367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ

Chương 309

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
  3. Chương 309 - Nine (9)
Trước
Sau

Hãy comment để ủng hộ tui nha.

Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày

Phim ca nhạc Nostalgia hiện đang chuẩn bị công chiếu và lên kế hoạch chuyến đi quảng bá vòng quanh thế giới.

Và điểm dừng đầu tiên chính là Hàn Quốc.

Để chuẩn bị ra rạp vào tuần Trung thu, đoàn phim sang Hàn để làm đủ thứ hoạt động quảng bá.

Nào là quay “Sa-rang-hae-yo, bản tin làng giải trí”, nào là hào hứng chơi trò Dubu-know, có thời gian thì thử mặc cả hanbok.

(Chú thích: Đoạn này tui có tìm hiểu trên namu.wiki để hiểu trò Dubu-know-“Do You Know” (두 유 노) là gì

Đây là tên gọi châm biếm cho một thói quen phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc: khi gặp người nổi tiếng nước ngoài, câu hỏi đầu tiên thường là “Do you know xxx?” — Ví dụ: bạn có biết Kimchi không, có biết Park Ji Sung không, có biết BTS không.

Bản thân việc hỏi người nước ngoài về Hàn Quốc thì không sai. Cái dở là ở chỗ phóng viên dùng câu trả lời đó để kết luận thay cho người được phỏng vấn rằng họ có thiện cảm với Hàn Quốc hay không.

Có sẵn một “đáp án mẫu”: biết chứ, và tôi rất thích. Trả lời vậy thì lên bài “Ngôi sao X quan tâm Hàn Quốc lắm, biết cả ~ nữa, cực kỳ thích”. Còn nếu người ta thấy câu hỏi kỳ quặc và tỏ ra khó chịu, bài báo sẽ thành “Ngôi sao X còn không biết ~ nổi tiếng ở Hàn”.

Đây là kiểu “câu trả lời đã định sẵn, mày chỉ việc nói ra”. Vì phần lớn người nổi tiếng ở nước khác sang Hàn là đi công tác quảng bá, chẳng có lý do gì để chê nước chủ nhà. Câu trả lời của họ chỉ là phép xã giao máy móc: nếu họ sang Việt Nam thì cũng sẽ nói y hệt rằng mình mê phở, bún chả, bánh mì…

Vấn đề này có 2 cách lý giải.

Thứ nhất — tâm lý xã hội. Sau 35 năm thuộc địa rồi chia cắt và nội chiến, lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương nặng. Kết quả là một xã hội có niềm tự hào rất cao nhưng lòng tự trọng nội tại lại yếu, nên khát khao được các nước phát triển hơn công nhận. Đây là một dạng “lòng yêu nước méo mó” — thay vì tự vượt qua mặc cảm, lại đi xin lời khen từ bên ngoài. Nó gắn với văn hóa thể diện: người Hàn rất coi trọng việc mình trông ra sao trong mắt người khác, kể cả trong nội bộ.

Thứ hai — đơn giản là lười. Phóng viên không tìm hiểu kỹ về người được phỏng vấn, nên chỉ hỏi được những câu vô thưởng vô phạt mà dễ giật tít. Nghịch lý là những buổi phỏng vấn ấy thường rất khó xin, thời gian ngắn — vậy mà lại tiêu hết vào loại câu hỏi này.

Vài giai thoại đáng nhớ

    • Alex Ferguson bị hỏi có biết ca sĩ Bi Rain không, đáp đại ý rằng người Hàn thì ông biết ông Woo Hee Yong, còn cái người tên Rain thì không — rồi vặn ngược lại tại sao chính phóng viên Hàn lại không biết một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Hàn Quốc. Cả phòng đứng hình.

 

    • Tilda Swinton (khi tham gia quảng bá phim Snowpiercer, 2013) bị dồn dập hỏi về đạo diễn Hàn, diễn viên Hàn, phim Hàn. Bà nói đại ý rằng thật lạ khi có nhiều câu hỏi về quốc tịch đến vậy, rằng bàn về nghệ thuật thì người ta đến từ nước nào không quan trọng, và từ chối trả lời tiếp các câu hỏi kiểu đó.

 

    • Park Chan Ho kể trong tự truyện rằng đồng đội ở MLB từng phàn nàn: sao phóng viên nước cậu cứ hỏi tôi có biết cậu không vậy? Tony Gwynn cũng thắc mắc tại sao báo Hàn chỉ hỏi về Park Chan Ho mà chẳng bao giờ hỏi gì về chính ông.

 

    • Noel Gallagher bị hỏi về Park Ji Sung ngay tại họp báo lưu diễn — các phóng viên khác thở dài, còn Noel đáp gọn rằng ông là fan Man City.

Về mặt tiếng Anh

Ngữ pháp câu hỏi này thì không sai, nhưng mở đầu bằng “Do you know…” nghe khá gay gắt, dễ hiểu thành “mày biết X không đấy?” thay vì một câu hỏi tò mò thật lòng. “Have you heard of X?” mềm hơn nhiều.

Riêng với người thì còn một cái bẫy nữa: nếu đối tượng gần như chắc chắn biết X, thì “Do you know X?” bị hiểu thành “anh có quen X không?”. Nên hỏi một cầu thủ Premier League “Do you know Park Ji Sung?” nghe rất kỳ — họ cùng giải, không thể không biết, nên câu hỏi hóa ra là đang dò xem hai người có thân nhau không.

Và ở trong chuyện thì vì đã chuẩn bị từ trước, nên đoàn phim Nostalgia đã chủ động tham gia cuộc phỏng vấn này với tinh thần thiện chí)

– Hey, guys.

Sáng hôm sau ngày chúng tôi lần đầu giành hạng nhất với Nine.

Vừa hoàn thành buổi tổng duyệt khô ở Music On của PBS về, chúng tôi nhận được liên lạc.

Trong màn hình laptop, đạo diễn John Edwards cười sảng khoái.

– Lần đầu tôi tới Hàn nên háo hức lắm. Sao, có chỗ nào đáng để giới thiệu không? Kiểu quán ăn ngon ấy.

Tôi cười, đáp bằng tiếng Anh.

“Nói đến quán ngon thì chúng tôi rành lắm ạ. Chúng tôi chính là K-Michelin đây mà. Trước tiên thì bắt đầu từ quán thịt……”

– Quán thịt?

“Là Barbecue ạ.”

– Ồ hô. Khoan đã, tôi phải lấy giấy ghi chú mới được.

Cứ mỗi lần chúng tôi kể ra một quán ăn là vị đạo diễn phim lại nhiệt tình ghi chép.

Không khí nói chung khá thân thiện và đầm ấm.

Có thể nói là trong lúc làm OST cho Nostalgia, hai bên đã khá thân nhau.

Ban đầu cảm giác còn nặng tính công việc, nhưng nhờ nói chuyện âm nhạc mà chúng tôi dần nhận ra sự ăn ý với nhau.

Mỗi lần tôi đề xuất chỉnh âm thanh theo hướng này hướng kia, ngài đạo diễn luôn cùng với đạo diễn âm nhạc gật đầu hoàn toàn tán thành.

Ngược lại, khi đội sản xuất bên đó yêu cầu gì thì tôi cũng sửa luôn.

Tuy thời gian gấp gáp nhưng với cả hai bên đều là một trải nghiệm thú vị.

‘Hoááá!’

‘Ừ ưứ… Tôi phải ra khỏi đây thôi!’

Tất nhiên, giữa chừng thì mấy nhân viên đội sản xuất bị nghiền như bột dưới cối đá.

– À, nghe nói lần này ở sự kiện Hàn Quốc có thể gặp mặt được nhỉ. Gặp nhau ở đó à?

“Không đâu ạ. Chúng tôi sẽ không tham dự ạ.”

– Ra vậy.

Bên công ty đại lý quảng bá có đề nghị “Các cậu tham gia sự kiện ra mắt tại Hàn nhé”, nhưng chúng tôi từ chối.

Lý do hơi ngại nói, nhưng là vì độ nổi tiếng của chúng tôi.

Nếu chúng tôi tới thì khả năng cao fan sẽ đổ về cực đông, khiến hiện trường náo loạn.

Sau đó có khi lại nảy sinh cãi vã với fan của các diễn viên.

Tệ hơn nữa, nếu khâu điều hành sự kiện mà non tay thì rất dễ ăn chửi cả rổ, cháy lan như củi khô.

– Tiếc nhỉ.

Đối phương cũng không hẳn ra vẻ tiếc nuối.

– Vậy gặp nhau ăn tối một bữa nhé. Rupert cùng tham gia thì sao?

Đạo diễn bảo là từ lúc nghe bài hát, cậu ấy muốn gặp New Black một lần.

“Ăn cùng nhau thì tốt quá ạ.”

Sau khi hẹn gặp ăn cơm và tán gẫu vài câu xã giao, ông đạo diễn mới vào vấn đề chính.

Ông gãi sống mũi nói.

– À… lần này là lần đầu tôi sang Hàn nên hơi lo. Khác biệt văn hóa chắc cũng lớn. Mà đợt này tôi cũng đầu tư khá nhiều công sức cho quảng bá……

Chúng tôi mỉm cười gật đầu.

‘Vượt ngân sách sản xuất rồi đây.’

‘Điểm hòa vốn chắc cao lắm.’

Nôm na là ‘làm phim tốn cả núi tiền, muốn gỡ lại thì vài đồng lẻ không ăn thua’.

Nên họ mới phải càng dồn sức vào quảng bá.

Tóm lại là ông muốn ghi điểm với người Hàn.

– Tôi muốn người Hàn có ấn tượng tốt về bộ phim tên “Nostalgia”. Tất nhiên khâu làm phim đã tốt rồi, nhưng về doanh thu thì trước hết khán giả phải thấy muốn xem đã.

“Đúng vậy ạ.”

– Nghe bảo phim ca nhạc không phải thể loại được ưa chuộng ở Hàn.

John Edwards hỏi.

– Nhưng theo lời agent của tôi thì độ nổi tiếng lớn đến mức mới đây còn có bài viết đăng trên tạp chí Billboard.

“Khì khì!”

– …Cả ở Hàn cũng nổi tiếng.

“E hehehehe!”

Trước lời khen kiểu tâng bốc rất đặc trưng của người Mỹ, chúng tôi phản ứng lại như những chú hề vui vẻ không tiếc sức.

Ji Ho “Thank you” rồi cười tươi rói.

– Cả bên nhà phát hành Hàn cũng làm kiểu tim này…?

Ông đạo diễn làm hình trái tim bằng ngón tay rồi hỏi.

– Họ dạy tôi đủ thứ mẹo, gồm cả cái này. Nhưng tôi muốn biết kỹ hơn.

“Hừm, mẹo à……”

Chúng tôi ‘Khoan đã ạ’ rồi chụm đầu vào nhau.

“Này mấy đứa. Người nước ngoài sang Hàn mà muốn được yêu thích thì… vẫn là cái đó nhỉ?”

Trước ánh mắt tôi, Bi Ju gật đầu.

Chẳng nói ra là gì nhưng em hai đã bắt được ngay tôi đang nghĩ gì.

“Cái đó đúng không anh.”

Jung Hyun cũng tán thành.

“Em chả biết là gì nhưng em đồng ý.”

“Ừm. Xét về mặt xác suất thì đúng là cái đó có tỉ lệ thành công cao nhất. Với điều kiện phải làm cho nghiêm túc.”

“Em cũng nghĩ vậy ạ.”

Ri Hyuk đang xoa cằm và Ji Ho đều cùng chung ý kiến.

Sau khi thống nhất xong.

Chúng tôi cười tươi rồi xoay người một vòng.

Rồi hướng về phía người đàn ông trung niên đang nhìn chúng tôi chớp mắt qua màn hình mà nở nụ cười.

“Ngài muốn biết bí kíp để được người Hàn yêu thích đúng không ạ? He he he.”

– Ờ, đúng là thế.

“A hihihihi.”

‘Tiếng cười vừa nãy…’ — thấy ông giật mình cảnh giác, chúng tôi ánh mắt long lanh mà nói.

“Từ giờ ngài hãy cầm bút ghi đi ạ, đạo diễn.”

“Chúng tôi sẽ chỉ cho cái này hay lắm ạ.”

____________________________________________

Vài ngày sau đó.

Chuyến bay của Korean Air từ LA về Incheon.

Một người đàn ông trung niên ngồi khoang hạng nhất — đạo diễn John Edwards — đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

“Ngài dùng thêm đồ uống không ạ?”

“…….”

Trước vẻ mặt dán chặt vào màn hình, tiếp viên gật đầu.

‘Lát nữa mình hỏi lại vậy.’

Cô tiếp viên đang lặng lẽ bước đi để không làm phiền hành khách thì đưa mắt nhìn những người ngồi khoang hạng nhất.

Diễn viên Bella Page tóc vàng buộc qua loa, đeo bịt mắt ngủ.

Rồi diễn viên Rupert Dean đeo tai nghe nhìn ra khung cửa sổ đầy mây, một lát sau đưa mắt trở lại điện thoại.

Cô đang thấy lạ lẫm trước diễn viên nổi tiếng ngoài đời thực thì.

“Xin lỗi, tiếp viên ơi.”

Tháo một bên tai nghe ra, cậu diễn viên tuổi teen với nụ cười thân thiện cất tiếng.

Là Rupert Dean.

“Tai nghe một bên bị hỏng, tôi xin cái mới được không ạ?”

“Vâng, tôi sẽ mang tới ngay ạ.”

“Cảm ơn, ơ….”

Vì tay bị trượt, chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

Cô nhặt lên đưa lại thì phát hiện năm gương mặt quen thuộc trong màn hình.

‘New Black ?’

Là đoạn video năm người đang huyên thuyên trong màn hình.

Chất lượng hình thấp như quay lại từ cuộc gọi video hay họp trực tuyến, nhưng ngũ quan vẫn rõ nét.

Không rõ là tình huống gì nhưng cái không khí này cứ như……

‘Giống bài giảng online ấy nhỉ.’

Cậu thành viên tóc xám ngồi giữa — Woo Joo — với biểu cảm y như một giảng viên luyện thi kỳ cựu năm nay đã ba mươi năm thâm niên.

Còn bên cạnh Ji Ho đang làm tim bằng tay như trợ giảng làm mẫu.

Cô đưa lại điện thoại, thấy vẻ mặt cô, cậu diễn viên hỏi.

“Người quen à?”

“Họ là một trong những nhóm ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc ạ.”

“À, thì ra vậy.”

Vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì.

Rupert Dean chỉ vào đoạn video trong điện thoại rồi nói.

“Bọn tôi đang xem bài giảng về ‘cách trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc’ qua mấy người này đấy.”

Cô đang chớp mắt trước tên đoạn video ‘How to be popular in South Korea’ thì Rupert Dean, như muốn làm mẫu, lục lọi túi.

Rồi bẻ cong ngón cái và ngón trỏ.

“Piu.”

Trước hình trái tim ngón tay hoàn hảo của một người đã “được Hàn Quốc bản địa hóa”, cô tiếp viên không thể nào không bật cười.

________________________________________________

Sảnh nhập cảnh tầng 1 sân bay Incheon.

“Oa aaaa—!”

Trước sự xuất hiện của các nhân viên đẩy xe hành lý, cùng những diễn viên Hollywood xen giữa, cả sân bay náo loạn.

Cửa trập máy ảnh của các phóng viên chờ sẵn ở hàng rào chớp liên tục.

Đúng lúc các fan tới để gặp các diễn viên nước ngoài đang mắt long lanh vẫy tay.

“……?”

Các diễn viên và đạo diễn đang nhìn nhau bỗng đồng loạt lục lọi túi.

Rồi sau đó.

“Oa aaaa—!”

Trước hình trái tim ngón tay hoàn hảo mà đoàn phim khoe ra, các fan cười phá lên chỉ trong chốc lát.

“An-nyeong-ha-se-o.”

Các diễn viên chào bằng tiếng Hàn ngượng nghịu và khẽ cúi đầu chào những người đang chờ.

Cả góc độ lẫn nét mặt.

Thay vì mang phong thái người nước ngoài, họ lại tạo cảm giác gần gũi thế nào ấy.

“Kam-sa-ham-ni-da. Piu piu.”

Diễn viên tóc vàng Bella Page cúi chào rồi làm ngón tay hình trái tim với bạn fan tặng quà tranh vẽ.

Rupert Dean vừa ký tặng vừa cười hỏi fan bằng tiếng Hàn “Mình selfie nhé?”.

Còn đạo diễn John Edwards thì đang oai phong đường bệ trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

“Cảm nghĩ khi đến Hàn Quốc thế nào ạ?”

“Tuyệt vời lắm.”

Ông cười nói.

“Ngay từ sân bay tôi đã thấy nơi này thật đẹp. Hoành tráng nữa. Quả nhiên xứng danh sân bay Incheon từng được bình chọn số 1 thế giới. Tôi rất mong chờ những ngày ở Hàn.”

“Ngài vốn hiểu biết nhiều về Hàn Quốc à?”

“Tôi đã học rất nhiều từ khi còn ở Mỹ.”

Rồi ông đạo diễn ưỡn bụng ra, như thể muốn phóng viên chụp dòng chữ ‘John’ viết theo lối Cung thư khắc trên áo thun hanbok cách tân màu đen.

(Chú thích: Cung thư nghĩa là “chữ viết trong cung” — lối chữ Hangul mềm mại, thanh thoát do các cung nữ thời Joseon phát triển khi chép sách và thư từ bằng bút lông. Về sau nó được số hóa thành một phông chữ máy tính, và Gungsuh là phông mặc định đi kèm Windows suốt nhiều năm.

Trong văn hóa mạng Hàn, Cung thư mang thêm một tầng nghĩa rất riêng: dấu hiệu của sự nghiêm túc. Vì trông cổ kính, trang trọng, nên người ta hay nói “말투가 궁서체다” (giọng điệu kiểu chữ cung thư) để chỉ ai đó đang nói rất nghiêm túc, hoặc đùa rằng “이건 궁서체다” (câu này tôi nói bằng chữ cung thư đấy) khi muốn nhấn mạnh mình không giỡn nữa. Ngược lại, dùng nó ở chỗ không hợp hoàn cảnh lại thành buồn cười — kiểu như viết một câu đùa nhảm bằng phông thư pháp trang nghiêm.)

Buổi phỏng vấn tiếp diễn.

Các phóng viên đờ mặt ra.

‘Gì thế này. Sao vị này còn rành về Hàn Quốc hơn cả mình?’

‘Thôi đừng khen Hàn Quốc nữa… tôi ngại quá.’

‘Chẳng còn hứng làm cái trò dubu-know nữa.’

Ông ăn nói lưu loát như suối chảy, đến mức hỏi ông có biết không cũng thành ra khó xử.

Đạo diễn John Edwards hướng về máy quay, ấp úng nói tiếng Hàn.

“Người Hàn Quốc ơi, chúc Trung thu sung túc ạ.”

“…….”

Rồi ông đạo diễn đang dời chân đi cùng các diễn viên bỗng khựng lại như sực nhớ ra điều gì.

Rồi ông lại bắn tim về phía các phóng viên một lần nữa và nở nụ cười.

“Nhớ viết bài tử tế nhé.”

Đến lúc này thì ngay cả các phóng viên vốn giữ mặt lạnh cũng phá lên cười.

Và rồi.

Đoàn phim Nostalgia — những người nhập cảnh với những tư thế chẳng tầm thường ngay từ sân bay Incheon — tiếp tục hành trình càn quét dữ dội.

– [PHOTO] K-tim bắn ra từ trong túi, đòn tấn công tình cảm của đoàn phim Nostalgia
– Đạo diễn Edwards cùng dàn diễn viên chính công khai ‘selfie cung Gyeongbok’ lên SNS… hết lời khen ngợi ‘đây chính là nét đẹp của Hàn Quốc’
– “Trung thu năm nay lắm phim Hàn nặng ký…”, đạo diễn Edwards ‘Sức mạnh phim Hàn quá đỉnh’
– Đạo diễn Nostalgia nhắc tới phim Hàn – Thành Phố Ma – từng dự Cannes năm ngoái
– Đạo diễn Edwards dự kiến thăm DMZ cùng dàn diễn viên
– Đạo diễn John Edwards ‘Nhóm bạn thân New Black của tôi bảo Hàn Quốc là đất nước đầy tình cảm’

Và dĩ nhiên, những động thái này của đoàn phim đang lấp đầy cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Đi đâu cũng thấy bài viết về đoàn phim Nostalgia.

– [gif] Rupert Dean giả vờ nhặt gì đó dưới sàn ở họp báo rồi bắn tim tay
– Gấp cỡ nào mà đoàn phim Nostalgia lao tới không kịp nhìn trước ngó sau vậy
– [Nóng] Chị mình bảo “đến mức này thì chắc chắn phải đi xem phim mới là có nghĩa khí chứ”, em là mình đồng cảm luôn “đặt vé thêm cả suất cho mẹ nữa, ba vé”

Cứ mỗi sự kiện trôi qua, mục bình luận lại thành một biển tiếng cười.

– kkkkkkkkkkkkkk sao mà buồn cười thế kkk
– Clip ông đạo diễn vừa tới đã “Đây có phải đất nước của Arirang không ạ”, huyền thoại thật sự
– Gấp thật gấp thật kkkk
– Biết cái đó chưa?? kkk từ lúc ông đạo diễn tới giờ, họp báo hay phỏng vấn chưa một lần nào thốt ra dubu-know
– ㅇㅇ vì đã chặn sạch từ trước rồi
– Nịnh Hàn hơi quá tay rồi quá tay rồi
– Không biết mấy bạn thích gì nên chuẩn bị đủ thể loại luôn (ngại ngùng)
– Kiểu này chắc sắp có video đoàn phim mặc cả hanbok lên mất kkkk
– Lên rồi
– ????
– Vừa lên SNS.. hự.. tôi đi đặt vé đây
– Đến mức này thì cứ mua vé trước cho đúng nghĩa khí
– Phim rác đến thế à?? Trông gấp gáp ghê

-ㄴㄴ đọc review buổi ra mắt thì chất lượng được khen hết lời, nghe bảo đổ ngân sách cỡ bom tấn. Ông đạo diễn này là otaku CG mà.. nên dù thành công thì hòa vốn cũng sát sạt, giờ đang quảng bá điên cuồng
– ㅇㅇ nhìn mặt ông đạo diễn là thấy được, kiểu hòn đảo Dokdo đã dâng lên tận cổ họng rồi lại tụt xuống

(Chú thích: hòn đảo Dokdo là biểu tượng chủ quyền/lòng tự tôn dân tộc của Hàn. Ý cả câu là ông đạo diễn nịnh Hàn đến mức khiến netizen vừa buồn cười vừa “nghẹn” — như thể chút tự tôn dân tộc chực trào ra rồi lại tụt xuống vì thấy ông nịnh có mục đích thương mại quá lộ liễu.)
– Ơ gì vậy ㅈㄴ tính toán ghê, đặt vé thôi
– Chúng ta mà sao lại không qua nổi cái trò trẻ con này?? kkkkk đỡ tôi dậy với

____________________________________

Nào là làm songpyeon, trải nghiệm chợ truyền thống Hàn Quốc dịp lễ, phỏng vấn với các chương trình TV giải trí.

(Chú thích: Songpyeon (송편) — là một loại bánh gạo hình bán nguyệt truyền thống, món ăn đặc trưng dịp Trung thu (Chuseok) của Hàn Quốc)

Đúng lúc hình ảnh đoàn phim Nostalgia tận dụng từng phút từng giây chạy đủ mọi lịch trình đang thành đề tài nóng.

Cũng có những người đặt ra nghi vấn.

– Nhưng rốt cuộc họ học ở đâu ra vậy..
– Bên đó có chi nhánh Hàn Quốc à? Không phải dân bản địa thì không thể ra được cái độ hiểu biết rành rọt đến mức đó đâu
– Chắc chắn có người dạy kkk

Và như để đáp lại nghi vấn của netizen, đạo diễn John Edwards trả lời câu hỏi của một phóng viên.

“Vì muốn đến gần người Hàn Quốc một cách thân thiện nên tôi đã nhờ New Black giúp đỡ. Đúng vậy, chính là New Black đó. Mọi thứ về Hàn Quốc đều do họ truyền lại cho chúng tôi.”

“Họ dạy như thế nào ạ?”

“Họ làm cho chúng tôi một đoạn video ngắn. Giờ tôi vẫn còn nhớ. Rupert nhỉ?”

Rupert Dean cúi đầu.

“No chắp tay. Yes cúi đầu.”

(Chú thích: Do chắp tay là kiểu chào của Phật Giáo và những quốc gia Đông Nam Á ảnh hưởng bởi Phật Giáo, nên người phương Tây hay nhầm là cách chào chung của châu Á. Còn cúi đầu là kiểu chào của Nhật Bản và Hàn Quốc. Câu này ý là khi chào bên Hàn, chỉ cúi đầu, không chắp tay)

“Phụt ha ha ha!”

Giữa lúc phòng họp báo ngập trong tiếng cười.

Đúng lúc các diễn viên đang chào hàng trăm fan trên thảm đỏ trải tại một trung tâm thương mại ở Yeongdeungpo.

Các bài báo liên quan đăng lên, và công chúng biết được sự thật.

– Ra là New Black.. hiểu rồi
– Quả nhiên lòng người Hàn thì người Hàn hiểu rõ nhất
– Nào nào kkkk rốt cuộc bọn nó gửi cái video gì thế?? kkkkk
– Gửi một video bình thường mà người nước ngoài kia lại làm thế.. thì không tài nào nghĩ ra nổi
– Quả nhiên idol nổi tiếng không phải ai cũng làm được
– Thi thoảng cứ nghe tin gì kiểu “ơ? gì thế? chuyện lạ đời này??” thì đại khái cứ coi là do nhóm đó đi
– ㅇㅇ idol mà nghe tin thấy không đúng lắm hoặc kỳ quặc thì chỉ có thể là nhóm đó
– Idol không nghe lời thì thấy rồi, chứ idol không thể tin nổi thì đây là lần đầu;

Và khi câu chuyện trôi đến đây, ai nấy đều mang chung một mối tò mò giống nhau.

‘Rốt cuộc bọn họ quen New Black kiểu gì vậy?’

Đó là một mối quan hệ hoàn toàn không thể thành lập nổi.

Chuyện đạo diễn phim nước ngoài với ca sĩ idol Hàn Quốc có thể dính líu tới nhau — khó mà tưởng tượng ra được.

Trong lúc đủ loại kịch bản trôi nổi, vài bài báo chính thức được đăng lên.

– Đạo diễn Edwards bất ngờ công bố ‘Nostalgia có soundtrack do New Black tham gia’
– “Ca khúc huyền bí và mê hoặc”, Rupert Dean khen ngợi OST của New Black
– Phim ca nhạc Nostalgia có bài hát của ca sĩ Hàn Quốc “New Black”

Và phản ứng thì chia làm hai nửa.

– À gấp thật đấy.. idol thì hát nhạc phim ca nhạc kiểu gì
– Chả phải bảo đó là vở nhạc kịch nổi tiếng ở Broadway à??? sao cái nhóm đó lại chen vào đó được
– Nhạc đại chúng với nhạc kịch khác hẳn nhau mà..kkkk chen vào vở nhạc kịch toàn danh khúc thế này thì ㅎㅎㅎ
– Idol đòi chen vào phim nghệ thuật
– Ghét ghê, đang có hứng đi xem thì tự dưng dính cái dớp k-pop? Cái bọn này không biết điểm dừng à;
– Đang định đặt vé mà cụt hứng hẳn

Bình luận thể hiện phản ứng tiêu cực trước tin có sự tham gia giọng hát của New Black chiếm một nửa.

Về mảng nhạc đại chúng thì họ công nhận thành tựu của New Black, nhưng phim ca nhạc thì không — đó là bầu không khí chung.

Kể cả những người vốn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó chịu cũng nhảy vào, bình luận kiểu ‘đang nổi thì cũng phải biết chỗ nào nên chen chỗ nào không chứ’ phủ kín mục bình luận bài báo.

Trong lúc fan New Black đang chật vật để lại bình luận ở những chỗ như thế.

Thì cũng xuất hiện những người ý thức được bầu không khí công kích quá đà và những người tò mò.

– Phim còn chưa ra mà đã ầm ĩ thế này rồi ạ. Buồn thật đấy
– Nước khác cũng đưa ca sĩ nước họ vào theo từng quốc gia mà, sao lại làm ầm?? nghe bảo đây là cảnh fanservice mà;
– Đơn giản là không ưa New Black thôi
– Có nhắc chữ k-pop nào đâu kkkk gì vậy
– Mà tôi tò mò hơn là ở chỗ đạo diễn nói rằng đã chủ động liên hệ New Black từ trước, không biết lý do là gì

Như để đáp lại bài viết cuối cùng đó, ai đó để lại bình luận.

– kkkk chả hiển nhiên à?? giống hồi Woo Joo khống chế vị sĩ quan Rắn Độc ấy, cái bộ phim codename 17 đó. Đạo diễn còn tweet nữa, chắc xem cái đó rồi mới quyết
┗ Nói cho có lý vào.. kkkkk gì vậy
┗ Mày nghĩ cũng thấy vô lý đúng không?
┗ Trước khi nói thì cho não hoạt động một lần đi
┗ kkkkkkkk tôi đi ngang mà phải cười
┗ Thà bảo ông đạo diễn xem Đội Thám Hiểm Lịch Sử rồi thích còn hơn kkkk

Sau đó đủ loại suy đoán qua lại, nhưng chẳng ai biết sự thật cả.

Ngoại trừ một người đã nói ra đáp án đúng rồi lại oan uổng ăn gạch đá.

__________________________________

Từ K-Net thứ Năm cho đến HBS Chủ Nhật.

Nine của chúng tôi hễ chạm trán Feel So Good của Teen Spirit là đánh bại tất tần tật, giành hạng nhất.

Về mặt doanh số album.

Rồi các chỉ số fandom như bình chọn tin nhắn thì Teen Spirit vẫn nhỉnh hơn chúng tôi, nhưng chênh lệch cũng không quá áp đảo.

Và trên hết là nhờ độ nổi tiếng nhạc số của Nine — bài hát tuần thứ hai vẫn liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tuần.

– Nine Nine Nine

Chắc nhờ cái không khí sôi động đặc trưng của bài mà đi đâu cũng nghe thấy Nine.

Đang đi trên đường thì nghe vọng ra từ cửa hàng điện thoại di động thấp thoáng bên ngoài cửa xe.

Cả ở tiệm mỹ phẩm khu Myeongdong cũng phát.

Ở một quán thịt vừa khai trương, con rối bơm hơi lắc lư điên cuồng cũng phát bài đó.

Người quen còn bảo ở club cũng nghe thấy rồi gửi video cho xem, thật là lạ.

Bi Ju vừa nhìn điện thoại vừa nói.

“Min Jun bảo ở trường bài này nổi tiếng lắm. Năm sau tổ chức trại hè thì lúc thi tài lẻ chắc ai cũng nhảy Nine hết.”

“Bạn học của em cũng ngày nào cũng nhắc Nine đó. Đúng không anh Ri Hyuk?”

“Ừ. Chắc vậy?”

“Đúng rồi. Anh ở trường làm gì có bạn bè. Cứ đến giờ ăn trưa là… ưaaak!”

Trong lúc hai đứa nhóc lườm nhau châm chọc, tôi lướt qua điện thoại một vòng.

“Ầm ĩ ghê ha, Nostalgia.”

“Đúng vậy ạ.”

“Bọn mình đâu có chỉ đến mức này……”

“Em không ngờ đạo diễn Edwards lại nâng cấp lên tầm này đó ạ.”

Jung Hyun nở nụ cười mãn nguyện.

Trong màn hình, ông đạo diễn đang cầm tấm bảng ghi ‘Chứng minh nhân dân: Cho An Du (John Edwards)’ mà cười ha hả.

Đúng là đóa hoa cảnh quý trong nhà kính.

Có thể nói là phải cỡ đó thì mới sống nổi kiếp đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood.

“Có vẻ vụ OST hơi ồn ào… nhưng khoản này thì đành chịu thôi.”

“Đằng nào nghe xong là đổi ý ngay ấy mà.”

Xung quanh soundtrack của Nostalgia có vẻ lắm lời ra tiếng vào, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Phần lớn là bầu không khí lo lắng sợ nó thành kiểu k-pop tự dưng “nil-li-li~” chen vào.

Bởi vậy, cứ để họ nghe bài hát là sẽ đổi ý thôi.

Tôi tự tin.

Còn nếu nghe rồi mà vẫn không thích thì lúc đó cũng đành chịu.

“Đi thôi.”

Đang chờ ở phòng chờ, chúng tôi di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên hiện trường.

Trong lúc đoàn phim Nostalgia miệt mài chạy sự kiện quảng bá tại Hàn để làm fanservice thì chúng tôi cũng có sự kiện.

Là buổi ký tặng fan tổ chức tại một địa điểm ở Mokdong.

“Xin chào ạ!”

Vừa nghe tiếng “oaaa” một cái.

Trong lúc chúng tôi tìm chỗ ngồi vào bàn có sẵn một chai nước cho mỗi người, các Soufflé chào đón nồng nhiệt.

Tôi cầm micro cười rạng rỡ.

“Hai ba, xin chào! Chúng tôi là New Black ạ!”

Vì hoạt động âm nhạc ngắn ngày nên buổi fansign được chuẩn bị dư dả cả cuối tuần lẫn giữa tuần.

Thời gian cũng bố trí thoải mái hơn thường lệ.

Sau khi trao đổi lời mở đầu cùng mấy đứa em trước dàn ống kính đại bác đông đúc chẳng kém buổi họp báo.

Buổi ký tặng bắt đầu.

“Xin chào ạ!”

Nhớ hồi mới làm, tim tôi cứ đập loạn xạ muốn nổ tung, vừa sợ vừa choáng váng.

Mỗi lần như thế fan lại vỗ về chúng tôi.

Nhưng giờ thì đã quen rồi. Làm fansign rồi concert hơn một năm rưỡi nên nỗi sợ vơi đi nhiều.

Giờ thì chúng tôi lại là người xoa dịu sự căng thẳng của fan……

“Ư ha ha ha ha! Oppa!”

Ừ. Phải thế này mới là Soufflé chứ.

Là những Soufflé chẳng có lấy một mảy may căng thẳng.

Trong khi tôi đang chăm chú vẽ tàu vũ trụ lên album, một Soufflé đeo kính đen nở nụ cười đắc ý.

“Oppa, sao ngày nào cũng mặc cái áo T-shirt giống nhau vậy ạ?”

“Cutie?”

Đối phương tiếp lời với vẻ mặt ‘khá đấy’.

“Pretty.”

“Beauty.”

(Chú thích: Cái này là một cách chơi chữ lại lặp lại âm 티 (ti) trong câu, câu đầu fan nói là T-shirt, sau đó Woo Joo nói lại từ cutie có âm ‘ti’ sau đó, kiểu vậy. Thật ra tui vẫn không hiểu về cách nói này lắm)

“Gì vậy. Biết tuốt luôn rồi.”

“Em là dân đọc lén fancafe chuyên nghiệp ạ. Mấy câu đùa của mọi người em nắm rõ hết.”

Ăn ý đến hoàn hảo, chúng tôi cười khanh khách ‘nhịp này hay đấy’ rồi đập tay cười.

Vui thật.

Bên cạnh, tôi nghe tiếng Bi Ju vừa nhìn chiếc ghế trống vừa nhẩm nhanh ‘Beauty, cute, pretty…’ để học thuộc.

“Ri Hyuk. Cuối cùng, cái này là quà cho anh đây ạ.”

Một fan đứng dậy chìa chiếc nhẫn đính đá dễ thương về phía Ri Hyuk.

Thằng em ba nhà tôi má ửng hồng, liếc nhìn rồi nói lạnh lùng.

“Chả ra gì cả.”

“Ơ….”

Người fan làm bộ mặt tổn thương, đúng lúc sắp chuyển sang chỗ tôi thì Ri Hyuk vội vàng hô lên.

“Kh, khoan đã! Ngôi sao trong tim em ấy! Em chuẩn bị để nói câu đó mà…!”

(Chú thích: Khi fan tặng nhẫn, Ri Hyuk định làm màu nói “별이네요” (là một ngôi sao đẹp lắm) nhưng lỡ miệng thành “별로네요” (chả ra gì cả). Khi bị hiểu lầm, cậu vội chữa cháy: “내 마음의 별로!” — chơi chữ giữa 별로 (chả ra gì) và 별 (ngôi sao), đại ý “ngôi sao trong lòng em!”)

“Ha ha ha!”

Khắp nơi bật lên tiếng cười.

Cú đùa thất bại, Ri Hyuk mặt mày sầu não ‘Nhìn em đi, nhìn em này’ rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.

Đang lúc buổi ký tặng diễn ra trong không khí vui vẻ như vậy.

“……?”

Một cơn ớn lạnh chợt dâng lên, tôi vuốt gáy rồi đảo mắt nhìn quanh.

Gì thế nhỉ.

Rõ ràng nhìn bề ngoài đây là một buổi fansign vui tươi náo nhiệt, vậy mà từ đâu đó lại có một cảm giác gợn lên khác thường.

Bình luận cho Chương 309

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 309
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ

24.5K Lượt xem 17 Theo dõi

Giới thiệu:

Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 285 Bùng nổ hứng khởi (6)
  • Chương 286 Bừng nổ hứng khởi (7)
  • Chương 287 Bùng nổ hứng khởi (8)
  • Chương 288 Bùng nổ hứng khởi (9)
  • Chương 289 Bùng nổ hứng khởi (10)
  • Chương 290 Bùng nổ hứng khới (11)
  • Chương 291 Bùng nổ hứng khởi (12)
  • Chương 292 Bùng nổ hứng khởi (13)
  • Chương 293 Bùng nổ hứng khởi (14)
  • Chương 294 Bùng nổ hứng khởi (15)
  • Chương 295 Bùng nổ hứng khởi (16)
  • Chương 296 Bùng nổ hứng khởi (17)
  • Chương 297 35. Concert đầu tiên (1)
  • Chương 298 Concert đầu tiên (2)
  • Chương 299 Concert đầu tiên (3)
  • Chương 300 Concert đầu tiên (4)
  • Chương 301 36. Nine (1)
  • Chương 302 Nine (2)
  • Chương 303 Nine (3)
  • Chương 304 Nine (4)
  • Chương 305 Nine (5)
  • Chương 306 Nine (6)
  • Chương 307 Nine (7)
  • Chương 308 Nine (8)
  • Chương 309 Nine (9)
  • Chương 310 Nine (10)
  • Chương 311 Nine (11)
  • Chương 312 Nine (12)
  • Chương 313 Nine (13)
  • Chương 314 Nine (14)
  • Chương 315 Nine (15)
  • Chương 316 Nine (16)
  • Chương 317 Nine (17)
  • Chương 318 Nine (18)
  • Chương 319 Nine (19)
  • Chương 320 Nine (20)
  • Chương 321 Nine (21)
  • Chương 322 Nine (22)
  • Chương 323 Nine (23)
  • Chương 324 37. Mùa trao giải (1)
  • Chương 325 Mùa trao giải (2)
  • Chương 326 Mùa trao giải (3)
  • Chương 327 Mùa trao giải (4)
  • Chương 328 Mùa trao giải (5)
  • Chương 329 Mùa trao giải (6)
  • Chương 330 Mùa trao giải (7)
  • Chương 331 Mùa trao giải (8)
  • Chương 332 Mùa trao giải (9)
  • Chương 333 Mùa trao giải (10)
  • Chương 334 Mùa trao giải (11)
  • Chương 335 Mùa trao giải (11)
  • Chương 336 Mùa trao giải (12)
  • Chương 337 Mùa trao giải (13)
  • Chương 338 Mùa trao giải (14)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE