Chương 424
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Nhà thi đấu Accor Hotels Arena, Pháp.
Giữa lúc khán giả bước ra khỏi khán phòng với gương mặt còn ngập tràn phấn khích, những chiếc máy quay chực sẵn đón lấy họ.
Đó là các phóng viên Hàn Quốc và Pháp tới đưa tin về sự kiện kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn – Pháp.
“Buổi diễn hôm nay thế nào ạ?”
Những gương mặt hớn hở đáp lời.
“Tuyệt nhất!”
“Hôm nay là ngày đẹp nhất đời tôi. Yêu New Black!”
“Yeah, Street Boys!”
Là những fan New Black đang phất áo phông in logo Street Boys hoặc giơ băng rôn lên.
Buổi diễn đã kết thúc rồi mà bầu không khí vẫn như một lễ hội.
Đoàn phóng viên hỏi.
“Nếu phải chọn tiết mục để lại ấn tượng sâu nhất trong buổi diễn hôm nay….”
Câu trả lời bay tới ngay lập tức.
“New Black!”
“Sân khấu của New Black đọng lại trong đầu tôi. Họ xòe quạt ra rồi nhảy, thật sự là một trải nghiệm rất mới mẻ.”
“New Black… đúng là đỉnh nhất.”
Anh, Đức, Tây Ban Nha, vân vân.
Các fan K-pop châu Âu mang những quốc tịch khác nhau đều đồng thanh nhắc tới cái tên “New Black”.
Thậm chí khắp nơi còn thấy các fan đang hát vang đoạn điệp khúc của ‘Nine’.
Đoàn phóng viên Hàn Quốc nói.
“Lạ thật đấy. New Black có nhiều fan nước ngoài đến thế này cơ à?”
Những người vừa gửi nụ hôn gió về phía đoàn phóng viên Hàn rồi bỏ đi, hay đang tự nhảy nhót với nhau, trên tay đều cầm băng rôn hoặc khẩu hiệu của New Black.
Một phóng viên đài TBC chỉ vào tấm ảnh trên băng rôn rồi hỏi.
“Các bạn biết hết tên các thành viên chứ?”
“Đương nhiên rồi!”
Các fan chỉ vào từng gương mặt trong ảnh mà đọc.
“Woo Joo, Bi Ju, Jung Hyun, Ri Hyuk, Ji Ho.”
Thậm chí biết cả thứ tự tuổi tác.
Trước cảnh các fan nước ngoài chỉ vào Ji Ho rồi nói ‘Mak-nae’, đoàn phóng viên Hàn Quốc chớp chớp mắt.
‘Còn rành hơn cả bọn mình…?’
Họ nghĩ nếu đấu kiến thức về New Black thì mình thua chắc một trăm phần trăm.
Các phóng viên Hàn nhìn nhau.
“Xem ra mấy thứ như MeTube đúng là ăn khách ở nước ngoài thật. Nổi hơn mình tưởng nhiều.”
“Cái thứ giống khúc xúc xích khổng lồ dài một mét kia, đó là gậy cổ vũ của New Black đúng không?”
“Gì thế, sao cái đó lại có mặt ở đây?”
Tận mắt chứng kiến sức nóng như vậy tại hiện trường, các phóng viên có một cảm giác kỳ lạ.
‘Có gì đó đang xảy ra.’
Một sức nóng đặc trưng của hiện trường, như dòng dung nham sôi sục bên dưới trước khi núi lửa phun trào.
Trong lúc các phóng viên Hàn Quốc chăm chú quan sát hiện tượng ấy.
“Ồ hô……?”
Đoàn phóng viên Pháp cũng đang thấy lạ lẫm.
‘New Black nổi tiếng hơn mình nghĩ à?’
Trước khi tới tác nghiệp họ cũng đã nghe qua về New Black.
Nghe nói nhóm này từng phỏng vấn nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Paul Laurent qua MeTube.
Và nhất là vì có tin rằng con trai của chính Seon Myung Joo là leader của một nhóm K-pop.
Họ đến với sự tò mò theo hướng đó, vậy mà ngay tại hiện trường, tiếng hô “New Black!” cứ vang lên không dứt.
“Cái gì kia? Quay camera sang bên đó thử xem.”
“Trời đất ơi.”
“Tượng Nữ thần Tự do à…?”
Lấy trung tâm là một người hâm mộ đang cầm ngọn đuốc dài một mét, các fan New Black đang xoay vòng vòng nhảy múa.
Một phóng viên tiến lại gần.
“Các bạn đang làm gì vậy?”
“Buổi diễn kết thúc rồi mà về luôn thì tiếc quá, nên các Soufflé chúng tôi mở tiệc!”
“Soufflé á?”
Đó là tên một món tráng miệng của Pháp, phải không?
“Soufflé là gì vậy?”
“Tên fandom của New Black chính là Soufflé đấy ạ!”
“Ồ.”
Các phóng viên tỏ ra hứng thú.
“Vì sao lại lấy tên là Soufflé thế?”
“…….”
“Cho hỏi ạ?”
“…….”
Nhìn những người hâm mộ đột nhiên đánh trống lảng hoặc né tránh ánh mắt, đoàn phóng viên nghiêng đầu khó hiểu.
‘Sao họ lại thế nhỉ?’
Mà không chỉ một người.
Hễ đi tới đâu hỏi vì sao tên fandom lại là Soufflé, hiện tượng kỳ lạ là người hâm mộ đều bỏ chạy.
“……?”
Đúng là chuyện không tài nào hiểu nổi.
______________________________
Bản tin 8 giờ đài TBC.
Tin tức hôm ấy được đưa vào mục tin quốc tế.
「Concert K-pop tại Paris diễn ra trong không khí sôi động..」
Các cảnh quay buổi diễn hôm đó lướt nhanh, bắt đầu từ New Black và Street Boys.
Có cả hình ảnh những người Pháp trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong không gian được bài trí như một trung tâm hội nghị.
Rồi tới phần phỏng vấn khán giả.
[Lena Durand (29 tuổi)]
(Buổi diễn thế nào?)
Thật sự huyền ảo. Là một Soufflé, buổi diễn hôm nay là vinh quang không thể nào quên của cả dòng họ tôi.
(Soufflé là gì?)
Dù sao thì buổi diễn hôm nay cũng quá tuyệt vời. Với tư cách một fan của New Black….
Trước câu hỏi của phóng viên Hàn về nguồn gốc chữ “Soufflé”, các fan Pháp lại né tránh trả lời.
Phóng viên đứng trước khán phòng đọc lời kết.
– Buổi diễn hôm nay nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn – Pháp….
Một thứ gì đó đi ngang qua bên cạnh phóng viên.
“Ối mẹ ơi.”
“Cái gì thế kia?”
Những khán giả đang xem bản tin 8 giờ trực tiếp chớp mắt.
‘Gì vậy? Cái đó là cái gì?’
Theo sau một người hâm mộ đang cầm cây Vương Bổng khổng lồ là mấy chục người khác, tay cầm gậy cổ vũ nối đuôi bước đi.
Quang cảnh y hệt câu chuyện Người thổi sáo thành Hamelin.
Giữa những câu dẫn của phóng viên, tiếng hát lọt cả vào phần thu âm.
Ji Ho ơi Ji Ho à
Anh có điều muốn nói (Nưưưưaaaaa)
Trước tiếng hát cái gọi là “bài đồng dao trưởng thành” từng xuất hiện trong một chương trình idol thuở nào, sống mũi anh phóng viên giật giật.
Con ngươi lắc lư đầy bất an trong lúc anh đọc lời kết.
Đó là một anh phóng viên đang gắng hết sức nhịn cười trước đoàn người vừa đi vừa đệm câu ‘Nưưưưaaa!’ của Ri Hyuk vào làm nhịp.
Trong lúc các khán giả xem tin tức trong phòng khách đang cố nín cười, cảnh quay ấy được đăng lên diễn đàn idol.
[Chuông cười trên bản tin 8 giờ TBC hôm nay.gif]
(ảnh động.gif)
Xem video còn buồn cười hơnㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhịn cười kiểu gì thế không biếtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Tôi mà ở đó thì cười vỡ bụng luônㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Buồn cười vãiㅋㅋㅋㅋ
– Mà fan nước ngoài biết cái đó kiểu gì?? Lạ ghê
– Chưa hết, cái đoạn hỏi về Soufflé cũng buồn cườiㅋㅋㅋㅋ phóng viên hỏi phát nào là né phát đó
– (Con ngươi lắc lư đầy bất an của một fan khi bị hỏi về Soufflé.gif)
– Tôi cũng chả nói được đâuㅋㅋ ừ thì.. là do bài phát biểu của.. ừm,, ơ,, ưmm
Nghe tin về sân khấu đặc biệt của New Black, các Soufflé vốn hay than ‘Sao toàn ở nước ngoài khôngㅠㅠㅠ’ liền bật cười.
– Thân thiết ghêㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Đúng là gáo thủng ở trong nhà thì ở ngoài cũng thủng.. quốc tịch có khác nhau thì Soufflé vẫn là một
– oppa english plz
└ Trả lại cảm xúc cho tôi ㅋㅋㅋㅋ
– Cả thế giới hòa làm một nhờ New Black, tiến lên
– Nhìn thấy vậy mà tự hàoㅠㅠㅠㅠ tự hào về các con quá
– Mà fan nước ngoài chơi cũng vui phết đấy chứㅋㅋㅋㅋ sao biết được mấy trò đó nhỉ..??
– 222 kỳ diệu thật sự
Trong lúc các Soufflé mới gia nhập nhờ Lạc Hoa nhìn cảnh fan nước ngoài mà ‘oaaa’ đầy hiếu kỳ.
‘Phải im lặng thôi.’
Những fan kỳ cựu – vốn biết rõ cái văn hóa mà các Soufflé nước ngoài đang phô ra kia bắt nguồn từ đâu – thì ngậm chặt miệng.
Giờ vào MeTube vẫn còn sót lại cả đống video.
– Ji Ho ơi~ Ji Ho ơi~
– Nưưưưaaa! Con sâu đo~ không có bạn bè~
– Nào! Đi thôi! Tới Hogwarts nào- ! Lumos!
Nhớ lại chính hình ảnh điên cuồng của mình sau buổi concert ở Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ, các Soufflé “bản gốc” nở nụ cười ấm áp.
Nhìn video của các fan Pháp mà lòng man mác.
‘Các cậu đã trở thành những người hâm mộ tuyệt vời rồi đấy….’
Nhưng mà đã học thì học cái hay thôi chứ…….
____________________________
Sau khi từ Pháp trở về.
Chúng tôi quay lại với lịch trình thường lệ là các chương trình âm nhạc.
Và bước sang tuần quảng bá thứ hai, một tin vui mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu đã tới đón chúng tôi.
– Vâng, tuần đầu tiên của tháng Sáu năm 2016, Music On! phát sóng trực tiếp giờ chỉ còn lại phần công bố quán quân nữa thôi ạ.
– Xin mời công bố điểm số!
Trong lúc ‘Khu Vườn Trên Mây’ của Autumn Girl và ‘Lạc Hoa’ của chúng tôi hiện lên màn hình.
Điểm số của nhiều hạng mục được cộng gộp lại và hiện ra.
Chúng tôi tròn mắt trước con số vượt xa mốc mười nghìn, cách biệt gấp đôi so với năm nghìn điểm của Autumn Girl.
‘Mạnh khiếp. Các fan….’
‘Từ giờ mình phải lễ phép hơn nữa nà.’
Trong lúc tôi và mấy đứa em trao nhau ánh mắt, Ri Hyuk căng cả người chờ tiếng pháo giấy sắp nổ.
[Quán quân. Lạc Hoa (落花)]
Đùng- ! Kèm theo tiếng nổ, kim tuyến vàng đổ xuống từ trên trời.
Trước cái âm thanh mà suốt thời gian chuẩn bị comeback chúng tôi khao khát được nghe nhất, tôi bật cười rạng rỡ rồi cúi chào những người xung quanh.
– Xin chúc mừng New Black!
Tôi cười với các Soufflé đang phất khẩu hiệu dưới khán đài và với ống kính, rồi nói cảm nghĩ về ngôi quán quân.
Chiếc cúp và bó hoa ôm trong lòng sáng lên thật dễ chịu.
Sau khi MC chào kết, trên sân khấu – nơi các ca sĩ đang lục tục đi xuống – chúng tôi hào hứng nhảy vũ đạo Lạc Hoa và hát bài encore.
“Cảm ơn mọi người!”
“Vui quá đi nà! Chúc mọi người nhiều phúc lộc nha~!”
Diễn xong sân khấu encore đầy hứng khởi, chúng tôi tự chúc mừng ngôi quán quân bằng một buổi fanmeeting mini với các fan đang chờ gần đài truyền hình.
Mùa này mới chớm hè, nhưng với chúng tôi thì đúng là một ngày xuân.
Cứ hễ lắng tai là lại nghe được tin tốt lành.
– New Black ‘bài hát giành quán quân chương trình âm nhạc’, ‘càn quét bảng xếp hạng nhạc số’
– Clip〈Quê Hương Tôi Bây Giờ〉’vượt 110 triệu lượt xem’.. Mạng xã hội New Black: ‘Chuyện này thì cũng nên chúc mừng nhỉ..’
– New Black lọt hạng 47 bảng Billboard 200 của Mỹ.. ‘Kỷ lục cao nhất từ trước tới nay’
Ở giữa có lẫn vào một tin hơi kỳ cục, nhưng đại khái cứ nghe lọt tai thì đều là tin vui cả.
Hồi Nine thì được hạng 109 nhỉ.
Nghe nói lần này chúng tôi vào hạng 47 trên bảng Billboard 200 – bảng xếp hạng tính doanh số album tại Mỹ – quả nhiên là từ cuối năm ngoái tới giờ, lượng fan ở các nước khác đã tăng lên rõ rệt.
Có lẽ vì vị thế đã thay đổi như thế, nên ở concert Find Dream tổ chức hôm thứ Bảy, phần diễn của chúng tôi cũng là tiết mục chính.
Và những ca sĩ sẽ cùng chúng tôi khép lại đêm diễn tại Sân vận động World Cup Sangam là…….
“Ôi trời, chào anh! Em nhiệt liệt chào anh ạ!”
Cái nết chào hỏi mới sáng láng làm sao.
Sáng thêm chút nữa thì e là màng nhĩ tôi không trụ nổi, nhưng dù sao hôm nay các cậu thiếu niên tuấn tú nhà hàng xóm vẫn tràn trề sức sống.
Chúng tôi cười chào lại.
“Chào các tiền bối ạ.”
“A.”
Các thành viên Teen Spirit làm ra vẻ mặt phật ý.
“Em đã bảo anh nói trống không rồi mà. Trống không ấy.”
“À, ừ nhỉ.”
“Gặp nhau mấy tháng trời rồi mà vẫn cứ dùng kính ngữ.”
Thì tại anh thấy với tụi em vẫn nên dùng….
Tôi cười nhìn mấy cậu thiếu niên tuấn tú đang tu nước ngọt Pororo như tu soju.
Lâu ngày gặp lại, chúng tôi mừng rỡ hàn huyên chuyện gần đây.
“Nghe bảo sắp comeback rồi hả.”
“Vâng ạ.”
Các thành viên Teen Spirit rùng mình một cái rồi nói.
“Cũng vì vụ đó mà dạo này bọn em căng thẳng vcl ạ~”
“Không ngủ nổi. Không ngủ nổi luôn.”
Tôi hỏi.
“Vcl?”
“Kiểu như ‘vãi’ cộng thêm đuôi ‘er’ ấy ạ….”
“À. So sánh hơn.”
“Cái đó gọi là so sánh hơn ạ? Ồ. Vãi thật.”
Trước lũ em đang trầm trồ rằng quả nhiên dây đeo cặp sách của anh dài thật, tôi nở một nụ cười hiền hậu.
Câu chuyện tiếp diễn trong bầu không khí vui vẻ.
“Nghe nói lần này ra concept hơi mạnh?”
“Vâng, mạnh vãi ạ.”
“Mạnh cỡ nào?”
“Concept thiên thần nổi điên ấy ạ, mạnh vãi lol luôn á.”
Tôi hiểu đại khái ý cậu ấy muốn nói.
Nội dung là các thiên thần thiếu niên bị thần trừng phạt, hóa thành những con ác quỷ xinh đẹp đi mê hoặc con người.
Nghe bảo là album chính thức thứ ba nhỉ.
Tôi thấy hứng thú với concept tối tăm và nghiêm túc, khác hẳn sự trong trẻo mà Teen Spirit vẫn theo đuổi bấy lâu.
“Làm concept mới hẳn à.”
“Vâng.”
Hui Yeon đáp bằng gương mặt u ám.
“Cũng vì vụ đó mà bọn em stress kinh khủng ạ. Kiểu này chắc fan sẽ thích.”
“Vậy thì có vấn đề gì…?”
“Là em muốn họ phải thích vãi luôn á.”
“…….”
“Xem xong phải kiểu ‘ôi vcl Teen Spirit!’ thì mới được chứ…. Ưmm.”
Thích, với thích vãi ra.
Trong lúc tôi đang phân vân không biết hai cái đó khác nhau nhiều đến thế không, thì Yeon Hu “a!” một tiếng rồi kêu lên.
“Em nghĩ ra ý hay rồi! Anh ơi, tiện thể anh đang ở đây thì anh nghe thử bài của bọn em đi ạ.”
“Anh á?”
“Vì anh viết nhạc hay vãi chưởng mà.”
Nghe vậy, các thành viên Teen Spirit khác vỗ tay rào rào.
“Ối chà, từ trước tới nay đây là ý tưởng ngon nhất từng chui ra từ cái đầu Lee Yeon Hu đấy.”
“Nghe mà phải vỗ đét vào cái sọ mày đấy.”
“Einstein nói đúng thật. Tao bảo rồi mà. Bình thường nó chỉ dùng có một phần trăm não thôi chứ mấy.”
Trong lúc Ri Hyuk định nói gì đó ở câu cuối cùng, rồi run bần bật khi bị tôi cản lại.
Thấy Hui Yeon lục điện thoại có chứa bài hát, anh quản lý bên đó mím chặt môi.
Tôi thận trọng lên tiếng.
“Cho người ngoài nghe bài chưa phát hành thì hơi kỳ, không ổn lắm đâu nhỉ?”
“Anh đừng lo. Em có tính toán cả rồi mà.”
Rồi cậu ấy chìa cho tôi một bên tai nghe.
Trong lúc tôi hoang mang, cứ tạm nghiêng tai lắng nghe.
– Tút!
Vừa được một giây thì nhạc dừng phát.
“……?”
Trước vẻ mặt sững sờ của tôi, cả bọn phá lên cười.
Trước ánh mắt chớp chớp của tôi, Hui Yeon cúi đầu một cái.
“Giữ bí mật là chuyện sống còn nên chỉ được chừng một giây thôi ạ.”
“Ừ, ừ thì….”
“Thế cảm giác thế nào ạ anh? Anh chỉ cần nói cảm giác thôi là được.”
“Ưmm.”
Tôi lục lại trong đầu cái âm thanh vừa nghe được chừng một giây.
Thể loại là nhạc dance mang màu sắc tối.
Tôi vừa nhớ lại mô-típ những ca khúc chủ đề của Teen Spirit từ trước tới nay, vừa ghép nó với nốt đầu tiên vừa nghe.
“Kiểu thế này phải không?”
Tôi ngân nga giai điệu vừa dựng đại ra rồi hỏi có đúng không.
Anh quản lý đang nằm ườn trên ghế sofa bật dậy như lò xo.
Trong lúc các nhân viên của Teen Spirit ngơ ngác nhìn, mấy cậu thiếu niên tuấn tú giật nảy mình rồi quay sang nhìn nhau.
“……Vãi.”
Vãi?
“Vãi lol, giống vãi chưởng…….”
“Điên thật. Còn hay hơn cả bài của bọn mình nữa?”
Chúng nó tròn mắt nhìn qua nhìn lại nhau rồi quay sang tôi.
“Anh biết bằng cách nào thế ạ?”
“Chỉ là tự dưng anh thấy chắc sẽ kiểu thế này.”
“Chà…….”
Các thành viên Teen Spirit vỗ tay bồm bộp cách quãng nhau rồi hô “Oa oa aa!”.
Chắc mấy đứa em nhà tôi nghĩ đã tới giờ khoe khoang, nên xúm lại quanh tôi theo chế độ đám tay sai.
“E hèm.”
“Ừ hừm.”
Bi Ju đưa tay lên che miệng đằng hắng.
Nhưng mấy đứa em định khoe khoang lại bị bọn trẻ nhà hàng xóm gạt ra, cứ thế dí sát mặt vào tôi.
“Thế rồi sao ạ?! Bài này sẽ nổ tung chứ?! Anh nói là nổ tung đi.”
“Ê, đừng có nôn nóng thế. Ý em là, anh ơi. Nó có nổ tung không ạ?!”
“Có?! Có không ạ?!”
Trước mấy đứa cứ giục liên hồi, tôi cười gật đầu.
Ở đây mà bảo không nổ tung thì e là số phận tôi sẽ giống Cây Hồng, bị đốt cho cháy bừng bừng.
(Chú thích: Nhắc lại cho mn nhớ. Cháu LB – Gam Na Mu, gam là cây hồng, namu là cây =)))
Tôi bật cười nhìn sáu cậu idol bắt đầu hồng hào cả sắc mặt.
“Ôi trời! Ôi trời ơi!”
Chẳng hiểu sao mà tới cả các quản lý lẫn nhân viên cũng mừng theo, nhưng rõ ràng lời nhận xét của tôi đã khiến bầu không khí sáng bừng lên.
Teen Spirit đang khoái chí “chà” một tiếng thì quay sang nói với chúng tôi.
“Nhờ có anh mà bọn em đỡ căng thẳng hẳn. Chứ không thì đợt này bọn em căng lắm, vì phải đụng độ với đám thuộc hạ của các anh.”
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
“……Thuộc hạ?”
“Ơ? Anh, ngoài tụi em ra anh còn nhận thêm thuộc hạ nữa thía?”
“Thuộc hạ…? À!”
Rồi một điều gì đó chợt hiện ra trong đầu khiến tôi bật cười lớn.
Bởi tôi đã nhận ra mấy đứa này đang nói về ai.
__________________________________
Vài ngày sau đó.
Thứ Ba, ngày 7 tháng Sáu.
Tại một live hall gần ga Gwangnaru, các phóng viên đeo túi máy ảnh bắt đầu lũ lượt kéo đến.
Ánh mắt họ ngập tràn kỳ vọng.
Ấy là vì một câu đang lan truyền trong giới phóng viên mảng giải trí dạo gần đây.
‘Tháng Sáu năm nay sẽ là tháng nóng nhất của làng nhạc.’
Có mấy lý do.
Thứ nhất là vì New Black đã comeback với Lạc Hoa – một ca khúc thuộc hàng đỉnh cao mọi thời đại.
Thứ hai là màn comeback của Teen Spirit và Street Boys.
Street Boys dạo này cũng đang lên như diều gặp gió trong nước nên độ chú ý khá cao, còn Teen Spirit thì khỏi phải nói, đang là nhóm mạnh nhất nước hiện giờ.
Và.
Cuối cùng chính là màn ra mắt của ATEN – nhóm có buổi showcase diễn ra ngay hôm nay.
Nhóm nhạc được thành lập qua dự án idol của Mr. Producer, hiện đang được toàn dân dõi theo.
“Oaaa- ”
Các phóng viên có mặt tại hiện trường nhìn số lượng đồng nghiệp mà tá hỏa.
“Chà, có khi phóng viên mảng giải trí trên cả nước tụ về đây hết rồi ấy nhỉ.”
“Tôi cũng lần đầu thấy đông thế này.”
“Bài hôm nay thì… lên nhanh cỡ mấy cũng vô ích thôi nhỉ? Quy mô thế này thì chịu, không có cửa nào.”
Có cố đăng bài thật nhanh để giành lượt xem thì cạnh tranh cũng khốc liệt tới mức thành ra vô nghĩa.
Nhìn bộ ảnh của sáu thành viên ATEN hiện trên màn chiếu ở khu showcase, các phóng viên trò chuyện với nhau.
“Mấy người này, cùng cùng cũng debut thật rồi đấy..”
“Kỳ diệu không? Chuẩn bị trong vỏn vẹn hai tháng, nhanh như chó chạy ngoài đồng, vậy mà ra mắt được.”
“Thì thế. Ban đầu cứ nghĩ liệu có xong nổi không…? mà cuối cùng vẫn xong.”
Trong hai tháng liệu có ra mắt idol cho ra hồn được không? Ban đầu ai cũng có nỗi nghi ngờ ấy.
Nhưng như thể để chứng minh điều ngược lại, những tấm ảnh concept đậm chất idol đang lướt qua ngay trước mắt.
“Chất lượng đẹp thật đấy. Đúng tầm bốn công ty lớn luôn.”
“Dàn nhân sự đâu phải dạng vừa. Cả chủ tịch Heo Gang Min cũng tham gia, biên đạo thì có Han A Yoon.”
“Thì, nhà sản xuất vẫn là nhà sản xuất mà…….”
Câu cuối khiến người ta bật cười.
Đằng sau nỗ lực của các thành viên Mr. Producer là những người đã lên kế hoạch cho một việc mà ai cũng nghĩ là bất khả thi.
“Nghe nói lát nữa họp báo xong còn có showcase cho fan quy mô chừng một nghìn năm trăm người, lúc đó New Black có tới không nhỉ?”
“Nghe đồn là có tới đấy.”
“À, giá mà mình trúng suất đó. Để còn xem New Black nữa.”
“Tôi cũng trượt rồi. Nghe bảo tỷ lệ chọi khốc liệt quá, quen biết cỡ thường thường thì cũng vô dụng.”
Đó là những người đã đăng ký suất showcase cho fan nhưng trượt sạch.
Vì tỷ lệ chọi khủng khiếp.
Khủng đến mức có câu đùa trên mạng rằng đi tham quan nhà máy sô-cô-la của Willy Wonka còn dễ hơn.
“Muốn xem quá đi mất. Thật đấy.”
“Tôi cũng tò mò lắm.”
Nghề của họ là đi săn tin về người nổi tiếng thật, nhưng bản thân họ cũng là khán giả, nên cũng tò mò về phần tiếp theo của Mr. Producer.
Cũng muốn nghe thử Attention một lần.
Cả những bài fansong khác ra sao nữa, họ cũng muốn tận mắt xem tại hiện trường.
An ủi được chút nào chăng, là ở buổi họp báo họ sẽ được xem MV trước người khác.
“Mà này, cái Attention này ra thì thứ hạng sẽ thế nào nhỉ?”
“Chịu. Lạc Hoa bây giờ mạnh quá.”
“Nhưng đây là bài được đẩy bởi chương trình giải trí mà. Với bầu không khí hiện tại thì kiểu gì cũng phải nhất lúc mới lên chứ.”
Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.
Đây là ca khúc chủ đề của một chương trình đặc biệt về idol có tỷ suất người xem dự kiến lên tới 30%.
Trong lúc những dự đoán về làng nhạc tháng Sáu cứ qua lại như thế, thông báo mời mọi người vào chỗ ngồi vang lên.
Các phóng viên nhanh chóng an vị rồi đặt tay lên bàn phím máy tính.
Để vừa xem xong music video công chiếu trước là đăng bài ngay lập tức.
‘Ra đi! Ra nhanh đi!’
Trong lúc các phóng viên mảng giải trí đang xoa tay, mắt sáng rực.
Cuối cùng music video của Attention cũng được phát.
Và khi cảnh mở đầu hiện lên, tất cả các phóng viên vừa đặt tay lên bàn phím đều phá lên cười.
Nghe nói New Black có xuất hiện cameo, nhưng mà.
Bùm-
Ngay từ đầu MV, một phi thuyền vũ trụ khắc gương mặt các thành viên New Black đang bay lượn trên bầu trời.
Bình luận cho Chương 424
Bình Luận
Chương 424
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...