Chương 368
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Đường dẫn trò chơi New Black được đăng trên SNS chính thức.
Có lẽ nhờ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nên cảm nhận của các fan đã chơi thử đang đổ ào ạt lên SNS.
@myongmyon_0215
(Góc nhìn nhân vật chính sau khi hóa thành dê)
ㅅㅂ đây là game gì vậy trờiㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tưởng là otome game (game hẹn hò) nên mới vào, hóa ra là game mô phỏng nghệ sĩ điên (điên thật)
@ky121vadf
May mà Lemon Enter là ở nước mình. Ừ thì thà con Bok Soon điên nhà mình còn hơn con chó điên nhà hàng xóm
@3263_dgyy
Tôi thành thật bày tỏ lòng kính trọng với đội ngũ đã làm ra được một trò như thế này.
Đm, chỉnh độ khó xuống giùm cái
@tnvmffp_tkfkd
Lúc các em nhà mình sang Nhật
Người thường: À. Đang là thời kỳ ngủ đông nhỉ.. (không rõ bên Nhật họ làm gì)
Soufflé: À. (không rõ họ làm gì mà cũng chẳng muốn biết)
Và phản ứng của các fan Nhật cũng tương tự.
@twi_kokorim
(Hình minh họa nhân vật chính bị đám nữ sinh và những cây chổi bị hắc thuật điều khiển rượt đuổi.)
Tôi cứ tưởng đây là game chữa lành cơ mà..?
Ở Lemon Enter đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?
@AAAa24
(Hình minh họa Gyu Ho – chủ tịch hội đồng quản trị Học viện New Black – đột ngột hiện ra trong bóng tối như ma.)
Lúc mới bắt đầu tim tôi đập không ngừng, mà giờ vẫn đập không ngừng theo một nghĩa khác!!!
Chú hói thì tôi xin kiếu!!!
@ehfnfnKK
(Hình minh họa Ri Hyuk phấn khích chỉ tay vào nhân vật chính đã hóa dê đen.)
Từ bỏ kế hoạch học tiếng Hàn bằng trò này
Nghĩ xem, câu ‘con dê đen đang dùng hắc thuật’ cũng đâu thể dùng trong đời thường được
@colorrful_ming
Trước lúc bắt đầu thì tôi còn cười lăn với mấy lời cảnh báo độ khó “cỡ vũ trụ” của fan Hàn, nhưng bây giờ thì tôi không cười nổi nữa.
Điểm chung là phản ứng đại loại ‘đây rốt cuộc là trò gì?’.
Mặt khác, có một đánh giá mà tất cả các Soufflé từng chơi đều nhất trí.
@5959_ricechicken
Mà các bác phá đảo kiểu gì vậy;; thật sự em không thấy lối thoát nào
Độ khó điên rồ.
Chỉ cần chọn sai một lựa chọn duy nhất là lập tức rơi vào bad ending – độ khó điên rồ ấy khiến ai nấy vật lộn.
Chỉ có đoạn đầu mới là chọn một trong hai.
Càng chơi thì lựa chọn càng nhiều thêm, thậm chí còn hiện cả ô yêu cầu tự nhập chữ theo kiểu tự luận.
Các Soufflé vẽ hẳn sơ đồ ra để sắp xếp các nhánh và các trường hợp, rồi cũng phải buông tay ’em chịu thua rồi ạㅠㅠ’.
Ba tiếng trôi qua kể từ khi đường dẫn được đăng mà vẫn chưa ai thấy được đoạn kết.
– Game idol đang lên xu hướng thời gian thực
– Khó tin nhưng New Black ra game mô phỏng hẹn hò thật (có link)
– Game idol đang hot trên xu hướng, vui phết
Bắt đầu từ các cộng đồng idol, tin này lan ào ạt sang nhiều cộng đồng khác và cả SNS.
Có cả những bài chụp màn hình giải thích các nhánh và điểm rẽ ở đoạn đầu.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋa nhục thật sự
– buồn cười vãiㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– ai đời ra nước ngoài quảng bá theo kiểu này bao giờㅋㅋㅋㅋㅋ
– mà game làm công phu ghêㅋㅋㅋ từ tranh minh họa tới thiết kế đều thấy rõ là đầu tư
– nhưng đây là kiểu chỉ New Black mới làm được, thật sự luôn
– mà lúc đầu nhánh dê đen là nhánh dễ á??
– ò ò cái đó còn là dễ nhất đấyㅋㅋ nhánh dê đen kiếm đồ pháp khí dễ nhất
– khoan, pháp khí ở đâu ra vậy??
– trùm cuối là ai nhỉ
– chưa có người chơi nào lần ra được danh tính ‘thế lực đen tối’ nên giờ vẫn mù tịt
– hay đấyㅋㅋㅋㅋ chơi thử xem
Rồi khi ‘game New Black’ leo lên top tìm kiếm thời gian thực ở nhiều cổng thông tin, lượng người bình thường truy cập cũng bắt đầu tăng.
Có lúc lưu lượng quá tải khiến việc truy cập bị chậm.
Nhưng nhờ vậy mà các bài hướng dẫn cũng tăng vọt.
– Bản công lược tầng 3 Học viện New Black (có ảnh chụp)
– Tuyệt đối đừng bấm vào lựa chọn kéo ngã chủ tịch!!!! Nhân vật của bạn sẽ bị hói và điểm hấp dẫn về 0!!
– này muốn kiếm thuốc mọc tóc thì phải bấm lựa chọn nào??
Trang web game.
Những cảm nhận của các game thủ – ban đầu vào chơi cho vui rồi đâm ra nghiêm túc – cũng bắt đầu xuất hiện trên các cộng đồng game.
– đm đm cứ bị lôi vào phòng thu suốt ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– muốn không bị vào phòng thu của Woo Joo thì làm sao ạ?
– nâng sẵn chỉ số thính giác với thể lực từ phần thưởng lựa chọn ấy. không nâng trước là chết trong phòng thu
– lựa chọn quấy rầy Seo Ri Hyuk đang đọc sách sử trong thư viện -> bị hút thẳng vào trong cuốn sách sử đó, tuyệt đối đừng click ㄴㄴ nhé (click là toang đấy)
– nhìn phát biết là không nên quấy rầy mà vẫn có đứa click à??? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– chính là tôi đây, shit.. giờ đang đầu thai thành con ngựa Kim Yu Sin cưỡi, ngầu phết đm
(Chú thích: Kim Yu Sin (김유신, 595–673): danh tướng nước Silla, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử Hàn Quốc. Giai thoại quen thuộc nhất về ông là chuyện ông chém chết con ngựa của mình vì nó theo thói quen đưa ông tới nhà kỹ nữ. Bởi vậy “đầu thai thành con ngựa Kim Yu Sin cưỡi” là một kết cục vừa oai vừa xui)
– táo Bi Ju đưa là táo độc tuyệt đối đừng ăn HP tụt hết đấy
– cái đó là do mày chọn dở thôi. Nó random một trong hai, chọn khéo thì ra táo vàng được cộng thêm một mạng
– à Kim Jung Hyun khỏe vãiㅋㅋㅋ miễn nhiễm vật lý luôn
– tôi ngủ dậy mới vào, rốt cuộc có chuyện gì vậy? New Black phát tán virus hay gì
‘Sống sót ở Học viện New Black’ – có cả game thủ tham chiến.
Cuối cùng thì cũng xuất hiện người đầu tiên phá đảo thành công.
[Phá đảo được rồi. Game New Black.]
(Ảnh học viện biến thành ma thành, nhân vật chính cùng New Black trở thành ma vương thống trị thế giới.)
Đây là ảnh chứng minh
Cày 5 tiếng, tham khảo công lược của người khác và vận hết cỡ cái đầu không thích động não của tôi mới phá xong
Giữa chừng mắc kẹt ở đoạn nhập đáp án kiểu game mê cung, may quá
Nghe bảo phần thưởng là goods gì đó nhưng tôi xin phép không nhận
Cái đó để các fan lấy vậy
Phù.. gặp là thấy ngứa mắt rồi, đừng gặp lại nhau nữaㅋㅋㅋㅋㅋ
– cho xin cách phá đảo ạ
– tôi đang tắc ở tầng 7 học viện phải làm sao đây; điên mất
– giữa chừng nên biến thành nhân mã? hay thành nhân ngưu thì dễ phá hơn??
– [tác giả] cái đó thì tôi cũng chịu. thật lòng tôi cũng chả biết mình phá kiểu gì.. tôi thì hóa nhân ngưu
– nhân ngưu tiện hơn đấy? thấy mọi người tranh cãi lắm, nhân mã thì chạy trốn dễ hơn nhưng phải hóa nhân ngưu mới dùng được kỹ năng tiếng rống lùa bò
– tôi chưa chơi cái này mà rốt cuộc là game gì vậy;
– tuyệt đối đừng cho Seo Ri Hyuk làm tanker.. dính ngay hơi rồng của con rồng chủ tịch nuôi là cả đội bay màu
Trong lúc những âm thanh kỳ quái mà không chơi thì tuyệt đối không hiểu nổi cứ qua lại như thế.
Các Soufflé và cả fan của những nhóm idol khác đã gom nhặt các bản công lược rải rác khắp nơi và phá đảo thành công.
– Thấy ending rồiㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Nước mắt xúc động ㅠㅠㅠㅠ
– Các Sutbul ơi tui cũng thấy ending rồi~~ :ㅇ kìaaaa
– Không đời nào cái game lại khó tới mức ấyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cả ngày hôm nay vui điên đảo cũng chỉ vì cái này
– Xem ending B rồi giờ định làm lại từ A một lượt
– Tui thì ra ending F
– Trời ơi trúng thưởng rồi cảm ơn Lemon Enter
– Chơi giữa chừng bỏ cuộc luônㅠㅠㅠㅠ thà bỏ tiền ra mua cho xong..
– Tôi thừa biết đây là mưu kế của Gyu Ho muốn làm mảng kinh doanh character, nhưng chất lượng tốt quá nên tôi quyết định làm con chó của chủ nghĩa tư bản ạ
Tất cả cùng nhau đổ lệ cảm động.
Các fan phá đảo được thì hớn hở ngắm những món goods trúng thưởng theo thứ tự đăng ký.
Cùng với huy hiệu, ốp điện thoại và các món khác in hình những nhân vật New Black mini từng xuất hiện trên nhãn bánh Soufflé.
Nhân dịp concert Nhật Bản lần này, danh mục goods mới bắt đầu được đăng lên trang chủ chính thức.
“Ha ha! Ha ha ha!”
Trong lúc ở tầng cao nhất của một công ty nọ, có vị nào đó đang cười vang, cái đầu sáng bóng.
Giữa các cư dân mạng vừa chơi game New Black, có hai điều được đồng tình rộng rãi.
Một là trò chơi rất vui.
– Vui phếtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Khó thì có khó mà buồn cười dã manㅋㅋㅋㅋㅋㅋ không biết ai phụ trách nhưng có lời khen
– Kịch bản thì dở hơi mà thiết kế game tốt kinh?? Vì cốt truyện dở hơi nên bỏ qua chứ hệ thống phần thưởng với cân bằng cũng khá ổn
– Game làm tử tế đấy ㅇㅇ
– Ai ngờ có ngày tôi cày multi-ending của một game idol nam..
Và điều thứ hai họ nhận ra là.
[Sơ đồ nhánh và điểm rẽ của ‘NewCademy’ do một fan New Black người Mỹ tổng hợp]
(Bức ảnh sơ đồ đồ họa sạch đẹp, sắp xếp hàng trăm nhánh chằng chịt như mạng nhện từ điểm rẽ đầu tiên trở đi.)
Nghe nói có một Soufflé nổi tiếng trong fandom Mỹ tên Annie, người đó cùng vài Soufflé khác thức trắng đêm để tổng hợp
Trong khi Soufflé các nước còn đang chơi thì các Soufflé Mỹ đã lập hẳn sơ đồ – ai nấy đều thán phục trước cái uy ấy.
Trên đồ họa, những mũi tên đỏ và mũi tên xanh nối chằng chịt khắp nơi.
Bấm vào là ảnh phóng to ra, các chi tiết được liệt kê nối tiếp nhau.
– Oa đỉnh quáㅋㅋㅋㅋ
– Thế mới nói fan trùm trong các fan chính là fan Tây..
– Mù tiếng Anh nhưng cứ lưu về đãㅋㅋㅋㅋ tổng hợp đỉnh thật
– Khoản phân tích thì các bạn ấy là số mộtㅋㅋㅋㅋㅋ
– Chẳng phải hồi trước bên đó còn có người định lập bảo tàng goods New Black à??
– Các chị bên này chơi fandom hăng thậtㅋㅋ
– Mà nghĩ giống hệt nhau luônㅋㅋㅋㅋ nhìn dòng ‘không muốn chơi lại lần nữa’ kìa
Trong lúc những câu chuyện như vậy qua lại, cũng có người chú ý tới dòng chữ ‘Easter Egg’ ghi trên sơ đồ.
– mà chỗ ghi Easter Egg kia là gì vậy??
– cái đó dành cho mấy người định dùng mánh để ăn giải thưởng
– hình như là khi định xem mã nguồn hay xâm nhập trang web kiểu hack thì sẽ hiện ra cái gì đó
– thử điㅋㅋㅋㅋㅋ buồn cười lắm
Rồi những người vào trang game của New Black thử dùng mánh.
Thế là.
『Chớp. Chớp.』
Màn hình nhấp nháy, rồi nhân vật Seo Ri Hyuk hiện ra trên trang web.
Dáng khoanh tay nhìn xuống.
『Tệ hại thật đấy. Cậu, vừa nãy định dùng mánh khóe để phá game hả? Thất vọng ghê.』
Trước hình ảnh nhân vật vừa bĩu môi vừa liếc xéo người chơi bằng ánh mắt coi thường ra mặt, các Soufflé phá lên cười.
__________________________________
‘Sinh tồn ở Học viện New Black’ do công ty phát hành.
Phản ứng dành cho trò chơi mà các fan gọi tắt là ‘NewCademy’ rất tốt.
Nếu có một điều khiến người ta thắc mắc, thì là.
“Ơ kìa, sao lại toàn dân muggle thế này……”
Game dạng lựa chọn làm ra để tri ân fan, vậy mà cả người ngoài cũng ghé vào chơi vui vẻ rồi đi.
“Hô ô ô.”
Tôi và các em cùng xem ảnh chụp màn hình game New Black lọt top tìm kiếm thời gian thực.
Rồi trầm trồ trước bức đồ họa do một Soufflé nước ngoài nào đó làm ra.
Chúng tôi bật cười khi đọc những bài “cảm nhận game New Black” từ khắp các trang.
“A ha ha ha! Anh xem cái này chưa? Nghe bảo chơi xong game là thấy anh Ri Hyuk đáng ghét kinh khủng nà.”
“Này. Wang Ji Ho. Mi cũng đâu có hiền lành gì?”
“Nhưng dù sao về sau em còn hiện ra với thân phận thái tử giả giấu mặt mà.”
Dù sao thì, có lẽ nhờ thành đề tài nóng trên mạng nên cũng kéo theo nhiều nội dung ăn theo.
Trên MeTube xuất hiện liên tục những thumbnail của các MeTuber game nổi tiếng kiểu ‘Game New Black đang hot, tôi cũng chơi thử rồi!’, và phản ứng của họ mới là thứ tuyệt nhất.
Nào là bị con linh dương xuất hiện đột ngột giẫm chết, nào là ending chết dưới tay một cây chổi.
Những đoạn cắt cảnh các MeTuber cầm chuột, há hốc miệng ngơ ngác trước diễn biến vượt xa lẽ thường cứ thế lan truyền khắp nơi.
“Em thì em hiểu được phản ứng này.”
Bi Ju nói, mặt hơi ỉu xìu.
“Cái đoạn đoán xem quả táo trong game em đưa là táo độc hay táo vàng khó quá anh ạ. Em chết ba lần đấy.”
“Anh cũng thế. Anh chết bảy lần trong phòng thu của chính anh.”
“Em chọn biến thành nhân mã nên khổ sở kinh khủng á.”
“Anh thì nhặt sâm ngoài vườn ăn rồi bị bác bảo vệ bắt được, đuổi học luôn……”
Nghe Jung Hyun bảo HP thì lên rồi đấy nhưng bị đuổi học nên coi như toang, chúng tôi cười lăn.
“Hô hô, vụ này thì em không chơi nên em mới là người thắng ạ.”
Ri Hyuk cười đầy kiêu hãnh.
Nhưng chúng tôi – những người biết rõ cậu đã thua sạch trong vòng mười phút rồi tuyên bố ‘Em không chơi nữa!’ – chỉ mỉm cười hiền hòa.
“Oa, mà đúng là game gây nghiện như thuốc phiện thật nà. Diễn biến thì như phê thuốc, mà tính gây nghiện cũng khủng khiếp nạ.”
“Ừ, đúng là vui thật.”
Trong lúc trao đổi cảm nghĩ về trò chơi với các em.
Tôi cũng hỏi luôn chị trưởng phòng Hong Seo Young – người phụ trách tổ truyền thông đã làm ra trò chơi này.
“Chị ơi, game này ra đời thế nào vậy ạ?”
“Ra đời thế nào ấy hả?”
“Chơi thử thì em thấy đây không phải kiểu game làm nhẹ nhàng cho vui để tri ân fan đâu ạ.”
Phải nói là như đang xem một bộ phim dở hơi nhưng được quay cực kỳ tinh tế.
Cứ mỗi lần chọn một lựa chọn, phần thưởng lại cho phép nâng cấp [trang bị] hay [chỉ số] – tính gây nghiện thì khỏi phải nói.
“À, nói cho chính xác thì cái này không phải bọn chị làm. Bọn chị viết kịch bản rồi thuê ngoài.”
“Thuê ngoài ạ?”
“Lần này giám đốc Jo có rót vốn vào một doanh nghiệp mới. Là công ty game khởi nghiệp đầy triển vọng, nên giao cho bên đó.”
Xem chừng là công ty do giám đốc Jo Gyu Hwan – người nổi tiếng mát tay chọn người – nhắm tới.
“Vừa để quảng bá nhân chuyến lưu diễn Nhật Bản lần này, vừa thăm dò phản ứng liên quan tới mảng kinh doanh character của mấy đứa.”
Xem ra là chuẩn bị một công đôi việc.
Phải nói đây là kế hoạch nảy sinh trong lúc công ty tìm cách đa dạng hóa các mảng kinh doanh liên quan tới New Black.
Nghe nói ‘NewCademy’ vừa ra mắt cũng sắp được làm thành game di động.
Chúng tôi bật cười khi xem bộ sưu tập nhân vật SD chibi chị Hong đưa ra.
“Mấy bạn này tên là gì ạ?”
“Vẫn chưa đặt.”
Jung Hyun “à” một tiếng rồi vẫy tay với chính mình trên màn hình.
“Chưa Đặt ơi. Chào cậu.”
“……Jung Hyun à. ‘Chưa đặt’ không phải cái tên đâu.”
Chắc nhờ cậu rapper nhà tôi hoàn toàn chưa kịp nhận thức gì mà cả bọn cùng chị Hong được một trận cười nghiêng ngả.
Cho tới khi Ri Hyuk nhìn thấy tên tệp.
“Mà sao thư mục dự án lại tên là ‘Dooly_Brothers’ vậy ạ?”
“……!”
“Chị ơi? Chị đi đâu thế ạ?”
Quả nhiên là nhân viên của tổ TF nhà tôi có khác, ngón nghề bỏ chạy của chị Hong cũng khác người.
Tôi nói với nụ cười ấm áp.
“Tổ TF nhà mình phải thế chứ.”
“Đúng là tinh thần đoàn kết như tòa lâu đài cát vừa đắp xong ạ.”
Vừa trò chuyện như vậy, tôi vừa cùng các em cầm quần áo bước vào phòng thay đồ.
Ngay sau đó chúng tôi thay sang trang phục nhân viên quán cà phê rồi soi gương chỉnh trang lại.
Sự kiện hôm nay.
Là buổi trực tiếp trao đồ uống và goods cho những Soufflé Nhật đã phá đảo trò chơi.
“Cảm ơn chị đã cho mượn địa điểm ạ.”
“Không có gì. Tôi mới là người phải cảm ơn chứ.”
Tôi và chủ quán cúi gập người chào nhau.
Nơi chúng tôi mượn hôm nay là một quán cà phê do người Hàn Quốc điều hành, nằm trong con hẻm khu phố mua sắm ở Osaka.
Sau khi được hướng dẫn cách pha chế đồ uống, tôi và các em chờ đợi các Soufflé.
“Nhưng liệu các Soufflé có tới không nhỉ?”
“Sao lại không tới ạ? Ra tận sân bay họ còn tới nữa là.”
“Nhưng còn ba mươi phút mà giờ vẫn chưa thấy ai……”
Bên ngoài cửa kính vắng tanh.
Nghĩ tới chuyện phải sang tận Osaka chỉ để nhận quà thì cũng hơi khó, tôi thấy có chút tiếc nuối.
Ri Hyuk gõ gõ điện thoại, nói.
“Nhưng phản ứng của Nhật về game thì tốt lắm anh ạ.”
“Thế à?”
“Anh xem đây này. Ngay cả dân muggle cũng đang vẽ fan art ào ào.”
Nghe nói fan art nên tôi tò mò quay đầu sang xem, rồi phá lên cười.
Một ông chú lực lưỡng có râu, tóc tết hai bên, mặc đồng phục học sinh với váy, tay cầm hai chiếc rìu.
“A ha ha ha!”
Bi Ju đang xem cùng liền tròn mắt hỏi.
“Gì thế. Cái này là cái gì?”
“Là họ vẽ nhân vật chính trong game của mình đấy ạ.”
“Cái, cái bóng nhân vật đâu có kiểu này…?”
“Nghe nói mấy người chơi game bàn với nhau rồi kết luận đây mới là thiết kế thực tế nhất ạ.”
Một nhân vật chính đủ sức đấu ngang ngửa với Jung Hyun về vũ lực, lại còn sử dụng hai chiếc rìu thành thạo.
Có vẻ fan art này ra đời từ trò đùa rằng thay vì cái bóng nhân vật trong game, một thân hình cơ bắp thế này mới hợp lý hơn.
Dù sao thì chỉ nhìn những thứ ấy thôi cũng thấy phản ứng không tệ.
Thế mà…….
“Sao lại không có người nhỉ.”
Chúng tôi ngồi quanh bàn trong quán, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng chẳng có lấy một người qua đường.
Chỉ có máy quay và xe của các đài truyền hình.
Chỉ có các phóng viên hay ê-kíp trông như đội đưa tin đang lắp máy quay lên chân máy.
Ý thức được các ống kính máy quay như đang zoom về phía này, Ri Hyuk cười tươi rồi lấy tay che miệng.
“Đằng nào cũng thế thì thà mời bọn mình lên sóng hẳn còn hơn. Mời lên chương trình thì không thích mà lại thích quay thế chứ.”
“Ừ, đúng thế thật.”
Nghe tôi vừa cười tươi vừa đưa mắt nhờ vả, anh Won Seok liền kéo rèm xuống giúp.
Từ khi sang Nhật, sự kiện bên ngoài nào cũng kiểu này.
Mời lên sóng thì không muốn, nhưng lại rất muốn đưa tin trong chương trình của mình theo kiểu ‘New Black! Đổ bộ Nhật Bản!’.
“Nhưng mà sao lại vắng thế này……?”
Ban đầu tôi còn thấy bình thường, nhưng đến khi chỉ còn khoảng mười phút nữa là tới giờ diễn ra sự kiện mà vẫn không có động tĩnh gì thì tôi đâm lo.
Máy quay vẫn đang quay cảnh trước quán cà phê trống trơn.
Đúng lúc các nhân viên công ty ở bên trong cũng đang định tìm hiểu xem có chuyện gì.
Leng keng-
Anh Min Gi – người đã ra ngoài từ lâu – quay về, thở hồng hộc.
“Hộc, hộc!”
Rồi anh gần như hét lên với chúng tôi.
“Kéo rèm lên, mau chuẩn bị đón các fan nào…!”
“Dạ?”
“Anh vừa chen qua chỗ đó mà tới… hộc!”
Hụt hơi tới mức không nói thêm được, anh chỉ khoát tay về phía bên ngoài.
Nghe vậy, tôi và anh Won Seok chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài quán.
Và ngay khoảnh khắc cửa mở, chúng tôi bước ra.
“Oaaaaaaa- !”
Tiếng hò reo náo động khủng khiếp đón lấy chúng tôi.
“……Hơ ơ.”
Tôi có giữ nét mặt đấy, nhưng hơi thở vẫn bất giác thoát ra.
Trước quán và khu vực xung quanh, ngoài ê-kíp đưa tin ra thì trống trơn, nhưng con hẻm phía ngoài lại là chuyện khác.
Cảnh sát cùng xe tuần tra đang dựng hàng rào kiểm soát.
Phía sau đó, dòng người xếp hàng ngoằn ngoèo kéo dài bất tận trên con đường dẫn vào hẻm.
Thì ra vì thế mà trước quán mới không có ai.
……Đúng là một cảnh tượng hùng vĩ.
「Xin chào mọi người!」
Chúng tôi vẫy tay chào, thế là tiếng “oa aaaa- !” dội trở lại.
Nghe tiếng ấy, mấy anh em nhìn nhau mỉm cười.
Đây là sự kiện bên ngoài đầu tiên sau buổi ký tặng nên tôi có hồi hộp, vậy mà chưa bắt đầu đã đông nghịt.
Rồi.
「Vậy mọi người lần lượt vào nhé…! Hu oa!」
Người ùa vào như con đập vừa bị thủng một lỗ, ào ào tuôn tới như điên.
Họ vào theo hàng một đấy, nhưng cái hàng ấy không phải hàng nhỏ.
Cùng lúc đó, ê-kíp đưa tin đã dựng chân máy chiếm chỗ cũng bắt đầu bị cuốn phăng đi.
“Ư a a a á!”
Cảnh những người của đài truyền hình bị cuốn dạt bên này bên kia giữa dòng người, hoặc ôm thiết bị quay chạy tán loạn.
Chắc tướng quân Eulji Mundeok khi xưa cũng có tâm trạng thế này chăng.
(Chú thích: Eulji Mundeok (을지문덕): danh tướng nước Cao Câu Ly, nổi tiếng với trận Tát Thủy (612), nơi ông nhử quân Tùy vượt sông rồi phá đê, cuốn phăng đại quân địch. Woo Joo ví cảnh ê-kíp truyền hình Nhật bị dòng người hâm mộ cuốn trôi với chiến thắng ấy.)
Tôi cũng cười tươi vẫy tay về phía họ.
「Mọi người về cẩn thận nhéee~!」
Rồi tôi khoác vai các em, cùng nhau.
“Úi da!”
Định bước vào thì đâm sầm vào cửa.
“Á ui……”
Tôi xoa bả vai vừa va phải rồi bước vào trong quán.
Nhìn các Soufflé tiến vào thành một hàng như đại quân kiến hành quân, tôi và các em chạy về phía quầy pha chế.
Đã tới lúc thực hiện lịch quảng bá đầu tiên tại Nhật Bản.
Bình luận cho Chương 368
Bình Luận
Chương 368
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...