Chương 412
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Sau khi khép lại buổi concert.
Xả hết nỗi niềm cùng người nhà rồi về đến ký túc xá, chúng tôi gọi video cho chủ tịch.
Trong màn hình, chủ tịch Park Gyu Ho cười khà khà.
– Chắc bác lại trông khả nghi quá đấy mà. A hahaha! Gỡ được cái hiểu lầm đó cũng mất một lúc lâu. Chẳng hiểu sao bác cứ hay bị hiểu lầm thế không biết.
“Đ-đúng đấy ạ.”
Chúng tôi cười nói.
“Chắc là do các anh bên an ninh làm việc hăng hái quá nên mới ra chuyện thế ạ.”
– Đúng thế. Làm tốt lắm chứ.
Nghe nói sau khi hiểu lầm được gỡ, chủ tịch còn khen ngợi các nhân viên công ty bảo vệ đang luống cuống không biết xử lý sao.
Rằng chủ tịch công ty chủ quản thì cũng không được phép là ngoại lệ so với nguyên tắc.
Trước lời khoe rằng mình đã xử lý đẹp như thế, chúng tôi cười bảo bác làm tốt lắm.
– Ừ. Lần này diễn concert ba ngày liền, các cháu vất vả nhiều rồi. Mai là ngày phát hành nhạc số nhỉ?
“Vâng, thưa chủ tịch.”
– Nghỉ ngơi cho đã vào. Ăn thịt cho ngon nhé.
“Chúng cháu xin phép thưởng thức ạ!”
Chủ tịch nở một nụ cười mờ ảo kiểu ‘Ăn nhiều vào rồi kiếm nhiều về cho bác’ rồi vẫy tay biến mất.
“Nào.”
Tôi tuyên bố với các em đang mắt sáng rực.
“Đã đến lúc rồi. Các tay sai.”
“Thịt! Thịt!”
“Mở tiệc thịt lên!”
“Oaaaaaa…….”
Đúng lúc cả bọn định hò reo thì Bi Ju — vì lo cho giấc ngủ ngon của mấy cậu mỹ nam nhà dưới — chỉ vào đồng hồ đeo tay.
Nghe bảo sắp nửa đêm, chúng tôi bèn vỗ tay khe khẽ.
Ji Ho đang nhìn điện thoại lên tiếng.
“Hay gọi mấy cậu ấy lên ăn cùng vài miếng thịt nhỉ? Dạo này chuẩn bị comeback nên hình như kêu đói lắm dọ.”
“Thôi. Người ta đang chuẩn bị album mà lại đi phá chuyện ăn kiêng của người ta thì không được.”
“Đúng. Đúng.”
Cả bọn cười khúc khích khoái chí.
Bếp của căn villa thông tầng rộng thênh thang được bày sẵn vỉ nướng, còn Jung Hyun thì lôi thịt từ trong tủ lạnh ra.
Là thịt bò hảo hạng vân mỡ đầy đặn.
“Ú oaaaaaa!”
Cả bọn vỗ hai tay phành phạch mừng rỡ.
Đó là thịt hạng nhất chủ tịch xin được từ một người quen làm trang trại.
Chúng tôi ngước nhìn chùm đèn trên trần mà ca tụng chủ tịch.
“Cảm ơn chủ tịch ạ!”
“Chúng cháu sẽ ăn thật ngon rồi kiếm thật nhiều về ạ…!”
Tiệc thịt chính thức khai mạc.
Nhận từng miếng thịt Jung Hyun cắt xoàn xoạt bằng kỹ thuật kéo điêu luyện mà đưa vào miệng, cả người tôi rùng lên một cái.
Đúng rồi. Chính là vị này.
Cả bọn cuốn rau rồi đút cho nhau đầy tình anh em.
“Bé út đáng yêu của chúng ta một miếng nào~”
“Anh cả kính mến của em một miếng nào~”
“A hahahaha!”
Nhờ món thịt bò ngọt lịm mà không khí hòa thuận đầm ấm.
Lâu lắm rồi mới có coca original thay vì loại zero, chắc vì thế mà cả bọn còn hơi say men vui.
“Đợt này chuẩn bị cả concert lẫn album, vất vả nhiều rồi. Các em ạ.”
“Ai cũng vất vả cả mà. Thật đấy.”
“Lần này em thấy đúng là mệt vào hàng kỷ lục luôn nà. Vừa chuẩn bị concert vừa thu album.”
Cả bọn dặn nhau chắc nịch rằng lần sau chỉ làm một trong hai thôi.
Ri Hyuk đang nhấp ngụm coca Jung Hyun rót cho, nhăn mặt kêu ‘ực’ một tiếng rồi nói thêm.
“Đừng có quên Mr. Producer chứ. Cũng có phần vì quay show giải trí mà cạn kiệt thể lực nữa.”
“Đúng. Còn có Mr. Producer nữa chứ.”
“Mấy anh! Mấy anh ơi, nhắc mới nhớ, xem Mr. Producer đi nà!”
Mà để xem Mr. Producer thì chẳng cần phải chuyển sang máy tính bảng, cũng chẳng cần dời chỗ sang phòng khách.
Vì có một món đồ mà sau bao đắn đo cả bọn đã quyết định nhận.
Ji Ho cười khẽ rồi giơ điện thoại lên.
“Em gọi nó nà.”
Từ phòng khách, một vật gì đó bắt đầu phát sáng và chuyển động.
[Xin chào mừng. Thưa chủ nhân.]
[Xin vui lòng đợi trong giây lát.]
Trước chiếc TV cỡ lớn kêu ù ù rồi tự lăn vào tận bếp, cả bọn vỗ tay cười ngặt nghẽo.
__________________________________
Chiều thứ Hai.
Các Soufflé chờ đợi MV và bản nhạc số sắp được công bố.
– Yêu New Black quááá!!!
– Còn mấy tiếng nữa là ra mắt.. nhưng mà tui vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần
– Tui run quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Biết thừa bài hay rồi mà vẫn cứ căng thẳng
– Cho xem MV lẹ đi ㅠ Concert lẫn Mr. Producer đều không xem được thì tui chỉ còn MV thôi
– MV lần này cùng đạo diễn làm Nine đúng không?? Đang xem lại teaser mà tông màu đẹp thật sự ㅠㅠㅠㅠ
– Đạo diễn ơi cứ đi mỗi con đường New Black thôi nhé
Hồi nghe tin nhóm sẽ hợp tác với vị đạo diễn từng quay MV Nine – cái MV cán mốc 100 triệu lượt xem -ban đầu ai cũng lo nhiều hơn mừng.
‘Liệu có làm bật được chất Hàn không đây…?’
Có thể nói là vì đây là ca khúc khác hẳn Nine — bài vốn đậm chất cyberpunk và ánh đèn neon.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đoạn teaser tràn ngập vẻ đẹp hình ảnh lộng lẫy, mọi nghi ngờ đều tan biến sạch.
Bây giờ trong lòng chỉ còn mỗi ước muốn được xem MV.
Đang bấm làm mới liên tục trên MeTube, tay thì comment ‘Bi Ju-ssi♡’ trên phần bình luận.
‘Lên rồi……!’
MV đã được đăng lên kênh chính thức New Black TV.
Vừa mở stream album trên trang nhạc số, cô vừa hít một hơi thật sâu rồi bấm vào MV.
‘Ú oaaaa……’
Dưới bầu trời màu chàm là một tán cây với những phiến lá lấp lánh.
Mái tóc của trưởng nhóm đang nhìn vào khoảng không khẽ đung đưa.
Rào aaaa—
Những cánh hoa bị gió xuân cuốn đi bắt đầu rơi xuống.
Giữa lúc cánh hoa đậu lên đầu, lên vai, một ngón tay trắng dài nhặt lấy một cánh.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi phù— một cái, cánh hoa bay đi.
Cánh hoa vốn đã mất đi ánh sáng khi rơi xuống, nay giành lại được vầng sáng ấy mà bay giữa không trung.
Bên trên là hàng chữ hiện lên lấp lánh.
Lạc Hoa (落花)
Cùng với tựa đề viết bằng bút lông, năm chàng trai xếp thành đội hình vũ đạo xuất hiện.
Trước màn vũ đạo lộng lẫy triển khai trên nền bối cảnh đậm chất Hàn, các Soufflé mất hồn nhìn chằm chằm vào MV.
……Ngực nghẹn cứng lại.
‘Ai đó công nhận nhan sắc của mấy đứa nhà tôi đi chứ!’
Nếu có thể cứu Trái Đất bằng nhan sắc thì New Black hẳn đã thành anh hùng trong cuộc chiến chống người ngoài hành tinh xâm lược rồi.
Các Soufflé thở dài thán phục.
‘Ôi, giờ có nguyện ra đi được rồi’
Chàng rapper vạt áo trước hé mở nhè nhẹ, ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm trăng.
Chàng main dancer lấy vườn hoa đêm làm nền, nghiêng chiếc chén rỗng rồi để nước mắt rơi từng giọt vào chén.
Chàng main vocal vuốt ve cành cây trơ trọi rồi làm hoa nở ra từ chính cành ấy.
Cả chàng sub vocal chấm nốt lệ dưới mắt, bước đi với đôi khuyên ngọc đung đưa.
Đúng là một MV bắt trọn trái tim hội mê idol.
Hãy trở về khi hoa nở
Hãy trở về khi hoa nở
Giữa tất cả những thứ ấy còn có cả đoạn điệp khúc nghe một lần là dính tai.
Ôm cái ngực căng đầy cảm xúc, một Soufflé vào phần bình luận định viết thì khựng lại.
“Sao toàn người nước ngoài…….”
Hồi ra bài Giấc Ngủ Đông dù sao cũng còn nhiều người Hàn.
Bầu không khí kiểu dù có hét lên ‘Ở đây có người Hàn nè!’ thì cũng sẽ bị cuốn phăng đi bởi làn sóng tiếng Anh đang tràn tới.
Bình luận tiếng nước ngoài đầy ắp, cái nào cũng phấn khích tột độ.
– Tôi chả biết gì về văn hóa Hàn Quốc. Nhưng tôi chắc chắn là từ hôm nay tôi sẽ biết
– Mấy đứa bấm dislike có muốn ghé nhà tao chơi không? Khẩu shotgun hai nòng của tao đang chờ nói chuyện với tụi mày đấy
– Khiếp vậy lầu trên
– Sức hút của NBLK là ở chỗ tụi nó đa dạng kinh khủng. Cứ mỗi lần ra nhạc mới là tao lại không kịp trở tay với sự thay đổi đó. Đúng vậy. Tao dính New Black rồi
– Cho tao hỏi cái, ở Hàn Quốc New Black không nổi à? Bạn cùng phòng mới của tao là người Hàn mà nghe tao nói tao là fan New Black thì nó ngạc nhiên lắm
– 02:47 nhớ kỹ nhé. Đó là thời khắc tim tao ngừng đập
Nhìn những bình luận tiếng Anh khen New Black là nhất, là đỉnh, Soufflé nọ chớp chớp mắt.
Vốn lo không biết một ca khúc đậm chất Hàn thế này liệu có được đón nhận không, hóa ra mắt hội mê idol ở đâu cũng giống nhau cả.
Mà hơn thế……
‘Sao bên đó còn phê hơn cả bên này vậy.’
Nhìn các fan nước ngoài đang nhảy cẫng lên hô ‘Khoáááiiiiii, phê New Black quá đi~!’, cô bật cười.
Bên dưới còn có cả những bình luận tiếng Nhật, tiếng Thái mà đọc còn chẳng hiểu nổi.
Trước lượt xem tăng như điên, MeTube hoảng hồn kêu ‘Gì thế này, lại nữa à’ rồi đóng băng lượt view của MV.
Trong lúc đó thì các trang nhạc số trong nước cũng bùng cháy phừng phừng.
[Bảng xếp hạng thời gian thực]
Hạng 1. New Black – Lạc Hoa (落花)
Hạng 2. New Black – Ngắm Hoa
Hạng 3. New Black – Nhân (因)
Hạng 4. New Black – Duyên (緣)
Hạng 5. New Black – Chào
Vào trang nhạc số nào cũng thấy Lạc Hoa — ca khúc chủ đề — đứng hạng nhất, còn bên dưới là các bài trong album xếp hàng nối đuôi nhau.
Lượt xem MeTube và diễn biến nhạc số tăng như nổ tung.
Các Soufflé theo dõi mà cũng phải hoang mang tự hỏi ‘Fandom mình đã lớn đến mức này rồi à?’
Vậy mà, phản ứng của fandom trong và ngoài nước mới chỉ là khởi đầu.
“Ơ? New Black ra nhạc rồi này?”
“Nghe bảo New Black ra nhạc rồi đấy.”
“Cái này là cái mà bọn ma quỷ gì gì đó hả? Lạc Hoa?”
Nhờ ảnh hưởng của Mr. Producer — chương trình đang giữ rating 25% — công chúng nói chung cũng bắt đầu để mắt tới.
Trước mặt những người đang lướt MeTube hay đang mở app nghe nhạc, cái tên ‘New Black’ hiện lên.
Những ngón tay di chuyển thoăn thoắt.
‘Ồ.’
Phản ứng của những người lần đầu tiếp xúc với Lạc Hoa đều na ná nhau.
‘Bài này hay thật đấy.’
Câu ‘New Black thì cứ yên tâm mà nghe’ đâu phải tự dưng mà có.
Nghe được một lúc, công chúng liền bấm nút tim hoặc thêm bài vào playlist.
Cứ thế, ngay từ đầu đã cho thấy sức tác động ở mức kỷ lục.
Trên các cộng đồng idol, MV Lạc Hoa cũng bắt đầu dồn dập leo lên mục bài nổi bật.
[New Black – Lạc Hoa Official MV]
Cứ mỗi lần làm mới là bình luận lại tăng thêm mấy chục cái.
– Ưmm.. khó hiểu ghê
– Cũng không thấy hay lắm. Khác xa cái không khí bài hát tui tưởng tượng;
– New Black tv giờ vào không được
– Xem teaser thì kỳ vọng lắm mà hơi hụt hẫng
– Thấy fan nước ngoài phản ứng tốt thì đúng kiểu chủ nghĩa phương Đông mà tụi nó sẽ thích thật
Mấy tên anti nhanh như ma bắt trọn phần bình luận đầu.
Nhưng mà.
– MV quay đẹp thật đấy
– Oa nhìn tông màu kìa
– Cái khác thì không biết chứ lần này chắc nổ to lắm đây ㅋㅋㅋㅋ
– Đúng giai đoạn quan trọng mà bài với MV đều chọn chuẩn
– Tò mò sân khấu ghê
– Hoa Gió là kiểu ngấm dần, còn cái này nghe phát là ngay từ đầu đã kiểu ĐÂY NÈ!!!NGHE ĐI!!! ấy? ㅋㅋ
– Lượt xem khủng gì vậy??? Cứ tưởng trong nhóm có 5 thành viên người nước ngoài
Lời khen dành cho MV và ca khúc phủ kín ô bình luận.
Cùng lúc đó, những nơi các Soufflé tụ tập cũng bắt đầu đông nghẹt người.
– Xin chào ạ.. em là Sutbul mới ạ
– Chào các Soufflé 〉о〈
– Chào sân bằng cách thả ảnh chế Gyu Ho cho đã tay nà~
– Lần đầu em viết bài.. cho em hỏi vài chuyện được không ạ?
Những người xem MV xong rốt cuộc đã chấm dứt giai đoạn chối bỏ việc mình đã trót mê, nay thành Soufflé và vào chào hỏi.
Đúng lúc quy mô vốn đã đủ lớn để được gọi là một trong ba nhóm nam mạnh nhất lại càng phình to hơn.
Thì đám fandom độc hại của Teen Spirit và TNT — vốn nhìn cảnh người ta mở hội mà ngứa mắt — bắt đầu ngoi lên hoạt động.
– Đặc điểm biểu đồ MeTube của Lạc Hoa) Nhờ Mr. Producer mà fan Đông Nam Á đổ vào ầm ầm
– Lượt xem MeTube với muggle pick các kiểu thì được cái gì; trong top 3 thì doanh số album bét bảng mà
– 222 fan nước ngoài chả ra tiền, tăng thì được ích gì
– Nói thẳng ra thì phản ứng trong nước bây giờ cũng là nhờ hơi Mr. Producer nên mới nổ to hơn chứ? Vốn dĩ đâu phải bài sẽ hot
Lòng đố kỵ trước thành tích cỡ kỷ lục đã chọc thủng giới hạn mà nổ tung.
Các Soufflé đang phản bác lại chuyện đó.
Thì trong ô bình luận đang diễn ra cuộc huyết chiến khốc liệt, có ai đó như hô ‘Ngừng tay!’ mà mang đến một tin tức mới.
Một tin đủ sức khiến tất cả những người đang cãi nhau phải dừng lại.
‘Doanh số tuần đầu?’
Những ai bấm vào bài có tiêu đề [Doanh số tuần đầu mini album 4 của New Black – ngày 1] đều há hốc miệng, chẳng ai chịu thua ai.
(Ảnh chụp màn hình trang thống kê doanh số album)
Ngày đầu đạt 140.000 bản
Với đà này thì có khi thành nhóm đầu tiên trong lịch sử phá mốc 300.000 bản đấy ㄷㄷ
Tất cả những người đang xem đều dụi mắt nghi ngờ.
“……”
140.000 bản.
Doanh số tuần đầu là con số tính lượng đĩa bán ra trong một tuần kể từ khi album phát hành.
Ở cái chỉ số vốn thể hiện hỏa lực của fandom, đây là mức cao đến độ chỉ với doanh số một ngày đã đủ ung dung nằm trong bảng xếp hạng mọi thời đại.
Trước con số không tưởng tượng nổi, các fan idol thấy đầu óc trống rỗng.
‘……New Black đông fan đến thế này cơ à?’
Hồi nghe tin nhóm diễn concert ba ngày liền ở Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ, người ta cũng chỉ nghĩ ‘Chắc khả năng huy động khán giả ngoài đời tốt thôi.’
TNT đã bước vào giai đoạn chững lại thì album gần nhất bán được 200.000 bản.
Cái con số mà người ta nghĩ phải cỡ Teen Spirit — nhóm sắp comeback với album chính thức — mới có thể mơ tới, giờ đang xuất hiện trên album của New Black.
“……”
Giữa lúc những bình luận phủ nhận thực tại kiểu ‘Có khi là lỗi thống kê chứ’ xuất hiện.
– Ơ.. mình phải chúc mừng đúng không..? Cái này là thật à??
– Ch.. chúc mừng chúc mừnh ơ tay tui run
– Oa ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Ngay cả những người hâm mộ New Black đang theo dõi cũng ngơ ngác.
Đang mừng rơn với phản ứng của MV và nhạc số thì biểu đồ doanh số tuần đầu cỡ kỷ lục lại ập đến.
Cứ như đang vui vì đào ra được sổ đỏ của tổ tiên thì ngay tại chỗ ấy dầu mỏ phun lên phì phì.
“Oaaa…….”
Đây là ngày khó quên nhất kể từ khi họ bắt đầu cuộc đời làm fan.
____________________________________
Phản ứng dành cho album tốt kinh khủng.
Tốt đến mức phải đắn đo xem dùng chữ ‘tốt’ kiểu nào mới diễn tả cho đúng.
Vì chưa qua một ngày mà đã nghe tin lượt xem MV cán mốc 5 triệu rồi.
“Hớ ưưư?!”
Chúng tôi ngồi xem cũng phát hoảng.
Cứ đà này thì sẽ phá mốc 10 triệu lượt trong thời gian ngắn nhất lịch sử, nhưng tốt quá mức thì đâm ra lại đáng sợ.
Nghe bảo nước mà uống một tấn cũng đủ liều gây tử vong đấy thôi.
Ngay cả với tiêu chuẩn của mấy đứa thích được chú ý như chúng tôi, mức độ quan tâm này cũng là quá tải.
“Gì thế này. Cái này đáng sợ thật.”
“Tự nhiên em thấy sợ nà. Mấy anh ơi.”
Cả bọn xúm lại run lẩy bẩy rồi quay đầu sang, anh Seok Hwan cười giải thích cho.
“Nine cũng kéo về rất nhiều fan nước ngoài, nhưng lần này Mr. Producer kéo về lượng fan khu vực Đông Nam Á cực lớn.”
“À, thì ra là thế…….”
“Anh cũng không rõ chi tiết, nhưng nghe trưởng nhóm bên Scarlet nói thì bên đó xem MeTube nhiều lắm.”
Hình như số fan của chúng tôi ở Thái Lan, Philippines, Indonesia và các nước khác tăng lên rất nhiều.
Đó là một ngày khiến chúng tôi thấm thía chương trình mang tên Mr. Producer có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào ở khu vực ấy.
Anh Seok Hwan cười nói.
“Phải mừng chứ. Đây chính là thứ các em vẫn muốn mà.”
“Thì cũng đúng, nhưng mà…….”
Hồi đi tour Nhật Bản, chúng tôi từng đặt ra một mục tiêu.
Rằng ngoài hai thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, hãy thử chinh phục cả Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu.
Đạt được thì mừng đấy, nhưng chuyện lại phình to quá mức.
“Hê hê… hê hê hê…….”
Thấy chúng tôi vừa run vừa cười gượng gạo, anh Seok Hwan cùng các anh quản lý phá lên cười.
“Oa.”
Thằng út đặt hai tay lên má nói.
“Mọi chuyện cứ suôn sẻ như có ma giúp ấy nà. Bảng xếp hạng nhạc số cũng vẫn hạng nhất.”
“Nói mới nhớ.”
“Cái này thật ra là nhờ ơn của vị ma kia không nà?”
Chúng tôi vẫy tay chào vào khoảng không.
“Chú bảo vệ ơi, xin lỗi vì đã hiểu lầm chú ạ. Hóa ra chú là người tốt…….”
“Chú đang xem đúng không nà. Bọn cháu lần này nổ to lắm dọ.”
“Vì tôi là người duy lý nên tôi không tin có ma, nhưng nếu thật sự tồn tại thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn ạ.”
“Hay là nhờ chú đã thổi cái hơi ‘a—’ vào đấy nên mới thuận lợi thế này không nhỉ…?”
Nghe Bi Ju nói, chúng tôi gật gù bảo cũng có lý.
Rồi cười khanh khách.
“Ehehehehe!”
Đáng sợ thì có đáng sợ thật, nhưng tốt thì vẫn cứ là tốt.
Trước tin vui đến mức có nhảy tap dance suốt 24 tiếng cũng không biết mệt, cả bọn cùng nhún vai nhảy nhót.
Và rồi.
“À, chuyện này là về quảng cáo.”
Anh trưởng nhóm TF của chúng tôi chuyển sang chuyện khác.
“Nhờ Mr. Producer mà giờ các nhãn hàng liên tục gửi thư hỏi. Về vấn đề lịch trình.”
“Anh xử lý sao rồi ạ? Từ chối hết ạ?”
“Anh từ chối bớt cho vừa phải. Vài cái thì để giữ lại.”
Chúng tôi gật đầu.
Chuyện quảng cáo sẽ đổ về nhờ độ nhận diện từ Mr. Producer thì cũng đã lường trước.
Nhất là khi cái clip ngắn ‘Làm nổi không ạ, SEXY…’ đã được đem đi dùng làm câu quảng cáo rồi cơ mà.
Kiểu như ‘Làm nổi không ạ, giảm giá qua thẻ ấy?’
Sáng nay cũng vậy, Ji Ho vừa đánh răng vừa xem webtoon còn dí điện thoại cho tôi xem.
[Làm nổi không, SEXY?]
Nghe nói là webtoon về chuyện học sinh cấp ba đánh nhau với yêu đương, mà một trong các nhân vật đang bắt chước y hệt biểu cảm của tôi.
Tình hình dạo này là chúng tôi xuất hiện dưới dạng meme ở đủ mọi lĩnh vực.
Vì lẽ đó, quảng cáo đổ về cũng là chuyện nằm trong dự tính.
“10 tỷ won…?”
Chỉ có điều con số thì khác với dự tính.
“Riêng mấy công ty lớn thôi đã khoảng 15 chỗ rồi, gộp hết lại thì ít nhất cũng phải ra 10 tỷ.”
10 tỷ won thì rốt cuộc là bao nhiêu lần ăn thịt bò nhỉ.
Không. Là số tiền đủ để mở hẳn một chuỗi nhượng quyền quán thịt bò.
Trong thoáng chốc, cái tên kiểu ‘Quán Thịt New Black’ lởn vởn trước mắt tôi, nhưng rồi tôi lắc đầu gạt đi mà nói.
“Cái gì cũng nên vừa phải thì hơn ạ. Làm hơn thế nữa thì…….”
“Phản ứng sẽ không tốt đâu. Em cũng nghĩ vậy.”
Ri Hyuk và các em còn lại đều đồng tình.
Vốn dĩ quảng cáo đã nhiều rồi, mà vì muốn kiếm tiền nên nhận hết thì ngược lại là điểm trừ cho hình ảnh.
Cái gì cũng vậy, vừa phải mới là quan trọng.
Ngay từ đầu mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hình ảnh tích cực thông qua một chương trình giải trí quốc dân.
Ji Ho nói.
“Đúng dọ. Còn phải đi đường dài mà, không thể để người ta chán ngay được nà. Thịt có ngon đến mấy mà ngày nào cũng ăn thì……”
“Thì tốt chứ.”
“Ừ nhỉ. Tốt thật nà.”
Trước cuộc đối đáp của Jung Hyun và Ji Ho, cả bọn phá lên cười.
Cứ thế, câu chuyện về album mới phát hành khép lại.
Dù đã khởi đầu với thành tích cỡ kỷ lục, nhưng vẫn chưa phải lúc nâng ly ăn mừng.
Vì kể từ giờ mới là lúc bắt đầu quảng bá cho album này, bắt đầu từ các chương trình âm nhạc.
‘Lạc Hoa’ là bài hay, nhưng các ca khúc nằm trong album cũng là thứ chúng tôi muốn nhân dịp này giới thiệu.
Cả bài viết khi nghĩ về bố mẹ, tôi cũng muốn được đưa lên sân khấu riêng.
“Lịch radio đã chốt thì lát nữa các em tự kiểm tra nhé.”
“Vângg.”
“Với lại…….”
Anh Seok Hwan nhìn bảng lịch trình rồi nói.
“Tuần sau đi Pháp thì chuẩn bị ổn cả chứ? Concert K-pop ấy.”
“Chuẩn bị xong hết rồi ạ.”
Đây là chuyện về buổi ghi hình concert K-pop tại Paris, Pháp vào đầu tháng Sáu.
Là buổi concert hợp đồng do K-net tổ chức ở châu Âu, nghe nói chúng tôi và Street Boys là hai nhóm biểu diễn chính.
Hình như họ chọn hai nhóm đang có độ nổi tiếng cao ở nước ngoài làm nhóm chủ lực.
Sau khi bàn qua một chút về lịch trình sang Paris.
“Nào, vậy thì nghỉ một lát rồi vào tập, khởi động nhẹ nhàng thôi.”
“Yayy!”
“Quan trọng là tập xong vẫn còn được ăn thịt tiếp nhé~”
“Yoohoo~!”
Tôi cùng các em bước vào buổi tập cho sân khấu sắp tới.
Một trong những lịch trình được đầu tư công sức nhất lần này chính là buổi ghi hình vào ngày mai.
_______________________________________
Đài PBS.
Thứ Ba, trước buổi ghi hình Music Cafe, MC Ha Seung Joo lần lượt ghé thăm từng phòng chờ của các khách mời.
“Chào mọi người. Thể trạng thế nào rồi?”
“Tốt lắm ạ! Thưa tiền bối!”
“Lúc nãy tổng duyệt tôi thấy thật sự là…….”
Việc này vừa để kiểm tra thể trạng khách mời, vừa để nhen sẵn không khí hào hứng.
Khi anh đi hết một lượt các phòng chờ có ca sĩ rồi bước ra, PD của Music Cafe nói với Ha Seung Joo.
“Chà. Lineup lần này ngon thật đấy. Chắc rating sẽ đẹp lắm.”
“Đẹp là cái chắc rồi.”
Những ca sĩ vừa gặp ban nãy ai cũng xứng với tên tuổi của mình, nhưng những người sắp gặp bây giờ mới là điểm nhấn.
New Black.
Dạo này còn được gắn cả biệt danh idol quốc dân, nên đây là nhóm mà khán giả muốn xem nhất.
Ha Seung Joo cười nói.
“Được rồi. Đi đón khách quý thôi.”
“Anh đi đi ạ.”
Ha Seung Joo cất bước về phía phòng chờ của các thành viên New Black.
Đây là lần gặp đầu tiên sau khi concert kết thúc.
Định lại gần để động viên rằng anh đã xem buổi diễn rất hay, nhưng Ha Seung Joo khựng lại vì tiếng cười loáng thoáng vọng ra.
– Sẽ lột xác đấy~ Sẽ lột xác đấy~
Bài hát chế lại giai điệu ‘Tại lá gan đấy’ đang vang lên ầm ĩ.
(Chú thích: ‘Tại lá gan đấy’ (간 때문이야) — bài hát quảng cáo cực kỳ nổi tiếng cho thuốc bổ gan Urusa ở Hàn Quốc, do cầu thủ Cha Bum Kun hát; giai điệu đơn giản, dễ nhớ, nhại lại thì thành ra vừa buồn cười vừa nhức đầu.)
– Nhất định sẽ lột xác~ Nhất định sẽ lột xác~!
– Sẽ lột xác hình tượng~!
Ha Seung Joo đang định đặt tay lên nắm cửa liền lùi lại.
“……”
Anh chạm mắt với PD, người cũng đang chần chừ y hệt.
“……Chắc không khí đã đủ hào hứng rồi nhỉ?”
“Th-thì mình cứ đi qua thôi ạ.”
“Tôi biết tính tụi nó mà, những lúc thế này thì tốt nhất là đừng dính vào. Mệt lắm.”
Tiếng thổi sáo trúc danso vi vu vang lên, rồi tiếng nhảy múa tưng tưng xuyên qua cánh cửa vọng ra.
Tiếng các anh chị nhân viên cười hô ‘Lột xác! Lột xác!’ như đám phù thủy đang cử hành một nghi lễ tà ác vang lên như tiếng quỷ.
Hai người đàn ông nở nụ cười hiền hậu.
‘Lột xác hình tượng cái gì mà lột xác……’
‘Có khi phải trấn tĩnh tụi nó lại trước khi ghi hình không nhỉ…? Kiểu này khán giả lên cơn co giật mất.’
Rồi ngay lập tức, hai người đàn ông rảo bước lùi ra thật nhanh.
– Kyaaa ha ha ha!
Tiếng của những kẻ đã lên nòng sẵn độ hưng phấn cỡ kỷ lục, như thể hôm nay sẽ cho nổ tung buổi ghi hình, vang vọng khắp hành lang.
Bình luận cho Chương 412
Bình Luận
Chương 412
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...