Chương 350
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Khung cảnh pháo hoa rực rỡ thêu kín cả bầu trời.
“Chúc mừng năm mới ạ!”
“Năm mới an khang~!”
Các ca sĩ đang rời sân khấu cười chào nhau mừng năm mới.
Nhìn Jung Hyun – vốn ít bộc lộ cảm xúc – mà hai mắt cũng ngập tràn háo hức, vậy là năm mới đã đến thật rồi.
“Chúng ta đi ăn thịt thôi~!”
“Thịt!”
Nghe giọng vang dội mà quay đầu lại, các thành viên Scarlet đang hô vang “thịt thịt” mà vung nắm đấm lên trời.
Có lẽ vì bộ áo lông vũ dày sụ mà trông cứ như đàn hồng hạc phấn khích.
Nhìn Daisy phồng má lên như bánh nếp tròn ủm, Ji Ho nở nụ cười trong veo.
“Chị Daisy trông cứ như con hồng hạc chuẩn bị đi săn thịt ấy, noona.”
“……Này! À, ừ, Ri Hyuk cảm ơn nhé.”
Ri Hyuk – người đã đét lưng cậu út thay cô ấy – gật đầu.
Trong lúc mọi người cười khanh khách, Ara – trưởng nhóm – đập tay high-five với chúng tôi rồi cười rạng rỡ.
“Diễn hay lắm nhé! Cả nhóm năm mới an khang nha!”
“Chị cũng ăn thịt năm mới ngon miệng nha.”
Trước lời tôi, Ara khúc khích, còn Yeon Bom giơ ngón tay hô lên.
“Ăn gì nào?”
“Thịt!”
Trong lúc chúng tôi giơ tay hô đáp lại, main dancer Rina với giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ ném câu hỏi cho tất cả.
“Thịt?”
“Đỉnh nhất!”
“Vân mỡ?”
“Thích thích!”
“Đi thôi. Tới quán thịt nào!”
Trước câu chốt, các thành viên Scarlet hò reo rồi rời đi.
Trước cảnh họ hòa giọng bè với nhau ‘vân mỡ thích thích’, chúng tôi vẫy tay tiễn.
Rồi bỗng nhiên một sự tĩnh lặng ập đến.
Kiểu như cái tĩnh lặng ta cảm nhận khi giờ chuyển tiết bỏ quên đồ dùng học tập rồi quay lại lớp vậy.
“…….”
Ri Hyuk “ưm ưm” lắc đầu.
“Đúng là loạn hết cả đầu ha?”
“Ở cạnh mấy chị đó em thấy mình hiền hẳn ra ấy. Nhìn mấy chị hòa bè hát ‘bài ca thịt’ kìa.”
“Nhưng tụi mình cũng chơi kiểu đó đấy thôi.”
Trước lời Jung Hyun, chúng tôi lắc đầu.
“Ê. Tụi mình đâu đến mức đó.”
“E hèm!”
“Nói thật thì so với Scarlet, tụi mình điềm đạm lắm mà…….”
“E hèm e hèm!”
“Mấy anh có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ.”
Bên cạnh, mấy anh quản lý đang tằng hắng đầy khó chịu.
Khi chúng tôi nheo mắt nhìn, anh Min Gi trợn to mắt như thể sắp nói một câu gì đó lớn lao lắm.
“Em nói đi. Won Seok à.”
Rồi đùn lại cho hậu bối.
Anh Won Seok gãi má, nhìn lên không trung.
“So với ‘điềm đạm hơn’ thì đúng hơn là….na ná”
“Nghe thấy chưa?”
“Anh chơi hèn thật đấy. Anh Min Gi.”
Trong lúc anh Min Gi cười trơ trẽn, chúng tôi – vừa thoát khỏi màn khủng bố của mấy “yêu tinh thịt” Scarlet – thong thả vươn vai thả lỏng người.
Trong lúc sân khấu của một nhóm khác quay hình sẵn ở Ilsan đang phát.
Ở sân khấu đặc biệt ngoài trời tại Sangam này, MC đang tiến hành sự kiện mừng năm mới.
“Haizz…….”
Chúng tôi vừa duỗi giãn cơ thể tê cứng vì lạnh vừa thả lỏng.
Bi Ju vươn hai chân dài ra như con hạc rồi thở hắt một hơi dài, khua khua tay trong không khí.
“Em làm gì đấy?”
“À.”
Bi Ju cười nói.
“Tại hơi thở tỏa ra nhiều quá nên em đang suy tính chút ạ.”
“Nhiều thì được bao nhiêu chứ… à.”
“Nhiều đến mức che khuất mặt kia kìa. Anh xem.”
Tôi mới nhận ra: dù không bằng Ri Hyuk, nhưng dung tích phổi cơ bản của cả nhóm cũng không phải dạng vừa.
Hình như năm ngoái đâu đến mức này.
Có lẽ nhờ đợt thi Khai Quật Danh Khúc, chúng tôi đều gắng luyện thanh để không bị lép vế nên phổi khỏe hẳn lên.
“Đằng nào cũng do ánh đèn nên chắc không sao đâu. Nhưng em đang nghiên cứu thử xem lúc múa mà tận dụng cái này thì thế nào.”
“…….”
Main dancer của chúng tôi ngân nga lời bài hát với vẻ mặt háo hức.
“Lúc hát đoạn này trong bài Nine, hơi thở phả ra ‘phù-uuu’ đúng không ạ. Đang ở trạng thái đó mà đổi hướng tay thế này này!”
Vù-uuu.
Một cơn gió giật bất ngờ thổi tan làn hơi.
“Ơ-ơ-ơ! Không được!”
Cậu ấy ngước lên trời với gương mặt méo xệch, mà chẳng biết đang nói “không được” với ai.
Định phản đối áp cao Siberia chắc?
Sau vài lần thử lại, tôi vỗ vai cậu em đã xịu mặt.
“Thôi bỏ đi.”
“Cho em thử thêm vài lần nữa.”
Nhìn em hai bướng bỉnh cứ luyện động tác tay, Jung Hyun nói.
“Nếu để ý hơi thở thì đừng thở là được chứ gì.”
“À!”
“Lúc đến đoạn của cậu thì đừng thở là xong.”
“Ơ? Đúng ha! Sao tự nhiên cậu lại nói câu ra hồn thế?”
Em út cũng ‘gì cơ? Bọn mình không thở á?’ mà chen vào với gương mặt kinh ngạc.
……Trong lúc tôi đang phân vân nên chấn chỉnh cái nhóm này từ đâu, thì thấy Ri Hyuk lẩm bẩm bên cạnh.
“Em làm gì đấy.”
“Em đang nghĩ nếu lỡ có chuyện gì thì về mặt pháp lý là lỗi của ai. Người nói nhảm hay người tin vào lời nói nhảm đó.”
“Câu hỏi khó đấy.”
Mặc dù đó là một câu hỏi khó trả lời, nhưng có một điều chắc chắn. Tôi mỉm cười khi nhìn các em đang cãi vã.
“…Vừa sang năm mới mà nhóm chúng mình hoạt động trơn tru ghê ha.”
“Đừng có lảng sang chuyện khác như thế. Anh là trùm ở đây mà.”
“Đàn em thì phải ngậm miệng cho ra dáng đàn em chứ.”
“…….”
“Ôi trời. Quản lý nhóm khó thật đấy.”
Chuyện khác thì không biết, chứ chắc chắn một điều: dù đã sang năm mới 2016 thì bọn nhỏ nhà tôi cũng chẳng có gì đổi khác.
Mà công nhận hơi thở phả ra dữ thật.
Trong lúc đến cả Ri Hyuk cũng nhảy vào bàn chuyện “thở này”, “đừng thở này”, tôi thử phả một hơi lên trời đêm.
“Haizz- ”
Làn khói trắng đục phun ra mạnh.
Tôi thử làm theo Bi Ju, vừa liên tục đổi động tác tay vừa để ý hướng gió.
“Được đấy chứ.”
Về khoản nhảy thì Bi Ju giỏi hơn tôi, nhưng khoản chỉnh sửa động tác thì có vẻ tôi nhỉnh hơn.
Khi tôi tập được vài lần.
– Vâng, cuối cùng cũng đến sân khấu mà chúng ta chờ đợi bấy lâu!
– Oaaaaa!
Trong lúc có lệnh standby, giọng MC hâm nóng bầu không khí vang lên khắp sân khấu.
– Giờ thì đã là năm ngoái rồi nhỉ? Là nhóm nhạc nam 5 người đã chinh phục đại chúng bằng ca khúc hit suốt năm 2015 đấy. Mọi người biết là ai rồi chứ?
– Vââââng!
– Sân khấu rực rỡ sẽ mở ra cánh cửa năm mới 2016! Chúng ta hãy mời họ lên sân khấu ngay bây giờ!
2015 giờ đã thành năm ngoái rồi ha.
Tôi mỉm cười trước năm mới vẫn còn cảm giác chỉ mới thật một nửa, rồi chuẩn bị bước lên sân khấu.
– New Black!
Chúng tôi bước lên sân khấu.
Tiếng hò reo vốn bị chắn bởi các ván ép, giàn khung và thiết bị sân khấu giờ ùa vào khắp người như sóng vỗ.
“Oaaaaaaa!”
Khán giả hò reo, camera jimmy jib di chuyển nhanh thoăn thoắt.
Khi ánh đèn của camera truyền hình trực tiếp sân khấu ngoài trời Sangam đổi từ màu vàng sang màu đỏ.
Chúng tôi tụ lại để vào đội hình cho bài Hoa gió.
“Oaaaaa!”
Rồi nhạc dạo của Hoa gió vang lên.
Đó là sân khấu đầu tiên của năm 2016.
________________________________
Các Soufflé đang xem tại hiện trường bùng nổ tiếng hò reo.
‘Ra rồi!’
Cái lạnh vừa nãy còn khiến toàn thân run cầm cập bỗng bay biến sạch.
Giữa biển lightstick dalbong lắc lư cuồng nhiệt, có thể thấy các thành viên đứng trên sân khấu khẽ mỉm cười.
“Oaaaaaaa!”
Hoa gió bắt đầu cùng nhạc dạo êm ái.
Trong lúc cả các fan idol khác xung quanh cũng ngân nga theo như hát thầm, các Soufflé chèn khẩu hiệu cổ vũ mà hô vang.
Vũ đạo rõ nét đến mức chỉ một cái phẩy đầu ngón tay cũng đập vào mắt.
Cứ mỗi lần ánh nhìn bị cuốn theo những đường vũ đạo mềm mại là bên tai lại vọng đến giai điệu gây nghiện.
‘Wowww….’
Trong lúc đó, không chỉ các Soufflé, mà cả các fan idol khác cũng đang cảm nhận một hiện tượng lạ.
‘Cứ dán mắt vào mãi.’
Trong một nhóm vốn nổi tiếng diễn sân khấu giỏi, hôm nay có một thành viên đặc biệt bắt mắt hơn hẳn.
Là trưởng nhóm Woo Joo.
Nối tiếp Hoa gió, lead vocal đang nhảy vũ đạo mạnh mẽ của Nine cứ liên tục lọt vào tầm mắt.
‘Cứ như bị bỏ bùa ấy.’
Khó mà biết chính xác đó là sự khác biệt gì.
Có lẽ liên quan đến làn hơi trắng phả ra dịu dàng từ sống mũi cao và đôi môi kia chăng.
Cứ như thể anh ấy đang nhảy múa cùng cả khung cảnh xung quanh, đầy uyển chuyển.
Ngay cả khi các thành viên khác múa solo và tạm lùi sang bên, ánh nhìn vẫn khẽ dõi theo anh trong chốc lát.
‘Gì thế nhỉ?’
Từng động tác một, từ khuỵu một gối ở rìa sân khấu, ngồi thu người rồi hất tóc ra sau, tất cả đều hút vào mắt.
Trong lúc các Soufflé hò reo thích thú, còn các fan idol khác thì ‘gì thế nhỉ?’ mà chưa rõ.
Các thành viên New Black tung ra màn dance break.
Khi các Soufflé đang xem qua TV bật dậy phắt trước cú máy trên cao đột ngột mà bật ra tiếng ‘cái đệt…’ đầy giận dữ.
Trong lúc camera jimmy jib nhìn xuống từ góc nhìn của “thượng đế” mà quay toàn cảnh sân khấu, tại hiện trường tiếng hò reo bùng nổ.
“Waaaaaa!”
Hiện tượng làn hơi hòa cùng ánh đèn trông như làn khói mang màu sắc vẫn cứ tiếp tục.
Và khi sân khấu Nine kết thúc.
“Waaaaaa!”
– Mọi người ơi! Chúc mừng năm mới ạ!
Cậu út New Black cười tươi rạng rỡ chào năm mới.
Trong lúc đó, các thành viên khác vừa phủi vạt áo cho ráo mồ hôi vừa vẫy tay về phía khán đài.
Woo Joo đưa ngón tay tạo hình chữ V áp lên khóe mắt, cười tinh nghịch.
‘…Là mình tưởng tượng thôi sao.’
Khi người xem đang nghĩ rằng có lẽ đó là nhờ đường nét gương mặt đẹp đẽ.
Nhạc dạo của ‘Thousand Dreams’ – bài vẫn giữ vững độ nổi tiếng trên bảng xếp hạng Billboard – vang lên.
Trưởng nhóm cầm mic lên cười.
– Vượt qua một ngàn giấc mơ, một vạn giấc mơ, năm mới này mong sao giấc mơ của tất cả mọi người đều thành hiện thực.
“Waaaaaa!”
– Vậy thì, ta cùng hát nhé?
Các Soufflé vốn đang gào thét hát theo nay lịch sự theo lời ca tiếng Anh trong miệng mà khe khẽ hát theo.
Rồi khi sân khấu cuối cùng cũng khép lại và màn hình truyền hình chuyển sang Ilsan.
– Happy New Year.
Rapper với vẻ ngoài trầm mặc thản nhiên gửi nụ hôn gió rồi túm gáy main dancer đang định đi hướng khác mà kéo xuống theo.
Sau khi trưởng nhóm và cậu út cũng gửi nụ hôn gió rồi đồng thanh hô ‘hít vào lấy tài lộc, ‘thở ra lấy sức khỏe’ mà đi xuống.
Người còn lại cuối cùng, Ri Hyuk, ấp úng một lúc rồi ngượng nghịu gửi nụ hôn gió như thể đang cầu nguyện, xong ba chân bốn cẳng chạy mất.
‘Đã thật……’
Các Soufflé được chứng kiến những khoảnh khắc quý giá mà nếu xem TV không thấy được, lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Sau khi Đại Hội Ca Nhạc Cuối Năm TBC hạ màn, ngón tay các fan trên đường về cứ ngọ nguậy không yên.
– Vừa xem trực tiếp về đây mà sân khấu hôm nay đỉnh thật sựㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Vừa sang năm mới đã hạnh phúc muốn xỉu
– Chạm mắt với Ji Ho mà mắt bé nó long lanh tròn xoe muốn điên luônㅠㅠ
– Woo Joo hôm nay, điên rồi, từ cái aura đó là đã điên hết cả.. điên thật rồi
– Hôm qua đã hoàn hảo mà hôm nay còn hoàn hảo hơn cơ đấy
– Hơi thở phả ra nhảy múa theo luôn..thật á.. aaizzz tay lạnh cóng rồi
– Dịch: À. Đm. Tay cóng rồi.
Rồi khi các fan idol khác cũng đăng cảm nhận tương tự.
– Gì vậy mọi người rốt cuộc đã xem cái gì thếㅠㅠㅠㅠ
– (mọi người xem được gì cho tui coi với đi.jpg)
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ai cũng bảo có đoạn nào đó đỉnh mà tụi mình chả có gì để kể
– Cứ đến đoạn đó là máy tự nhiên vút trên cao
– Tui khác gì cha mẹ mình xem TV đâu, phát bực vì không kịp nhìn rõ mặt idol, ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cái này phải xem fancam mới rõ được
Rồi khi xuất hiện những phản ứng kiểu phải xem ảnh chụp hay fancam quay tại hiện trường.
Tiếp đó, khi bản preview hoặc fancam của các “home master” được đăng lên, hình ảnh một người đã lọt vào mục bài viết hay nhất của cộng đồng idol.
[Hôm qua ở sân khấu cuối năm TBC, Woo Joo New Black đã tạo ra một kỳ tích huyền thoại]
Đó là tấm ảnh làn hơi tỏa ra dưới ánh đèn xanh ôm quanh gương mặt như một vầng hào quang.
Trong lúc ảnh Woo Joo New Black hếch cằm, đưa tay lên má đang nhận vô số lời khen.
Bình luận tương tác tốt nhất đều ở dưới video fancam.
– Đến cả hướng gió của làn hơi cũng thật thần sầu.. tên cũng Woo Joo (vũ trụ) cơ chứ
– Gió: Làm tốt chứ?
– New Black, mỗi lần xem đều thấy sự kết hợp giữa các thành viên thật tuyệt vời. Đúng chuẩn không hơn không kém, chính là New Black
– Những báu vật của Gyu Ho
– Vừa mở fancam định lướt cực nhanh mà Diêm Vương bắt xem cho đến hết nên bình luận mới bị trễ đó
– Trong các fancam nhóm nam tui từng xem thì đây đúng là huyền thoại
– Ước gì Woo Joo xem được cái nàyㅋㅋㅋ
Đúng như bình luận cuối, có một thành viên New Black đang xem chính cái fancam đó với nụ cười mãn nguyện.
“Woa…”
Là main dancer đang chấm chấm đầu ngón tay lướt màn hình mà cười rạng rỡ.
‘Woa.’
Người ta đều bảo ‘gió thổi khéo ghê’, nhưng cậu ấy nhận ra những động tác tay đã thay đổi rất tinh vi.
Không phải điệu múa tính toán từ trước, mà là biến tấu tự nhiên xuất hiện tùy từng khoảnh khắc.
Bi Ju bật ra lời trầm trồ trước những động tác chỉ có thể làm được khi đã hiểu trọn vẹn và thuộc nằm lòng vũ đạo.
‘Vốn biết anh ấy giỏi sẵn rồi, nhưng anh Woo Joo tiến bộ thêm từ lúc nào thế nhỉ?’
Là main dancer với lòng hiếu thắng âm ỉ trỗi dậy, quyết tâm phải tăng lượng luyện tập lên hơn bây giờ.
“Nhưng mà trước mắt……”
Cậu ấy gật đầu.
“Lưu đã.”
Bi Ju đang hạnh phúc mỉm cười, vừa chụp lại fancam của Woo Joo vừa chụp cả những bình luận khen ngợi các thành viên.
_________________________________
Năm mới 2016 rốt cuộc cũng đến.
Những bài báo về tin hẹn hò của các diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng – “cặp đôi đầu tiên của năm mới Bính Thân” – đang phủ kín các mục giải trí.
Vẫn còn đang là thời điểm dư âm háo hức cuối năm chưa tan.
– Bảng thành tích Đại Hội Ca Nhạc Cuối Năm của 3 đài, PBS, TBC “HBS, có đang xem không đấy?”
– Nối gót PBS, TBC cũng có tín hiệu tốt về rating so với năm kia
– HBS gây hàng loạt lùm xùm cậy quyền ức hiếp, rốt cuộc khép lại với ‘rating thấp nhất’
Có lẽ nhờ tỷ suất người xem của lễ trao giải cuối năm TBC hôm qua cao hơn bình thường, nên có nhiều bài báo chỉ trích HBS.
Chẳng biết chừng bên đó đang tức lộn ruột cũng nên.
Và có vẻ PBS lẫn TBC – sau khi so sánh phân tích rating của HBS với rating của mình – cũng đã có phán đoán riêng.
Các đài truyền hình khác hay các nhà quảng cáo đang đứng xem cục diện cũng vậy.
‘New Black xuất hiện thì sẽ thu hút được công chúng.’
…Và họ đánh giá rằng điều đó sẽ mang lại lợi nhuận.
Nếu các nhóm đứng hàng top khác lâu nay là món “bít-tết cao cấp” của dân sành, thì chúng tôi có vẻ được xem như món quen thuộc, kiểu cơm cốt lết heo (donkatsu) hay cơm trộn thịt heo có khả năng kéo khách nườm nượp.
Qua các sân khấu cuối năm, vị thế của chúng tôi đã được củng cố vững chắc.
Có lẽ phản ánh vị thế đó, nhiều tập đoàn lớn lâu nay còn chần chừ cũng bắt đầu tích cực ngỏ ý quảng cáo.
Vừa sang năm mới, chúng tôi đã nghe tin vui từ anh trưởng phòng.
“Hợp đồng quảng cáo cửa hàng miễn thuế của các em chốt rồi đấy. Sắp vào quay luôn.”
“Woaaaaa!”
“Chưa nói độ nổi ở Hàn, nghe bảo ở Trung Quốc với Nhật độ nhận diện của các em cũng kha khá. Mà nếu so thì bên Nhật lớn hơn…….”
Thật ngạc nhiên khi chúng tôi lại có độ nhận diện cao ở những nước mà ngoài showcase và xuất hiện trên TV ra thì chưa có hoạt động lớn nào.
“Về cơ bản thì K-pop hễ nổi ở Hàn thì độ nổi ở nước ngoài cũng tỉ lệ thuận mà nổi theo.”
“Nhưng sao ở Nhật lại nổi hơn nhỉ? Tụi mình hợp gu người Nhật hơn ạ?”
“Không phải thế, mà tại Trung Quốc không truy cập được YouTube.”
“À.”
Một lý do rất đơn giản mà lại thuyết phục.
Trong lúc mọi người gật gù, cả nhóm kể cả cậu út đều đưa tay lên má thích thú.
“Đã ghê. Quảng cáo miễn thuế.”
Chúng tôi đã quay quảng cáo viễn thông rồi, quảng cáo mà chỉ dành cho các ngôi sao thời thượng thường đóng, nhưng lại chưa từng có quảng cáo cửa hàng miễn thuế.
Đây là quảng cáo chỉ dành cho những nghệ sĩ thuộc top star để kích cầu khách du lịch nước ngoài.
Tôi cảm thấy vui vì New Black là nhóm idol thứ hai được nhà quảng cáo mời, sau TNT kể từ đầu những năm 2010.
“Mấy quảng cáo khác anh cũng sẽ xem xét rồi báo lại nhé.”
“Vânggg.”
“Từ năm nay lịch trình sẽ thong thả hơn đấy. Qua giai đoạn bận nhất rồi mà.”
“Woa!”
Dịch cabinK cái lịch trình điên rồ đã gánh trong giai đoạn đang lên nay đã kết thúc rồi, giờ thì cũng có lịch đủ để thở.
3 giờ sáng về ký túc xá rồi 5 giờ lại đi.
Cái lịch trình từng khiến tôi nghĩ “cứ đà này chắc chết mất” đã kết thúc, cảm giác nhẹ nhõm như lan khắp cả người.
“Oa. Sống rồi.”
Chúng tôi đập tay ăn mừng cùng các em.
“Các em đã vất vả nhiều rồi.”
Khi chúng tôi đáp lời anh Seok Hwan.
“À, đợt này cái album đặc biệt của các em. Buổi showcase comeback vốn tính làm phát trực tiếp vào thứ Hai tuần sau đúng không.”
“Đúng rồi ạ.”
“Lịch đổi chút rồi. Có lời đề nghị tốt hơn.”
“……?”
“K-Net muốn phát trực tiếp buổi comeback show của các em.”
Chúng tôi chớp mắt trước tin tức bất ngờ này.
____________________________________
K-Net.
Là đài truyền hình cáp thuộc một tập đoàn lớn, nơi có nhiều nội dung về idol nhất.
Vốn dĩ từng có lúc quan hệ giữa K-net với công ty chúng tôi không được tốt lắm, nhưng giờ thì đã êm đẹp hơn nhiều mặt.
Chúng tôi từng lên concert kết hợp ở Nhật, rồi cũng lên các show giải trí idol ở đây.
Nhưng dù tính đến điều đó……
“Không ngờ comeback showcase lại làm ở K-Net.”
“Em cũng thế.”
Chúng tôi hơi bối rối vì mối quan hệ giữa chúng tôi không thân thiết đến mức họ sẽ phát sóng trực tiếp showcase comeback.
Ha Seung Joo – nhà sản xuất đang nghe câu chuyện bên cạnh – chỉnh lại kính.
“Chỗ đó đánh hơi mùi tiền cực nhạy đấy, nên họ hẳn là sốt ruột muốn kéo các em về đấy.”
“Nghe nói ngoài showcase, sân khấu show âm nhạc cũng sẽ được đầu tư trang trí hoành tráng lắm ạ.”
“Cũng phải thôi.”
Anh ấy cười rồi đeo găng tay.
“Vì mọi người đều quan tâm nhiều đến album của các em mà.”
“Vậy sao ạ? Ây da, áp lực ghê.”
“Chứ sao. Áp lực lớn đấy.”
Đúng như tên gọi, không phải album chính thức hay mini, mà là album đặc biệt phát hành vào mùa đông.
– New Black comeback bằng album đặc biệt ngày 11.. showcase ở ‘K-Net’
– New Black – ông hoàng nhạc số trở lại từ tháng 1, “album đặc biệt có bài gì?”
– Comeback D-7, teaser album đặc biệt của New Black vừa ra đã có lượt xem ‘bùng nổ’
Sự quan tâm của mọi người lớn khủng khiếp.
Giống như hồi bánh Soufflé, chúng tôi vốn muốn cùng fan mộc mạc “hà hơi” thổi nến bánh kem mà hô ‘hãy thưởng thức album đặc biệt của tụi mình nha~’.
Nhưng qua mùa cuối năm, fan tăng thêm nhiều, đến cả đại chúng cũng đang để ý.
“……Ui chao. Tim đập thình thịch.”
Ri Hyuk nhìn điện thoại rồi đưa tay lên ngực.
Teaser quay cảnh cả nhóm bước đi ngắm biển đông sóng vỗ đã có lượt xem cực cao ngay từ đầu.
Trên YouTube thì bình luận tiếng Anh đang áp đảo cả tiếng Hàn.
“Thả lỏng đi. Ri Hyuk à.”
“Hù hà. Hù ha.”
“Đằng nào cũng đến lúc này rồi, từ giờ cứ tận hưởng thôi.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Sự quan tâm lớn khiến chúng tôi thấy áp lực thật, nhưng giờ lại chúng tôi nghĩ hay là cứ tận hưởng luôn cái áp lực này đi.
Trong lúc Ri Hyuk gật đầu.
Tôi hướng ánh nhìn về mấy đứa em đang đeo găng tay len cùng với anh PD (Ha Seung Joo).
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
“Đi thôi. Quảng bá album nào.”
Chúng tôi cùng các em ra ngoài tòa nhà để làm sự kiện quảng bá album.
“Waaaa!”
Cùng với tiếng reo của các fan đã chờ sẵn, tiếng hò của công chúng cũng vọng tới.
Trong lúc các phóng viên chờ sẵn bấm máy tách tách, cậu út đeo găng len vẫy tay.
“Mọi người chờ lâu chưa ạ?”
“Vâng!”
“Chờ thêm chút xíu nữa nhé ạ!”
Đón nhận những ánh nhìn đầy háo hức của mọi người, chúng tôi tiến về phía chỗ nướng khoai lang và máy làm bánh tại chỗ.
Có lẽ vì đã quyết cứ thế mà tận hưởng nên tâm trạng thấy sảng khoái.
Sự kiện hôm nay tiến hành với danh nghĩa quảng bá album đặc biệt.
“Nào nào, cả nhà sản xuất-nim cũng hwaiting nhé!”
“Hwaiting!”
Mùa đông lạnh buốt.
Đây là sự kiện ẩm thực mùa đông do nhà sản xuất và ca sĩ cùng nhau thực hiện, để trái tim mọi người.
Bình luận cho Chương 350
Bình Luận
Chương 350
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...