạn mở đầu phim tận thế khi đồ họa màu đỏ phủ kín cả bản đồ thế giới. Chỉ khác là ở đây, những chiếc bánh mọc lên tua tủa khắp bản đồ, vừa nhảy tưng tưng vừa “Hi!”.

Tôi cầm điện thoại lên.

“Anh làm gì đó?”

“Phải gửi tin nhắn cảm ơn anh đạo diễn MV chứ.”

Thấy tôi soạn một tin nhắn dài, thằng út hùa theo.

“Em cũng gửi nữa.”

“Để cách nhau chút thời gian rồi gửi đi. Gửi cùng lúc một loạt thì hơi kỳ.”

“Dạaa.”

Gửi tin nhắn xong chẳng bao lâu, anh đạo diễn nhắn lại chúc mừng, còn bảo bản thân anh cũng vui lây vì bài thành công. Trong lúc đó thì mấy tin nhắn khác cũng dồn dập đổ về.

Tới tận mốc 1 triệu view thì vẫn còn im ắng, nhưng từ sau khi vượt 2 triệu view, tin tức lan ra hay sao mà người quen liên lạc tới tấp.

Tiền bối Jang So Won cũng gọi điện chúc mừng, Tae Hyun thì gửi kèm cả voucher quà tặng với lời chúc.

Do Jun Gi [Woo Joo ơi]
Do Jun Gi [Còn nhớ cuộc gọi phái đi nước ngoài nóng bỏng của tụi mình khum nà..?]

Còn liên lạc của anh PD chương trình ‘Đàn ông xông pha’ thì tôi sẽ để lát trả lời sau.

Eun Seong [Chúc mừng đại ca thành siêu sao toàn cầu]
Eun Seong [Giờ anh đi nước ngoài rồi hả?]
Tôi [ㅇㅇ]
Tôi [Anh đi cả nhóm, mày đi lẻ]

(Chú thích: Dịch cabin – anh sẽ đi lưu diễn cùng cả nhóm ở nước ngoài, còn, còn mày phải đi thực hiện nhiệm vụ ở chương trình Đàn ông xông pha một mình)

Tôi gửi lời hỏi thăm bảo nó đi lính nhớ chăm chỉ tập đánh cận chiến cá nhân, thì nhận về câu chửi bậy kiểu “sao có người ăn nói vậy trời”.

Han Jo [ㅎㅎ Chúc mừng]

Han Jo chúc mừng bằng lối trống không hơi vụng về, tôi cũng đáp lại bằng một cái emoticon ngại ngùng.

Đám em cũng bận tối mắt trả lời tin nhắn cho người quen.

“Mọi người trả lời tin xong hết chưa?”

“Rồi ạ.”

Thấy đám em gật đầu, tôi cười bảo:

“Trước khi nhạc số lên sóng thì tập luyện thêm chút nữa nào.”

Trước thềm sân khấu comeback vào thứ Năm, cả bọn tập vũ đạo ‘Nine’ trong bầu không khí nghiêm túc.

Lượt view MV là chuyện của MV, còn sân khấu âm nhạc là chuyện của sân khấu âm nhạc.

Đặc biệt lần này, do phải tính tới sự mệt mỏi sau concert cùng lịch lưu diễn nước ngoài, nên đợt quảng bá trên sân khấu chỉ có 2 tuần, khá ngắn. Số sân khấu ít nên tôi lại càng muốn chăm chút cho từng chi tiết.

“Ở concert em đã thử đổi động tác tay một chút, mà làm vậy thì phản ứng tốt hơn đó ạ.”

Dưới sự chỉ dẫn của main dancer, cả bọn chỉnh sửa nhẹ mấy động tác tay, động tác chân li ti trong vũ đạo. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ hỏi “khác gì đâu nhỉ?”, nhưng với tụi tôi đó là khác biệt lớn.

“Hực… hực!”

Sau khi lặp đi lặp lại mấy động tác cường độ cao vài chục lần, con sếu vốn thể lực đã cạn giờ tụt về 0 luôn, nằm phịch xuống sàn. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn tôi.

“Em có một điều ước.”

“Ước gì?”

Cái gương mặt thảm hại lọt vào tầm mắt tôi đang ngồi xổm.

“Giờ mini-album của anh Jung Hyun xong rồi, tới lượt album của em còn gì. Màu xanh dương ấy.”

“Ừ đúng.”

“……Concept album tới em xin anh, làm ơn cho đi theo hướng em muốn đi.”

Tôi nghiêng đầu.

“Ừ thì… nếu đi theo hướng em muốn, chắc title mini-album thứ 3 của tụi mình không phải ‘Hoa gió’ mà thành ‘Vật chất tối’ mất.”

“Vậy em xin từ bỏ quyền đặt tên album.”

“Vì vũ đạo cực quá hả?”

“……”

“Ừ. Không nói anh cũng hiểu. Anh rõ cái cảm giác đó lắm.”

Tôi định nói câu này để an ủi, nhưng nó lại “Kaaak!” lên kiểu “cái đồ quái vật vũ đạo như anh thì biết gì”, làm tôi phải dỗ nó một hồi cho bình tĩnh lại.

Bi Ju đang tập dance break ở góc phòng liền đi tới ngồi xổm xuống.

“Ơ? Anh ơi. Ri Hyuk sao vậy?”

“Nó bảo vũ đạo cực quá.”

“Ri Hyuk à. Vũ đạo cực hả?”

Bi Ju tròn mắt, vỗ vỗ an ủi Ri Hyuk đang nằm sấp dưới sàn.

“Làm chưa tốt cũng không sao. Tập là được mà.”

(Lời người dịch: Tự nhiên nhớ đến lời của chị Trang Pháp: Không làm được thì vừa khóc vừa làm =)))))

“……”

“Lần ‘Nine’ này lúc đầu em cũng bảo chắc không làm nổi, mà nhìn xem. Giờ làm siêu tốt luôn còn gì? Cứ tập là giải quyết được hết.”

“Ưaaaaa!”

Nhìn Ri Hyuk lăn lộn dưới sàn như thể sang chấn tâm lý, Bi Ju chớp chớp mắt, còn tôi thì mím cười.

“Nào nào, màn cuối rồi. Ri Hyuk à. Cố lên nào.”

“Hư ơ ơ……”

“Đợt hoạt động này kết thúc tốt đẹp xong, lần sau anh cho em thoải mái đi bài thiên về vocal như em muốn.”

“Thật hả anh?”

Tôi gật đầu, Ji Ho liền “Ồ” một tiếng rồi nói.

“Cái đó đó, y chang cái mặt hồi anh Woo Joo hứa mua tonkatsu cho em đợt kéo em đi khám răng đó.”

“……”

“Ơ, em thì được hứa món thịt xào cay mà.”

Trước lời “làm chứng” của hai đứa vô tâm ấy, Ri Hyuk nheo mắt nhìn tôi, tôi liền hắng giọng ngó lơ.

Rồi cả bọn tập tiếp.

Miệng thì cứ “không làm nổi, không làm nổi” nhưng hễ bắt đầu tập là mắt sáng rực lên – đám nhóc nhà tôi là vậy đó.

Nhìn cái đứa mệt tới mức đứng còn không nổi mà vẫn run rẩy tập luyện, phải nói là đáng khen thật sự.

Trong ‘Nine’ lần này, một trong những người thay đổi ngoạn mục nhất chính là Ri Hyuk.

Vũ đạo lên tay hẳn.

Chắc thời gian qua thằng tư đã tự mày mò nghiên cứu dữ lắm. Trước kia nó chỉ mơ hồ cố nhảy cho đẹp, thì giờ đã biết phát huy tốt đặc điểm riêng của mình. Có thể nói, nó đã tìm ra cách để tỏa sáng giữa một bên là tôi với vũ đạo chắc nịch, chuẩn mực, và một bên là Bi Ju với vũ đạo hoa mỹ, uyển chuyển.

Nó đổi mấy động tác cứng đờ thành động tác đậm chất pop dance, tạo góc cạnh cho cơ thể, còn phần thiếu sót thì lấp bằng lối diễn xuất biểu cảm học được từ thằng út.

“……Hư ơ ực.”

Ừ thì, thể lực yếu vẫn là điểm trừ.

Nhìn mấy đứa còn lại đứa thì thả lỏng cơ thể mềm mại, đứa thì bẻ động tác cổ rắc rắc, tôi mỉm cười.

Không chỉ Ri Hyuk, mà cả bọn đều lên tay.

Cộng thêm kinh nghiệm thực chiến là concert, từng động tác khi tập đều toát lên sự tự tin.

Có thể nói, giờ tôi mới thấy rõ đặc trưng riêng của từng đứa – thứ trước đây chưa nổi bật – được phản ánh vào phần trình diễn. Nhìn đám em đang xây dựng lãnh địa riêng của mình, tôi bật cười.

Trước kia cứ như đứa trẻ đặt cạnh mép nước, lúc nào cũng phải nơm nớp lo, mà giờ thì có lẽ trút được gánh lo rồi.

Ngay lúc tôi đang tự hào ngắm Ji Ho đứng trước gương, gương mặt nghiêm túc, uốn sóng cơ thể thật mượt mà –

Thằng út quay người lại, cười toe rồi biểu diễn một đường wave cho tôi xem.

“Sao anh. Điệu nhảy cá pirarucu đó. Giống con cá không?”

“……”

“Hahahaha! Anh Jung Hyun ơi, đừng nhảy riêng, làm chung với em đi!”

Nhìn đám em vây quanh Ri Hyuk đang gục dưới sàn mà nhảy điệu cá nước ngọt Amazon, tôi nở nụ cười ấm áp.

Có lẽ…

Có lẽ, vẫn còn hơi sớm để…

_________________________________________

Trước 6 giờ tối.

Người bắt đầu tụ tập tại phòng nghỉ của Lemon Entertainment.

“Chào mọi người ạ!”

“Chào.”

Những người mỉm cười trước lời chào niềm nở của New Black chính là các nhà soạn nhạc đã tham gia ‘Neon Black’ lần này.

“Mau vào ăn đi ạ.”

“Ồ?”

Vừa tới phòng nghỉ đã thấy bày la liệt đủ thứ đồ ăn.

Mấy nhân viên đội A&R đang gắp đồ ăn bằng đũa gỗ ra hiệu mời họ tới gần.

“Là mấy đứa nhà này đặt cho đó.”

Vừa quay đầu lại, mấy thành viên New Black đã mỉm cười “Mọi người ăn ngon miệng nhaa~”.

Na Sang Yoon hỏi:

“Tụi em không ăn à?”

“Tụi em đang ăn kiêng ạ… định comeback xong mới ăn. Mọi người cứ dùng trước đi ạ.”

“Cảm ơn nhé.”

Đang ăn kiêng thì chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi cũng đủ bực, vậy mà cả bọn vẫn cười tươi rói mời đồ, khiến ai nấy đều thấy biết ơn.

“Mau lại đây ạ!”

Đội A&R nở nụ cười phấn khởi, chìa đũa gỗ ra mời họ.

Chẳng hiểu vui chuyện gì mà New Black với nhân viên Lemon Enter cứ nhìn nhau cười hạnh phúc.

‘Sắp tới giờ phát hành nhạc số nên vậy chăng?’

Đang mường tượng về title với các bài trong ‘Neon Black’ sắp lên sóng chốc nữa, dòng suy nghĩ của họ bỗng khựng lại ở một điểm.

“À, phải rồi. Nghe nói MV nổ to lắm hả.”

Nhà soạn nhạc Yoo Chang Seok với nghệ danh Saltman vừa nhai đồ ăn vừa nói.

“Chúc mừng nhé, mấy đứa.”

“Tụi em cảm ơn ạ!”

“Ừ. Phản ứng của Nine không phải dạng vừa đâu, lúc nãy anh lên đây có đọc bài báo bảo chắc chỉ trong tuần này thôi là vượt 10 triệu view. Là thật hả?”

“Dạ.”

Nhìn mấy thành viên cười tươi vui, tất cả đều “Ồ ồ”.

Chưa biết nhạc số sẽ đạt thành tích ra sao, nhưng chỉ tính riêng lượt view MV thôi thì đã là siêu bom tấn.

New Black từ trước tới nay tuy có phản ứng ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ lớn tới mức này, giờ thì phải nói là đang nhận được phản ứng nóng bỏng.

Cũng đáng thôi.

‘Xịn thật sự mà.’

Biển hiệu neon rực rỡ với cảnh đêm, và vũ đạo đồng đội trải ra giữa khung cảnh ấy – trông cứ như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng.

Những người từng tham gia làm ‘Nine’ đều thấy tự hào.

Cứ thế vừa trò chuyện về MV, các nhà soạn nhạc vừa bận rộn khua đũa.

‘Ngon quá đi.’
‘Món bò cuốn này ở đâu vậy ta? Phải hỏi tên quán mới được.’
‘Vốn định ăn mì gói cho xong…’

Lúc đó anh Seo Pil Geun – trợ lý đội A&R ngồi bên cạnh – lên tiếng.

“Mọi người đừng ăn no quá nha. Lát nữa Woo Joo hẹn đãi thịt bò ở quán ngay trước cửa đó ạ.”

“Hể……”

Nghe tới hai chữ “thịt bò”, mắt mấy nhà soạn nhạc trẻ mờ đi vì xúc động.

Thấy họ nở nụ cười hạnh phúc, khua đũa chậm rãi lại, các nhân viên gật gù cười theo.

Rồi thì.

Trước 6 giờ tối, các nhà soạn nhạc cùng nhân viên xúm lại quanh mấy thành viên đang tụ trước laptop.

“Nào, lên rồi! Lên rồi!”

“Lê… lên rồi kìaa!”

Đám nhân viên vỗ vai mấy thành viên đang liên tục nuốt nước bọt, giúp họ xả bớt căng thẳng.

Ri Hyuk dùng ngón tay run lẩy bẩy đóng cửa sổ lại. Rồi Woo Joo với đôi tay run rẩy cố gắng ổn định mở cửa sổ mới.

“Waaa!”

Cả bọn vỗ tay chúc mừng album mới ra mắt.

Bìa album là dòng chữ ‘N’ bằng biển hiệu neon màu xanh lá, và danh sách các bài hát hiện ra thành một dãy dài.

‘……Lên rồi kìa.’

Các nhà soạn nhạc đứng lẫn giữa đám người đang ăn mừng bỗng thấy hơi bần thần.

Đây là lần đầu họ được tham gia làm album một cách đàng hoàng như thế này.

Vì trước khi ứng tuyển vào dự án này, phần lớn các nhà soạn nhạc ở đây đều chưa được giao việc cho ra hồn.

Chuyện bị bỏ tên khỏi credit cũng chẳng hiếm, có khi làm xong xuôi hết thì bị mấy người tự xưng là nhà soạn nhạc đàn anh nẫng tay trên công lao.

Chính vì vậy mà công việc làm cùng New Black càng thêm ý nghĩa.

Được làm việc tử tế trong môi trường tốt, được công nhận công sức như bây giờ, và cả cái quá trình ấy nữa……

‘Mệt hả? Em kê hẳn một cái nệm vào phòng làm việc rồi đó.’
‘Vui không ạ? Em đi đặc công về mới ngộ ra, chỉ mình em vui thôi thì không được. Sao ạ? Giai điệu này phấn khích ghê chứ nhỉ?’
‘Có em đây mà~ Em mê làm việc nhất trên đời~ nhiều bằng trời với đất~’

Cũng có gian nan thật đấy……

Nhưng dù sao thì, vượt qua hết mọi gian nan, cuối cùng album cũng đã phát hành.

Ngay lúc đang tự hào mỉm cười ngắm tên mình xuất hiện ở mục ‘sáng tác, viết lời, phối khí’ trong từng bài hát –

Mấy thành viên tiến lại gần nói.

“Mọi người vất vả nhiều rồi ạ.”

“Không có gì, mà… vẫn chưa lên hẳn chart tử tế gì đâu……”

“Kết quả không quan trọng bằng quá trình mà anh. Lần này thật sự cảm ơn mọi người đã làm việc cùng tụi em.”

“……”

Nhìn mấy thành viên chào từng người một cảm ơn, họ dâng lên một cảm giác khó tả.

Rồi thì.

“Vào chart 5 phút đã hạng 1 rồi ạ!”

“Hả???”

“Mấy đứa ơiiii!”

Cả bọn ôm chầm lấy nhau vui sướng.

Trên cả ‘Feel So Good’ của Teen Spirit hạng 3 và ‘Cảnh báo mưa lớn’ của Cha Woo Hyun hạng 2, đứng hạng 1 chính là ‘Nine’ của New Black.

Giữa niềm vui ấy, các nhà soạn nhạc cũng hân hoan theo.

‘Thích thật……’

Cái bầu không khí “yê yê yê” phấn khởi này đúng là dễ chịu.

Với thành tích được dự đoán sẽ tiếp tục đứng hạng 1 tới tận bảng xếp hạng lúc 7 giờ, tất cả đều nôn nao phấn khích.

Trong lúc cả bọn chuẩn bị kéo nhau đi quán thịt nướng, Woo Joo tiến lại chỗ họ.

“À, mọi người ơi, cho em hỏi cái này được không ạ?”

“Ừm……?”

“Là em thắc mắc sau khi album của tụi em xong thì mọi người có dự án mới nào sắp làm không……”

Các nhà soạn nhạc nhìn nhau.

Rồi mấy ngón chân họ khẽ ngọ nguậy.

‘Đâu có.’
‘Nghe cứ như bị hỏi dịp lễ có kiếm được việc chưa……’
‘Làm gì có.’

Có thực lực đấy, nhưng số năm kinh nghiệm còn tương đối ít, lại thiếu trải nghiệm, nên chỗ chịu gọi họ chẳng có bao nhiêu.

Đang lúc họ băn khoăn chưa biết đáp sao –

“Không biết mọi người có ý định tiếp tục làm việc với tụi em không ạ?”

“Ở đây á?”

“Dạ, em vừa trò chuyện với anh giám đốc nhân sự mấy hôm trước. Em bảo mọi người làm tốt quá mà lại ăn ý nữa, nên em muốn tiếp tục làm chung dài lâu……”

Woo Joo dè dặt hỏi.

“Anh ấy nói ý tưởng lập hẳn một đội sản xuất cũng hay đấy.”

Nghe bùi tai thật.

“Bên đội A&R cũng nghĩ tích cực về chuyện này ạ. Mà em đâu thể chưa hỏi ý mọi người đã đi thưa chuyện được. Nên em muốn hỏi trước xem mọi người có ý định không đã ạ.”

“Làm nhân viên đội sản xuất à……?”

“Dạ, chi tiết thì chắc phải bàn với các anh quản lý, nhưng……”

Các nhà soạn nhạc nhìn nhau.

Băn khoăn chẳng kéo dài.

Nghe xong ý kiến của họ, Woo Joo nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu.

Khi cậu đi khuất, các nhà soạn nhạc mới để lộ nỗi hồi hộp giấu kín nãy giờ.

“Vậy là tụi mình được làm tiếp ở đây? Làm ở đây tiếp luôn?”

“Chỉ riêng điều kiện làm việc hiện tại thôi đã thấy tốt rồi, mà nghe Woo Joo nói thì có vẻ còn tốt hơn nữa đúng không?”

“May mà đã ứng tuyển.”

Nhưng các nhà soạn nhạc không hề hay biết.

Rằng trong lúc họ đang xúm lại xì xào với gương mặt hạnh phúc, thì phía sau, nhân viên đội A&R và mấy thành viên đang đập tay ăn mừng.

‘Chiêu mộ thành công rồi các tay sai.’
‘Làm tốt lắm. Dobby.’

Giữa bầu không khí ai nấy đều cười vui vẻ, đó chính là khoảnh khắc một đội sản xuất được thành lập trực thuộc đội A&R của Lemon Enter.

_______________________________________

Cùng thời điểm ấy.

Một con hẻm nào đó ở quận Gangnam ngập tràn tiếng cười rộn rã.

Tại tầng thượng một tòa nhà gần đó, một người trung niên đầu hói đang tuôn hai hàng nước mắt vui mừng ròng ròng.

Khi các Soufflé ở khắp nơi đang hân hoan “T-thành công rồi!” –

Thì có những kẻ duy nhất không thể cười nổi.

“Toang thậc……”

Mấy chàng thiếu niên đang dán mặt vào nhau kiểm tra bảng xếp hạng trên điện thoại nhìn nhau.

“Ê. Tụi mình tính sao đây. Toang tới nơi rồi.”

“Mấy ông anh này hóa ra mạnh vãi thật.”

“Sao mỗi lần ra nhạc số là nổ tung được vậy trời.”

“Đúng á. Bên họ là nổ tưng bừng, bên mình là nổ tanh bành.”

“……Mà thắng kiểu gì đây trời? Mấy anh này ra nhạc là auto đại chúng chọn rồi.”

Các thành viên Teen Spirit đang mang gương mặt đầy âu lo trước thềm cuộc đua tranh hạng 1 với New Black.

Bình luận cho Chương 302

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 302
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

23.2K Lượt xem 17 Theo dõi

Giới thiệu:

Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 285 Bùng nổ hứng khởi (6)
  • Chương 286 Bừng nổ hứng khởi (7)
  • Chương 287 Bùng nổ hứng khởi (8)
  • Chương 288 Bùng nổ hứng khởi (9)
  • Chương 289 Bùng nổ hứng khởi (10)
  • Chương 290 Bùng nổ hứng khới (11)
  • Chương 291 Bùng nổ hứng khởi (12)
  • Chương 292 Bùng nổ hứng khởi (13)
  • Chương 293 Bùng nổ hứng khởi (14)
  • Chương 294 Bùng nổ hứng khởi (15)
  • Chương 295 Bùng nổ hứng khởi (16)
  • Chương 296 Bùng nổ hứng khởi (17)
  • Chương 297 35. Concert đầu tiên (1)
  • Chương 298 Concert đầu tiên (2)
  • Chương 299 Concert đầu tiên (3)
  • Chương 300 Concert đầu tiên (4)
  • Chương 301 36. Nine (1)
  • Chương 302 Nine (2)
  • Chương 303 Nine (3)
  • Chương 304 Nine (4)
  • Chương 305 Nine (5)
  • Chương 306 Nine (6)
  • Chương 307 Nine (7)
  • Chương 308 Nine (8)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE