Chương 461
- Home
- Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
- Chương 461 - Gia Đình Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh (10)
Vì bộ này siêu dài, đến giờ vẫn đang ra tiếp, hơn 1k8 chương, tui vẫn đang chăm chỉ mua chương mới dịch nha cả nhà.
Nếu mọi người đọc thấy hay, xin hãy donate cho tui nha. Yêu yêu.
Đầu tháng Tám.
Tin tức đang hâm nóng làng giải trí lúc này không phải chuyện hẹn hò của các ngôi sao, cũng chẳng phải bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình bom tấn sắp ra mắt.
Mà chính là màn hợp tác giữa New Black và một ca sĩ nổi tiếng nước ngoài.
– Haley Blue công bố “collab bất ngờ” với New Black ngay trên sóng live SNS
Là ca sĩ có lượng người theo dõi nằm trong Top 10 nước Mỹ, nên tin này lan khắp SNS chỉ trong nháy mắt.
Và lọt tới tai các phóng viên mảng giải trí.
‘Tin gì thế này?’
Không phải ca sĩ hạng thường, mà là Haley Blue đấy.
Mức độ nhận diện đủ để ngay cả người dân bình thường ở Hàn Quốc – nơi cách Mỹ nguyên một Thái Bình Dương – nhìn mặt là nhận ra.
Cứ nhấp vào mục Pop trên các trang nhạc số là lúc nào cũng thấy vài bài của cô nàng đang nằm trên bảng xếp hạng.
Đương nhiên, mắt và tai của cánh phóng viên lập tức hướng về Lemon Enter.
‘Cái vụ collab đó thành hình kiểu gì vậy hả! Lemon ơi!’
…Và câu trả lời nhận được là như sau.
‘Dạ?’
Các nhân viên truyền thông đáp lại bằng một câu hỏi ngược, kiểu “anh đang nói gì thế”.
Rồi chừng mười phút sau, Lemon Enter đưa ra một câu trả lời mập mờ: ‘Hình như là có thật.’
Thời gian để ra được thông cáo chính thức là tận một tiếng đồng hồ.
Một trưởng ban của tòa soạn mảng giải trí phát cáu.
“Thế rốt cuộc Lemon bảo có collab hay không có?”
“Em chưa moi được câu khẳng định rõ ràng. Nhưng nhìn không khí thì… đúng là có thật. Chắc đang làm bí mật thì bị Haley Blue phá lệnh cấm vận thông tin.”
“Ồ, nghe cũng có lý.”
“Ghê thật. Quy mô cỡ này thì phải bàn bạc qua lại mấy tháng trời, vậy mà không hé ra được một chữ.”
Cánh phóng viên tấm tắc khen bảo mật kín như bưng.
Trong khi thực tế thì mọi chuyện diễn ra kiểu: viết bài hát trong khoảng ba mươi phút, rồi Haley Blue bật live thế là xong.
Chẳng ai mảy may nghĩ rằng sự việc lại tiến triển theo cái kiểu đó.
Dù sao đi nữa.
Rõ ràng đây là một tin có sức lan tỏa khủng khiếp.
[Từ khóa tìm kiếm nóng]
Hạng 1. Haley Blue
Ngay lập tức tin này chiếm trọn top bài viết mục giải trí, và trên bảng tìm kiếm nóng, các từ khóa liên quan lần lượt trồi lên.
Phản ứng của người thường cũng chẳng khác cánh phóng viên là bao.
‘Cái ảnh chung này là sao vậy…?’
Trong tấm ảnh minh họa bài báo, bên trái là New Black đang bắt tôm càng, bên phải là Haley Blue đang nện một tay paparazzi.
Chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy toát ra một sự ăn ý đến phát điên.
Nhưng trước tổ hợp không ai ngờ tới nổi này, tất cả đều chớp mắt ngơ ngác.
– Tưởng Cá tháng Tư nên phải đi kiểm tra ngày trước đã
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tưởng câu view nên nhảy vào coi mà hóa ra là thật..
– Mỗi mình tôi tò mò xem nó thành hình kiểu gì à..?? Mỗi mình tôi thôi hả??
– Vãiㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Rõ ràng khí chất không khớp nhau,, à không biết phải giải thích thế nào nhưng cảm giác kỳ dị thật sựㅋㅋㅋㅋ
– Mấy cái khác thôi bỏ đi, cho tôi biết nó thành hình kiểu gì cái;
Một tổ hợp chẳng có lấy một điểm giao nhau.
Cũng đâu phải kiểu lên SNS thả tim “bài của đằng ấy hay đấy~”. Hai bên vốn chưa từng gặp mặt lấy một lần, vậy rốt cuộc chuyện này thành hình bằng cách nào?
Giữa các cư dân mạng, đủ loại giả thuyết bắt đầu lan ra.
– Thuyết chính thống: xem video NewBlack TV trên MeTube rồi chủ động liên hệ
– Thuyết chính thống là không có thuyết chính thống nào cả
– Thuyết chính thống là đại khái loay hoay thế nào đó rồi thành
– Thấy bảo là có phỏng vấn New Blackㅋㅋㅋㅋ Không phải đang phỏng vấn thì chốt luôn collab đấy chứ??
↳Thuyết chính thống: xét về mặt thời gian thì tuyệt đối vô lý
Những người nói đúng thì đang bị ném đá.
Suy đoán kiểu gì cũng trật lất, khiến sự tò mò của cư dân mạng càng lúc càng phình to.
Chẳng bao lâu sau, một thông cáo chính thức khác được đăng lên với lời giải thích ‘thành hình một cách ngẫu hứng trong lúc phỏng vấn cho MeTube…’, nhưng thắc mắc thì vẫn còn nguyên.
[Vừa làm ra một bài hát đỉnh vãi l*n~!]
…Chốt được trong lúc phỏng vấn, mà lại bảo bài hát được viết ra ngay trong khoảng thời gian đáng lẽ dành cho phỏng vấn. Một tình huống quái đản.
Tất cả cùng gật gù.
‘……Chắc New Black lại giở trò gì đó rồi.’
Thôi thì dù sao đi nữa, mọi người quyết định chỉ cần nhớ một điều: màn collab đã thành hình.
Ghi nhớ thông tin bài hát sẽ ra mắt vào dịp Halloween, còn lại thì cứ xóa hết khỏi đầu – đúng lúc đó.
Tin tức về ngôi sao vừa diễn xong buổi lưu diễn tại Gocheok Dome lại tiếp tục dồn dập bay tới.
[Thấy Haley Blue ở Cung Gyeongbokgungㅋㅋㅋㅋ]
[Em gặp Haley Blue ở quán lẩu quân đội~~]
[Review) Tôi đã thấy Haley Blue ở sông Hàn]
Không biết bị thần linh nhập hay sao mà ngôi sao ngoại quốc này đang ở chế độ “tận hưởng hết mình”, tung hoành ngang dọc khắp Seoul.
Đi đúng những tuyến đường tinh túy nhất, cứ như người đã đến Hàn Quốc mấy chục lần.
Trước câu hỏi tại chỗ của người Hàn rằng sao cô rành Seoul đến thế, cô đã trả lời.
「Doctor Fish chỉ tôi đấy.」
Đó là câu trả lời của Haley Blue, người đang ghi nhớ một cách hết sức quái dị cái tên “Doctor Pirarucu” mà Ji Ho dạy cho.
Đương nhiên là người Hàn hiểu ngay tắp lự.
「À, Ri Hyuk ạ?」
「Mấy cậu nhóc chỉ cho tôi mấy chỗ nổi tiếng, thế là cậu ấy lấy thước kê lên bản đồ kẻ xoẹt xoẹt mấy đường…….」
Ý là cậu ta đã thiết kế lộ trình tinh túy nhất theo đường ngắn nhất, còn in hẳn ra một cuốn cẩm nang du lịch đưa tận tay.
「Ri Hyuk đúng là như vậy thật.」
「Cậu quen à?」
“……Ơ? Không quen nhỉ. Hóa ra tôi không quen cậu ấy.”
Trong khi khiến chính chủ Haley Blue hiểu lầm rằng ‘New Black lắm bạn vãi l*n!’, thì giờ đây lại xuất hiện thêm lời kể của nhân chứng nhìn thấy cô ở Daehangno.
[Thấy Haley Blue ở ga Hyehwa]
Đang xuống tàu điện ngầm thì chạm mắt luôn ㅠㅠㅠㅠ
Em run cầm cập mà vẫn hỏi đại, chị ấy trả lời siêu tử tế
Chú vệ sĩ đứng cạnh liếc mắt nên hơi sợ, mà chị ấy bảo trực tếp là sắp đóng phim truyền hình Hàn Quốc gì đó
(chú thích: chỗ này bản gốc sai chính tả nha)
– Phim? Phim gì???
– Sao lại đi tàu điện ngầm?
– Vì thích thì đi!
– Phim gì thì tôi cũng chả biết; sợ lỡ mồm rồi ăn đấm nên không dám hỏiㅠ
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cũng có lý
– Nhưng hình như không đánh người thường..? Chỉ đánh phóng viên thôi mà
– Thật ra không phải đánh (ảnh chế .gif Haley Blue nhổ nước bọt vào mặt phóng viên hỏi về chuyện vòng một thay đổi)
– Bẩn thì bẩn thật nhưng nghe đồn ở Mỹ chị ấy hầu kiện dân sự quanh nămㅋㅋㅋㅋㅋ
– [Tác giả] ?? Mà giờ ai đang trả lời thay tôi vậy?
Ngay sau đó, một lời kể của nhân chứng khác được đăng lên, và danh tính bộ phim cũng lộ ra.
– Haley Blue chốt vai khách mời ‘Gia Đình Ngoài Hành Tinh’.. Cư dân mạng: “Cây táo yêu thương đấy à”
(Chú thích: Cây táo yêu thương – The Giving Tree (Shel Silverstein), kể về cái cây cho đi tất cả mà không tiếc.)
– PD Hwang Jung Gu của 〈Gia Đình Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh〉: “Chắc kiếp trước tôi từng cứu giúp cậu Woo Joo”
– Khách mời hạng đặc biệt xuất hiện liên tục, bao giờ ‘Gia Đình Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh’ lên sóng?
〈Gia Đình Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh〉 giờ đã thành bộ sitcom không xem không được.
– Tò mò quá không biết Seon Woo Joo đã nói gì mà câu được người ta
– Đến nước này thì đạo diễn cũng nên nghiêm túc suy nghĩ đi.. Nhìn thấy Woo Joo từ xa là phải quỳ lạy sát đất mấy lần
– Tôi mà là ổng thì bật GPS rồi ba bước một lạy đi tới chỗ cậu ấy ㅇㅇ
– Một bộ sitcom có nguy cơ toang mà bị túm cổ áo kéo đi thế nàyㅋㅋㅋㅋㅋ
– Đến mức này thì không phải túm cổ áo nữa, mà là dùng cần cẩu công trường nhấc bổng cả bộ lên
– Khà.. Phải có năng lực cỡ này mới đủ tư cách sai khiến Kim Jung Hyun làm thuộc hạ chứ
Ngay cả những người vốn chẳng mấy quan tâm đến sitcom cũng nghe thấy đâu đó một thứ ảo thanh khó tả.
Cảm giác như có một con phi thuyền vũ trụ đang bay đến, ngó nghiêng bên này bên kia mà thì thầm: Không xem à? Thế này rồi mà cũng không xem à?
Sau khi lên sóng thì tỷ lệ người xem sẽ ra sao chưa biết, nhưng riêng rating tập một thì đã chắc chắn nằm trong tay.
@Haley Blue
(ảnh Haley Blue đang khoái chí trong ba chiếc hộp ảo thuật, phần thân trên, thân dưới và đầu bị tách rời ra)
Chia làm ba khúc rồi trông vẫn ngầu
Đúng lúc trên SNS của chính chủ đăng lên phản ứng cực kỳ mãn nguyện.
Buổi phỏng vấn của New Black World mà tất cả đang chờ đợi cũng được tải lên.
‘Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?’
Rốt cuộc đã có chuyện gì mà từ collab cho tới chuyện đóng phim đều chốt được hết như vậy?
Những người bấm vào xem video MeTube đều nghiêng đầu khó hiểu.
‘Có gì đặc biệt đâu nhỉ?’
Vẫn là thứ nội dung New Black thường ngày: loạn xạ, bát nháo, ầm ầm bùm bùm.
Ngôi sao sang Hàn cũng chỉ cười tươi trả lời mỗi khi có câu hỏi, chơi đùa vui vẻ, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng.
Với những người quan tâm đến làng giải trí nước ngoài, hay với fan của Haley Blue, thì đây là nội dung khiến người ta phải trợn tròn mắt.
‘Chị này đâu phải kiểu người chửi ít như vậy…?’
Con người mà đáng lẽ cứ mỗi phút phải văng ra một F-word, giờ đang nói năng trôi chảy như suối.
Mà lại còn nghiêm túc.
[Làm sáng tạo thì chẳng ai là không sợ cạn ý tưởng đâu. Nhưng có cách. Cứ viết nhạc, rồi viết tiếp nữa. Dù có tạo ra hàng trăm thứ rác rưởi, thì trong đống đó cũng sẽ nở ra một bông hoa.]
[Tôi mong những người nghe nhạc của mình sẽ hạnh phúc.]
[Mục tiêu à… Tôi muốn sống thật lâu. Cùng với chồng tôi.]
Bản thân cô giữ quan điểm thế nào về âm nhạc. Album lần này muốn gửi gắm điều gì.
Sau này sống trên đời cô muốn làm những gì.
Những câu trả lời hiện rõ dấu vết của rất nhiều trăn trở cứ nối tiếp nhau, phần hỏi đáp trôi chảy như nước.
Từ một lúc nào đó, cô còn chủ động kể chuyện đời mình trước cả khi được hỏi, thỉnh thoảng lại tự mình dẫn dắt cuộc phỏng vấn. Nụ cười nhăn mũi vốn chỉ xuất hiện khi tâm trạng tốt cũng liên tục lộ ra.
Đó là một cuộc phỏng vấn khiến người xem cảm nhận được cô là một con người vô cùng sâu sắc.
[Lubly á. Biệt danh dễ thương thật đấy. Yêu mọi người.]
Trước cảnh cô làm trái tim kiểu Hàn, fan hoảng hồn.
‘Giật cả mình.’
Cảm giác như dưới cái trái tim bằng ngón tay ấy phải có dòng phụ đề ‘đây là số mạng còn lại của mày’ thì mới hợp.
Fan của Haley Blue, sau khi kinh ngạc trước một khía cạnh mới lạ mà từ trước tới nay họ chưa mấy khi thấy, chẳng bao lâu đã hiểu ra lý do.
‘Thì ra ở Mỹ chưa từng có cuộc phỏng vấn nào như thế này.’
Dù là ngôi sao lúc nào cũng dẫn đầu bảng nhạc số trên các trang streaming, dẫn đầu cả về độ hot.
Nhưng ở quê nhà, hình ảnh của cô không phải như vậy.
Là hình ảnh của người lúc nào cũng gây ra chuyện, khiến người ta phải tặc lưỡi: ôi giời, lại gây họa rồi.
– Phỏng vấn hay quá đi mấtㅠㅠㅠㅠ
– Lần đầu tiên tôi nghe Haley Blue nói chuyện, cảm nhận được đây là người suy nghĩ sâu sắc thật sự
– Phỏng vấn thì phải thế này chứ
– Là fan mà tôi thực sự cảm động. Nhìn là thấy các thành viên New Black đã chuẩn bị câu hỏi kỹ lưỡng thế nào, cả cái cách họ tinh tế quan tâm với tư cách người phỏng vấn nữa, thấm thía luôn.
– Tự dưng có động lực đi học tiếng Anh;
Và những phản ứng như thế không chỉ giới hạn trong nước.
Ngược lại, ở nước ngoài – nơi cô có đông fan hơn – phản ứng còn lớn hơn nhiều.
Video phỏng vấn đó chỉ trong nháy mắt đã vượt qua lượt xem của video phỏng vấn nghệ sĩ dương cầm tầm cỡ thế giới Paul Laurent, đồng thời bắt đầu lan ra khắp Bắc Mỹ theo thời gian thực qua SNS và các kênh khác.
– Một lần nữa cảm nhận được mấy thằng truyền thông thiên vị đến mức nào
– Xem xong cái này là phải nhìn Haley Blue bằng con mắt khác
– Thật ra tôi thấy hơi kỳ. Truyền thông cứ hỏi mấy câu vô lễ hoặc khiêu khích trước, rồi người ta phản ứng thì lại đem ra chế giễu.
– Thái độ của người phỏng vấn ưng thật sự. Không hề khúm núm vì đối phương là ngôi sao, rất đường hoàng, mà lại còn tinh tế quan tâm một cách thanh lịch.
↳Không phải thế đâu, mấy cậu đó là celeb số một nước họ.. Quy đổi sang bên mình thì cỡ ông bà cụ ở vùng quê Nebraska cũng biết tên
↳À ra thế
Ngay sau đó, chuyện ca sĩ mà Haley Blue bất ngờ công bố collab trên SNS chính là người phỏng vấn cô cũng bắt đầu được biết đến rộng rãi.
Lượng tìm kiếm từ khóa ‘The New Black’ trên công cụ tìm kiếm tăng vọt trong một khoảng thời gian.
Và trong lúc các Soufflé Bắc Mỹ cũng đang “duck soon” để bày tỏ niềm vui trước màn collab của New Black với ca sĩ nổi tiếng.
‘Hô ố…….’
Có những người ấn tượng sâu sắc trước hình ảnh Haley Blue tạo ra được cơ hội chuyển đổi hình ảnh.
Chính là các nhà đại diện của những celeb nổi tiếng vì hay gây họa.
‘Hay là kiếm cớ gì đó để sang Hàn Quốc nhỉ?’
‘Ma túy cũng cai rồi. Giờ thứ cần nhất là chuyển đổi hình ảnh.’
‘Ít ra thì cũng chưa vào tù mà.’
Họ đang nghĩ những điều mà nếu chính chủ New Black nghe được thì hẳn sẽ hét lên ааа đừng tới đây!
_______________________________________
Mọi việc trôi qua suôn sẻ.
Có lẽ vì ngay từ lúc viết bài đã tiến hành trơn tru, nên khâu hoàn thiện cũng giải quyết dễ như bỡn.
「Chỗ này em sẽ thử thêm chút hiệu ứng âm thanh rờn rợn.」
「Được đấy.」
Chỉ cần ngồi cùng Haley trong phòng làm việc của chúng tôi, dán mắt vào màn hình chỉnh sửa chừng vài tiếng là xong.
Tôi từng phân vân có nên làm theo kiểu thường lệ – sửa tới sửa lui đến kinh hoàng, rồi lại sửa tiếp.
Nhưng ý kiến của Haley và tôi trùng khớp.
「Đây là bài không được dồn lực quá tay.」
「Phải buông lỏng ra.」
Và thế là phần phác thảo giai đoạn đầu của ‘Blue Moon’ được chốt lại gọn gàng.
Phần lời sẽ do cô ấy đảm nhận.
Những việc còn lại, bắt đầu từ khâu thu âm, sẽ tiến hành qua email hoặc gọi video.
Kết thúc qua loa đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đây mà gọi là viết nhạc à?, nhưng về chất lượng bài hát thì tôi chẳng lo lắng gì mấy.
“Good! Very good!”
“Ối chà! Nice sáng tác!”
Bởi các nhân viên tổ sản xuất đã bày tỏ phản ứng xuất phát từ đáy lòng, giơ ngón cái lên không ngớt.
Ánh mắt nhìn nhạc sĩ kiêm ca sĩ tầm cỡ thế giới long lanh sáng rực.
Mấy nhân viên đang cố giao tiếp bằng vốn tiếng Anh ngắn ngủn quay sang nhờ tôi phiên dịch.
“Nói giùm là bài hát tuyệt quá đi. Rằng bọn anh rất muốn được tham gia vào một tác phẩm như thế này….”
Tôi đọc được ánh mắt tha thiết của họ.
「Họ bảo: xin hãy giải cứu tôi khỏi nơi này và đưa tôi sang Mỹ.」
「Yếu đuối nhỉ. Người yếu đuối thì không thể thành người của tôi được. Bảo họ tự lực vượt ngục trước đã.」
「Tinh thần tuyệt vời đấy, Haley.」
Rồi tôi phiên dịch lại lần nữa.
“Cô ấy bảo hãy làm việc với cô ấy cả đời.”
“Á á á…!”
“Mọi người định đi đâu đấy? Với lại… Hyung Seob à, cậu muốn sang Mỹ thật đấy à?”
“À, không, không phải thế…….”
Chúng tôi hô vang khẩu hiệu chúng ta là một nhà, Lemon Enter và tóm cổ những thành viên tổ chức đang định bỏ trốn.
「Tình cảm tốt nhỉ.」
「Chúng em thân như người nhà mà.」
「Nhìn là thấy họ quý cậu lắm. Ghen tị ghê.」
Thấy các nhân viên nhún vai như thể cũng hiểu đại khái, tôi lại phiên dịch giúp.
“Cô ấy bảo mấy người là phần suất ăn để dành của em”
Những người nhận ra đây là phiên dịch giả liền phá lên cười.
Cứ thế, công việc với Haley khép lại.
Từ giờ trở đi, hãng đĩa bên đó và công ty chúng tôi sẽ còn kéo co với nhau về chuyện phân chia lợi nhuận hay quảng bá ra sao, nhưng khung lớn đã thống nhất rồi nên chắc sẽ tiến hành thuận lợi.
「Vậy giữ liên lạc nhé.」
Giống hệt lúc mới đến, Haley rời đi một cách cực kỳ ngầu.
Chắc là ưng bộ hanbok lắm nên ngày nào cô ấy cũng mặc một phiên bản khác nhau.
Cậu út nhìn theo bóng lưng ấy rồi hỏi.
“Mà anh này.”
“Ừ.”
“Chị ấy chẳng phải bảo sắp xuất cảnh sang Nhật diễn à? Mặc nguyên thế mà đi thì…….”
“…….”
Tôi mỉm cười ấm áp trước hình ảnh người phụ nữ mặc hanbok đang khuất dần trên nền hoàng hôn, dáng đi phăm phăm.
Quả thật là người mà đứng về phe chúng tôi thì may mắn vô cùng.
“Truyền hình Nhật chắc lại náo loạn to đây nà.”
“Ừ nhỉ.”
Tôi đã thấy trước tiêu đề bài báo rồi.
Ca sĩ siêu nổi tiếng Haley Blue đổ bộ Nhật Bản. Ý đồ thật sự sau việc nhập cảnh trong bộ hanbok là gì?
…Rồi kéo theo cả một bức tranh đại loại là nước cờ của nhóm nhạc bài Nhật New Black, chính phủ hậu thuẫn hanbok, vân vân, hiện lên ngay trước mắt.
“……Thôi, chắc cô ấy sẽ thay đồ.”
Tôi nở nụ cười hài lòng, chỉ mong đừng có chuyện gì.
Dù sao đi nữa.
Trong lúc khép lại công việc làm nhạc với Haley, các dự án khác cũng đang lần lượt tiến triển.
Bộ sitcom của tôi sắp lên sóng vào Chủ nhật tuần này.
Còn với phía chương trình sống còn tuyển chọn〈On The Stage〉của KM Enter, chúng tôi đang họp trước về chuyện tham gia.
Và.
Hôm nay có một lịch trình vô cùng quan trọng.
“Jung Hyun à. Bi Ju đâu?”
“Hình như đang ngủ, chắc sắp dậy rồi.”
“Đừng để cậu ấy ra khỏi phòng.”
“Em chặn sẵn trước cửa phòng rồi. Tuyệt đối không ra nổi đâu.”
Nhìn Jung Hyun đấm ngực bôm bốp tự tin tuyên bố, tôi mỉm cười hài lòng.
Năm giờ sáng.
Bình thường thì đây là giờ Bi Ju thức dậy, dụi mắt, rồi vừa ngân nga vừa kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh.
Nhưng hôm nay, chúng tôi đang chiếm lĩnh nhà bếp.
Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của〈I MOVE〉- chương trình giải trí thi thố nhảy múa mà Bi Ju tham gia.
Rầm rầm rầm!
– Này! Kim Jung Hyun! Làm cái gì thế hả???
Nghe tiếng hét vọng xuống mờ mờ từ tầng hai, tôi bảo Jung Hyun lên trên làm bạn tâm sự với cậu ấy.
Trong lúc đó tôi lần lượt lôi dụng cụ nấu nướng ra.
Lâu lắm rồi tôi mới chuẩn bị một bữa ăn kiểu này, nhưng tay nghề học lỏm ở quán cơm bình dân rồi trực tiếp phụ việc này việc kia vẫn còn nguyên.
Trong lúc chuẩn bị các món Bi Ju thích.
“Ri Hyuk à. Bánh táo sao rồi?”
“Sắp xong rồi ạ.”
Chiếc bánh táo mà Ri Hyuk làm theo công thức của Bi Ju xem trên MeTube đang được nướng vàng ruộm trong lò.
Mà mùi thì đã thấy không ổn ngay từ bây giờ.
“……Chắc phải vứt anh nhỉ?”
“Ừ.”
“Lạ thật. Không, em làm đúng y công thức mà? Không có lý nào hỏng được.”
“Tại anh nướng với cái tâm không lành đó nà anh. Phân tử bánh mì nó đổi hình theo cái tâm của anh đó.”
Đúng là cậu út của chúng tôi.
Cậu út dùng mấy câu đùa pha khoa học rởm khiến Ri Hyuk nổi điên ngay từ sáng sớm.
Nhìn hai đứa quấn vào nhau lăn lông lốc trên ghế sofa, tôi gấp món trứng cuộn thành hình quả táo xinh xắn.
“Ồ, làm được thật này.”
Tôi trang trí các món ăn cho đẹp mắt đúng như đã xem trên MeTube.
Bật cả đèn ngủ tạo không khí.
Vừa lên tiếng báo là chuẩn bị xong, thì từ tầng hai vang lên tiếng ùng ục! Có vẻ thứ chặn cửa đang được dẹp đi.
Ji Ho hỏi chúng tôi.
“Cái tiếng đó nghe giống trong Alibaba và hang động 30 người không nà?”
“Bốn mươi tên cướp chứ….”
Rồi Bi Ju được Jung Hyun cõng trên lưng đi xuống cầu thang.
Tôi bảo bịt mắt rồi dẫn xuống, vậy mà nó cõng luôn, khiến cả bọn vỗ tay cười vang.
“Á, Kim Jung Hyun. Rốt cuộc là cái gì…… Ơ? Có mùi đồ ăn.”
“Chuẩn. Đoán xem ai nấu.”
“Ji Ho thì không làm việc, Ri Hyuk thì không biết làm. Còn em thì chuyên phá. Vậy chẳng phải chỉ còn anh Woo Joo thôi sao…?”
Quả là suy luận chính xác.
“……Em cũng làm khi cần làm mà nà!”
Thằng bé chơi suốt trong lúc các anh làm việc.
“Em mà có thời gian thì em cũng làm tốt được đấy chứ.”
Tiếc là không có thời gian đó.
“Em phá cái gì mà bảo em phá.”
Sáng nay làm vỡ hai quả trứng.
Đúng lúc tôi đang mỉm cười hài lòng trước suy luận quá đỗi chính xác đó.
Cuối cùng Bi Ju cũng đặt chân xuống sàn, và trong lúc cậu ấy tháo bịt mắt, chúng tôi đứng sau bàn chuẩn bị sẵn tư thế ta-da.
“Ta-da- !”
“Hự…! Gì thế này. Cái gì đây?”
Gương mặt Bi Ju bừng sáng hẳn lên.
Nhìn trứng cuộn, bulgogi, thịt heo xào cay, cá đù nướng, v.v. bày trên bàn – toàn những món có thể ra ở quán cơm bình dân – mắt cậu ấy tròn xoe.
Rồi thấy hũ kim chi mẹ mình gửi lên, khóe miệng em hai nhếch cao hết cỡ.
“Là mọi người chuẩn bị cho em vì hôm nay em ghi hình á?”
“Ừ.”
“Đâu cần phải làm đến mức này…….”
Miệng thì nói vậy mà mặt thì sướng muốn chết, khiến cả bọn bật cười.
“Ngồi đi.”
“Ngồi nhanh lên nà, anh.”
Giống hệt hồi tôi đi họp trước cho bộ sitcom, cậu út kéo ghế ra, còn Jung Hyun bày sẵn đũa.
Rồi Bi Ju gắp thức ăn đưa vào miệng, phát ra tiếng ưmmm~ trong mũi.
“Ngon không?”
“Vâng!”
“Biết ngay là em sẽ thích mà.”
“Ngon thật đấy. Cái này anh nấu kiểu gì thế?”
“Tò mò à?”
“Vâng, thần kỳ ghê.”
Bi Ju cười trong veo hỏi.
“Lần trước anh bảo với em là không biết làm mấy món như trứng cuộn mà. Vậy mà giờ còn gấp được cả hình trái tim…….”
“Anh có nói vậy hả?”
“Vâng. Anh còn bảo bulgogi thì không rành. Cá nướng thì cứ chạm mắt với mắt cá nên đau lòng.”
“…….”
Trong lúc các em cố nín cười trước bữa tiệc nghiệp quật nối tiếp nhau, tôi nghiêm túc lên tiếng.
“Bi Ju à.”
“Vâng, anh.”
“……Anh xin lỗi.”
Tôi vội vàng xin lỗi, còn các em phá lên cười.
Bình luận cho Chương 461
Bình Luận
Chương 461
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...