Chương 304
Teen Spirit.
Nhóm nam debut năm 2012, số năm hoạt động đã bước sang năm thứ 4.
Có thể nói đây là nhóm sở hữu ngoại hình nổi trội hơn hẳn trong hàng ngũ của MOP – vốn là công ty lấy phương châm “ngoại hình là trên hết”.
Đúng như vậy, đây quả là một tập hợp những chàng thiếu niên với đủ kiểu khí chất khác nhau.
Nào là thủ lĩnh Hwi Yeon mang gương mặt như bước ra từ tiểu thuyết mạng, nào là Yeon Hoo với vẻ ngoài thanh tú kiểu chắc giỏi mỹ thuật lắm. Đúng là quy tụ đủ loại gương mặt.
Và rồi……
“Mọe chúng mày, phải dọn chỗ cho khách chứ, thằng nào làm rơi bim bim khoai tây ra sofa kia. Tao cho 10 giây. Tự thú đi.”
“Trước hết không phải tao. Lee Yeon Hoo đó.”
“Biết hốc thì cũng phải biết đường dọn chứ. Lũ ranh con.”
“Đã bảo không phải tao mà!”
Đứa nào đứa nấy đều ăn nói cộc cằn.
Nhìn cảnh cả bọn văng lời thô lỗ vào nhau để truy tìm thủ phạm làm rơi bim bim ra sofa, chúng tôi cười gượng gạo.
Ngay lúc chúng tôi đang run cầm cập giữa một trái “mọe mày” một phải “vãi lol”, thì –
“Anh muốn ăn thử không?”
Woo Bin – cái đứa trông như sắp viết xong cuốn “100 cách trèo tường trốn học” – chìa cho chúng tôi một viên kẹo.
“Kẹo nho ạ.”
“À.”
“Cái thanh kẹo Apollo vị việt quất mà vị y chang cái đó luôn. Lần này em thấy vũ đạo của các anh nhìn cực lắm, ăn cái này là hiệu nghiệm ngay.”
(Chú thích: Kẹo Apollo là một loại kẹo ống tuổi thơ nổi tiếng ở Hàn Quốc, dạng ống nhựa nhiều màu, vị chua ngọt.)

Gương mặt bặm trợn ấy cười một nụ cười lạnh lẽo nhưng lại nói lời quan tâm như thế đấy.
Trong khoảnh khắc, ý nghĩ “hiệu nghiệm ngay” có phải là “đi luôn cho nhanh” hay không thoáng lướt qua đầu tôi.
‘Ngon.’
‘Trong tình cảnh này mà vẫn thấy ngon ghê.’
Trong lúc chúng tôi vừa cảm nhận viên kẹo tan lịm trong miệng vừa “Ồ wao”, thì cái mớ hỗn loạn kia vẫn tiếp diễn.
“Haizz……”
Woo Bin tặc lưỡi nhìn mấy ông anh còn đang “Bim bim của thằng nào vãi ra đây hả!”.
Khác với thằng út nhà tôi – trông thì ngoan hiền mà quậy nhất nhà – em út của Teen Spirit tuy mặt mũi bặm trợn nhất lại là đứa ngoan nhất.
Tôi ngoái lại nhìn Ji Ho, thằng út đang nấp tọt sau lưng tôi liền thò đầu ra.
“Sao ạ?”
“Không có gì……”
“Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt kiểu ‘mày thua rồi’ vậy?”
Trong lúc tôi mỉm cười ấm áp gật gù, thì đằng kia Yeon Hoo đang gào lên oan ức.
“Đã bảo không phải tao mà. Đừng có vu oan cho tao. Sao chúng mày nói mãi không thủng thế hả?”
“……Thật không phải mày?”
“Không phải mà!”
Các thành viên Teen Spirit nhìn cậu ta chằm chằm một lúc, rồi bắt đầu “Mẹ nó, xin lỗi. Thôi bớt căng đi…”.
Trong lúc cả bọn ôm nhau làm hòa đầy ấm áp với những câu “Hiểu lầm mày, tao xin lỗi được chưa” –
Anh Won Seok đứng cạnh chúng tôi đang nhìn đám thiếu niên bằng gương mặt như vừa hứng trọn một cú sốc văn hóa.
“……”
Tôi và đám em thì mỉm cười mãn nguyện gật gù.
Trong lúc đó, các quản lý của Teen Spirit chào chúng tôi với vẻ mặt như sắp đắc đạo thành xá lợi tới nơi rồi.
Một anh quản lý đường dài nói với chúng tôi bằng gương mặt đã giải thoát khỏi cõi trần:
“Bình thường chúng nó không phải kiểu cãi cọ trước mặt khách thế này đâu… mong các em thông cảm. Dạo này đứa nào cũng nhạy cảm lắm.”
“……Dạ?”
“Thì chúng nó đang tuổi dậy thì mà……”
Tôi suýt nữa thì phá lên cười, phải cố lắm mới nén được.
“Đang độ tuổi tâm hồn nhạy cảm nhất mà……”
Anh ta đưa đôi mắt ươn ướt chỉ về phía các thành viên đang ôm nhau “Tao xin lỗi mày, thằng chó!”, “Tao mới phải nói xin lỗi!”.
Tôi cùng đám em nhìn về phía xa xăm, cố nín cười.
Rõ ràng đây là nhóm tiền bối debut trước chúng tôi những 2 năm, vậy mà giờ mới đang trải qua tuổi dậy thì.
Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi.
Vì ngoài Hwi Yeon đã 20 tuổi ra, tất cả thành viên còn lại đều đang là học sinh cấp ba.
Chắc hồi debut cả bọn còn đang học cấp hai.
Hồi còn trong quân ngũ, tôi nhớ từng đọc bài báo kiểu “Tuổi trung bình 15,4 – nhóm idol trẻ nhất từ trước tới nay xuất hiện”. Đại ý là nhóm tiền bối Daydream debut trước 2 năm không đạt thành tích khả quan, khiến MOP Enter phải vội vàng tung ra dàn thực tập sinh còn non nớt để chặn đà rớt giá cổ phiếu.
Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Kỳ diệu thật.”
“Cái gì cơ ạ?”
“Chuyện chúng ta lại gặp nhau ở đây như thế này.”
“……?”
Tôi cười với Bi Ju đang nghiêng đầu khó hiểu.
Hồi ở trong quân đội, tôi nhớ mình từng cười khẩy “Ôi giời, mấy đứa nít ranh mà đã debut rồi…”.
Vậy mà giờ đây gặp lại chính lũ nhóc ấy trong quan hệ tiền bối – hậu bối, thấy kỳ diệu thật.
“Để tao dọn cho.”
“Không, để tao dọn.”
Teen Spirit – vừa làm hòa xong nên không khí quay về hòa thuận trong lúc dọn dẹp – vẫy tay mời chúng tôi lại.
Hwi Yeon ra hiệu.
“Mời các anh ngồi ạ.”
“À, vâng.”
Chúng tôi ngồi xuống sofa một cách rụt rè, giữa vòng vây của Teen Spirit.
Hwi Yeon mở lời.
“Tụi em nghe tin New Black tới nên đã chuẩn bị kỹ vãi ra, mà nhìn thấy bim bim trên sofa thì tự nhiên nổi điên……”
“Chuyện đó cũng dễ hiểu mà.”
Tuổi dậy thì mà. Chúng tôi gật gù.
“À, cái gì nhỉ.”
Hwi Yeon gãi gãi sau gáy.
“Phía K-Net hẹn mang camera tới ấy ạ. Em vừa nghe bảo là trễ chừng 30 phút.”
“……Dạ?”
“Giờ các anh tính sao ạ?”
“Bọn anh nên làm gì đây?”
Nhìn tôi vắt chân một cách thanh lịch mà trả lời ngoan ngoãn, đám em phải cố nín cười.
“Đúng nhỉ. Làm gì bây giờ.”
“Các anh có chơi boardgame không?”
“……Boardgame ạ?”
Một thành viên khác của Teen Spirit nhấc chiếc cặp sách lên, mở ra khoe.
Cái gì thế này. Sao Halli Galli lại nằm trong đó.
“Có cả Jenga nữa ạ.”
“……Ồ hô.”
Loay hoay tính xem giết 30 phút chờ ê-kíp thế nào, cuối cùng cả bọn quyết định ngồi tán gẫu.
“À, đúng rồi. Tụi em xem MV Nine rồi ạ.”
“Đ*t m* các anh ngầu vãi lol.”
“Trông chất vcl. Ghen tị vãi ra. Hồi ‘Gunflower’ tụi em có làm được thế đâu.”
Nhìn mấy đứa mắt long lanh khen “MV mấy anh đỉnh vi ci eo!”, tôi mỉm cười.
Thằng út nhà tôi – vốn phát huy năng lực xã giao chớp nhoáng, đã thân với đám bạn cùng tuổi – hỏi:
“Tại sao vậy ạ? Sao mấy anh không làm concept ngầu?”
“À, cái đó suýt được làm rồi ạ, mà mấy anh giám đốc nhìn vũ đạo cái là đổi ngay.”
“……Vì sao chứ?”
“Bảo là fan thích kiểu trong trẻo. Rằng trông tụi em bặm trợn vãi nồi. Muốn làm ngầu thì lớn thêm chút nữa hẵng làm.”
“Ồ……”
Lý do hoàn toàn khác với chúng tôi.
Chúng tôi không làm được vì trông giống hoa trong nhà kính, quá vô hại, còn bên kia không làm được vì… hợp quá.
“Em tự tin đập phá xe cảnh sát lắm đấy chứ.”
“Đúng. Với cả mấy vụ biểu tình nữa.”
Nhìn mấy mầm non tuổi dậy thì đang mơ giấc mơ thách thức chính quyền, chúng tôi bật cười.
Từ lúc nào đó không khí bắt đầu dễ chịu hẳn.
Cứ nghĩ nếu chỉ có hai nhóm với nhau thì sẽ ngại ngùng nhất, ai ngờ lại hợp cạ ra phết.
Đang cười khi thấy Yeon Hoo mắt long lanh nhìn Jung Hyun – y hệt hồi bóng đá ở Idol Olympic – thì:
“……?”
Tôi cảm thấy có gì đó đã đổi khác.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do chúng tôi thành công rồi nên giờ ở cạnh nhóm tiền bối cũng thoải mái hơn, nhưng không phải.
Không phải chúng tôi, mà chính bên kia mới là bên thay đổi.
“Wow. Điên vãi. Vậy từ trước tới giờ toàn bộ title đều là anh tự sáng tác ạ? ‘Hoa gió’ với ‘Nine’ tất tần tật luôn?”
“Cái vụ khống chế giáo quan Rắn Độc ở đơn vị đặc công ấy, anh làm thế nào vậy? Thần kỳ vãi.”
“Anh ơi, bình thường anh tập thể thao gì ạ?”
Nhìn các thành viên Teen Spirit mắt sáng rực dội lên tôi cả tràng câu hỏi, tôi chỉ biết chớp mắt.
Và không chỉ mình tôi.
“Cái vũ đạo trong dance break các anh làm sao vậy? Dẻo kinh khủng.”
“Anh ơi, anh uống loại protein gì thế?”
Đó là mấy câu hỏi dành cho Bi Ju và Jung Hyun.
Còn đôi mắt Teen Spirit nhìn Ri Hyuk và Ji Ho – hai đứa trạc tuổi họ – thì hiền lành, long lanh.
Cái kiểu đám học sinh cấp hai nghe chuyện cấp ba mà “Wao…”.
“……”
Là sao ta.
Lần đầu gặp nhau thì cảm giác kiểu “Tụi bay là cái quái nào”, giờ đã đổi thành “Đỉnh vãi cả ra”.
___________________________________
“Xin chào ạ! Chúng em là Teen Spirit!”
“Hai ba~ Xin chào ạ! Chúng em là New Black.”
“Waaaa!”
Các thành viên Teen Spirit – đã trở lại thành những thiếu niên trong trẻo – cười tươi rói vỗ tay.
Thành viên New Black cũng cười rạng rỡ vỗ tay theo.
“Ôi, không khí tuyệt vời quá!”
“Visual đấu visual luôn rồi. Cứ tưởng mình đang lạc vào vườn hoa ấy nhỉ?”
Hai thành viên nhóm Wild đảm nhận vai trò MC thực tập trao qua đổi lại mấy câu dẫn “Không khí xịn ghê”, hâm nóng bầu không khí.
“Hôm nay chúng ta có hai vị khách đặc biệt là Teen Spirit và New Black!”
“Nào, mời hai nhóm giới thiệu bản thân với nhau ạ!”
Màn chào hỏi bắt đầu từ New Black.
“Xin chàoo. Em là bé cưng Ji Ho, đảm nhận vị trí sub-vocal kiêm em út của New Black ạ! Mong mọi người yêu thương ạaa~!”
“Waaaa-!”
Các thành viên Teen Spirit vỗ tay “Woaaa”.
Rồi trong lúc New Black lần lượt giới thiệu, họ nhìn bằng ánh mắt “Ồ wao”.
Có thể nói phía sau lưng các thành viên New Black như tỏa ra vầng hào quang.
“Hí hí hí!”
“Hê hê!”
Nhìn New Black vừa tung hứng mấy câu đùa vừa cười ngốc nghếch, Teen Spirit trầm trồ.
‘Mấy ông anh kia trông vậy thôi chứ mạnh vãi cả ra……’
Cứ mỗi lần nhìn lại càng thấy đúng là những con người kỳ diệu.
“Há há há!”
“Khà khà khà!”
New Black.
Nhóm idol 5 người của Lemon Enter, debut vào tháng 6 năm ngoái.
Nếu tính cả quãng thời gian hoạt động trước debut với tên Something, thì có thể coi họ là tân binh khoảng 1 năm 7 tháng tuổi nghề.
Ký ức đầu tiên của Teen Spirit về họ là một chương trình âm nhạc hồi đầu năm ngoái.
‘Hồi đó album tụi mình bị chôn vùi hoàn toàn.’
Xui xẻo thay lại trùng đợt với TNT, giữa lúc đó ‘Something’ xuất hiện như một sao chổi, khiến hạng 2 thì chẳng dám mơ mà hạng 3 cũng phải trầy trật giành giật.
– Ê! Ê! Nghe bảo trong danh sách ứng viên hạng 1 ngày mai có một tân binh còn chưa debut đấy?
– Nó lại tới kỳ nói nhảm rồi kìa.
– Thật mà. Nhìn đi. Ghi rõ là New Black đây này…!
– Lemon? Chỗ đó có mấy chị Scarlet mà, phải không?
Họ chỉ nhớ mang máng đó là công ty có mấy bà chị đáng sợ.
Hồi qua phòng chờ chào hỏi, nhìn nhóm 5 người lít nhít đang tụ tập cùng Jang So Won, họ chỉ nghĩ “À, mấy đứa tân binh đó”.
Có nhớ mấy anh TNT ầm ĩ kêu “Đỉnh! Seon Woo Joo tới rồi! Seon Woo Joo!” thật, nhưng…
Sau đó thì mọi thứ đều mờ nhạt.
May ra chỉ còn nhớ mình đã bật cười vì có đứa nào đó nói “Mọi người hãy yêu quý Soufflé chúng em nhaa…”.
Ký ức dừng lại ở đó.
Lần gặp tiếp theo là hôm sự kiện phải nhờ New Black đứng ra diễn thay.
– Nhóm Black gì đó diễn thay hả. Ai vậy?
– Cái gì ấy nhỉ, chẳng phải mấy người Soufflé đó sao?
Phải tới khi đến hội trường và nhìn thấy mặt, họ mới nhớ ra đúng tên nhóm.
– Cảm ơn các anh nhiều nhé.
– Có gì đâu. Chuyện nhỏ mà.
Nụ cười của các thành viên New Black – người ướt sũng mưa, sắc mặt tái nhợt – tới giờ vẫn còn đọng lại trong ký ức.
Có thể nói từ đó họ mới bắt đầu lọt vào tầm mắt.
Và từ sau đó mọi thứ mới thật sự kỳ diệu.
– Mày xem cái này chưa?
Trong clip đặc biệt Trung thu của Jusehan, xuất hiện cảnh một người rượt đuổi theo con dê đen.
– Xem bảng xếp hạng chưa? Điên thật đấy? Lần này TNT bị đẩy lùi về thành tích nhạc số luôn.
Ca khúc mới ‘Masquerade’ của một nhóm tân binh đang tạo thế cạnh tranh về nhạc số với các idol hàng đầu. Và tới chặng cuối thì chiếm luôn hạng 1.
Hồi họ càn quét giải Tân binh, Teen Spirit còn trầm trồ “Giỏi vãi…”, nhưng đó vẫn chưa phải hồi kết.
– Cái người có mặt tam giác trắng sư kia, nhanh vãi……
– Tụi bay phải xem anh Dae Gil chơi frustal mới được. Cứ như tượng Phật trăm tay ấy.
– Cái gì vậy. Tập kiểu gì mà giỏi dữ?
– Người đó xuất thân đội bóng rổ à…? Là sao?
Chính họ là những kẻ mang tới cú sốc và nỗi khiếp sợ cho dàn idol tại Idol Olympic Tết.
Rồi mùa xuân năm nay, họ lập kỷ lục mới với ‘Hoa gió’.
– Ê. Bài gì mà không chịu rời khỏi hạng 1 thế…?
– Cũng đáng mà? Bài hay vãi.
– Ối. Dân thường chịu stream cho luôn cơ à.
– Đó gọi là bài hát quốc dân đấy, đồ ngốc.
Quán quân chiếm hạng 1 của bảng xếp hạng nửa đầu năm 2015.
‘Hoa gió’ được xem là chắc chắn 100% sẽ ẵm Daesang hạng mục nhạc số tại lễ trao giải cuối năm nay.
Cùng với đó, hình ảnh New Black dần chuyển từ “tân binh” sang “idol đang lên”.
Cứ nhìn vào bảng thành tích là lại thấy kỳ diệu.
Teen Spirit phải mất 3 năm sau debut mới chạm được tới ngay dưới TNT.
Vậy mà New Black chỉ mất chưa đầy 1 năm đã bám sát ngay sau lưng họ.
‘……Rốt cuộc làm thế nào vậy?’
Sau khi ‘Nine’ lần này lại thành công, Teen Spirit đã tự mình đi tra cứu.
Và cứ mỗi lần tìm hiểu, họ lại càng thấy kính nể.
‘Quật đợc cả dê. Cái này thắng kiểu gì.’
‘Diễn xuất giỏi vãi.’
‘Trình nhảy điên rồ. Chắc cả ngày chỉ có ăn với nhảy mới đủ trình như thế này.’
‘Dung tích phổi khiếp vậy. Chẳng lẽ có cả mang cá để hát à.’
Từng thành viên một đều có chỉ số năng lực mạnh khủng khiếp.
Và trong đó, thứ chiếm phần lớn nhất trong nỗi kinh ngạc của họ chính là:
‘Từ trước tới giờ tất cả đều là bài tự sáng tác hết……?’
Khả năng sáng tác của thủ lĩnh New Black.
Dù mọi điều kiện có hoàn hảo tới đâu mà bài hát dở thì cũng không thể bật lên được – cũng như vậy, một bài hát hay chiếm phần quan trọng nhất đối với ca sĩ.
Và ở New Black có một người cung cấp được những bài hát như thế.
“Anh Woo Joo, nghe nói anh trực tiếp sáng tác ‘Nine’ cùng các thành viên, tựa đề có mang ý nghĩa gì không ạ?”
Trước câu hỏi của MC, Woo Joo cười đáp.
“Vì 9 là con số cuối cùng mà. Ý là hãy chơi thật vui, thật cháy hết mình như thể đang ở chặng cuối cùng ấy.”
Các thành viên Teen Spirit mở to mắt.
“À, ra là ý nghĩa đó……”
“Wow. Sâu sắc thật đấy ạ.”
“Em cứ tưởng là kiểu ‘tâm hồn 9 tuổi’ nên mới đặt là Nine cơ.”
Trước lời của em út Woo Bin, Woo Joo và các thành viên khựng lại một nhịp, rồi phá lên cười lớn “Ahahahaha!”.
“Đúng đó. Thật ra cũng có ý đó luôn.”
Đúng là New Black – biết cách đỡ trọn một câu đùa mà nếu không khéo thì cả trường quay đã đóng băng.
Đúng thật là những người có giác quan cực nhạy trong lĩnh vực giải trí.
Trong bầu không khí êm ả ấy, chuyên mục “Hát đổi bài cho nhau” bắt đầu.
Và rồi.
“Dễ lắm phải không?”
Thành viên New Black đang nở nụ cười hiền hòa mà biểu diễn một đoạn vũ đạo mà ai nhìn cũng thấy là siêu khó.
Lúc ấy họ mới nhớ ra.
‘Ông anh đó chính là người mà thầy Clay sợ hãi……’
Họ nhớ ra Clay Tyler từng cảnh báo: “Mấy đứa biết New Black đúng không? Cẩn thận thằng B bên nhóm đó.”
Đúng là khí chất mạnh thật.
Cười thì hiền lành đấy, nhưng lỡ mà sai một cái là kiểu sẽ cười và hỏi “Giờ em định giỡn mặt với anh à?”.
Chẳng mấy chốc các thành viên Teen Spirit nắm được vũ đạo và nhảy ‘Nine’.
“Woaaa……!”
“Đỉnh quá. Đúng y cái cảm giác ‘Nine’ mà tụi em tưởng tượng luôn ạ!”
“Hợp thật sự……”
Các thành viên New Black khen ngợi phóng đại, tâng bốc họ lên tận mây.
Mắt cứ lấp la lấp lánh.
Rồi ngay lập tức, New Black bắt đầu nhảy vũ đạo ‘Feel So Good’ vừa học được từ Teen Spirit.
“……”
Nhìn họ thuần thục lột tả trọn vẹn cái chất của bài, các thành viên Teen Spirit trầm trồ.
Bởi đó tuyệt đối không phải trình độ mà học vài phút là ra được.
‘Đỉnh……’
‘Họ đã tập từ trước rồi.’
‘Để nhảy bài của tụi mình mà tập từ hôm trước luôn á?’
Trong đôi mắt nhìn New Black, một làn sóng cảm động lướt qua.
‘Mấy ông anh này chuyên nghiệp vãi cả ra……’
______________________________________
Tuần comeback đầu tiên khép lại thành công.
Các sân khấu ghi hình trước cùng Soufflé cũng kết thúc trong bầu không khí ấm áp, chan hòa.
Chắc nhờ không khí thành công của album lần này mà đâu đâu cũng như đang trong lễ hội.
Thứ Hai tuần sau, khi đã chạy hết một vòng các chương trình âm nhạc của K-Net và 3 đài lớn.
Chúng tôi lướt YouTube với nụ cười tự hào.
“Woaaa……”
Nhìn lượt view MV vượt 10 triệu chỉ sau 7 ngày, cả bọn nhìn nhau với gương mặt lâng lâng.
Ngoài MV ra, các video sân khấu comeback tuần này cũng đạt lượt xem rất cao.
Và một trong những thứ gây bàn tán nhất chính là content quay cùng Teen Spirit trên K-Net.
– Đỉnh.. dân chuyên có khác; nhìn Teen Spirit với New Black thay đổi thần thái liền trong tích tắc kìa.
– kkkkk Teen Spirit hợp cạ dã man
– 22222 chẳng thấy lạc quẻ tí nào
– Hai bên đổi part mà hợp quá nên buồn cười. New Black làm concept trong trẻo cũng hợp, còn Teen Spirit thì ôi thôi..
– Teen Spirit diễn xuất biểu cảm giỏi thật
– Cứ mỗi lần camera chiếu mặt Hwi Yeon là lại cụp mắt xuống ㄷㄷㄷ
– Thế mới gọi là chuyên nghiệp. Tính cách mấy đứa Teen thế mà làm concept ngầu chắc khổ lắm ㅈㄴ, vậy mà cân được hết
– Nên tôi mới bảo mấy đứa nhà tôi hiền lành màㅠㅠㅠㅠㅠ muốn ôm ấp vỗ về quá
– Hai nhóm dễ thương quá đi kkkkk cứ như đang “wow wow” với nhau ấy
– Nhìn là biết New Black có tập trước kkkkk dễ thương ghê
Có vẻ content chúng tôi làm cùng Teen Spirit được fan idol đón nhận khá tốt.
“May quá.”
“Đúng á. Tụi mình sợ làm dở bị chửi nên mới tập dữ lắm mà.”
“Các anh Teen Spirit chắc cũng hài lòng nhỉ?”
Công sức phân tích vũ đạo từ trước rồi mới tập quả nhiên có đền đáp.
Có thể nói cả hai bên đều thắng.
Việc chúng tôi thành tâm chuẩn bị vũ đạo của nhóm tiền bối xem chừng đã tạo được thiện cảm.
Nếu cố tình phô ra kiểu “Tụi em có tập trước đấy nhé” thì chắc đã bị nói “Vậy là tụi bay coi thường người ta à”, nhưng cứ lặng lẽ học lại từ đầu với tâm thế người mới, rồi nhảy – quả nhiên hiệu quả hơn nhiều.
Và nhờ vậy mà hôm ghi hình xong, Teen Spirit còn xin riêng số liên lạc của chúng tôi.
Không rõ lý do chính xác, nhưng có vẻ họ có cảm tình với chúng tôi.
“Mà giờ cái đó sắp lên rồi đúng hông ạ?”
“Cái đó?”
“Dạ, cái đó đó ạ.”
Là video đặc biệt chúng tôi chuẩn bị để cảm ơn cột mốc 10 triệu view.
Chính là clip nhảy vũ đạo bài gốc ‘Bài ca Thịt Nướng’ của ‘Nine’ cùng đám nhóc trung bình 9 tuổi từng tham gia quảng cáo Olive House.
……Không biết các bạn Soufflé xem xong sẽ phản ứng thế nào đây.
‘Chắc không nhận ra đâu nhỉ.’
‘Ừ, chắc là không đâu.’
Tôi lắc đầu cười với đám em.
Chắc mọi người sẽ nghĩ đó là video được chuẩn bị riêng thôi.
Đang nghĩ vậy, tôi nhìn đồng hồ rồi nói với đám em đang lướt content YouTube:
“Vậy giờ mình lên trên chứ nhỉ?”
Hôm nay là thứ Hai.
Đã tới giờ lên gặp Trưởng phòng quản lí để nghe xem album ‘Neon Black’ đạt thành tích thế nào.
Đúng lúc đám em gật đầu, đứng dậy khỏi sàn.
“Ơ……?”
Chắc phát hiện thứ gì đó lạ trên mạng, thằng út mở tròn mắt.
“Mấy anh ơi, mấy anh xem cái này chưa?”
Bình luận cho Chương 304
Bình Luận
Chương 304
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...