Chương 401
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nếu thích, xin hãy đô nết cho nhà dịch 1 chút nha, cảm ơn các tình yêu.

〈Mr. Producer〉.
Đúng chất một chương trình giải trí sánh ngang với〈Jusehan〉, các bài viết bắt đầu được đăng lên mạng theo thời gian thực.
-thình thịch.. thình thịch..
-Định để xem lại thôi mà rốt cuộc lâu lắm rồi mới bật TV
-Hôm nay chắc vui banh nóc
-? Hôm nay ai lên vậy?? Khách mời là ai?
└NBL
└Mở số đặc biệt mới rồi ㅋㅋ làm hẳn dự án debut thần tượng
-Ồ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ dự là ngon
Vì đây là chương trình mà chất lượng chênh lệch rất lớn tùy vào khách mời và chủ đề, nên số người ôm kỳ vọng ngay từ trước giờ chiếu chiêm đông đảo.
– Nói chung là từ đoạn giới thiệu tuần trước đã vui banh nóc rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cứ nghe bảo New Black lên là dân nghiện chương trình giải trí, thật là ấm lòng
– Kiểu gì cũng phải có vài đoạn hay ㅋㅋㅋㅋ
– Đang mong nhất là biểu cảm của Chu Gi Seok ㅋㅋㅋㅋㅋ từ trước tới giờ buổi ghi hình nào ổng cũng ca bài muốn làm gì đó chung với New Black còn gì
– Rốt cuộc cũng được ca chung thật ㅋㅋㅋ
Cùng với những bài viết tò mò về phản ứng của Chu Gi Seok – người liên tục nêu tên ‘New Black’ mỗi khi được hỏi muốn mời khách nào.
Các khán giả ruột của chương trình đang tỏ ra vô cùng háo hức chờ đợi dự án lần này.
Nhưng cũng có những người nhìn kỳ vọng quá lớn ấy mà lo lắng.
– Hai tháng đã là một dự án quá dài rồi, không biết có ổn không..
– Nghe bảo khách mời là New Black nên cũng tạm yên tâm, nhưng lo thì vẫn cứ lo.. mấy số đặc biệt về âm nhạc chán không buồn xem rồi
– Dự án debut thần tượng thì làm gì cho vui được..?? Nghĩ mãi mà không hình dung ra nổi
Đó là những người hâm mộ〈Mr. Producer〉 lo lắng vì cấu trúc chương trình quá dễ đoán.
Chỉ tập luyện với thu âm thì liệu có vắt ra được khúc vui nào không.
Vì là dự án dài hạn phát sóng suốt hai tháng nên cú mở màn thực sự rất quan trọng.
Tuy là chương trình có lượng fan vững vàng đến mức được gọi là chương trình quốc dân, nhưng tỉ lệ thuận với đó thì số anti cũng chẳng kém.
Chỉ cần lệch đi một chút thôi là các phóng viên mảng giải trí cùng đám anti sẽ lôi biểu đồ rating ra mà đồng thanh ca bài chương trình đã thất bại rồi.
– Nói thật là fan của chương trình, tui thật sự rất lo cho rating, chắc fan NBL giờ cũng đang lo sốt vó không kém
– Ừ đúng vậy.. Nếu làm không tốt, có thể bị chửi là nhạt nhẽo suốt cả năm nay
Nhưng đó không phải sự thật.
– Các bé ơi đừng hại ai là được rồi
– Lần này lại lòi ra cái gì đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Sau vụ bắt hải âu thì lần này đang mong màn bắt người
– Chương trình chữa lành của các cụ đây rồi, mấy đứa nhà tôi từng biến〈Quê Hương Tôi Bây Giờ〉thành đại tiệc loạn óc, giờ đã tiến sang〈Mr. Producer〉
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋnghe cứ như sang phá chương trình người ta ấy
– À.. mà đùa thì đùa chứ mong tụi nó làm tốt thật ㅠㅠㅠㅠ〈Mr. Producer〉đấy, căng phết
– 222 cứ như mọi khi là được, các bé đừng run vì nó là chương trình quốc dân nhá.. mà Jung Hyun run thử xem nào, chế muốn chứng kiến ghê.
Nếu vì căng thẳng hơn thường lệ mà làm không tốt thì không nói.
Chứ về khoản đất diễn hay độ vui thì các bạn Soufflé đã buông hẳn nỗi lo.
‘Đằng nào cũng là điều không thể rồi……’
Ban đầu họ chỉ mong nhóm sẽ làm những thứ đẹp đẽ ngầu lòi đúng chất thần tượng, nhưng giờ thì chỉ ấm áp mà cổ vũ thôi.
Làm gì có thần tượng nào đi nói chuyện với bò sữa trong chương trình thông tin đời sống, rồi đi bắt hải âu trong chuyến du lịch chữa lành cơ chứ.
Format chẳng có gì đặc biệt, nhưng các Soufflé đoán chắc thế nào cũng có một cái gì đó hay ho sẽ xuất hiện.
Chỉ là chưa biết sẽ là thành viên nào nên vẫn cứ hồi hộp.
Trong lúc khán giả〈Mr. Producer〉và các Soufflé đang chờ giờ phát sóng trên mạng như thế.
Những người bình thường thì đang ăn cơm ở nhà, hoặc ăn xong rồi bấm chuyển kênh.
“Hôm nay xem〈Mr. Producer〉đi. Nghe bảo có số đặc biệt mới.”
“Lần trước chán òm à… hôm nay làm gì thế?”
“Nghe bảo New Black lên. Số đặc biệt về ca sĩ gì đó.”
“New Black hả…? Bật thử xem nào.”
Đó là tầng lớp khán giả phản ứng tích cực với từ khóa New Black.
Trong lúc những người trung niên đã được tôi luyện qua 〈Khai Quật Danh Khúc〉 và 〈Quê Hương Tôi Bây Giờ〉 bấm nút điều khiển bằng ánh mắt thiện cảm.
Mẩu quảng cáo cuối cùng vang lên.
[Tốc độ quyết định tất cả.]
Đoạn quảng cáo nhà mạng viễn thông với New Black tạo dáng thật ngầu kết thúc, logo〈Mr. Producer〉ở góc trên màn hình hạ xuống.
Sau dòng thông báo giới hạn độ tuổi mà chẳng ai buồn xem.
Đoạn giới thiệu về số phát sóng hôm nay hiện ra.
[Dự án lần này là ‘Dự án debut thần tượng’.]
[Hả? Thần tượng ạ?]
Các thành viên〈Mr. Producer〉chớp mắt trước lời PD.
Rồi tiếp nối là màn kiểm tra khả năng vũ đạo hỗn loạn khó tả.
Trong lúc các anh làm những động tác khiến người ta bật cười theo phản xạ, kèm theo vẻ mặt ‘giờ làm sao đây’.
[Xin chào ạ!]
Các nhà sản xuất sẽ đảm nhận dự án lần này xuất hiện, mặt bị che bằng dấu (?).
“New Black đấy.”
“Lạ thật, nghe mỗi giọng chúng nó thôi cũng nhận ra.”
“Nhìn dáng người là biết. Cái thằng to con nhất trong đó là thằng làm quần quật như trâu bên〈Quê Hương Tôi Bây Giờ〉đấy.”
Đoạn giới thiệu với những câu đối thoại cùng các cảnh huấn luyện lướt qua thật nhanh.
‘Tập hôm nay liệu có vui không nhỉ?’
Trong lúc người ta còn đang phân vân có nên chuyển sang chương trình khác không, cảnh cuối cùng của đoạn giới thiệu hiện lên.
[Á á á!]
Tiếng kêu the thé.
Là cảnh các thành viên〈Mr. Producer〉trong phòng tập bỏ chạy tán loạn với gương mặt hồn xiêu phách lạc.
“Ha ha ha ha!”
“Vừa nãy là gì thế? Chúng nó né cái gì vậy?”
“Hôm nay chắc buồn cười đây?”
Cái vẻ mặt hoảng loạn tới mức bay cả hồn ấy khiến người ta bật cười.
Đoạn giới thiệu kết thúc, khi dòng logo [Mr. Producer – Dự án debut thần tượng] hiện lên.
Kênh TV vẫn tiếp tục được giữ nguyên ở PBS2.
_____________________________________
Hai mươi phút đầu là đoạn không có New Black.
Phải nói đó là khoảng thời gian trao cho dự án lần này tính chính đáng.
Cảnh em út Hong Seok ở bãi biển Jeongdongjin ước nguyện rằng ‘ra mắt làm thần tượng là ước mơ của em’ được chiếu lên.
Rồi các thành viên hạ quyết tâm bắt đầu thật sự đi tìm nhà sản xuất.
Trước tiên là buổi tư vấn mời những người trong ngành tới rồi hỏi ‘chúng tôi nên chọn ai làm nhà sản xuất đây?’.
Vì là phần quay từ tháng Mười một năm ngoái nên những người tụ họp đều mặc đồ mùa đông.
[Tôi thì sao? Chọn tôi đi.]
[Duyên phận của chúng ta chỉ có thế thôi à? Tôi bảo là làm cho với giá năm trăm won mà. Ừ?]
[Dạo này tôi hơi gấp.]
Sau khi mang lại tiếng cười bằng cảnh cả bọn phớt lờ vị chủ tịch KM Enter cứ dai dẳng gọi điện tự tiến cử mình.
Trong dàn khách mời bình luận, phóng viên mảng giải trí Oh So Hui cầm bút lên nói.
[Bây giờ thì các anh vừa cần ý kiến của nhà sản xuất chuyên nghiệp, mà lại cần thêm cả sự dìu dắt của một thần tượng đang hoạt động, nên mới đau đầu đúng không ạ?]
[Chuẩn rồi ạ. Chị phóng viên à.]
[Vậy nếu có một nhóm thần tượng thỏa mãn cả hai điều kiện đó thì các anh thấy sao?]
[Dạ?]
Trong lúc các thành viên〈Mr. Producer〉mở tròn mắt, những người trong ngành cùng “à” lên rồi trao đổi ánh nhìn.
[Có nhóm như thế thật ạ?]
[……các anh có biết New Black không?]
[New Black thì ai mà chẳng biết?]
Trước vẻ mặt của các nghệ sĩ nhìn phóng viên như thể “chị đùa à”, phóng viên nở nụ cười ngượng ngùng.
Các nghệ sĩ bật ra tràng cười ngỡ ngàng.
[Không, tại chị nói úp mở nghe thâm thúy quá nên bọn tôi cứ tưởng là nhóm nào bọn tôi không biết!]
[Tôi biết cả tên nữa. Seon Woo Joo. Kim Bi Ju. Kim Jung Hyun. Seo Ri Hyuk… cậu kia là Ji Ho gì nhỉ?]
[Họ Hwang à? À, cái này mà nói sai là sẽ gây náo loạn đấy. Xin lỗi các bạn fan New Black nhé!]
[Tôi từng lên chương trình với khách mời “người rừng”, mà bác người rừng sống trong núi cũng đang xem New Black TV đấy.]
Trong lúc những câu đùa quý như ngọc nối tiếp nhau, các chuyên gia bắt đầu nói về New Black với vẻ mặt nghiêm túc.
[Cậu Woo Joo ấy nổi tiếng về sáng tác trong ngành lắm đấy. Không phải dạng vừa đâu, nổi tiếng thật sự. Cậu ấy sáng tác toàn bộ các ca khúc chủ đề của New Black.]
“Hoa Gió” từng làm rung chuyển nửa đầu năm ngoái, “Nine” của nửa cuối năm, rồi “Giấc Ngủ Đông” hồi đầu năm nay lần lượt được nhắc tới, và “Nine” vang lên làm nhạc nền.
Cả “Thousand Dreams” của bộ phim Nostalgia – bài từng trụ gần hai mươi tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 – cũng được phát.
Không chỉ các thành viên〈Mr. Producer〉mà cả khán giả trước màn hình TV cũng mở to mắt.
“Mấy bài đó thằng bé đó làm được hết thật à?”
“……thật này. Tra mạng thấy tên nó ghim ở mục sáng tác hết luôn.”
“Vậy thì được bao nhiêu tiền? Có khi mua được cả tòa nhà ấy chứ.”
Các thành viên trong TV cũng thốt lên thán phục rằng “kiếm được nhiều tiền lắm đây”.
Trong lúc những người hai, ba mươi tuổi vốn chỉ biết Woo Joo qua các bài đăng mạng xã hội kiểu ‘thần tượng top đầu về tiền bản quyền’ đang “ồ” lên rồi nhìn leader bằng con mắt khác.
Những người từng biết đến nhóm qua 〈Khai Quật Danh Khúc〉 như một nhóm thần tượng hát hay thì thấy khá bất ngờ theo kiểu mới mẻ.
Lời của các chuyên gia tiếp tục.
[Chắc mọi người chỉ biết đến các cậu ấy qua mấy vụ dê đen, xe đạp một bánh với chương trình quân đội, nhưng trong ngành thì đây là “nhóm thần tượng tự sản xuất” nổi tiếng lắm đấy.]
[Đúng thật. Cứ ngồi im thôi cũng nghe chuyện về các cậu New Black ầm ầm.]
[Thành thật mà nói, khả năng sản xuất của họ bị đánh giá thấp nhiều vì ngoại hình và khả năng… khả năng làm trò hề… à không, vì sân khấu của họ.]
[Cứ vào MeTube là thấy đầy video về quá trình làm album của mấy cậu ấy. Xem đoạn making của “Giấc Ngủ Đông” mà tôi giật cả mình.]
Lời của nhà phê bình âm nhạc Hwang Ho Cheol vừa dứt thì đoạn tư liệu ghi ‘Nguồn: MeTube New Black TV’ được chiếu lên.
Các thành viên đang tranh luận nảy lửa về concept và âm nhạc.
Đó là cảnh giải thích cho khán giả về câu hỏi ‘vì sao lại là New Black?’ trước khi dự án bắt đầu.
– Cứ tưởng người ta mời vì bọn nó buồn cười, hóa ra có ý nghĩa sâu xa hơn mình nghĩ, sốc thật;;ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Ra là Mu Rok cũng có chí lớn đấy chứ
-Wao ㅋㅋ xem video làm việc thấy khác hẳn thật ㅋㅋㅋㅋ mà “Giấc Ngủ Đông” thì bọn nó nổi rồi còn gì?? Ánh mắt quyết tâm đó không phải dạng vừa
– Trong truyện tranh cũng thế, nhân vật tấu hài mà nghiêm mặt là ngầu banh nóc
– Leo được lên top thì đều có lý do cả ú ù
– Hồi trước tôi cứ thấy bọn nó kiểu MeTuber sống YOLO, giờ ngại quá;; hóa ra là mấy đứa sống chăm chỉ
Đầy rẫy những phản ứng ngạc nhiên trước những khía cạnh mà nếu không quan tâm tới thần tượng hoặc không phải fan thì chẳng thể nào biết.
Sau khi buổi tư vấn cùng các chuyên gia khép lại.
Những bài báo đưa tin New Black nhận lời tham gia lần lượt hiện lên màn hình.
Kèm theo dòng ngày tháng [Ngày 5 tháng 4], cảnh các thành viên đến thăm Lemon Enter được khắc họa.
Các thành viên vừa ngó nghiêng những nút MeTube và cúp giải treo trong phòng nghỉ vừa yên vị rồi ca thán.
[Mấy vị này bao giờ mới tới thế~?]
Trong lúc màn diễn xuất thảm họa còn đang tiếp diễn, máy quay bắt được nhóm năm người đang đứng phía sau dàn thiết bị.
New Black tạo dáng vui nhộn cùng tiếng ‘Yeah!’.
Nụ cười tươi rói đủ sức làm bừng sáng cả xung quanh khiến ánh mắt khán giả dâng lên thiện cảm.
[Wow! New Black~!]
Nhóm năm mỹ nam chạy ào vào đầy sức sống được một nhóm mỹ nam khác đón tiếp nồng nhiệt.
Khán giả cũng vậy.
– Mỹ nam+mỹ nam thích quá.. tôi mê nhất mấy lúc〈Mr. Producer〉có trai xinh gái đẹp lên hình
– Anh Hong Seok ơi em xin lỗi từ hôm nay Seon Woo Joo là bias của em
– Sao mà hình tượng giống nhau thế nhỉ ㅋㅋㅋㅋㅋ nghệ sĩ giải trí đẹp trai vs thần tượng làm giải trí
– Đột nhiên thấy tập này có chán cũng không sao nữa
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋmà sao mặt đứa nào cũng khác nhau thế nhỉ kỳ diệu ghê
Người ta phải thốt lên thán phục trước New Black – mỗi người một nét riêng mà ghép lại thì đẹp như tranh.
“Bọn nó buồn cười thế thôi chứ. Đẹp trai thật mà. Đúng không?”
“Da Yeong à. Muốn kiếm rể thì kiếm mấy đứa như thế kia mà mang về. Đẹp trai mà ngoan ngoãn, lại còn tầm thường vô hại.”
“……vââng.”
Trong lúc New Black trong TV đang tán gẫu với các thành viên.
Việc từ đầu chương trình tới giờ chẳng có lấy một đoạn video giới thiệu sân khấu hay vũ đạo nào khiến các Soufflé cảm thấy một sự khoan khoái kỳ lạ.
Vì hàm ý ở đây là: nhóm mà ai cũng biết rồi thì cần gì phải giải thích.
Trong lúc ấy.
[Chính tôi đây! Fanclub của New Black TV ấy. Soufflé Kỳ Cựu!]
Trước màn tấu hài điên rồ cùng lời giải thích của Chu Gi Seok, khán giả bật cười, các Soufflé cũng phá lên cười.
– Tên fandom đang được tường thuật trực tiếp toàn quốc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Á điên mất ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ mẹ ngồi bên cạnh hỏi con có phải cái “thánh cốt” ổng nói không
(Chú thích: 성골 (thánh cốt) / chỉ tầng lớp quý tộc cao nhất trong xã hội Silla cổ đại của Hàn Quốc, chỉ dành cho người có cả cha lẫn mẹ thuộc dòng dõi vương thất.)
– Nhục quá ㅋㅋㅋㅠㅠㅠㅠㅠ
– Gi Seok làm gì mà mắt đầy vẻ kính trọng rồi gọi chúng ta là thánh cốt thế ㅠㅠㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Bỗng dưng được thăng cấp thành thánh cốt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Thành tựu lớn nhất trong đời) fan New Black từ thời “Pháo Hoa”
– Mà cái đó là thành tựu lớn nhất thật,, nhập hố từ hồi “Pháo Hoa” thì ít nhất cũng phải là Chân Hưng Vương chứ nhỉ
(Chú thích: 진흥왕 (Chân Hưng Vương) là vị vua thứ hai mươi tư của Silla, một trong những quân chủ vĩ đại nhất.)
– Đứa nhập hố hồi “Giấc Ngủ Đông” là tôi đây thì đến cốt phẩm cũng chẳng có
(Chú thích: 골품 (cốt phẩm) — chế độ phân chia đẳng cấp huyết thống của vương quốc Silla)
Tiếp đó là màn tự giới thiệu, các thành viên tự tay đọc bài tụng ca New Black ghi trên tấm cue card, cũng là cả một biển cười.
Đặc biệt là khi thứ hạng ‘thần tượng muốn hẹn hò’ được đưa ra.
Trước câu chuyện rằng nếu tính cả tính cách thì văng khỏi top 10, tiếng cười bùng nổ khắp từ phòng ngủ, phòng khách cho tới trên mạng.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋthật ra chắc chính chủ cũng sốc lắm
– À.. cái đoạn “tính cả tính cách” thì tôi hiểu cảm giác đó
– New Black đã sử dụng chiêu thức [Rống như bò]..! Hiệu quả cực kỳ lớn..! Sức hút -100
– Mà nghiêm túc mà nói thì đúng là vì người thường cũng biết luôn cả tính cách bọn nó. Nói thật chứ trừ mấy đứa hay lên chương trình giải trí như Kevin ra thì người thường làm sao mà biết tính cách thần tượng
– nói nhỏ) cái cậu Kevin đó cũng là đàn em của Seon Woo Joo trong quân ngũ
Trong lúc đó, phần dựng phim vừa xen những câu chuyện phiếm vừa phô ra sức hút của New Black được chiếu.
Từ hình ảnh vừa lễ phép vừa cười đầy tự tin, cho đến những ánh mắt ngọt lịm mà các cậu trao qua đổi lại với nhau.
Rồi lại đáng yêu như những đứa em bị mấy ông chú xấu tính bắt nạt.
Đang lúc những mảng đó thấm dần vào cả những người trước nay chẳng mấy để tâm tới New Black.
Cả nhóm chuyển sang phòng tập, phần đánh giá thực lực chính thức bắt đầu.
Và.
“Ồ…….”
Khán giả phá lên cười trước khả năng vũ đạo vượt xa mọi sức tưởng tượng.
“Điên rồi.”
Cái trình độ tệ đến mức người nhảy dở tới mấy cũng phải thấy tự tin.
Nhìn thế mà New Black chỉ dừng lại ở mức rung nhẹ đồng tử, khả năng giữ nét mặt đáng để người khác phải thán phục.
Ngay cả đám anti vốn đang mỉa mai rằng đằng nào chả là lên quảng bá album cũng phải ngậm miệng.
“Chà… làm sao mà cho mấy ông này ra mắt được đây.”
“Giẫm phải cứt rồi. Giẫm phải cứt.”
“Đang ăn cơm đừng nói chuyện cứt.”
Chính vì thế mà khi Bi Ju tung câu đùa ‘khả năng vũ đạo hạng S’, tất cả đều vừa cười vừa gật gù đồng tình.
‘Cho hạng S là hào phóng quá rồi đấy.’
Mặt khác, đúng lúc người ta bắt đầu tò mò về thực lực của Bi Ju – kẻ tự xưng mình là hạng C.
Bị dàn khách mời dồn ép, Bi Ju đứng dậy bước lên.
Và…….
‘Nhảy giỏi thật.’
Khán giả hoàn toàn đồng cảm với phản ứng của các thành viên〈Mr. Producer〉rằng chẳng biết hạng C ở chỗ nào.
Cậu ấy cho cảm giác tính tình hiền lành và nhỏ nhắn xinh xắn, vậy mà cứ nhảy lên là ánh mắt đã khác hẳn.
Cảnh cậu đổi điệu nhảy thật rộn ràng theo bản remix của 〈Tiếng Hát Toàn Dân〉 bỗng dưng xuất hiện.
Chỉ là một sân khấu đơn giản mà dáng vẻ dốc hết sức ấy lọt vào mắt người xem thật dễ chịu.
– Bỗng dưng toàn quốc~~~!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cái đó chẳng phải bản remix đang hot điên đảo trên MeTube à ㅋㅋㅋㅋ không ngờ gặp lại cháu nó ở đây
– Bản remix làm đỉnh thật
– Nghe cái đó xong tự nhiên thấy “Nine” nhạt hẳn
Trong TV, Woo Joo cũng cười tươi rói nói.
[Bản remix này quá tuyệt vời phải không ạ? Wow.]
[Tôi thực sự ngưỡng mộ. Thật đấy.]
[Tôi không đùa đâu, nếu nhà sản xuất tạo ra bản remix này xem được cảnh này, xin hãy liên hệ với chúng tôi nhé.]
[Nhất định phải liên lạc đấy nhé~!]
Kèm theo câu nói của Woo Joo rằng muốn làm gì đó chung, dòng phụ đề thật ngầu ‘New Black đang chờ đợi’ hiện lên.
Trong lúc dưới video đó, các bình luận ‘Hãy đến hành hương thánh địa ạ’ và ‘Bác ơi! Bác ơi! Xem〈Mr. Producer〉đi!’ được đăng lên theo thời gian thực.
Tập một của số đặc biệt thần tượng〈Mr. Producer〉đang chạy về đích.
‘Vui thật.’
Cảm nghĩ của những khán giả đang xem số một đại khái đều giống nhau.
Hợp rơ với dàn khách mời cũng tốt.
Dù dự án chưa thật sự bắt đầu, nhưng chỉ riêng tập một đã đủ để trao cho người ta kỳ vọng về những gì sắp diễn ra.
Không nổ tung như người ta trông đợi, nhưng ngay từ số một mà được thế này thì chắc chắn sẽ là một số đặc biệt đủ vui.
Đang lúc trên các cộng đồng mạng xuất hiện những lời khen hôm nay vui cùng các bài cảm nhận rằng rất đáng mong chờ.
Năm phút cuối cùng.
Cảnh các thành viên tập luyện theo đoạn video bài tập mà các thành viên New Black dựng cho được chiếu lên.
– ??? Gì thế.. thường thì đến đoạn đó là hô “từ giờ cùng cố gắng nhé, cố lên!” rồi kết thúc, chẳng phải luật ngầm của〈Mr. Producer〉sao?
– Có vẻ sắp cắt cảnh ở chỗ dở dang rồi
– Cái đoạn video bài tập New Black dựng buồn cười vãi ㅋㅋㅋ
Cùng dòng chữ mời quý vị khán giả làm theo, các bài tập vũ đạo lần lượt hiện ra.
Hình ảnh các thành viên〈Mr. Producer〉cháy hết mình chỉ được một lúc.
Màn hình TV nhảy cóc tới vài tiếng sau, rọi vào các ông chú đã gục ngã kiệt sức, mang lại một trận cười.
Đang lúc quang cảnh đâu đó bình yên cứ thế tiếp diễn.
[Bíp rí rí ri ri]
Tiếng sáo recorder đột ngột vang lên khiến khán giả giật nảy mình.
“……?”
Trong màn hình, TV có tiếng Woo Joo thổi recorder bíp rí ri, nhanh như chớp biến mất.
Rồi Bi Ju xuất hiện, và câu nói rằng cậu đã theo dõi theo thời gian thực khiến tất cả bật cười.
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Buồn cười vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Mặt dàn khách mời kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Tập luyện điên rồ thật đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Ừ phải thế mới là New Black chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– ???〈Mr. Producer〉đang có chuyện gì thế?? sao ai cũng ㅋㅋㅋ thế
– Hôm nay có cảnh huyền thoại nào à?
Trong lúc khung chat trực tiếp và các cộng đồng mạng bị phủ kín bởi ‘ㅋㅋㅋㅋ’.
Ngay từ số một, một cảnh huyền thoại đang chào đời.
Ziii-
[Á á á á á!]
Đó là cảnh cái TV gắn bánh xe đang truy đuổi loài người.
“Ha ha ha ha ha!”
Trong lúc toàn thể khán giả cả nước đang xem〈Mr. Producer〉phá ra cười.
Tiếng những người đang ăn cơm sặc sụa hoặc phun cả thức ăn ra vang khắp toàn quốc theo thời gian thực.
Và ngay cả khi bàn ăn thành bãi chiến trường, tiếng cười vẫn không dứt.
___________________________________
Sau khi buổi phát sóng chính của〈Mr. Producer〉kết thúc.
Trưởng phòng Hong Seo Young của tổ TF tóm tắt phản ứng khán giả bằng ba câu.
‘Đã lên sóng~ Đã được xem~ Đã bùng nổ!’
Nghe nói phản ứng tốt đến mức xứng với chữ “bùng nổ”.
Bọn tôi lên hình được thiện cảm một phần cũng nhờ bàn tay edit thiên thần, nhưng công lớn nhất thuộc về màn ra tay của Bi Ju ở đoạn cuối.
Đến mức phát sóng vừa kết thúc là điện thoại bọn tôi rung không ngớt.
“Cuối cùng… em cũng làm được rồi! Anh ơi!”
“Bi Ju aaaaaa!”
“Anh ơiiiiiiiiii!”
Cả bọn vây quanh Bi Ju, người đang hạnh phúc vì rốt cuộc cũng tạo được một quả bom gây cười thực sự, rồi cùng nhảy twist chúc mừng.
“À mà tập sau là tới buổi dạy thanh nhạc của em đấy.”
“Oa a a a a!”
Tuần sau thì bọn tôi vây quanh Ri Hyuk đang sướng rơn vì bảo mình mới là nhân vật chính, rồi cả nhóm đập bôm bốp vào lưng chúc mừng.
“Á! Á! Sao lại đánh em! Tại sao chứ!”
“Oa a a a a!”
Đó là một chương trình mang lại tiếng cười lớn cho bọn tôi – những người đang hơi mệt vì vừa chuẩn bị concert vừa chuẩn bị album.
Xung quanh cũng có phản ứng tốt.
Anh chàng họ Han nào đó nhắn rằng đã xem chương trình, rồi nằng nặc đòi bọn tôi cho cậu ta lên〈Mr. Producer〉bằng được.
Bà Kim Deok Soon cũng động viên, khen “mấy đứa mất nết này quậy ra trò lắm”.
Ngay cả lúc đang tập vũ đạo mà ngó điện thoại một chút thôi cũng thấy tên bọn tôi đứng đầu bảng từ khóa tìm kiếm thời gian thực.
Đúng chất chương trình quốc dân có rating chạm ngưỡng hai mươi phần trăm, chỉ nhìn trên mạng thôi mà cũng cảm nhận được phản ứng thấm vào tận da.
“Wao…….”
Nhưng bọn tôi quyết định để việc theo dõi phản hồi lại sau.
Vì bầu không khí đang quá nóng, tôi nghĩ đợi lắng xuống một chút rồi xem qua tổ truyền thông thì hơn.
Hơn hết, có việc quan trọng hơn đang chờ ngay trước mắt.
“Nào! Trước hết là tập luyện đã! Tập luyện!”
Sau khi tịch thu điện thoại của mấy đứa em cứ dán mặt vào màn hình không chịu rời.
Bọn tôi dẹp phấn khích xuống rồi bình tĩnh tiếp tục buổi tập cho concert.
Và.
Sang ngày hôm sau, bọn tôi nhận được liên lạc từ tổ sản xuất trước cả tổ truyền thông.
“Các em ơi!”
“……dạ?”
Trước bọn tôi đang ngơ ngác, các nhân viên trong tổ sản xuất bật ra tiếng cười như thể vừa có cả thiên hạ trong tay.
“Có chuyện gì thế ạ?”
Các anh chị phấn khởi đáp.
“Người làm bản remix sắp tới công ty mình đấy!”
“Tự nguyện đi bộ vào tận cửa luôn! Muahahahaha!”
“Ê! Hôm nay có lính mới vào à? Lính mới vào đây nào~?”
Trước tin nhà soạn nhạc vô danh đã làm bản remix của “Nine” sắp ghé công ty, bọn tôi cũng cười tươi rói.
Quả thật là một tin vui.
“Khí khí khí!”
“Ha ha ha ha ha!”
Bọn tôi hòa vào cùng tổ sản xuất đang cười khùng khục mà bật ra tiếng cười đầy vui sướng.
Bình luận cho Chương 401
Bình Luận
Chương 401
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...