Chương 351
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

Trước công ty sản xuất bánh Soufflé.
Ngay lúc này, tại đây, New Black đang tiến hành sự kiện quảng bá album.
“Ai mua khoai lang nướng nào!”
“Ai ăn hạt dẻ nướng thì lại đây. Lại đây nào.”
“Mời ăn bánh cá! Có thể chọn nhân kem sữa hoặc đậu đỏ nha!”
Mỗi thành viên đứng trước một chiếc máy, nhảy điệu nhảy mê hoặc trước những người đang tụ tập lại.
“Ơ, ơ……”
Theo điệu nhảy mê hoặc của Bi Ju, những người đang vô thức bị kéo về phía quầy khoai lang nướng chợt bừng tỉnh.
Suýt nữa thì bị dụ dỗ rồi.
Món ăn vặt mà mỗi người được thưởng thức trong sự kiện hôm nay là mỗi người được chọn một món.
Cần một lựa chọn thật thận trọng.
Khi mùi bánh cá, hotteok, khoai lang nướng, hạt dẻ nướng… quyện vào nhau, tạo nên thứ mùi khiến người ta vô thức ứa nước miếng.
“Nào, xếp hàng đi ạ! Xếp hàng!”
Quên sạch cả việc đây là sự kiện quảng bá album.
Tạm quên luôn cả chuyện thần tượng mình yêu thích đang đứng ngay trước mặt, các Soufflé xếp vào hàng của món ăn vặt hấp dẫn nhất.
Trong lúc đó, tiếng trò chuyện của mọi người vọng lại.
“Ôi trời, đông người thật đấy.”
“Chà. Nhìn hàng người kìa. Nghe nói hôm nay ở đây mà trúng phiếu bốc thăm thì được ăn bánh Soufflé nướng luôn tại chỗ đúng không?”
“Nghe đâu có người xếp hàng từ tờ mờ sáng cơ.”
Chắc là xem tin trên Insta hay các mạng xã hội khác rồi kéo đến, tiếng của những người ngoài cuộc vang lên khắp nơi.
Chỉ tính về số lượng thì họ còn đông hơn cả fan.
Với các cặp đôi rồi các nhóm sinh viên, không khí chẳng khác nào một nhà hàng đang hot vừa lên TV, nơi khách trẻ tuổi kéo đến nườm nượp.
Các Soufflé nở nụ cười ấm áp rồi tán gẫu.
“Ban đầu thì hơi kỳ kỳ, nhưng thế này cũng không tệ. Trốn ở đây có cảm giác như đang cosplay muggle nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Kiểu như goods trở thành của chung ấy nhỉ? Đúng là vậy thật, nhưng mà thích ghê.”
Họ từng nghĩ trà trộn vào đây thì có thể cosplay thành người thường, nhưng đó chỉ là vô ích.
Ơ này, muggle thì có ai dùng từ “cosplay muggle” đâu……
Khi một Soufflé chớp mắt nhìn các fan khác đang cười khúc khích “Bọn mình cosplay muggle thành công rồi!”
Những người thường xung quanh thì thầm.
“Chà. Nhìn mấy người kia kìa. Chắc là fan đấy.”
Cái kiểu liếc trộm mặt các thành viên rồi hai bên má cứ run lên bần bật, ai nhìn cũng biết là fan.
Thông thường thì fan mới là người phải trầm trồ “Ồ, có cả người thường đến kìa…”, ấy vậy mà tình huống ngược lại đang diễn ra khắp nơi: người thường lại tò mò nhìn fan mà rằng “Ồ, mấy người kia là fan New Black à.”
Mặt khác, những người thường cũng xì xào.
“Mà đẹp trai thật đấy chứ. Lần này tớ mới thấy người thật lần đầu.”
“Đúng thế. Đồ cũng dễ thương nữa. Nhìn Kim Jung Hyun kia kìa. Trông giống cái người trong phim ‘Ở Nhà Một Mình’ ấy. Cái người đó đó.”
“Kevin á?”
“Không. Tên trộm hói đầu ấy.”
Chiếc mũ mà rapper của New Black đội chẳng hiểu sao lại gợi liên tưởng đến tên trộm đó.
“Hắt- xì- ì- ì!”
Khi cậu út đội mũ nồi, ăn mặc như Kevin, hắt hơi một cái làm nước mũi lòng thòng.
“Anh ơi, em vừa hắt x- xì… xì… rồi nha.”
“Ơ, dơ dơ! Đừng có lau vào áo đấy!”
Bi Ju với động tác vô cùng thành thạo rút khăn giấy từ túi áo khoác ra.
Trong lúc đó là hình ảnh Jung Hyun bảo cậu út thử làm cái này xem, vừa xoay tròn đầu vừa xoay tròn luôn cả nước mũi.
“Phụt hahaha!”
Bắt đầu từ tiếng cười giòn giã của leader, đến cả các quản lý đang đứng xem xung quanh cũng bật cười theo.
Main vocal đang thở dài bên cạnh liền càu nhàu gì đó, chỉ chụm miệng lải nhải gì đó.
“Dễ thương ghê. Cứ như con chim sẻ ấy.”
“Ban đầu tớ cứ tưởng cậu ấy là đáng sợ lắm cơ. Thế mà càng nhìn càng thấy trong nhóm cậu ấy là đứa dễ thương nhất.”
“Lần trước ‘Cúc Áo’ là cậu ấy đúng không? Seo Ri Hyuk ấy.”
Xem MeTube nhiều đến mức, giờ những cái tên ấy đã quen miệng chẳng khác gì các thành viên của Jusehan.
(Chú thích: Ban đầu tui tính để là Youtube, nhưng thui, giờ tui dịch là MeTube nhé, để tránh bản quyển =))))
Kiểu như sự thân thuộc khi gặp mặt một ngôi sao show giải trí nổi tiếng trên TV vậy.
Chà. Nhìn cái sự can đảm dám thuê hẳn Ha Seung Joo làm nhân viên thời vụ một ngày kìa.
Hình ảnh Ha Seung Joo — nổi tiếng với vai trò MC của Music Cafe — đeo găng tay lao động làm nhân viên thời vụ một ngày trông chẳng hề lạc quẻ chút nào.
Cảm giác như có một khách mời góp mặt.
Có lẽ vì thế mà khi hàng người vơi dần và khi đứng đối diện và nhìn gương mặt leader New Black, người ta suýt nữa buột miệng “Lâu rồi mới gặp nhỉ” một cách vô thức.
“Xin chào ạ!”
Khi họ khựng lại trước nụ cười rạng rỡ đến mức nghẹn cả lời trong chốc lát.
Leader với bàn tay đeo găng lao động cùng cậu út vẫy tay lấp lánh mà rằng “Chào mừng ạ!”.
“Anh chọn hạt dẻ nướng rồi nhỉ.”
“Một lựa chọn cực kỳ xuất sắc luôn~ Đúng là người biết ăn~”
“Nào, vậy anh đọc câu thần chú gọi món giúp em nhé?”
Một cặp đôi nhắm mắt hô vang khẩu hiệu.
“Khoai lang nướng, hạt dẻ nướng. New Black!”
Khẩu hiệu của sự kiện để được ăn thử miễn phí.
Cặp đôi đó ngượng ngùng đến mức xoắn cả người, khiến những tiếng cười vang lên.
Woo Joo, được các nhân viên hỗ trợ cho hạt dẻ nướng vào túi, mỉm cười.
“Anh chị làm tốt lắm. Nỗi xấu hổ chỉ thoáng qua, còn vị ngon thì lưu lại dài lâu mà.”
“…Cảm ơn ạ. Chúc album bùng nổ nhé!”
“Ăn hạt dẻ nướng rồi yêu nhau thật lâu thật bền nhé! Với lại, ơ ơ! Đừng vội chạy trốn mà hãy nhập số phiếu bốc thăm giúp em nha!”
Sau khi cặp đôi hoàn tất bốc thăm rồi thoát ra khỏi tầm mắt mọi người.
“Phựt——!”
Trên chiếc túi giấy đựng hạt dẻ nướng có in dòng chữ theo phông kiểu cũ bắt mắt: ‘Hạt dẻ nướng, và New Black’.
Các món ăn vặt khác cũng vậy.
Ngay cả tấm bìa cứng bọc chiếc hotteok béo ngậy cũng in dòng chữ ‘Hotteok, và New Black’.
Cùng dòng chữ chung xuất hiện trên tất cả: ‘Sắp comeback với album đặc biệt’.
“Chụp chưa? Đăng lên thôi.”
Trên mạng xã hội của những người thích bắt trend, các bài viết ‘Sự kiện bánh New Black!’ đang được đăng tải.
Vốn dĩ đã nổi tiếng là thế lực mạnh về nhạc số, nhưng đến mức này thì dù chỉ vì tò mò, người ta cũng nảy ra ý nghĩ nên nghe thử album lần này một lần.
“Gì thế. Ở đây đang làm cái… ơ? New Black kìa.”
“Này. Xếp hàng trước đã. Xếp đi.”
Khi cả những người đi ngang qua gần đó cũng liên tục nhập hội, bãi đỗ xe của tòa nhà công ty trở nên đông nghịt khách và người hiếu kỳ.
Sự kiện quảng bá cùng New Black đang diễn ra thành công tốt đẹp.
“Hai phiếu ạ?”
Nghe nói hô khẩu hiệu thật to thì được hai phiếu bốc thăm, các nam sinh cấp ba ngả người ra sau mà gào hết cỡ.
“Khoai lang nướng ơiiii! Hạt dẻ nướngggg!”
“Ha ha ha ha!”
“New Blaaaack!”
Những người đang giơ điện thoại lên quá đầu để chụp bật cười.
Cùng với Ha Seung Joo đang cầm máy đo decibel, các thành viên New Black cũng cười ngặt nghẽo thích thú.
“Cái này phải chụp ảnh kỷ niệm mới được nha. Lại đây nào.”
“Các chàng trai hạt dẻ nướng của chúng ta lại đây nào.”
Các thành viên New Black chụp ảnh selfie tạo dáng chữ V cùng các em học sinh cấp ba đang ngượng ngùng.
Sau khi sự kiện kết thúc.
Giữa lúc các phóng viên ghi lại bầu không khí sôi động tại hiện trường, kết quả bốc thăm chọn 100 người được công bố.
“Aaaa!”
“Oaaaa!”
Tiếng vui buồn lẫn lộn hòa cùng những tràng cười rộn ràng.
Bầu không khí tràn đầy háo hức của những ngày đầu năm mới.
Giữa lúc những câu chuyện rôm rả qua lại khắp nơi, chiếc máy làm bánh Soufflé được đưa tới.
Ghen tị dễ sợ……
Trong số các loại bánh đang bán trên thị trường hiện nay, bánh bán chạy nhất chính là bánh Soufflé.
Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đăng cảm nhận lên mạng xã hội, nhiều tiệm bánh còn lách luật cho ra lò những loại bánh na ná.
Nổi tiếng đến mức có cả những lời chỉ trích ‘Người nước mình dạo này hay đu trend quá đà’.
Đến bánh ở cửa hàng tiện lợi mà người ta còn khen ngon, thì loại bánh nướng thủ công sẽ ngon đến mức nào, chẳng thể tưởng tượng nổi.
“Oaa. Cái mùi thơm này……”
Hương thơm mê hoặc lòng người, lại còn phảng phất cả mùi quế kỳ lạ.
Dù có tặng miễn phí bánh Soufflé thường cho những người có mặt tại hiện trường, nhưng những ai không trúng thưởng thì chỉ biết buồn thiu.
Chỉ biết ghen tị với những người đang nếm thử chiếc bánh Soufflé vừa ra lò với gương mặt hạnh phúc nhất trần đời.
“Nhìn cái mặt kìa. Chắc là ngon lắm……”
“Anh ơi. Anh là nhân viên ở đây đúng không. Sự kiện này liệu có tổ chức lại nữa không ạ?”
“Nói thật lòng thì cái này phải làm lại lần nữa chứ.”
Khi có cả những câu hỏi về việc tổ chức thêm sự kiện.
Có lẽ vì cái lạnh cắt da, các thành viên với gương mặt ửng hồng chắp hai tay cúi đầu chào.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến hôm nay ạ!”
“Và.”
Dù không cầm micro, âm lượng của leader vốn dĩ đã lớn đến mức giọng nói vang tới tận từng ngóc ngách.
“Chắc mọi người đều đã thấy rồi, nhưng ngày 11 tháng 1! Mùa đông này chúng em sẽ comeback với album đặc biệt ạ!”
“Oaa!”
“Không dám mong được yêu thương thật nhiều, nhưng dù chỉ chút ít thôi cũng mong mọi người quan tâm đến ạ.”
Khi leader kết thúc lời và quay đầu lại, các thành viên tươi cười gật đầu.
“Nào! Vậy trước khi chia tay, làm thêm một lần nữa nhé? Khoai lang nướng, hạt dẻ nướng?”
“New Blaaack!”
“Cảm ơn ạ! Vừa rồi là New Black ạ!”
Trong tiếng vỗ tay, New Black rời đi, còn các phóng viên nán lại thì giục các nhân viên đưa nốt chỗ bánh còn thừa ra.
Các Soufflé cùng những người rời khỏi hiện trường co ro trong giá lạnh mà nói.
“Từ trong đó bước ra là lạnh hẳn.”
“Ừ nhỉ. Thèm bát nước dùng nóng hổi ghê. Kiểu cay cay ấy.”
“Chắc tại ăn đồ ngọt nên giờ lại thèm cái gì mằn mặn.”
Các quán ăn xung quanh tự nhiên trở nên nhộn nhịp.
Nụ cười nở rộ trên gương mặt các chủ quán — những người vừa nãy còn càu nhàu ‘sao mà ồn ào thế không biết’.
“Chà, các vị khách hôm nay… cái vụ bánh gì gì đó không làm lại nữa à? Ối trời! Quý khách! Mời vào mời vào!”
“Chỗ ngồi! Đợi một lát! Để tôi dọn chỗ đã!”
Khi khu buôn bán xung quanh — vốn nãy giờ nhìn với vẻ mặt hờn dỗi — mỉm cười mà rằng ‘Mời New Black ghé lại lần nữa nhé’.
Có những nhân vật duy nhất nhìn xuống cảnh tượng ấy với vẻ khó chịu
“Ầy, gì thế. Cố tình tổ chức ở đây à. Bọn nó á? Người ta thì đang có tang mà kia lại mở tiệc ăn mừng.”
(Chú thích: Câu này là thành ngữ của Hàn nha, không phải là có tang thật đâu. 초상 났는데 잔치 벌이고 “nhà có tang mà bày tiệc”)
“Trụ sở chính ở ngay trước mặt mà.”
“……Á ưưư, xót cả ruột.”
“Hay là mình cũng nên ghé qua một lần để nắm bắt xu hướng nhỉ. Giờ trên Facebook với Insta cái sự kiện kia đang hot lắm.”
“Không, cái kiểu gì… đâu ra cái loại idol như thế chứ.”
Các nhân viên ban giải trí đài HBS sôi cả gan khi nhìn cảnh tượng gần đó qua ô cửa kính.
Và, ngay sau lưng các nhân viên ấy.
Trên tay các nhân viên ban phim truyền hình vừa đi ăn trưa về là những chiếc bánh Soufflé mới ra lò.
______________________________________
Album sắp ra mắt của New Black.
Giữa lúc từng mẩu “mồi nhử” về ca khúc mới hay MV được nhả ra, cộng đồng idol xôn xao.
– Chiến dịch quảng bá album độc lạ rất “New Black”
– Sự kiện quảng bá album đặc biệt cùng bánh New Black, ‘Mùa đông này là New Black’
– New Black ‘D- 4’ cận kề comeback, giao lưu với fan qua Y- app Live
Bên cạnh sự kiện quà vặt mùa đông, những bài báo về các chiến dịch quảng bá độc đáo cũng liên tục xuất hiện.
Trong khi đó.
Cộng đồng người nước ngoài quy tụ các fan làn sóng Hàn hay fan K- pop cũng tỏ ra quan tâm.
(Tấm ảnh diễn viên Lee Gyeon Woo “check- in” khi ăn bánh Soufflé kèm cà phê)
Các bạn Twitter người Hàn ơi. Ai biết thứ trên tay anh Gyeon Woo là gì thì trả lời giúp nhé. Trông có vẻ là ngon.
Không chỉ mạng xã hội của các ngôi sao làn sóng Hàn như diễn viên Lee Gyeon Woo, Gwak Si Hyun.
Chiếc bánh bí ẩn nhất định xuất hiện trên mạng xã hội của các ca sĩ như Jang So Won, Jo Aena, rồi cả TNT nữa.
Các fan người Hàn thì chỉ biết bật cười.
– Đứng ở góc độ của họ thì đúng là đáng tò mò thật ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Đổi lại là tôi, mà thấy mấy ngôi sao Hollywood tấm ảnh paparazzi nào cũng đang ăn cùng một loại bánh thì chắc cũng tò mò phát điên
– Vãi, tôi giải thích tràng giang đại hải cho đứa bạn Twitter nước ngoài về nguồn gốc với chuyện nó thành trend, thế mà nó không tin ㅋㅋㅋㅋ còn bảo, đm mày là đồ nói dối các kiểu
– Mà trong số các bạn nước ngoài, cũng có người làm loạn lên bảo cái đó không phải “real soufflé” đấy
– May mà tên fandom dễ thương đấy.. Chứ thử tưởng tượng bọn mình tên là “bê tông” mà xem
– “Bánh soul”.. “Tại sao người Hàn Quốc lại ăn bánh linh hồn.” Chắc là kiểu thế
– “Bánh rèm cửa”,, Gyu Ho đi ra đây
Khi mỗi người thử áp cái tên bánh vào fandom của mình rồi thích thú với phản ứng của những người nước ngoài kia.
Khi mức độ quan tâm dành cho New Black tăng cao trong lúc quảng bá album, những chuyện chẳng hay cũng bắt đầu xảy ra.
– Nghe thử preview ca khúc mới lần này thấy toàn nhạt nhẽo??
– For real, cái tay leader đó hình như hết “chất” rồi
– Bọn này bảo là nhạc mùa đông nên tôi kỳ vọng nhiều lắm, thế mà xem ra đến cỡ nhạc Giáng sinh là hết cỡ rồi
– Chẳng hiểu tự dưng sao lại muốn ra vẻ “nghệ sĩ” ㅋㅋㅋ Có cố mấy thì bản chất vẫn là idol thôi
– Đang là thời điểm nào cơ chứ..ha Đúng lúc cần củng cố fandom thì lại mắc “bệnh nghệ sĩ” rồi
– Lemon Ent bị gì thế..? Thật sự nghĩ rằng chỉ với ca khúc thiên về giọng hát thôi là sẽ thành công à?
Đó là những bình luận ác ý xuất hiện sau khi bản preview — cho nghe trước các ca khúc trong album như kiểu xem thử — được công bố.
– Này, đáng ra mùa đông vốn phải là kỳ nghỉ trống mà.. Bao nhiêu lần rồi, các cậu ấy ra album đặc biệt là để phục vụ fan đấy!!!!
– Chả hiểu nổi cái luồng suy nghĩ gì mà ra album đặc biệt cũng bị chửi thế này
– Bọn kia không biết điều đó mà sao thích chửi thế nhỉ..? Chỉ là vớ được cớ để bắt bẻ thôi
Những anti vốn ẩn mình dưới mặt nước nay đang hùng hổ ló mặt ra.
Chủ yếu là những đòn công kích nhắm vào album đặc biệt.
Bắt đầu từ lời chỉ trích rằng một idol còn chẳng phải singer- song writer mà đã sớm mắc “bệnh nghệ sĩ”.
– Mà cứ theo như fan bọn nó khẳng định từ trước tới giờ thì album lần này chẳng phải phải đạt tầm 200 nghìn doanh số tuần đầu à
– Có người còn bảo đúng là dãy Fibonacci mà ㅋㅋ Kiểu đại khái 80 nghìn, 130 nghìn, 210 nghìn ㅋㅋㅋ
(Chú thích: Dãy số Fibonacci là một dãy số vô hạn trong đó mỗi số trong dãy được tạo ra bằng cách cộng hai số trước nó. Bắt đầu với hai số đầu tiên là 0 và 1, các số tiếp theo sẽ được tính toán bằng cách cộng hai số trước đó. Do đó, dãy số Fibonacci bắt đầu như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, và cứ tiếp tục như vậy. Fan từng đùa doanh số album New Black tăng theo kiểu Fibonacci (80k → 130k → 210k, vì 80+130≈210). Anti lôi lại để mỉa.)

– Từ 70 nghìn → 120 nghìn cơ mà, giờ ở tầm cỡ New Black thế này thì phải được 200 nghìn chứ
– Lần này là biết ngay thôi ㅋㅋㅋㅋ
– Phóng viên thì đã bắt đầu “tiên tri” xem có xếp được thứ tự trên bảng nhạc số không, có làm được không, tưởng dễ lắm chắc;
Đến cả chuyện về thành tích của một album hay nhạc số còn chưa cả phát hành.
Trong khi chính fan chẳng nói gì thì họ lại tự bảo nhau ‘Thành tích mục tiêu của New Black là đây. Không đạt được mức này là coi như toang rồi’.
Lần này lại còn không có phần trình diễn vũ đạo.
Đó là phản ứng đến từ việc họ đinh ninh rằng, do đặc thù của album đặc biệt vốn gần với ngoại truyện hơn là phần chính, nên thành tích ắt sẽ thấp hơn dòng album chính thức.
“……”
Dù các Soufflé đang chiến đấu kịch liệt.
Do đặc thù của internet — nơi 100 người đọc 1 bài, còn 1 người viết 100 bài — các anti được nước hào hứng viết bài không ngừng nghỉ.
Á. Điên cả người.
Cơn giận trào lên, nhưng đó chỉ là sự bực bội nhắm vào anti.
Các Soufflé đã nghe nhạc trong album thì đang tràn đầy niềm tin.
……Bài này chắc chắn nổi.
Fan cũng là thính giả thực thụ, nên nghe nhạc là cảm nhận được ngay.
Hồi Hoa Gió và Nine cũng vậy.
Xung quanh cứ khua chiêng gõ trống ‘Kiểu gì cũng toang! Đằng nào cũng toang!’, ầm ĩ khắp nơi.
Nhưng khoảnh khắc nghe nhạc, trong lòng lại vô thức vỗ tay và có một tiếng vang lên.
Lần này cũng không thể không thành công được.
Dù không hề bàn bạc với nhau, nhưng khi một suy nghĩ chung đang lan tỏa trong đầu các Soufflé.
D-Day.
Cuối cùng, ngày diễn ra showcase comeback của New Black — được K- Net phát trực tiếp — đã đến.
_____________________________________
Trụ sở K- Net ở Sangam- dong.
Sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt, chúng tôi cứ nắm rồi lại xòe bàn tay liên tục.
“Phù. Run quá……”
“Đúng đó nha. Em run kinh khủng luôn. Ơ, sao tim cứ đập thình thình thình thế này nhỉ?”
Chắc vì tất cả xúm xít lại với nhau nên nhịp tim như cộng hưởng rồi khuếch đại lên.
“Jung Hyun à. Quàng tay lên vai bọn anh đi.”
“Vâng.”
Jung Hyun — cao nhất nhóm — quàng tay lên vai chúng tôi.
Có lẽ vì nhịp tim của cậu ấy to và chậm rãi đến áp đảo, nên nhịp tim chúng tôi như dịu lại theo.
“Dạ, các anh New Black ơi. Xin lỗi cho tôi đi qua với….”
“À! Vâng ạ!”
“Cảm ơn ạ.”
Một nhân viên hậu trường khẽ cúi đầu rồi đi qua giữa chúng tôi.
Trước thềm buổi phát trực tiếp showcase comeback, hiện trường lúc này ồn ào những tiếng gọi lớn cho công đoạn kiểm tra sân khấu phút chót.
Ánh đèn xanh lạnh buốt liên tục xoay tròn trên trần. Bối cảnh mang không khí quán cà phê ấm cúng mùa đông đập vào mắt.
Khi đang đứng cùng các anh quản lý tỉ mỉ kiểm tra xem hiện trường có vấn đề gì không, Ri Hyuk hỏi.
“Nghe nói có khoảng bốn đến năm trăm người đến đúng không anh?”
“Ừ, cỡ đó đấy.”
“Cũng phải, vì sức chứa nên khó mà đông hơn được nhỉ.”
So với buổi diễn Hoa Gió cùng hơn 2 nghìn người, hay Nine với hơn 5 nghìn khán giả, thì quy mô có phần nhỏ hơn.
Nhưng lần này lại có một lợi thế vượt trội hơn cả điều đó.
“Nghe bảo phát trực tiếp nên hơi run anh ạ.”
“Anh cũng thế. Cứ nghĩ là truyền hình trực tiếp là lại càng run.”
Đây là buổi showcase được phát sóng trên TV cùng với kênh online K- Net trên MeTube.
Dù lượng fan có thể đến hiện trường ít, nhưng khác với trước đây, giờ đây có thể xem showcase ngay tại nhà.
Và cả các fan quốc tế cũng có thể xem được buổi showcase này.
“Các em ơi. Đi chỉnh lại lớp trang điểm chút rồi ra nào.”
“Vâng.”
“Sắp cho fan vào rồi nên mình về phòng chờ đi.”
Nghe lời anh Won Seok, chúng tôi bước đi dọc hành lang trụ sở K- Net.
“Cứ tưởng đây là album đặc biệt nên sẽ đỡ run hơn, thế mà xem ra không phải vậy nha.”
“Đúng thế.”
Bi Ju nở nụ cười đâu đó có phần hụt hẫng.
“Anh cũng nghĩ giờ 22 tuổi rồi thì sẽ hết run, thế mà vẫn chẳng quen nổi.”
“22 tuổi thì sao ạ?”
“Tại năm debut anh cả là 22 tuổi mà. Hồi album đầu tiên ra mắt trông anh cũng điềm tĩnh lắm cơ.”
“Thế em tưởng cứ đến 22 tuổi là sẽ được như thế à?”
“Hình như không phải vậy……”
Nghe Bi Ju nói, chúng tôi bật cười.
Ji Ho “ồ ồ” rồi nói.
“Mà lạ ghê nha. Chênh nhau 2 tuổi nên hồi đó anh Woo Joo bằng tuổi anh Bi Ju bây giờ, thế mà hồi đó anh Woo Joo trông già dặn kinh khủng luôn ấy nha.”
“Đúng là trông cứ như ông cụ.”
“À ha. Ra là bản thân con người anh vốn đã già rồi.”
Câu nói đánh trúng tim đen của Jung Hyun khiến các em và tôi bật cười.
“Mấy đứa vô ơn này.”
“Biết làm sao được. Bọn em vốn thế mà.”
Cứ thế đùa qua đùa lại, chúng tôi thả lỏng bớt căng thẳng và kiểm tra lần cuối.
“Trông cũng hơi nhạt đi thật.”
“Nhìn ai cũng ra dáng mấy cậu ấm chẳng biết làm việc nhà gì cả nha.”
Có lẽ do đặc thù ca khúc nhẹ nhàng, kiểu tóc của mọi người đều lắng dịu đi đôi chút.
Màu nhuộm cũng chỉ tầm nâu đậm hoặc nâu nhạt.
Trang phục cũng mang cảm giác của những người trẻ ưa đi du lịch, rất hợp với concept “chuyến du lịch mùa đông”.
“Nào, giờ thì từ từ lên thôi.”
6 giờ 50 phút chiều.
Vào khoảng 50 phút sau khi MV và nhạc số được phát hành, chúng tôi hướng ra hậu đài để chuẩn bị cho buổi showcase bắt đầu lúc 7 giờ.
Giữa lúc đã nghe thấy tiếng xôn xao đầy háo hức của các fan.
“Sẽ ổn cả chứ nhỉ?”
Có một người đang căng thẳng hơn hẳn, chắc vì đảm nhận vai chính của album lần này.
“Sẽ ổn chứ nhỉ? Ai nói gì đi chứ.”
“Phải ổn chứ.”
Tôi cầm micro trên tay, làm điệu “e be be” trêu chọc rồi nói.
“Không ổn thì anh sẽ đổ lỗi cho em đấy.”
“Nói gì vậy trời. Sao lại là trách nhiệm của em chứ?”
“Đúng rồi đó. Ri Hyuk à. Cứ giữ cái tâm thế đường hoàng như bây giờ mà bước vào showcase là sẽ hết run thôi.”
Có lẽ đã xả được hết căng thẳng, em tư phì cười, và chúng tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy.
Miệng thì bảo ghét, nhưng có vẻ trong lòng đã bình ổn hơn phần nào, cậu ấy chỉ ngoan ngoãn nuốt nước bọt.
Khi chúng tôi đang khởi động tại chỗ và hít thở sâu.
“Truyền hình trực tiếp bắt đầu! 5!”
Một FD đeo micro headset giơ năm ngón tay, và từ phía bên kia sân khấu, tiếng hò reo cuồng nhiệt vọng đến.
Cuối cùng, đúng 7 giờ.
Trên màn hình dành cho biên kịch được lắp ở hậu đài, cùng dòng chữ phân loại “mọi lứa tuổi” ghi *’Không gây hại cho các bạn nhỏ’.
Dòng phụ đề chạy trên VCR hiện ra.
[New Black X Jang So Won – Something]
Bắt đầu từ ca khúc collab, 4 bài title của chúng tôi lần lượt chạy trên màn hình tư liệu sân khấu.
“Oaaaaaaa!”
Khi tiếng hò reo tại hiện trường mỗi lúc một lớn dần, đến cả đoạn dance break của Nine từng biểu diễn trên sân khấu KMA Award.
VCR thứ hai bắt đầu chạy.
– Với New Black, mùa đông là gì?
Trong lúc chúng tôi lần lượt trả lời phỏng vấn, cứ mỗi khi một gương mặt hiện lên là fan lại hò reo vang dội.
Rồi khi đến phần giải thích về concept của album lần này.
Tiếng hò reo bùng lên trước hình ảnh một nhân vật ngồi trên ghế, bắt chéo chân, toát lên vẻ kiêu kỳ.
– Nếu để định nghĩa album lần này, thì với tôi có lẽ là “thanh xuân”. Tôi đã gửi gắm ý nghĩa như thế.
Cả trong TV lẫn ngoài đời, đôi tai cậu ấy khẽ ửng đỏ, khiến chúng tôi phải nín cười không thành tiếng.
– Thanh xuân là gì thì mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau. Nhưng nếu sau này ai đó hỏi tôi thanh xuân của cậu là gì, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là New Black.
“Á ưi, cái, cái, cái vụ dựng phim đó……”
– Không chỉ tuổi teen, mà cả khi tôi bước sang tuổi đôi mươi, đây vẫn là nhóm nhạc tôi sẽ dốc hết thời gian cống hiến……
“Cái đó là họ cắt ghép vào đấy. Không, đúng là kiểu dựng phim của ác quỷ mà……”
Trước kiểu dựng phim chẳng biết là thiên thần hay ác quỷ của K- Net, ai đó đứng bên cạnh bắt đầu giậm chân thình thịch.
Giữa lúc tiếng hò reo của các fan mỗi lúc một lớn.
“Anh Ri Hyuk, tới phần sân khấu solo intro rồi ạ!”
“Ri Hyuk à. Cố lên……”
“Á ư!”
Nhìn theo bóng lưng Ri Hyuk vừa phát ra tiếng kỳ quặc vừa cuống cuồng chạy đi, chúng tôi bật cười.
Chương 351
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...
dangcayphim
Tự nhiên t muốn nghe pirarucu hát quá
Lạc Hi
tui cũng muốn